Đamien
18-01-2007, 08:40 PM
Chúa Nhật III Thường niên- Lc 1,1-4; 4,14-21 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%201:1-4,4:14-21&FontSize=Txt10)
1.
“Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó” (Lc 4,18 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%204:18&FontSize=Txt10))
Trong những ngày đầu của cuộc sống công khai, Chúa Giêsu đã gây một sự thán phục sâu xa nơi thính giả, khi Ngài dựa vào Kinh Thánh mà giảng dạy họ trong các Hội đường. Đặc biệt có lần ở Nazareth, Ngài đã làm cho họ bỡ ngỡ đế tột độ khi áp dụng lời tiên tri Isaia để nói về chính mình: mặc nhiên và gián tiếp Ngài đã tự xưng mình là Đấng Cứu Thế được Chúa Thánh Thần xức dầu để rao giảng Tin Mừng Cứu độ.
Kinh Thánh là Lời Chúa nên khi Chúa Kitô làm cho lời đó ứng nghiệm nơi Ngài, là Ngài đã làm theo ý của Thiên Chúa Cha. Chúng ta đừng để lời Kinh Thánh trở thành tiếng kêu trong sa mạc vì không được sự đáp ứng của chúng ta. Nhưng chúng ta hãy nghe, hãy đọc, hãy suy niệm Kinh Thánh, rồi đem ra thực hành, để lời Kinh Thánh đã ứng nghiệm nơi Chúa Kitô thì cũng sẽ ứng nghiệm nơi nếp sống của ta.
Chúng ta hãy sống Lời Chúa, tiếp đón Chúa và đem Chúa đến cho mọi người nhất là những người nghèo khó, đang khát khao Lời Chúa.
2.
“Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe” (Lc 4,21 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%204:21&FontSize=Txt10))
Suy niệm: Trong câu kinh thánh trích ở trên, Chúa Giêsu đưa ra tất cả ý hướng của bài giảng. Ngài sắp thựchiện nơi Ngài lời sấm ngôn tiên tri Isaia mà chính Ngài vừa đọc. Làm như vậy,Ngài xử sự như một tiên tri. Đây là lúc mới bắt đầu sứ vụ, Ngài thích tự xưng là tiên tri mang Tin Mừng cứu độ, đó là bản văn Is 61,2 cho thấy Ngài là chân dung người tôi tớ Giavê, và nói lên đề mục chính yếu của tin Mừng Ngài rao giảng là người nghèo được ưu đãi, kẻ tù đày bị áp bức được giải phóng tự do, người mù được xem thấy. Tất cả nói lên lòng ưu ái của Ngài dành cho kẻ khiêm nhu. Đồng thời đó cũng là những yêu sách và ân huệ của Ngài, mời gọi con người có tâm hồn nghèo khó, hứa giải phóng tội nhân đang đắm chìm trong sự dữ, cho người tin được xem thấy (Is 29,18-19 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=is%2029:18-19&FontSize=Txt10)).
Thực hành:
* Phải sống tinh thần nghèo khó và luôn ở trong tình yêu Chúa với một đức tin vững vàng.
* Cầu nguyện: “Xin gia ân cho tôi tớ Chúa được sống, để tuân giữ những lời Chúa răn” (Tv 118,17)
1.
“Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó” (Lc 4,18 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%204:18&FontSize=Txt10))
Trong những ngày đầu của cuộc sống công khai, Chúa Giêsu đã gây một sự thán phục sâu xa nơi thính giả, khi Ngài dựa vào Kinh Thánh mà giảng dạy họ trong các Hội đường. Đặc biệt có lần ở Nazareth, Ngài đã làm cho họ bỡ ngỡ đế tột độ khi áp dụng lời tiên tri Isaia để nói về chính mình: mặc nhiên và gián tiếp Ngài đã tự xưng mình là Đấng Cứu Thế được Chúa Thánh Thần xức dầu để rao giảng Tin Mừng Cứu độ.
Kinh Thánh là Lời Chúa nên khi Chúa Kitô làm cho lời đó ứng nghiệm nơi Ngài, là Ngài đã làm theo ý của Thiên Chúa Cha. Chúng ta đừng để lời Kinh Thánh trở thành tiếng kêu trong sa mạc vì không được sự đáp ứng của chúng ta. Nhưng chúng ta hãy nghe, hãy đọc, hãy suy niệm Kinh Thánh, rồi đem ra thực hành, để lời Kinh Thánh đã ứng nghiệm nơi Chúa Kitô thì cũng sẽ ứng nghiệm nơi nếp sống của ta.
Chúng ta hãy sống Lời Chúa, tiếp đón Chúa và đem Chúa đến cho mọi người nhất là những người nghèo khó, đang khát khao Lời Chúa.
2.
“Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe” (Lc 4,21 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%204:21&FontSize=Txt10))
Suy niệm: Trong câu kinh thánh trích ở trên, Chúa Giêsu đưa ra tất cả ý hướng của bài giảng. Ngài sắp thựchiện nơi Ngài lời sấm ngôn tiên tri Isaia mà chính Ngài vừa đọc. Làm như vậy,Ngài xử sự như một tiên tri. Đây là lúc mới bắt đầu sứ vụ, Ngài thích tự xưng là tiên tri mang Tin Mừng cứu độ, đó là bản văn Is 61,2 cho thấy Ngài là chân dung người tôi tớ Giavê, và nói lên đề mục chính yếu của tin Mừng Ngài rao giảng là người nghèo được ưu đãi, kẻ tù đày bị áp bức được giải phóng tự do, người mù được xem thấy. Tất cả nói lên lòng ưu ái của Ngài dành cho kẻ khiêm nhu. Đồng thời đó cũng là những yêu sách và ân huệ của Ngài, mời gọi con người có tâm hồn nghèo khó, hứa giải phóng tội nhân đang đắm chìm trong sự dữ, cho người tin được xem thấy (Is 29,18-19 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=is%2029:18-19&FontSize=Txt10)).
Thực hành:
* Phải sống tinh thần nghèo khó và luôn ở trong tình yêu Chúa với một đức tin vững vàng.
* Cầu nguyện: “Xin gia ân cho tôi tớ Chúa được sống, để tuân giữ những lời Chúa răn” (Tv 118,17)