ndt
15-02-2006, 05:16 PM
Câu hỏi và trả lời ‘Đức Giêsu là ai?’ (Mc 8,27-33 (http://www.dongcong.net/LoiChua-SuyNiem/BaiDocHangNgay/Nam2/tn06-5.htm))
“Các con bảo Thầy là ai?” Câu trả lời cho câu hỏi này có thể khác nhau tùy theo hoàn cảnh và thời gian. Khi cuộc sống có vẻ dư dả, đầy đủ thì Chúa là nơi tôi ẩn náu, nương tựa. Khi tôi hài lòng về cuộc sống thì Chúa là Đấng chúc lành, mang lại niềm vui cho tôi. Khi tôi kinh ngạc về một điều tốt đẹp xảy ra thì Chúa là Đấng bày tỏ sự tốt lành. Khi tôi được người khác nhờ giúp đỡ thì Chúa là sức mạnh và khôn ngoan để giúp tôi ra tay cứu giúp kẻ khác.
Như thế, suy nghĩ về câu hỏi trên là điều cần thiết để giúp chúng ta phát triển hay gia tăng mối liên hệ với Chúa. Hãy suy nghĩ về cuộc sống của mình với niềm tin và nhớ lại những gì Chúa đã làm cho mình. Hãy nhớ những lời Chúa hứa trong Tin mừng và suy nghĩ về những gì phải làm để đáp trả Ngài. Khi làm như vậy, chúng ta có thể nhận ra rõ hơn Chúa là ai đối với chúng ta.
Tuy nhiên, cũng có những lúc chúng ta có thái độ can ngăn như Phêrô và cũng bị quở trách là “Xatan, hãy lui đi!”. Có lẽ Phêrô cũng bất ngờ và thất vọng vì lời quở trách nặng nề này.
Có những lúc chúng ta sẵn sàng hăng say tuyên xưng Đức Giêsu là Thầy, là Chúa trước mặt người khác. Nhưng cũng có khi niềm tin đòi hỏi phải hy sinh, chúng ta lại dễ dàng lùi lại đàng sau, sợ hãi, muốn rút lui và không còn muốn quảng đại đáp trả lời mời gọi của Chúa nữa.
Ước mong chúng ta luôn nhận ra Chúa là Đấng yêu thương, trợ lực chúng ta và đến phiên mình, chúng ta cũng biết trở thành người bạn sẳn sàng để giúp đỡ người khác.
“Các con bảo Thầy là ai?” Câu trả lời cho câu hỏi này có thể khác nhau tùy theo hoàn cảnh và thời gian. Khi cuộc sống có vẻ dư dả, đầy đủ thì Chúa là nơi tôi ẩn náu, nương tựa. Khi tôi hài lòng về cuộc sống thì Chúa là Đấng chúc lành, mang lại niềm vui cho tôi. Khi tôi kinh ngạc về một điều tốt đẹp xảy ra thì Chúa là Đấng bày tỏ sự tốt lành. Khi tôi được người khác nhờ giúp đỡ thì Chúa là sức mạnh và khôn ngoan để giúp tôi ra tay cứu giúp kẻ khác.
Như thế, suy nghĩ về câu hỏi trên là điều cần thiết để giúp chúng ta phát triển hay gia tăng mối liên hệ với Chúa. Hãy suy nghĩ về cuộc sống của mình với niềm tin và nhớ lại những gì Chúa đã làm cho mình. Hãy nhớ những lời Chúa hứa trong Tin mừng và suy nghĩ về những gì phải làm để đáp trả Ngài. Khi làm như vậy, chúng ta có thể nhận ra rõ hơn Chúa là ai đối với chúng ta.
Tuy nhiên, cũng có những lúc chúng ta có thái độ can ngăn như Phêrô và cũng bị quở trách là “Xatan, hãy lui đi!”. Có lẽ Phêrô cũng bất ngờ và thất vọng vì lời quở trách nặng nề này.
Có những lúc chúng ta sẵn sàng hăng say tuyên xưng Đức Giêsu là Thầy, là Chúa trước mặt người khác. Nhưng cũng có khi niềm tin đòi hỏi phải hy sinh, chúng ta lại dễ dàng lùi lại đàng sau, sợ hãi, muốn rút lui và không còn muốn quảng đại đáp trả lời mời gọi của Chúa nữa.
Ước mong chúng ta luôn nhận ra Chúa là Đấng yêu thương, trợ lực chúng ta và đến phiên mình, chúng ta cũng biết trở thành người bạn sẳn sàng để giúp đỡ người khác.