PDA

View Full Version : Sức mạnh của lòng tin


josluukien
27-01-2007, 03:01 PM
Chúa nhật IV thường niên – Lc 4,21-30 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%204:21-30&FontSize=Txt10)

Sức mạnh của lòng tin

Tin là thái độ căn bản và là nguồn gốc mọi hoạt động của con người trong cuộc sống. Thật vậy, chẳng ai có thể sống mà không tin. Nếu trong xã hội mà con người chỉ biết sống trong nghi ngờ, đố kị lẫn nhau, thì ắt hẳn xã hội đó sẽ không thể nào tồn tại được. Chúng ta không tin người này nhưng lại tin người kia, không tin lý thuyết này nhưng lại tin giả thuyết nọ; thành ra ai cũng phải chọn cho mình một niềm tin, nhưng không phải chọn một cách vu vơ, mù quáng mà là một cách sáng suốt và trong sự tự do. Cái điều quan trọng là làm sao giữ cho lòng mình được tự do hoàn toàn để không bị chi phối và ràng buộc bởi những tác động ngoại cảnh, nhờ đó chúng ta dám chọn sự thật, cho dù nó có làm thay đổi hướng đi của cả đời ta.

Nhưng có lẽ dân làng Nadaret đã thiếu sự tự do này. Khi Chúa Giêsu giảng trong hội đường, họ rất ngỡ ngàng thán phục trước lời Ngài nói, bên cạnh sự hãnh diện khi một người trong làng được tiếng tăm lẫy lừng, thì họ lại không tài nào tin được Chúa Giêsu là một ngôn sứ
--------------- “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?”

Họ vẫn giữ trong mình kí ức về hình ảnh của Chúa Giêsu tại làng quê hơn 30 năm qua. Một cuộc sống quá đổi bình thường! Từ gốc gác, họ hàng của Chúa Giêsu họ đều nắm rõ, nhưng tiếc là họ không thể đi xa hơn cái ý nghĩ tầm thường đó mà chỉ biết mãn nguyện, tự hào và tưởng mình chẳng còn gì để biết thêm về Đức Giêsu.

Người làng Nadaret không tin Chúa Giêsu là ngôn sứ, chính vì vậy họ muốn Ngài chứng minh bằng phép lạ, họ muốn thấy tận mắt chứ không chỉ nghe nói thôi:“Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Caphacnaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quên ông xem nào!”. Phép lạ không đưa con người đến lòng tin, nhưng chỉ có lòng tin mới đưa đến những phép lạ. Vì vậy Chúa Giêsu đã không làm phép lạ để ép họ tin, vả lại Ngài cũng chẳng gặp lòng tin nào nơi những người đồng hương của mình.

Và chính lòng chai đá cứng cỏi của họ đã chuyển thành sự phẫn nộ, khi nghe Chúa Giêsu kể hai câu chuyện về ngôn sứ Êlia và Êlisa, được Thiên Chúa sai đến thi ân cho dân ngoại. Cũng từ sự phẫn nộ đó mà họ tìm mọi cách để quyết thủ tiêu Ngài.

Thật vậy, Chúa Giêsu đã nói:“Nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải…” (Lc 17,6 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2017:6&FontSize=Txt10)), nên lòng tin rất quan trọng đối với người Kitô hữu, nhưng tin không thì vẫn chưa đủ, mà còn phải biến lòng tin đó thành hành động “Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết” (Gc 2,17 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Gc%202:17&FontSize=Txt10)). Chỉ nơi việc làm, người Kitô hữu mới thể hiện rõ nét tình yêu của Thiên Chúa nơi tha nhân. Hôm nay, chúng ta đã biết, đã tin và gần gũi Chúa Giêsu, nhưng chúng ta cũng có thể mắc phải căn bệnh tương tự như dân làng Nadaret là tưởng mình đã hiểu hết về Đức Giêsu và muốn độc quyền giữ Đức Giêsu cho riêng mình.

Lạy Chúa Giêsu, dân làng Nadaret đã không tin Chúa, vì cho rằng Chúa là một người thợ mộc bình thường như mọi người. Lắm lúc chúng con cũng không tin Chúa, chỉ vì Chúa đã sống như một con người. Dường như Chúa thích ẩn mình nơi những gì thế gian cho là bình thường, để giúp cho chúng con tập nhận ra Ngài bằng con mắt đức tin. Xin Chúa thêm lòng tin cho chúng con để khiêm tốn nhìn lại chính mình và chỉ chọn Chúa làm lý tưởng sống cho cuộc đời chúng con. Amen