PDA

View Full Version : Ơn gọi môn đệ


ndt
03-01-2006, 05:14 PM
1.
Gioan Tẩy Giả không cố gắng giữ các môn đệ lại cho riêng mình, nhưng chỉ họ đến với Đức Giêsu và sẳn sàng để họ ra đi. Nhờ đó, hai môn đệ của Gioan có thể rời bỏ ông và theo làm môn đệ của Đức Giêsu.

Sau khi gặp được Đức Giêsu, Anrê không giữ Đức Giêsu lại cho riêng mình, nhưng chạy đi chia sẻ cảm nghiệm gặp gỡ cho anh mình là Simon Phêrô và dẫn anh đến với Đức Giêsu.

Cuộc sống của chúng ta có là dấu chỉ cho người khác đến với Đức Giêsu cách dễ dàng, hay chúng ta có tìm cách chia sẻ cảm nghiệm gặp gỡ Chúa với người khác hay không? Liệu chúng ta có muốn như Gioan Tẩy Giả hay Anrê, sẵn sàng rút lui cách êm thắm, để những người chúng ta dẫn đến với Chúa Giêsu có thể cảm nghiệm và chú tâm vào Chúa để Ngài có thể hỏi han, mời gọi họ đến và quan sát nơi Ngài ở, rồi ở lại với Ngài hay không?

2.
Bài đọc hôm nay cho thấy ba tước hiệu của Đức Giêsu (trong số 12 tước hiệu có thể tìm thấy trong chương 1 của Tin Mừng Gioan). Đó là: Chiên Thiên Chúa, Rabbi (Thày), và Messia (Đấng Kitô). Anrê đã dùng tước hiệu Messia để nói về Đức Giêsu cho anh mình là Simon Phêrô.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên với người Thày-tương-lai đã để lại một ấn tượng rất mạnh mẽ trên hai môn đệ của Gioan Tẩy Giả đến nỗi Gioan, tác giả Tin Mừng, dù sau khoảng 70 năm vẫn nhớ rất rõ ngày giờ gặp Đức Giêsu.

Bị cuốn hút là cảm giác sâu đậm mà chúng ta thường có trong lần gặp đầu tiên với những người có ảnh hưởng đặc biệt trên cuộc sống chúng ta.

Cuộc gặp gỡ quan trọng nhất là lần đầu tiên gặp Chúa. Chúng ta đều có cảm nghiệm đó và cần nhớ lại cảm nghiệm này thường xuyên để đào sâu và xác quyết mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa.

Hãy bắt chước Phaolô, vị thánh này không bao giờ quên được kinh nghiệm cuộc gặp gỡ với Chúa trong lần ngã ngựa tại Đamát.