ndt
17-02-2006, 06:37 PM
Vinh quang trên núi Tabor (Mc 9,1-12 (http://www.dongcong.net/LoiChua-SuyNiem/BaiDocHangNgay/Nam2/tn06-7.htm))
Núi Tabor thường được xem là nơi Chúa Giêsu biến hình, có độ cao khoảng 560m, và dốc đứng. Vào thời Đức Giêsu muốn đi lên tới đỉnh núi cũng phải mất cả nửa ngày.
Khi ba môn đệ thân tín đi với Đức Giêsu, chắc họ cũng không biết sẽ đi đâu, đường xá ra sao. Nhưng họ đã đi đến nơi và ở lại trên núi với Ngài. Họ đã không bỏ cuộc. Cuối cùng, họ đã được thưởng đích đáng. Họ không chỉ thấy những nhân vật vĩ đại của Cựu Ước là Môisen và Êlia mà còn được thoáng thấy vinh quang của Đức Giêsu.
Đôi khi chúng ta là những môn đệ của Đức Kitô cũng cảm thấy đường đời vất vả, cheo leo. Theo chân Ngài ngày này qua ngày khác, có khi cũng phải leo núi với Ngài, đoạn đường dài, khó khăn, nóng bức. Nhưng nếu chúng ta ở lại với Ngài, trung thành theo Chúa mỗi ngày, cố gắng hết sức mình qua việc cầu nguyện hay làm bất cứ điều gì tốt, thì cuối chặng đường, chắc chắn chúng ta sẽ thấy Chúa hướng dẫn, soi sáng, và giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của cuộc sống.
Cuộc biến hình của Chúa cho chúng ta thấy rằng ở đời hạnh phúc, vinh quang sẽ không kéo dài vô tận. Tương tự, khổ đau cũng có lúc phải chấm dứt.
Victor Frankl đã từng nói: một người có thể chịu đựng tất cả gian truân miễn là họ có một lý do, một mục đích, và một tầm nhìn tương lai.
Là người Kitô hữu, chúng ta có lòng tin, cậy, mến để tìm gặp hạnh phúc khi chúng ta theo Chúa.
Núi Tabor thường được xem là nơi Chúa Giêsu biến hình, có độ cao khoảng 560m, và dốc đứng. Vào thời Đức Giêsu muốn đi lên tới đỉnh núi cũng phải mất cả nửa ngày.
Khi ba môn đệ thân tín đi với Đức Giêsu, chắc họ cũng không biết sẽ đi đâu, đường xá ra sao. Nhưng họ đã đi đến nơi và ở lại trên núi với Ngài. Họ đã không bỏ cuộc. Cuối cùng, họ đã được thưởng đích đáng. Họ không chỉ thấy những nhân vật vĩ đại của Cựu Ước là Môisen và Êlia mà còn được thoáng thấy vinh quang của Đức Giêsu.
Đôi khi chúng ta là những môn đệ của Đức Kitô cũng cảm thấy đường đời vất vả, cheo leo. Theo chân Ngài ngày này qua ngày khác, có khi cũng phải leo núi với Ngài, đoạn đường dài, khó khăn, nóng bức. Nhưng nếu chúng ta ở lại với Ngài, trung thành theo Chúa mỗi ngày, cố gắng hết sức mình qua việc cầu nguyện hay làm bất cứ điều gì tốt, thì cuối chặng đường, chắc chắn chúng ta sẽ thấy Chúa hướng dẫn, soi sáng, và giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của cuộc sống.
Cuộc biến hình của Chúa cho chúng ta thấy rằng ở đời hạnh phúc, vinh quang sẽ không kéo dài vô tận. Tương tự, khổ đau cũng có lúc phải chấm dứt.
Victor Frankl đã từng nói: một người có thể chịu đựng tất cả gian truân miễn là họ có một lý do, một mục đích, và một tầm nhìn tương lai.
Là người Kitô hữu, chúng ta có lòng tin, cậy, mến để tìm gặp hạnh phúc khi chúng ta theo Chúa.