admin
02-02-2007, 05:11 AM
ĐIỆN THƯ CỦA ĐỨC HỒNG Y HUMMES GỬI CÁC LINH MỤC TRÊN THẾ GIỚI.
Tân tổng trưởng Thánh Bộ Giáo Sĩ, Đức Hồng Y Claudio Hummes, viết trong một thư điện tử gửi các linh mục trên thế giới, có ở trên trang điện tử dành riêng cho các Vị ở địa chỉ: www.clerus.org (http://www.clerus.org) : “Nay Cha mang anh em trong tim Cha, cầu nguyện cho anh em, yêu mến anh em…. Cha cảm thấy cần gửi cho anh em một lời chào thân ái, cả trên trang điện tử của chúng ta nữa. Cha đang ở Roma đã được một thời gian, do được Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI kính yêu gọi đến để hợp tác với Người cho việc phục vụ yêu thương đối với các linh mục, phó tế, giáo lý viên. Cho phép Cha được nói lời chào tôn kính trước tiên với Vị tiền nhiệm của Cha, Đức hồng y Dario Castrillón Hoyos. Chính nhờ sự sáng suốt của Ngài mà Cha có thể gửi gắm lời của Cha bằng những con đường bí mật của tin học. Ngài đã là một người bạn đích thực của các linh mục; Ngài đã mang các anh em trong con tim Mục Tử của Ngài; Ngài đã cầu nguyện cho anh em; đã yêu mến anh em. Các Bạn thân mến: đến phiên Cha mang anh em trong tim, cầu nguyện cho anh em, yêu mến anh em”.
Với giọng tâm sự nói với các anh em linh mục của mình, Đức Hồng Y viết: "Cha không hề giấu diếm với anh em là Cha tự cảm thấy mình còn hơi hơi…tập sự. Cha nhớ những gì đã bỏ lại ở Sao Paolo, Brasil, nhưng cũng giống như Abraham, Cha tin cậy nơi Đức Chúa của Cha và nơi Thiên Chúa của Cha và giờ đây Cha có mặt ở nơi nầy, giám mục cho anh em, linh mục cùng với anh em. Phục vụ các linh mục! Một sứ mạng cao cả thay!”.
Đức Hồng y nhấn mạnh căn tính của linh mục khi nói:” chúng ta là những người mang một lý lịch đặc thù tiêu biểu cho con người và hành vi của chúng ta một cách vĩnh viễn: chúng ta được hiến thánh và được kết hợp chặt chẽ trong hành động của Đức Kitô (…)”. “Anh em thân mến, chúng ta hãnh diện và hạnh phúc vì lý lịch linh mục nầy của chúng ta. Chúng ta hãnh diện được là linh mục (..)”.
Ngài kết luận: ”Đúng vậy: sứ mệnh của chúng ta không dễ chút nào. Nhưng hiệp nhất với Chúa Kitô, Linh Mục Thượng Phẩm và Vĩnh Cửu và với Mẹ Maria, Mẹ của Vị Linh mục đầu tiên và mẹ của tất cả các linh mục, chúng ta sẽ nên chứng nhân của hy vọng ở trong chúng ta cho đông đảo anh chị em của chúng ta ngày nay vẫn còn cần đến Đường Sự Thật và Sự Sống”.
(BTGH chuyển ngữ từ ZENIT số ngày 27.01.2007)
TIỂU SỬ TÓM TẮT: Đức Hồng Y Claudio HUMMES, OFM
- Sinh : 08.08.1934, tại Montenegro,Brasil. Thụ Phong LM : 03.08.1958
- Tấn phong giám mục 25.05.1975 (Tổng giám mục Sao Paolo 15.04.19980
- Phong Hồng Y: 21.02.2001
- Từng là thành viên Bộ Phượng Tự và Kỷ luật Bí Tích; Bộ Giáo Lý Đức Tin; Bộ Giám Mục; Hội Đồng Giáo Hoàng (HĐGH) về Giáo Dân; HĐGH về Gia Đình; HĐGH về Văn Hoá; Uỷ Ban Mỹ Châu Latinh
- Bộ trưởng Thánh Bộ Giáo Sĩ: 31.10.2006
ĐHY coi việc thiết lập những tiêu chuẩn cao hơn trong việc đào tạo Linh Mục và sự cần kíp khởi xướng một dự án Rao giảng Phúc Âm “từng nhà một” như là hai trong những thử thách then chốt mà ngài sẽ phải đối diện trong vai trò mới của Ngài
Tân tổng trưởng Thánh Bộ Giáo Sĩ, Đức Hồng Y Claudio Hummes, viết trong một thư điện tử gửi các linh mục trên thế giới, có ở trên trang điện tử dành riêng cho các Vị ở địa chỉ: www.clerus.org (http://www.clerus.org) : “Nay Cha mang anh em trong tim Cha, cầu nguyện cho anh em, yêu mến anh em…. Cha cảm thấy cần gửi cho anh em một lời chào thân ái, cả trên trang điện tử của chúng ta nữa. Cha đang ở Roma đã được một thời gian, do được Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI kính yêu gọi đến để hợp tác với Người cho việc phục vụ yêu thương đối với các linh mục, phó tế, giáo lý viên. Cho phép Cha được nói lời chào tôn kính trước tiên với Vị tiền nhiệm của Cha, Đức hồng y Dario Castrillón Hoyos. Chính nhờ sự sáng suốt của Ngài mà Cha có thể gửi gắm lời của Cha bằng những con đường bí mật của tin học. Ngài đã là một người bạn đích thực của các linh mục; Ngài đã mang các anh em trong con tim Mục Tử của Ngài; Ngài đã cầu nguyện cho anh em; đã yêu mến anh em. Các Bạn thân mến: đến phiên Cha mang anh em trong tim, cầu nguyện cho anh em, yêu mến anh em”.
Với giọng tâm sự nói với các anh em linh mục của mình, Đức Hồng Y viết: "Cha không hề giấu diếm với anh em là Cha tự cảm thấy mình còn hơi hơi…tập sự. Cha nhớ những gì đã bỏ lại ở Sao Paolo, Brasil, nhưng cũng giống như Abraham, Cha tin cậy nơi Đức Chúa của Cha và nơi Thiên Chúa của Cha và giờ đây Cha có mặt ở nơi nầy, giám mục cho anh em, linh mục cùng với anh em. Phục vụ các linh mục! Một sứ mạng cao cả thay!”.
Đức Hồng y nhấn mạnh căn tính của linh mục khi nói:” chúng ta là những người mang một lý lịch đặc thù tiêu biểu cho con người và hành vi của chúng ta một cách vĩnh viễn: chúng ta được hiến thánh và được kết hợp chặt chẽ trong hành động của Đức Kitô (…)”. “Anh em thân mến, chúng ta hãnh diện và hạnh phúc vì lý lịch linh mục nầy của chúng ta. Chúng ta hãnh diện được là linh mục (..)”.
Ngài kết luận: ”Đúng vậy: sứ mệnh của chúng ta không dễ chút nào. Nhưng hiệp nhất với Chúa Kitô, Linh Mục Thượng Phẩm và Vĩnh Cửu và với Mẹ Maria, Mẹ của Vị Linh mục đầu tiên và mẹ của tất cả các linh mục, chúng ta sẽ nên chứng nhân của hy vọng ở trong chúng ta cho đông đảo anh chị em của chúng ta ngày nay vẫn còn cần đến Đường Sự Thật và Sự Sống”.
(BTGH chuyển ngữ từ ZENIT số ngày 27.01.2007)
TIỂU SỬ TÓM TẮT: Đức Hồng Y Claudio HUMMES, OFM
- Sinh : 08.08.1934, tại Montenegro,Brasil. Thụ Phong LM : 03.08.1958
- Tấn phong giám mục 25.05.1975 (Tổng giám mục Sao Paolo 15.04.19980
- Phong Hồng Y: 21.02.2001
- Từng là thành viên Bộ Phượng Tự và Kỷ luật Bí Tích; Bộ Giáo Lý Đức Tin; Bộ Giám Mục; Hội Đồng Giáo Hoàng (HĐGH) về Giáo Dân; HĐGH về Gia Đình; HĐGH về Văn Hoá; Uỷ Ban Mỹ Châu Latinh
- Bộ trưởng Thánh Bộ Giáo Sĩ: 31.10.2006
ĐHY coi việc thiết lập những tiêu chuẩn cao hơn trong việc đào tạo Linh Mục và sự cần kíp khởi xướng một dự án Rao giảng Phúc Âm “từng nhà một” như là hai trong những thử thách then chốt mà ngài sẽ phải đối diện trong vai trò mới của Ngài