PDA

View Full Version : Sức mạnh của cầu nguyện và niềm tin


ndt
19-02-2006, 04:42 PM
Sức mạnh của cầu nguyện và niềm tin (Mc 9,14-29 (http://www.dongcong.net/LoiChua-SuyNiem/BaiDocHangNgay/Nam2/tn07-2.htm))

Khi có một người thân quen đau bệnh, hấp hối, hay trong một tình trạng nguy hiểm, chúng ta thường muốn làm môt việc gì để giúp đỡ họ. Tuy nhiên, có những lúc chúng ta chẳng làm được gì tự sức riêng mình. Hoặc khi chúng ta nghe tin thiên tai, chiến trạnh, bạo lực làm nhiều dân tộc đau khổ, cùng cực. Chúng ta có thể gởi một ít tiền để giúp đỡ những người lâm cảnh khó khăn này. Nhưng số tiền của chúng ta có lẽ chỉ như muối bỏ biển, không thấm vào đâu.

Chúng ta muốn làm một việc gì đó để thay đổi số phận của người thân quen, của những nạn nhân đang đau khổ. Nhưng vì sức con người, chúng ta cảm thấy mình thật là nhỏ bé chẳng giúp được ai, chúng ta cảm thấy bất lực, thất vọng.

Trong những lúc đó, chúng ta cần nhận thức rằng sự bất lực của con người có một giá trị rất lớn nếu chúng ta có niềm tin. Nhờ đức tin, khi chúng ta đành bó tay, bất lực thì chúng ta biết hướng về Chúa bằng lời cầu nguyện, nhờ đó chúng ta được gần Chúa hơn. Chúng ta nhận ra rằng chính sức mạnh của Chúa sẽ chữa lành bệnh tật cho bệnh nhân, hay mang lại hoà bình cho thế giới. Những điều tốt lành này không đến từ chúng ta, nhưng là từ Chúa hành động qua chúng ta khi chúng ta biềt cầu nguyện và phó thác nơi Ngài.

Khi chúng ta chỉ còn biết cầu nguyện chính là lúc chúng ta phó thác cho Chúa cao cả nhưng dịu dàng, đầy sức mạnh yêu thương, cho dù chúng ta có ý thức điều này hay không. Chính khi đó, chúng ta sẽ có thể thực hiện điều tốt chúng ta muốn làm cho người khác nhờ sức mạnh của Chúa.

Ước gì chúng ta biết cầu nguyện như người cha trong bài Tin mừng hôm nay: “Con tin, xin gia tăng lòng tin yếu kém của con”.