ndt
20-02-2006, 06:27 PM
Giá trị của trẻ thơ và yếu đuối (Mc 9,30-37 (http://www.dongcong.net/LoiChua-SuyNiem/BaiDocHangNgay/Nam2/tn07-3.htm))
Chúng ta đo lường, đánh giá chúng ta bằng những thành công đạt được. Chúng ta tự hào về những thành tựu của mình, coi sức mạnh như là dấu hiệu của giá trị của chính mình và từ đó chúng ta nghĩ hay nhìn người khác và Thiên Chúa theo quan niệm này.
Nhưng đó là một lối nhìn không có nền tảng vững chắc cho lắm bởi vì sớm hay muộn chúng ta cũng phải đương đầu với thất bại và yếu kém về thể lý. Vì thế, yếu đuối, mỏng giòn cũng là dịp để con người biết tựa nương vào Chúa, cảm thấy Chúa là chỗ dựa vững chắc.
Đức Giêsu không đưa ra những biểu tượng về sức mạnh hay quyền lực để chúng ta suy nghĩ và bắt chước. Đúng hơn, Ngài mời gọi chúng ta nên bắt chước những trẻ em, những gì nhỏ bé và dễ bị tổn thương.
Ngày nay, trẻ em được đề cao, tôn trọng, và bảo vệ. Người ta muốn được trẻ lại, không có những ưu tư lo lắng. Nhưng vào thời Đức Giêsu, trẻ em không được coi trọng và quan tâm. Không ai muốn tiếp rước một đứa bé. Trong bối cảnh xã hội này, Đức Giêsu mời gọi các môn đệ hãy đón nhận các trẻ thơ.
Không ai muốn thất bại. Không ai mong chờ ngày mình phải đối diện với những yếu đuối, mỏng giòn của kiếp người. Nhưng những lúc già nua, yếu đuối về thể xác, hay thất bại vì những giới hạn con người, đó là những lúc hồng ân để chúng ta có thể mở ra những mối quan hệ thân tình hơn với Chúa.
Ước mong khi chúng ta cảm thấy nhỏ bé, yếu đuối, bất lực chúng ta biết hướng về Chúa và mở ra một mối liên hệ mật thiết hơn với Ngài.
Chúng ta đo lường, đánh giá chúng ta bằng những thành công đạt được. Chúng ta tự hào về những thành tựu của mình, coi sức mạnh như là dấu hiệu của giá trị của chính mình và từ đó chúng ta nghĩ hay nhìn người khác và Thiên Chúa theo quan niệm này.
Nhưng đó là một lối nhìn không có nền tảng vững chắc cho lắm bởi vì sớm hay muộn chúng ta cũng phải đương đầu với thất bại và yếu kém về thể lý. Vì thế, yếu đuối, mỏng giòn cũng là dịp để con người biết tựa nương vào Chúa, cảm thấy Chúa là chỗ dựa vững chắc.
Đức Giêsu không đưa ra những biểu tượng về sức mạnh hay quyền lực để chúng ta suy nghĩ và bắt chước. Đúng hơn, Ngài mời gọi chúng ta nên bắt chước những trẻ em, những gì nhỏ bé và dễ bị tổn thương.
Ngày nay, trẻ em được đề cao, tôn trọng, và bảo vệ. Người ta muốn được trẻ lại, không có những ưu tư lo lắng. Nhưng vào thời Đức Giêsu, trẻ em không được coi trọng và quan tâm. Không ai muốn tiếp rước một đứa bé. Trong bối cảnh xã hội này, Đức Giêsu mời gọi các môn đệ hãy đón nhận các trẻ thơ.
Không ai muốn thất bại. Không ai mong chờ ngày mình phải đối diện với những yếu đuối, mỏng giòn của kiếp người. Nhưng những lúc già nua, yếu đuối về thể xác, hay thất bại vì những giới hạn con người, đó là những lúc hồng ân để chúng ta có thể mở ra những mối quan hệ thân tình hơn với Chúa.
Ước mong khi chúng ta cảm thấy nhỏ bé, yếu đuối, bất lực chúng ta biết hướng về Chúa và mở ra một mối liên hệ mật thiết hơn với Ngài.