PDA

View Full Version : Thư Mục Vụ Xuân Ðinh Hợi 2007 Của các Ðức Giám Mục Giáo Hội Việt Nam


Đamien
08-02-2007, 10:25 AM
Thư Mục Vụ Xuân Ðinh Hợi 2007
Của Ðức Cha Micae Hoàng Ðức Oanh
Giám Mục Giáo Phận Kontum



Tòa Giám Mục Kontum
56 Trần Hưng Ðạo - Kontum
abrahamvn@yahoo.ca (abrahamvn@yahoo.ca)
Số 01/MV/?07/TGMKt

Kính gởi: Anh em linh mục
Anh chị em tu sĩ và toàn thể Gia đình Giáo phận Kontum.

Anh chị em thân mến,
Bính Tuất sắp qua, Ðinh Hợi đang đến. Ðây là cơ hội thích hợp cho phép tôi gửi tới mọi thành viên trong Gia đình Giáo phận những lời cầu chúc mà Thánh Phaolô thường dùng để mở đầu các thư của Ngài "Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh chị em ân sủng và bình an" (Ep 1,2). Nhân dịp này, tôi có vài gợi ý chia sẻ.

1. Một năm qua, một năm hồng ân.
Ðức tin dạy cho chúng ta biết: "Tất cả đều là hồng ân Chúa ban". "Chúa là chủ lịch sử." Vì thế chúng ta "hãy tôn vinh và tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc". Cụ thể, trong năm qua, có nhiều thuận lợi, có nhiều khó khăn, thách đố. Tất cả đều có giá trị khích lệ hoặc thanh luyện và củng cố lòng tin. Mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn có thể nhìn lại con đường vừa đi qua để nhận ra quyền năng, tình thương của Chúa cũng như những giới hạn và thiếu sót của mình.
Cũng tinh thần đó, với tư cách mục tử Giáo Phận, tôi muốn nhắc lại đây một vài điều nổi bật trong năm qua để cùng nhau cảm tạ Chúa và thêm lòng tin yêu Chúa.
* Năm qua, Chúa đã thương ban cho Giáo Phận có thêm 12 tân linh mục. Tạ ơn Chúa. Nhưng Giáo Phận còn cần nhiều tay thợ lành nghề nữa. Xin Chúa ban thêm nhiều ơn gọi, nhiều thợ làm vườn nho của Chúa. Ðây là công tác ưu tiên hàng đầu của Giáo Phận.
* Năm qua, nhiều vị mục tử đã có thể đi phục vụ ở nhiều cộng đoàn ở vùng xa, ở những nơi cả hơn 30 năm không có mục tử, không có phụng vụ, không có bí tích. Tạ ơn Chúa.
* Một ân huệ to lớn khác Chúa ban: Cuốn Tân Ước Bahnar đã được hiệu đính xong và sẽ phát hành vào dịp Năm mới này. Tạ ơn Chúa. Cám ơn Ðức Cha Phêrô và Nhóm Phiên Dịch đã làm việc liên tục trong nhiều năm qua.
* Nhưng có sự việc đã và đang gây chia rẽ giữa nhiều gia đình, họ đạo và giáo phận. Vụ "Hàmòn". Dưới ánh sáng lòng tin, chúng ta xin dâng lời tạ ơn Chúa. Ðây là dịp để chúng ta được thanh luyện, được nhắc nhở tha thiết duy trì sự hiệp nhất và "hãy bám vào Lời Chúa, hãy sống theo Lời Chúa" thay vì chạy theo lời người phàm. Chúng ta hãy chạy đến nài xin Chúa, cúi xin Mẹ thương giải quyết vụ việc cách tốt đẹp nhất và đem lại ơn ích cho mọi người.

2. Năm mới, "Hãy để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em" (Ep 4,23).
Thư Mục Vụ năm 2007 của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam có chủ đề "Sống đạo hôm nay". Sống đạo là "quy chiếu vào đời sống Thiên Chúa Ba Ngôi", là "sống yêu thương phục vụ" (x. số 2). Sống đạo là tiếp nối công trình tạo dựng của Thiên Chúa Ba Ngôi. Cụ thể nhất, dễ theo nhất là yêu thương như Chúa Giêsu Yêu thương, Phục vụ như Chúa Giêsu phục vụ, tha thứ như Chúa Giêsu tha thứ, thông cảm như Chúa Giêsu cảm thông... nghĩa là chúng ta phải nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, tức nên hoàn hảo thánh thiện và phải trở thành những chứng nhân cho Ngài ngay trong hoàn cảnh thực tế mỗi ngày sống (x. số 3 và 4). Sống đạo chính là sống nhờ Thần Khí, "tiến bước theo Thần Khí" (x. Gl 5,25). Tôi xin nêu 2 điểm cụ thể như hoa quả của Thần Khí.

* Sống đạo, đặt căn bản trên Lời Chúa.
Thánh Phaolô đã viết cho người môn đệ dấu yêu như sau: "Phần anh hãy giữ vững những gì anh đã học được và đã tin chắc. Anh biết anh đã học với những ai. Và từ thời thơ ấu, anh đã biết Sách Thánh, Sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được ơn cứu độ, nhờ lòng tin vào Ðức Kitô Giêsu. Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính. Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn, và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành" (2Tm 3,14-17).
Dịp Năm mới này, Giáo Phận sẽ phát hành 10,000 cuốn Tân ước Bahnar. Ðây là cơ hội giúp chúng ta ý thức hơn và quyết tâm đẩy mạnh việc đọc Lời Chúa, học hỏi Lời Chúa, suy niệm Lời Chúa và sống cùng loan báo Lời Chúa cho mọi người. Tôi mong các linh mục, tu sĩ nam nữ, Yao Phu, Chức việc, giáo lý viên tiếp tục đẩy mạnh việc phổ biến Lời chúa rộng khắp. Giáo Phận hy vọng sớm có những bản dịch Sách Thánh Sêđăng, Jrai.... Không chỉ Tân Ước mà cả trọn bộ. Xin Chúa thương giúp để công việc được tiến triển tốt đẹp.

* Sống đạo: Yêu thương & Phục vụ!
Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đã "Ðề nghị mỗi tín hữu "bắt đầu sống đạo" lại bằng cách (1) canh tân bản thân, (2) sống theo tiếng nói của lương tâm mình (số 5). Ðồng thời, các Giám mục thúc đẩy mọi tín hữu (3) tích cực dấn thân phục vụ người nghèo và những người bất hạnh (số 6). Trong nỗ lực này, chúng ta (4) cần đóng góp xây dựng một xã hội thực sự công bằng, trước hết bằng cách làm cho chính cộng đoàn chúng ta trở thành một cộng đoàn trong đó mọi thành phần đều được yêu thương và được đối xử công bằng (số 7). Thật rõ ràng và thiết thực.

Về điểm này xin các Cha cùng anh chị em giáo dân tại các xứ họ cùng nhau nghiên cứu, bàn bạc, cầu nguyện để đưa ra được những hình thức "phục vụ cụ thể thiết thực" dưới ánh sáng Lời Chúa và huấn giáo của Mẹ Hội Thánh. Mỗi địa sở, mỗi xứ họ cũng có thể thành lập tổ công tác từ thiện bác ái xã hội để chia sẻ, giúp đỡ những người nghèo khổ, đau yếu. Các xứ lớn có thể kết nghĩa nâng đỡ các xứ họ nhỏ ở cùng sâu vùng xa. Hãy chia sẻ , dù chỉ là phần nhỏ như Em bé với 5 chiếc bánh và 2 con cá trong Tin Mừng; như Bà góa Xarepta với dúm bột còn lại và chút dầu còn sót, phần còn lại Chúa sẽ tỏ bày quyền năng của Ngài.

Anh chị em rất thân mến,
Một lần nữa, tôi cũng xin mượn lời Thánh Phaolô chúc mừng anh chị em "Năm mới, con người mới" theo ánh sáng Tin Mừng. "Anh em hãy để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em và mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện" (x. Ep 4,23tt). Năm mới thêm tuổi, thêm khôn ngoan, thêm nhân đức và thêm nhiều sáng kiến thực hiện sứ mạng được sai đi đến với mọi người, đặc biệt qua ngày sống yêu thương và phục vụ.

Kontum, ngày 02 tháng 02 năm 2007
+ Micae Hoàng Ðức Oanh
Giám Mục Giáo phận Kontum

Nguồn: Chân Lý Á Châu

Đamien
10-02-2007, 09:39 PM
Thư Mục Vụ Xuân Ðinh Hợi 2007 Của Ðức Cha Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên, Giám Mục Giáo Phận Vinh.

Tòa Giám Mục Xã Ðoài
Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Số 01 / 07 TC Xã Ðoài

Ngày 9 tháng 2 năm 2007
Kính gửi : quý cha, quý tu sỹ, chủng sinh
và anh chị em giáo dân trong giáo phận
Kính thưa quý cha và anh chị em thân mến,
Tết cổ truyền dân tộc đã gần đến và chúng ta sẽ bước vào mùa chay thánh, tôi thân ái gửi tới mọi người lời Chúc Mừng Năm Mới tốt đẹp nhất. Nhân dịp này tôi cũng kêu gọi quý cha cùng anh chị em hãy cụ thể hoá Thư Mục Vụ mang chủ đề "Sống Ðạo Hôm Nay" của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đã gửi tới chúng ta.

1. Sống đạo hôm nay là gì?
Sống đạo là đưa Lời Chúa ra thực hành trong đời sống thường ngày của chúng ta; "sống niềm tin bằng những hành động cụ thể"; không ngừng quy chiếu đời sống vào mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa và bước đi trong đường lối Ngài. Nhờ ơn Chúa trợ giúp, với một đời sống thánh thiện và dấn thân phục vụ: vừa gắn bó với Thiên Chúa và đến với anh chị em, chúng ta trở nên nhân chứng tình thương của Chúa cho mọi người chung quanh, ngõ hầu góp phần xây dựng một xã hội công bằng và yêu thương.

2. Phải làm gì trong đời sống đạo hôm nay?
Theo tinh thần của Thư Mục Vụ, tôi kêu mời quý cha và anh chị em, chúng ta cố gắng thực hành những điều sau đây:

a. Với các linh mục và tu sỹ
"Là những nhân tố tích cực và quan trọng trong việc triển khai Thư Mục Vụ", các linh mục và tu sỹ phải là những người đi đầu trong việc sống, triển khai và cổ võ các sinh hoạt tại các cộng đoàn mình đang phục vụ.
Cũng như bao đời nay, các linh mục và tu sỹ phải là những người trước tiên làm gương sáng cho đoàn dân Chúa bằng việc chuyên cần cầu nguyện, hy sinh; làm gương sáng bằng việc cử hành bí tích cách sốt sắng hơn và năng viếng Chúa hơn, đặc biệt là tham dự những giờ kinh chung. Nhờ đó những lời giảng dạy của các linh mục và các tu sỹ có sức thuyết phục và sinh nhiều hiệu quả hơn.

Quý cha cũng sẽ dành thời gian nhiều hơn cho việc học hỏi, suy gẫm Lời Chúa và dành thời gian dạy giáo lý cho giới trẻ, cả cho những người trưởng thành, giúp họ có những việc làm cụ thể hơn trong đời sống đạo, như quyết tâm lánh xa, loại trừ các tệ nạn xã hội, để lành mạnh hoá môi trường sống; thăm giúp những người nghèo hèn, đói khổ, để xoa dịu nỗi đau của anh chị em; làm sao để mọi người cảm nghiệm được Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong lòng xã hội chúng ta sống.

b. Với anh chị em giáo dân
Anh chị em là những người sống và tiếp xúc với mọi hoàn cảnh trong đời thường. Tôi kêu gọi mọi người, dù sống ở đâu, hay làm việc gì, phải luôn ý thức mình là người công giáo và thể hiện đời sống chứng tá trong môi trường mình sống.

Từ trong gia đình, cha mẹ phải luôn gương mẫu trong việc sống đạo và nhắc bảo con cái chăm lo học hỏi, thấm nhuần và thực hành giáo lý. Cần duy trì giờ kinh chung trong các gia đình mỗi khi không đến nhà thờ được, để nài xin ơn Chúa đến với mỗi nhà, nhất là thời nay, cuộc sống đang làm cho một số gia đình rơi vào khủng khoảng trầm trọng.

Tôi rất vui mừng khi biết tại nhiều giáo xứ, giáo họ, các gia đình, các tổ nhóm quy tụ với nhau để chia sẻ Lời Chúa, cầu nguyện và giúp nhau sống đạo. Việc làm này rất được khuyến khích duy trì và phát triển. Các giáo xứ, giáo họ chưa có sinh hoạt này, thì trong mùa chay này cần phải triển khai và duy trì lâu dài. Với tinh thần chung sống, cầu nguyện, chia sẻ cho nhau, tôi tin chắc các gia đình sẽ giúp nhau rất nhiều trong đời sống đạo và loại trừ được những tiêu cực đang đe doạ đời sống chúng ta.

Các giáo xứ cũng cần phải duy trì sinh hoạt giới trẻ theo những gì đã triển khai trong Năm Giới Trẻ vừa qua. Ngày giới trẻ năm nay, các giáo hạt nên tổ chức Ðại Hội Giới Trẻ trong điều kiện và hoàn cảnh cho phép.

Theo chương trình của Ban giáo lý giáo phận đã thông báo, tôi kêu gọi những người trẻ phải học thuộc các kinh hằng ngày, vì đó là những điều căn bản nhất giúp chúng con hiểu biết về giáo lý và sống đạo. Còn các bạn trẻ xa quê để tìm việc làm, các bạn phải đăng ký học giáo lý và tham gia các sinh hoạt tôn giáo nơi mình đến.

Các bạn sinh viên đang theo học tại các trường cần hình thành các tổ, nhóm, sinh hoạt và giúp nhau sống đạo. Cha biếu cho chúng con cuốn "Daily Gospel" năm 2007, để chúng con có thêm điều kiện đọc và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày; đồng thời học thêm tiếng Anh, sinh ngữ cần thiết trong cuộc sống hôm nay.

Kính thưa quý cha và anh chị em
"Ðức tin không có hành động thì quả là đức tin chết" (Gc 2,17). Những lời của thánh Giacôbê Tông đồ thôi thúc chúng ta thực hành đời sống niềm tin của mình. Xã hội hôm nay đang phát triển không ngừng và kéo theo những hệ luỵ đang đe doạ cả đến sự sống của nhân loại. Thời nào cũng có những khó khăn của thời đó. Cha ông chúng ta đã phải trải qua những thời khắc rất cam go để sống và làm chứng cho Tin Mừng. Ngày nay, chúng ta đang đối mặt với biết bao thách thức của thời đại. Chỉ trong niềm tin vào Ðức Kytô và sống theo Lời của Ngài, chúng ta mới có thể thực sự "sống và được sống dồi dào".

Kính chúc quý cha và anh chị em năm mới an bình và hạnh phúc.
Xin quý cha và anh chị em cầu nguyện cho địa phận và cho tôi.

Thân ái,
+ Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên
Giám mục giáo phận Vinh

Đamien
11-02-2007, 01:19 PM
THƯ CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN QUY NHƠN GỞI CÁC LINH MỤC, TU SĨ NAM NỮ, CHỦNG SINH VÀ ANH CHỊ EM TÍN HỮU GIÁO PHẬN QUY NHƠN NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM ĐINH HỢI 2007

Anh chị em thân mến!

1. Năm Bính Tuất sắp qua đi, cùng với mọi người trên quê hương Việt nam thân yêu chúng ta đón mừng một năm mới, năm Đinh Hợi. Chúng ta cám đội ơn Chúa vì Chúa đã yêu thương gìn giữ và ban cho chúng ta ơn lành hồn xác trong năm qua, xin Người tiếp tục ban bình an và ơn lành giúp chúng ta sống đạo cho đẹp lòng Chúa và có ích cho gia đình, cho xã hội.
Người ta cho rằng trong năm Đinh Hợi, năm con Heo, con người sẽ được hưởng nhiều lợi ích và may mắn hơn. Con heo thì dễ chịu, chấp nhận cả canh thừa cá cặn, lúc sống chẳng giúp chi cho con người, nhưng nó chỉ phục vụ con người khi đã chết. Thịt heo là món ăn ngon bình dân, dễ chế biến, giàu nghèo đều dùng được. Niềm vui ngày tết dân tộc sẽ tăng thêm khi có “thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ”. Nhưng muốn mang lại niềm vui cho mọi người trong ngày đầu xuân, phải có sự tự nguyện hy sinh như “con lợn ủn ỉn, mua hành cho tôi” tức là bị sát tế. Năm mới chúng ta cảm đội ơn Chúa đã thương ban cho chúng ta ơn Cứu rỗi, đồng thời ra sức học đòi tấm gương cao cả của Chúa, hy sinh xả kỷ để mang lại niềm vui đích thực cho mọi người.

2. Đất nước chúng ta đang sống trong thời hoà bình, an ninh xã hội tương đối ổn định, tuy nhiên an sinh xã hội chưa bảo đảm. Theo xu hướng toàn cầu hoá, nước ta vừa mới được gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO, wold trade organization). Đó là một tin vui nói chung, nhưng cũng đem lại nhiều nỗi băn khoăn, lo lắng. Về phương diện xã hội, chúng ta không thể không ưu tư lo âu trước những vấn đề nổi cộm hôm nay: tham nhũng, gian dối và bệnh thành tích trong giáo dục, một số đông người ngày càng chạy theo lối sống hưởng thụ, thực dụng, do đó người ta thường đánh giá và đối xử với nhau qua hình thức bề ngoài. Hậu quả là có những người sống trong nghi ngờ, cục bộ, thiếu tinh thần cộng tác chân thành với nhau. Đặc biệt có nhiều nguy cơ đang làm xói mòn những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt nam… Tất cả những điều đó đang tác động sâu xa đến đời sống đạo chúng ta.

Năm nay Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chọn chủ đề cho thư chung là “Sống Đạo Hôm Nay”. Mọi thành phần dân Chúa được mời gọi thể hiện đức tin của mình trong đời sống hàng ngày. Thánh Giacôbê Tông đồ viết:” Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết” (Gc 2,17). Sống đạo không chỉ là tin vào những chân lý Mạc khải và Giáo huấn của Giáo hội mà còn là tích cực đi vào con đường dẫn tời Thiên Chúa. Con đường chắc chắn, bảo đảm hơn hết chính là con đường mà Chúa Giêsu Kitô đã đi vì chính Ngài “là Đường, là Sự thật và là Sự sống”. Như vậy sống đạo là gắn bó với Thiên chúa, nguồn mạch tình yêu và yêu thương đồng loại. Người Kitô hữu được mời gọi phải lớn lên mỗi ngày trong tình yêu của Ngài, trưởng thành hơn trong niềm tin cậy mến và nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, hiện thân của tình Yêu (x. Thư chung 2006, số 1 -3).

3. Nền tảng sâu xa của việc sống đạo là biết sống quy chiếu vào đời sống Chúa Ba Ngôi, chính nền tảng nầy đòi buộc chúng ta sống ơn gọi nên thánh theo bậc sống hay địa vị mỗi người, cụ thể là sống sứ mạng chứng nhân giữa đời. Việc thể hiện đời sống ấy là cả một công trình cần phải xây dựng từng ngày qua việc: nổ lực huấn luyện đức tin, thực hành các nhân đức, chuyên chăm cầu nguyện và siêng năng lãnh nhận các bí tích. Việc sống đạo phải khởi đi từ việc canh tân bản thân và dấn thân phục vụ, để rồi từ đó góp phần xây dựng nền văn minh tình thương, làm cho xã hội công bằng. Mỗi thành phần và cộng đoàn dân Chúa đều có trách nhiệm đối với việc sống đạo, trong đó linh mục, tu sĩ phải biết làm gương sáng trong cầu nguyện và hoạt động tông đồ. Các giáo xứ khi tổ chức các hoạt động mục vụ phải chú ý đến nhiều lĩnh vực khác nhau và biết quan tâm đến mọi lớp người trong xã hội (x. Thư chung 2006, số 7 – 9).

Đặc biệt gia đình, là trường học đầu tiên và quan trọng nhất về đức tính nhân bản cũng như lòng đạo đức, đóng vai trò không thể thay thế được trong việc sống đạo hôm nay. Thực vậy “ khi trung thành cầu nguyện chung với nhau, thánh hoá ngày Chúa Nhật, duy trì bầu khí trên thuận dưới hoà, nhường nhịn lẫn nhau giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái, gia đình anh chị em sẽ trở nên chứng từ hùng hồn cho đạo thánh Chúa. Khi vợ chồng vượt trên mọi thử thách, sống trung tín và chung thuỷ sắt son như lời cam kết ngày cử hành hôn lễ, gia đình anh chị em đã góp phần kiến tạo nền “ văn minh tình thương” và “văn hoá sự sống” cho đất nước của mình” ( Thư chung 2006, số 10).

4. Trước những thách đố của xã hội hiện nay, tôi khuyên anh chị em “chớ uốn mình theo thế gian này” (Rm 12,2), hãy tích cực tham gia chương trình hành động chung của Giáo hội Việt nam chúng ta trong việc sống đạo hôm nay.

Trước thềm năm mới, tôi xin chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh và anh chị em, một năm mới tràn đầy Phúc Lộc của Chúa là Mùa Xuân Vĩnh Cửu và luôn được khang an, hạnh phúc.

Quy Nhơn, lễ Đức Mẹ Dâng Con vào Đền Thờ
Ngày 02 tháng 02 năm 2007

Phêrô Nguyễn Soạn
Giám Mục Giáo Phận Quy Nhơn

Đamien
11-02-2007, 05:34 PM
THƯ CHÚC TẾT CỦA ĐỨC CHA TÔMA NGUYỄN VĂN TÂN - GIÁM MỤC VĨNH LONG

Tòa Giám Mục Vĩnh Long
103 đường 3 tháng 2
Vĩnh Long – Việt Nam
Tel. (070) 824016

Vĩnh Long, ngày 02.02. 2007

Kính gởi : Quí Cha,
Quí Tu Sĩ Nam Nữ,
Anh Chị Em Giáo Dân Giáo Phận Vĩnh Long,

Anh Chị Em thân mến,
Năm Bính Tuất sắp qua đi, nhường chỗ cho Năm Đinh Hợi. Tôi hân hạnh gởi đến Anh Chị Em Lời Chào Thân Ái và Chúc Mừng Năm Mới: Nguyện xin Ân Sủng Và Bình An của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng tất cả Anh Chị Em (Col 1,3).

Chúng ta đang nghĩ đến Tết Nguyên Đán. Mỗi người cảm thấy cần làm một điều gì, để chuẩn bị đón Xuân. Trong chúng ta, Ai không có người thân nào để gặp gỡ, thăm viếng, chúc mừng? Ai không có Ông Bà Tổ Tiên để kính nhớ ? Những Ngày Đầu Xuân là Lễ Tiết Tìm Về Cội Nguồn, Sum Họp.

‘Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,
Anh Em được sống vui vầy bên nhau! (TV 132,1).

Những lời Thánh Kinh trên đây thật là thích hợp để diễn tả việc Tìm Về Cội Nguồn, Sum Họp; diễn tả Niềm Vui của chúng ta được gặp lại nhau, được sống bên nhau, trong một vài ngày, hoặc có thể trong khoảnh khắc thôi.
Suối có nguồn, chim có tổ, con người có Gốc có Nguồn. Nếu như suối có thể quên nguồn, chim quên tổ, thì con người, trái lại, không thể quên Nguồn Gốc, giống như người mất trí, quên đi quá khứ của mình, lạc lõng giữa dòng đời, xa lạ với những người chung quanh, với những nơi mình sinh sống.

Chúng ta có cha có mẹ, có anh chị em, có họ hàng, có Tổ Tiên. Gia Đình là nguồn gốc của những tương quan luôn nối kết chúng ta lại với nhau. Đó là những gì đã ảnh hưởng sâu đậm trên mỗi người chúng ta.

Thiên Chúa là Tình Yêu, và, vì yêu thương, Chúa đã tạo nên con người giống hình ảnh Chúa, để sống hiệp thông yêu thương với Ngài. Và không chỉ hiệp thông với Ngài, mà còn hiệp thông với nhau. Chúa tạo nên con người có nam có nữ (St 1,27), có đôi có bạn, để họ sống hiệp thông yêu thương nhau: Không tốt, nếu người chỉ có một mình’(St 2,18).

1. Gia Đình là một ơn huệ, một trong những điều thiện hảo quí giá mà Thiên Chúa ban cho con người (Gioan Phaolô II, TH về Gia Đình, số 1, 3). Xã hội loài người bắt đầu với một người Nam và một người Nữ mà Thiên Chúa đã ban cho người Nam để làm bạn tri kỷ. Rồi đôi bạn nầy trở thành cha mẹ của đàn con. Tình yêu vợ chồng làm phát sinh tình yêu gia đình, trước tiên giữa cha mẹ với con cái, rồi giữa anh chị em với nhau, và còn rộng mở ra bên ngoài, với bà con họ hàng, bên nội bên ngoại.

‘Tình yêu là ơn gọi căn bản, ơn gọi bẩm sinh của mọi người’(Gioan Phaolô II, FC 11);‘con người không thể sống mà không có tình yêu’(F C 18), Chính nơi gia đình mà chúng ta học sống hiệp thông, sống ơn gọi làm người.
Gia đình nào thiếu bầu khí yêu thương, thiếu hiệp thông, thì sẽ trở thành môi trường ô nhiễm chẳng những ngăn cản con người phát triển bình thường, mà còn tạo nên những con người bất hạnh, dễ sa vào những tệ đoan.

Công trình cứu chuộc của Chúa Kitô bắt đầu từ Mái Ấm Nadarét, khi Con Một Thiên Chúa làm Người, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, vâng lời Thánh Giuse và Mẹ Maria, nêu gương đời sống gia đình, ‘sự hiệp thông trong tình yêu, vẻ đẹp cao quí và trong sáng, tính cách bất khả xâm phạm của sự hiệp thông nầy. Hãy học lấy ở Nadaret để biết rằng việc đào luyện mà ta nhận được nơi gia đình thật êm ái và không tài nào thay thế được’(Phaolô VI, Bài giảng ngày 5.1.1964 tại Nadarét).

2. Gia Đình là Trường dạy Đức Tin. Cha mẹ đạo đức sẽ là những người đầu tiên truyền đạt đức tin cho con cái. Điều tốt nhất cha mẹ phải làm cho con cái là lo cho chúng nó biết Chúa, tôn thờ Chúa và yêu mến tha nhân, để chúng có thể sống đẹp và sống hạnh phúc. Phải giáo dục và làm gương sáng cho con cái, theo gương Thánh Giuse và Mẹ Maria luôn tuân giữ Lề Luật : ‘khi Trẻ Giêsu được 40 ngày, hai Ông Bà đem Người lên Đền Thờ để tiến dâng theo Lề Luật’ (Lc 2,22tt); ‘ Hàng năm hai Ông Bà lên Jerusalem,đểdự lễ Vượt Qua của người Do Thái, theo Luật dạy, có Trẻ Giêsu cùng đi’ (Lc 2,41).

Cha mẹ đạo đức sẽ dạy cho con những lời kinh của người Công Giáo và cầu nguyện với các con trong gia đình; nhắc nhở và lo cho các con cùng đi lễ Chúa Nhật với mình. Cha mẹ sống thuận hòa, cùng nhau lo cho gia đình, đó là một gương sáng về tình gia đình: Nếu có tình thương thì phải biết đón nhận nhau và hy sinh cho nhau.

Khi phải chuẩn bị hôn nhân cho con cái, cha mẹ còn phải quan tâm đặc biệt đến đức tin Công Giáo, vì đó là lẽ sống của con người. Hôn nhân vội vã, hôn nhân khác đạo, thiếu chuẩn bị, rất có thể gặp nguy cơ mất Đức Tin, dễ điù đến bất hòa, bất hạnh sau nầy.

Sau cùng, mỗi gia đình Kitô hữu phải trở thành chứng nhân của Chúa Kitô ‘cho đến tận cùng trái đất’(Tđcv 1,8), thành những vị thừa sai đích thực của tình yêu và sự sống. Bằng gương sáng và lời chứng, họ trở nên dấu hiệu cho thấy Chúa Kitô hiện diện và yêu thương mọi người, những người chưa tin cũng như những người đã từ bỏ đức tin (Gioan Phaolô II, FC 54). Ngoài ra, gia đình Kitô hữu được mời gọi góp phần đặc biệt cho sứ mạng của Hội Thánh, bằng cách vun trồng Ơn Gọi nơi con cái. Gia đình có người làm Linh mục hay Tu sĩ, được xem là Gia đình đạo đức, không những biết đón nhận sự chăm sóc mục vụ của Hội Thánh, nhưng còn đóng góp cho nguồn nhân lực của Hội Thánh được dồi dào để có thể chu toàn sứ mạng phục vụ của mình.

Anh chị em thân mến,
Con đường hạnh phúc là con đường sống cho tình yêu, mà Con Thiên Chúa làm Người đã mở ra cho chúng ta. Lịch sử ‘Tình yêu xinh đẹp ‘ bắt đầu lúc Truyền Tin, với những lời tuyệt diệu mà Sứ Thần Gabriel nói với Đức Maria được gọi làm Mẹ của Con Thiên Chúa. Bởi tiếng ‘ xin vâng’ của Đức Maria, Đấng là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Aùnh Sáng bởi Ánh Sáng, đã làm người. Đức Maria là Mẹ Ngài, mà không ngừng là Trinh Nữ ‘ không biết đến người nam’ (Lc 1,34). Làm Mẹ khiết trinh, Đức Mẹ là Mẹ của tình yêu xinh đẹp (Gioan Phaolô II. Thư gởi cho các Gia đình, 2.2.1994, số 20).

Bước sang Năm Mới, tôi xin ký thác gia đình anh chị em trong tay Mẹ Maria, xin Mẹ nâng đỡ và dẫn dắt anh chị em trên Con Đường của Tình Yêu Xinh Đẹp, nhờ đó anh chị em sẽ có Hạnh Phúc và Bình An chân thật.

Thân ái trong Chúa Kitô,
Tôma Nguyễn Văn Tân,
Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long

Đamien
12-02-2007, 01:49 PM
Thư ĐGM Nguyễn Chí Linh gửi cộng đoàn dân Chúa GP Thanh Hoá nhân dịp tết Đinh Hợi

GIÁM MỤC GIÁO PHẬN THANH HOÁ
GỬI CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA
GIÁO PHẬN THANH HOÁ
NHÂN DỊP TẾT ĐINH HỢI 2007
____________
Thanh hoá ngày 06-02-2007

Quý cha, quý thầy, quý nữ tu, ứng sinh và anh chị em giáo dân thân mến.
Chúng ta lại đứng trước thềm một năm mới, với bao nhiêu nguyện ước tốt đẹp cho xã hội, cho Giáo Hội, Giáo phận, giáo xứ, giáo họ, nhất là cho bản thân và gia đình chúng ta.

Trong tâm tình đó, tôi cầu chúc anh chị em sống chan hoà bình an hạnh phúc trong những ngày tháng trước mặt.

Tôi cũng kêu gọi mọi thành phần Dân Chúa trong năm mới này tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trình bày trong thư mục vụ 2006 với chủ đề “sống đạo hôm nay”. Xin các cha quản xứ, các nữ tu, chủng sinh, các ban ngành đoàn thể trong giáo phận phát động mạnh mẽ chiến dịch học hỏi thư mục vụ cho mọi thành phần Dân Chúa để nhờ đó, toàn thể giáo phận chúng ta tăng cường sống đạo một cách cụ thể bằng việc thực thi bác ái, giúp đỡ người khốn khó cơ bần, khuyết tật, thăm viếng bệnh nhân, goá bụa, an ủi người đau khổ, neo đơn, hàn gắn người bất hoà ly tán, nhất là nêu gương sống đức tin trong mọi môi trường. Tết nguyên đán là thời điểm rất thích hợp để anh chị em thực thi tinh thần đó.

Tôi cũng nhân tiện nhắc nhở anh chị em cầu nguyện cách đặc biệt cho giáo phận nhân ngày Bổn Mạng 19-03-2007 tới đây. Chúng ta hiệp ý tạ ơn Thánh Cả Giuse đã bao bọc chở che con cái Thanh Hoá trong năm qua. Xin người tiếp tục bảo trợ chúng ta vượt qua mọi gian nan thử thách và trung thành với Đạo Thánh Chúa cho đến cùng.

Ngày 19-03 hàng năm cũng là ngày truyền thống gây quỹ giáo phận. Xin anh chị em tích cực góp phần chia xẻ trách nhiệm nuôi dưỡng sinh hoạt chung của giáo phận bằng cách nhiệt tình gửi bì thư ủng hộ quỹ giáo phận. Chắc chắn Chúa sẽ không để anh chị em thiệt thòi và sẽ bù đắp sự hy sinh của anh chị em bằng muôn ơn phúc của Ngài.

Xin Chúa Xuân ban cho anh chị em một năm mới tràn trề hồng ân.
Thân ái trong Chúa Kitô

+ GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH
GIÁM MỤC GIÁO PHẬN THANH HOÁ

Đamien
12-02-2007, 01:52 PM
Thư ĐGM Nguyễn Chí Linh gửi ân nhân, thân nhân và cộng đồng Thanh Hóa hải ngoại nhân dịp tết Đinh Hợi

THƯ CHUNG
ĐỨC CHA GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH
GỬI ÂN NHÂN, THÂN NHÂN
VÀ CỘNG ĐỒNG THANH HOÁ HẢI NGOẠI
NHÂN DỊP TẾT ĐINH HỢI 2007
____________
Thanh Hóa ngày 06-02-2007

Quý cha, quý thầy, nam nữ tu sĩ, ân nhân, thân nhân và anh chị em Thanh Hoá hải ngoại thân mến.
Chúng ta lại đứng trước thềm một năm mới, với bao nhiêu nguyện ước tốt đẹp cho tương lai xã hội, Giáo Hội, Giáo phận, nhất là cho gia đình và bản thân mỗi người chúng ta.
Trong tâm tình đó, tôi cầu chúc anh chị em sống chan hoà hạnh phúc dưới ánh sáng Tin Mừng trong những ngày tháng trước mặt.

GIÁO PHẬN TRI ÂN
Chúng ta hãy cảm tạ ơn Chúa đã ban cho giáo phận tại quê nhà một năm bình an. Bên cạnh và cùng với ơn Chúa, phải nhìn nhận rằng giáo phận không thể có ngày hôm nay nếu đã không có sự hổ trợ đắc lực của bà con hải ngoại đang có mặt khắp nơi trên thế giới. Hàng chục nhà thờ, nhà xứ được hổ trợ kinh phí xây dựng, Mười chín người của giáo phận (hai giáo dân, bảy thầy đại chủng sinh, bốn linh mục, sáu nữ tu) hiện đang du học nước ngoài. Hy vọng mùa hè này sẽ có thêm năm thầy nữa; nữ tu và chủng sinh được đỡ đầu, thanh thiếu niên nghèo nhận học bổng, người bần cùng bệnh nạn được giúp đỡ. Đó là những bằng chứng hùng hồn nói lên lòng quảng đại anh chị em đã dành cho giáo phận và quê hương.
Qua sứ điệp này, tôi muốn nói lên lòng biết ơn của giáo phận Thanh Hoá đối với tất cả quý vị ân nhân, thân nhân, tất cả những ai đã nhớ đến quê hương và giáo phận mẹ một cách cụ thể bằng lời cầu nguyện, bằng những đóng góp tinh thần lẫn vật chất, dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng tất cả đều xuất phát từ tình đồng hương và đồng đạo. Xin Chúa ghi nhận lòng thành của anh chị em và bù đắp xứng đáng cho nhưng hy sinh đầy ý nghĩa của anh chị em.

CẦU NGUYỆN CHO GIÁO PHẬN
Tuy vậy, nếu đã tiến được những bước thật dài nhờ sự giúp đỡ của anh chị em, giáo phận vẫn còn phải đối diện muôn vàn khó khăn chưa thể khắc phục được trong một sớm một chiều. Hàng trăm ngàn trẻ em nghèo vẫn chưa được cắp sách đến trường; hàng vạn thanh niên đành bỏ làng đi xa vì thiếu công ăn việc làm; hàng trăm con em phải vào tận miền Nam đi tu vì không có chỗ trong những cộng đoàn quá ít oi tại Thanh Hoá; rất nhiều giáo họ chỉ có nhà thờ bằng tranh tre, thậm chí phải mượn nhà giáo dân làm nơi cử hành phụng vụ; nhất là đa số bà con giáo dân vẫn còn sống dưới ngưỡng nghèo khó vì thu nhập kinh tế gia đình quá thấp.
Con đường xây dựng giáo phận còn rất dài và còn cần đến bàn tay nâng đỡ của mọi thành phần dân Chúa trong cũng như ngoài giáo phận. Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện và giúp đỡ giáo phận trong năm mới này.

NHU CẦU TRƯỚC MẮT
1/ Nâng cấp Toà Giám Mục
Từ 13 cha già còn lại vào năm 1994, nay đã con số linh mục giáo phận Thanh Hoá đã lên đến 52. Cuối năm 2007 sẽ có thêm 10 cha mới. Con số giáo dân đương nhiên cũng tăng. Hơn nữa, do chính sách tôn giáo mỗi lúc một thông thoáng, sinh hoạt giáo phận mỗi lúc một đậm đặc.
Ai cũng thấy cơ sở toà giám mục Thanh Hoá hiện nay không đủ rộng để đáp ứng nhu cầu mỗi lúc một gia tăng nên cần phải được nâng cấp, bổ sung. Không thể trì hoãn lâu hơn nữa nhu cầu tân tạo nên giáo phận đang lên phương án và tìm nguồn tài trợ.

2/ Trụ sở Thanh Hoá tại Hà nội
Thanh Hoá là một tỉnh nông nghiệp. Điều kiện y tế và giáo dục, tuy đã có nhiều bước cải tiến nhưng vẫn còn ở mức rất thấp. Cho đến nay, các bệnh viện nội tỉnh chưa đủ phương tiện kỹ thuật và nhân sự để chẩn đoán và chữa trị các chứng nan y.

Sau nhiều năm chiến tranh, cơ cấu vật chất lẫn nhân sự của giáo phận hầu như đã bị xoá tên. Để bảo đảm tương lai, bằng mọi giá, cần phải không ngừng đào tạo nhân sự có khả năng chuyên môn để đáp ứng nhu cầu phục vụ. Nhưng tại thanh hoá không có đủ trường đào tạo. Gửi đi xa học lại rất tốn kém.

Những lý do đó khiến giáo phận phải nghĩ đến việc cấu tạo một trụ sở tại Hà nội theo kiểu trụ sở tại Saigon. Mục đích là để làm nơi trú chân cho người của giáo phận cần khám chữa bệnh hoặc lo việc cần tại thủ đô Hà nội, nhất là để làm nơi lưu trú cho thế hệ trẻ theo học những môn giáo phận cần nhưng không có trường tại Thanh Hoá.

3/ Trung tâm hành hương Cửa Bạng
Thanh hoá là nơi đón nhận hạt giống đức tin đầu tiên tại Bắc Việt. Theo lịch sử, ngày Lễ Thánh Cả Giuse 19-03-1625, giáo sĩ Đắc Lộ (Alexandre de Rhodes, dòng Tên) đã đáp tầu vào Cửa Bạng (nay thuộc giáo xứ Ba Làng, phía đông nam Thanh hoá), chính thức khai mở công cuộc truyền giáo tại Bắc Việt Nam. Đắc lộ cũng chính là người đã dùng mẫu tự La tinh để khai sinh chữ quốc ngữ mà chúng ta đang xử dụng. Những dấu ấn lịch sử đó rất đáng để giáo phận Thanh Hoá thiết lập một trung tâm hành hương tại Cửa Bạng. Công trình này, nếu muốn đạt kích cỡ mong đợi, cần phải có một kinh phí lớn lao và một lượng thời gian rất dài. Để khởi đầu, công trình đầu tiên sẽ là ngôi nhà thờ Ba Làng.

Anh chị em thân mến,
Nhìn về quá khứ, chúng ta sung sướng ghi nhận hồng ân của Chúa. Nhìn về tương lai, để đền đáp công ơn trời biển đó, chúng ta thấy còn biết bao công việc phải làm. Tôi tin chắc rằng anh chị em cũng chia xẻ mối ưu tư sâu xa đó và sẵn sàng nắm tay nhau hoạt động cho “Danh Cha cả sáng”,ø cho “Nước Chúa rộng lan khắp nơi”. Ước gì giáo phận Thanh Hoá có một chỗ đứng trong con tim nhiệt thành của anh chị em.

Tôi rất hy vọng một ngày gần đây sẽ có dịp đến thăm anh chị em để trao đổi tình tự quê hương yêu dấu.

Một lần nữa tôi chúc mừng tuổi mới và xin Chúa Xuân ban cho anh chị em phúc lộc dư đầy trong năm mới này.

Thân ái trong Chúa Kitô
+ GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH
GIÁM MỤC GIÁO PHẬN THANH HOÁ

Đamien
12-02-2007, 01:54 PM
Lời chúc Tết của Đức Tổng Giám Mục Hà Nội gửi các Linh mục, Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh Và anh chị em giáo dân Hà nội

Thưa anh chị em,
Năm Bính Tuất đã qua đi, nhưng vẫn còn để lại trong chúng ta dấu ấn tình yêu thương bao la của Chúa. Biết bao ơn lành Chúa ban cho giáo phận Hà nội trong năm qua. Đức Hồng Y Phaolô Giuse bình phục một cách lạ lùng. Đức Cha Phaolô vui tươi mạnh khỏe trong tuổi già. Có thêm cơ sở. Có thêm nhân sự. Có thêm họat động. Nhưng ơn lớn lao nhất là ơn bình an và hiệp nhất trong giáo phận, trong các giáo xứ, trong các gia đình. Xin tạ ơn Chúa muôn đời.

Tôi cũng cám ơn các cha, các tu sĩ nam nữ, chủng sinh, các ông trùm bà quản, các hội đoàn và toàn thể anh chị em giáo dân về những hi sinh cố gắng phục vụ Chúa và giáo phận trong suốt năm qua. Giáo phận tốt đẹp, đoàn kết, phát triển là nhờ sự cộng tác của tất cả anh chị em.

Năm Đinh Hợi bắt đầu, xin Chúa ban cho anh chị em nhiều ơn mới, để anh chị em dấn thân trên con đường Yêu Thương và Phục Vụ. Sống Yêu Thương và Phục Vụ, anh chị em sẽ trở thành những bông hoa tươi đẹp góp phần vào Mùa Xuân của Nước Trời.
Chúc anh chị em ăn Tết Đinh Hợi vui tươi và thánh thiện.

Thân ái
+ Giuse Ngô Quang Kiệt
Tổng Giám mục Hà nội

Đamien
12-02-2007, 01:57 PM
Lời cầu chúc Xuân Đinh Hợi của ĐHY Tổng giám mục Saigòn

Năm 2007, Năm Sống Đạo yêu thương và phục vụ

Anh em linh mục,
Anh chị em tu sĩ và giáo dân thân mến,

Tháng trước, nhân dịp đầu Năm Mới 2007, tôi đã gởi đến anh chị em “lời chúc” Năm Mới bình an. Nay, nhân dịp Xuân Đinh Hợi về trên đất nước, tôi vui mừng gởi đến anh chị em “lời cầu” cho linh mục, cho tu sĩ và cho gia đình. Lời cầu nầy, tôi sẽ tâm niệm hàng ngày trong Năm Sống Đạo. Tôi ước mong mọi người hằng ngày cũng hiệp ý tâm niệm lời cầu đó, nhằm nhắc nhở nhau và khích lệ nhau sống Đạo như lòng Chúa mong ước.

Tôi cũng ước mong lời cầu nầy đến tay các tín hữu như mối dây liên kết mọi con cái trong gia đình Chúa, mọi người thợ trong vườn nho Chúa. Tôi tin rằng Cha trên trời sẽ dùng mối dây hiệp thông liên kết nầy để biến lời cầu cho anh chị em thành hiện thực, và thương ban cho anh chị em thêm nhiều năng lực nhằm kiến tạo một cộng đồng nhân loại mới, ngày càng tiến đến gần nguồn sống dồi dào, và góp phần xây dựng đất nước trên sự thật và công bằng, trong tình yêu thương và bình an. Đó là cách mở đường cho anh chị em đồng bào và đồng loại đồng hành đi đến Mùa Xuân tươi sáng ở ngày mai.

Lời cầu cho linh mục
Lạy Cha là Tình Thương vô biên,
1. Xin Cha thương cho linh mục biết noi gương Mẹ Maria, - năng đem cả tâm tình và con tim lắng nghe, - chiêm ngắm và kết hiệp với Con Cha là hiện thân của Tình Thương, - * để những ai tiếp xúc với linh mục, - cảm nhận Chúa Tình Thương làm người đang khiêm tốn hiện diện với họ, - như nguồn ánh sáng và sức mạnh - cho niềm tin yêu và hy vọng của họ.

2. Xin Cha thương cho linh mục biết đem hết tâm trí - gắn bó với hy lễ của Chúa Giêsu Thánh Thể, - * để Chúa Thánh Thể thông ban cho linh mục - tâm tình yêu thương và hiệp nhất, - năng lực hy sinh và phục vụ, - là năng lượng làm cho cuộc đời linh mục - tỏa sáng lòng từ ái bao dung, - lòng quảng đại phục vụ của Chúa đối với mọi người, - nhất là người nghèo khổ và bất hạnh.

3. Xin Cha thương cho linh mục - biết gắn kết đời mình với Lời Chúa, - * để Anh Sáng và Sức Sống Lời Chúa - giúp cho lời giảng dạy của linh mục đi đôi với gương sáng, - và mở đường cho nhiều người anh em - đi đến sự sống chan hoà áng sáng chân lý và bình an.

4. Xin Cha thương cho linh mục - biết nghe theo sự soi sáng dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, - là nguồn lực yêu thương và thánh hoá * - để dân Chúa dưới sự hướng dẫn của linh mục, - cảm thấy Chúa làm người đang hiện diện và đồng hành với họ, - như Đường dẫn đến tận nguồn Chân Lý tròn đầy, - tận suối Tình Thương vô biên, - tận mạch Sự Sống viên mãn.

5. Xin Cha thương cho linh mục - biết sống theo gương Chúa làm người, - làm người đồng hoá với con người, - đồng cảm và bao dung với gia đình, - chia sẻ vui buồn, lo âu và hy vọng của họ, - để liên kết mọi người và mọi gia đình trong một cộng đồng nhân loại mới, - sống trong sự thật và công bằng, - trong sự thánh thiện và hiệp nhất, - trong yêu thương và an bình, - bây giờ và mãi mãi. - Amen

Lời cầu cho người sống đời thánh hiến
Lạy Cha là Tình Thương vô biên,
1. Nhờ Thánh Tử Giêsu là hiện thân của Tình Thương, - nhờ Thánh Linh là nguồn lực yêu thương, - là hai quà tặng vô giá Cha trao ban cho loài người, - xin Cha thương hướng dẫn người thánh hiến - để qua lời nói và việc làm của họ – người người trở nên chứng nhân Tình Thương phục vụ đối với gia đình nhân loại.

2. Xin Cha thương cho người thánh hiến - biết noi gương Mẹ Maria – năng đem cả tâm tình lắng nghe, - chiêm ngắm và kết hiệp với Chúa Giêsu, - là nguồn sống mới cho đời thánh hiến, - để những ai tiếp xúc với người thánh hiến – cảm nhận Chúa làm người đang khiêm tốn hiện diện với họ, - như nguồn ánh sáng và sức mạnh – của niềm tin yêu và hy vọng của họ.

3. Xin Cha thương cho người thánh hiến – biết gắn kết đời mình với Lời Chúa, - để ánh sáng và sức sống Lời Chúa – giúp cho lời giảng dạy của họ đi đôi với gương sáng, - và mở đường cho nhiều người – đi đến tận nguồn Sự Thật tròn đầy, - tận suối Tình Thương vô biên, - tận mạch Sự Sống viên mãn.

4. Xin Cha thương cho người thánh hiến – biết sống theo gương Chúa làm người ở giữa chúng sinh, - làm người đồng hoá với con người, - đồng cảm và bao dung với gia đình, - chia sẻ lo âu và hy vọng của họ, - để liên kết mọi người, mọi gia đình trong một cộng đồng nhân loại mới, - sống trong sự thật và công bằng, trong sự thánh thiện và hiệp nhất, - trong yêu thương và bình an, - bây giờ và mãi mãi. – Amen

Lời cầu cho Gia Đình
Lạy Cha là Chúa Tình Thương, - là nguồn gốc của mọi gia đình trên trời dưới đất,
1. Nhờ Thánh Tử Giêsu là hiện thân của Tình Thương, - nhờ Thánh Linh là năng lực yêu thương, - xin Cha thương giúp mọi gia đình – trở nên Đền thánh Tình Thương, - trở nên thành trì bảo vệ tình thương, - và chứng nhân Tình Thương chung thủy đối với gia đình nhân loại.

2. Xin Cha thương giúp cho mọi tư tưởng, - mọi việc làm của bậc vợ chồng – mang lại niềm an vui và hạnh phúc cho gia đình họ, - và cho gia đình của mọi người anh em.

3. Xin Cha thương giúp cho các bạn trẻ – tìm gặp nơi gia đình họ – tình thương bảo vệ chở che – giúp cho họ lớn lên trong niềm tin yêu và hy vọng.

4. Xin Cha thương giúp cho tình yêu trong các gia đình trẻ, - nhờ ơn bí tích Hôn Phối và Thánh Thể dưỡng nuôi, - ngày càng vững mạnh hơn mọi thử thách trong cuộc đời họ.

5. Nhờ lời cầu bầu của Thánh Gia Thất, - xin Cha thương giúp mọi gia đình – chu toàn sứ vụ yêu thương và phục vụ trong cộng đồng xã hội, - để nhà nhà được sống trong sự thật và công bằng, trong sự thánh thiện và hiệp nhất, trong yêu thương và bình an.

6. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô – là Đường dẫn mọi gia đình đến tận nguồn Sự Thật tròn đầy, - tận suối Tình Thương vô biên, - tận mạch Sự Sống viên mãn, - bây giờ và mãi mãi. – Amen

+ Gioan B. Phạm Minh Mẫn
Hồng Y Tổng Giám mục

Đamien
13-02-2007, 05:41 AM
Đức Cha giám quản GP Bắc Ninh chúc mừng Tết Đinh Hợi

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI

Thư của Đức Tổng Giám mục
Giám quản Giáo phận Bắc Ninh

Gửi: Các Linh mục, Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh
Và Anh chị em giáo dân Giáo phận Bắc ninh
Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Hợi

Hà nội ngày 16 tháng 02 năm 2007

Anh chị em thân mến,
Năm cũ vừa qua đi, chúng ta hãy dâng lời tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Chúa ban cho từng người, từng nhà, từng giáo xứ, từng hội đoàn, giáo phận Bắc ninh và cả Giáo hội Việt nam trong suốt năm qua.

Chúng ta cũng hãy cám ơn nhau vì những giúp đỡ tinh thần, vật chất chúng ta nhận được từ những người chung quanh. Riêng tôi, tôi xin cám ơn các cha, các tu sĩ nam nữ, chủng sinh, các hội đoàn, các ban trùm quản các xứ họ và tất cả anh chị em trong năm qua đã rất nhiệt tình công việc tông đồ và tích cực sống đạo. Giáo phận sống động được là nhờ anh chị em. Giáo phận phát triển được là nhờ anh chị em.

Năm Mới đã đến, tôi nguyện xin Chúa và Mẹ Maria ban phúc lành dồi dào trên anh chị em để trong Năm Mới anh chị em có sức khỏe mới, có nghị lực mới, có phấn đấu mới, thành những con người mới sống theo Tin Mừng, đem đến Mùa Xuân mới cho Giáo phận Bắc ninh và cho Giáo hội Việt nam.
Chúc Anh chị em ăn Tết Đinh Hợi trong tinh thần bác ái, siêu nhiên, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm.

Thân ái chào anh chị em
+ Tổng Giám mục Giuse Ngô quang Kiệt
Giám quản Giáo phận Bắc ninh

Đamien
13-02-2007, 09:30 PM
Thư mục vụ của Đức giám mục GP. Phát Diệm nhân dịp Tết Đinh Hợi 2007

TOÀ GIÁM MỤC PHÁT DIỆM
Kim Sơn-Ninh Bình

THƯ MỤC VỤ NHÂN DỊP TẾT ĐINH HỢI 2007

Thân gửi: các cha,
các nam nữ tu sĩ, chủng sinh,
và anh chị em giáo dân thân mến,

Nhân dịp Tết Đinh Hợi, tôi xin gửi đến quí cha, quí tu sĩ nam nữ và toàn thể giáo dân trong giáo phận lời cầu chúc bình an. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi, xin Thiên Chúa ban cho ai nấy muôn ơn lành hồn xác, để chúng ta cùng nhau xây dựng hạnh phúc cho chính mình, cho gia đình, cũng như cho những người chung quanh và hết thảy mọi người.

Cách riêng, trong Năm Mới này, chúng ta quyết tâm theo lời kêu gọi trong Thư mục vụ 2006 của Hội đồng Giám mục Việt Nam mà Sống đạo hôm nay trong đời sống cá nhân, trong gia đình và trong những liên hệ với người khác.
* * *
1. Sống đạo trong đời sống cá nhân

“Sống đạo” không phải chỉ là “giữ đạo”, nghĩa là đọc kinh đi lễ, mà còn phải đem đạo vào đời sống, nghĩa là lắng nghe Lời Chúa và cố gắng đem ra thực hành trong đời sống thường ngày. Mỗi ngày chúng ta phải luôn tự hỏi : “Ý Chúa muốn tôi làm gì bây giờ ?”, rồi nhờ ơn Chúa giúp, chúng ta sẽ có thể thắng vượt các cám dỗ, các trở ngại, để chu toàn thánh ý Chúa và làm tròn các bổn phận đối với Chúa, đối với chính mình cũng như đối với người khác, nhất là sống bác ái. Như vậy là chúng ta tích cực đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI trong thông điệp đầu tiên của ngài với đề tài “Thiên Chúa là Tình Yêu”.

2. Sống đạo trong đời sống gia đình

Trong một xã hội đang đổi thay và có nhiều xáo trộn, gia đình có một vai trò quan trọng, vì chính là tổ ấm, là nơi nương tựa cho mỗi người. Chúng ta hãy thực hành như lời Thư mục vụ của Hội đồng Giám mục : gia đình “trung thành cầu nguyện chung với nhau, thánh hoá ngày chúa nhật, duy trì bầu khí trên thuận dưới hoà, nhường nhịn lẫn nhau giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái” (số 10). Đặc biệt, vợ chồng sống trung tín và chung thuỷ với nhau, cha mẹ yêu thương và để tâm giáo dục con cái.

3. Sống đạo trong những liên hệ với người khác

Chúng ta không đóng kín, chỉ biết có mình với nhau. Trái lại, chính tình yêu Chúa thúc đẩy chúng ta còn phải đi đến với người khác, để đem tình yêu của Chúa đến cho mọi người. Chúng ta lưu ý đến những người cùng sống trong khu xóm, cùng làm việc với chúng ta, để cho thấy người công giáo không phải là người sống ích kỷ, nhưng biết sống cởi mở, giúp đỡ người khác, đem lại niềm vui cho người khác. Đặc biệt, chúng ta lưu tâm đến những người đau khổ vì nghèo đói, vì bệnh tật, vì bị áp bức, vì bị ruồng rẫy ghét bỏ, vì cô đơn… Chúng ta cố gắng giúp họ tuỳ theo khả năng của chúng ta, vì nhớ rằng bất cứ điều gì chúng ta làm cho họ là làm cho chính Chúa (x. Mát-thêu 25,40).
* * *
Tóm lại, trong Năm Mới này, chúng ta sẽ cố gắng Sống đạo hôm nay trong đời sống cá nhân, trong đời sống gia đình và trong những liên hệ với người khác. Như thế là chúng ta không chỉ chúc cho nhau được hạnh phúc, mà còn tích cực góp phần xây dựng hạnh phúc cho chính mình và cho mọi người.

Chúng ta dâng lên Chúa những điều chúng cầu chúc cho nhau trong dịp Đầu Xuân này. Xin Chúa giúp chúng ta thực hiện những ước nguyện đó.

Phát Diệm, ngày 02 tháng 02 năm 2007
+ Giuse Nguyễn Văn Yến
Giám Mục Phát Diệm

Đamien
16-02-2007, 03:30 PM
THƯ MỤC VỤ XUÂN ĐINH HỢI 2007
CỦA ĐỨC CHA PHAOLÔ NGUYỄN THANH HOAN,
GIÁM MỤC PHAN THIẾT

Kính thưa quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh, và anh chị em thân mến.
Nhân dịp đầu Xuân Mới, tôi xin gửi lời cầu chúc Quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý Chủng sinh và toàn thể anh chị em:

MỘT NĂM MỚI HẠNH PHÚC VÀ BÌNH AN
TRONG TÌNH YÊU THIÊN CHÚA BA NGÔI

Thưa anh chị em,
Bước vào năm mới, tôi cũng muốn chia sẻ với anh chị em một vài suy nghĩ chung quanh chủ đề “SỐNG ĐẠO HÔM NAY” của thư chung HĐGMVN năm 2007.

“Hôm nay” là bối cảnh xã hội, tôn giáo mà chúng ta đang sống. Và giữa bối cảnh này chúng ta sống sao cho phù hợp với thánh ý Thiên Chúa.
Bối cảnh xã hội tôn giáo hôm nay có những đặc điểm nào có liên quan đến chúng ta?

Vắn tắt mà nói, đó là đất nước chúng ta đang đổi mới nhiều mặt: kinh tế, xã hội, giáo dục, tôn giáo, v.v. có chiều hướng thuận lợi cho sự tiến bộ chung của toàn xã hội.

Riêng về phương diện tôn giáo cũng đang mở rộng từ từ, nhớ đó chúng ta mở thêm được 7 giáo xứ, nhiều giáo họ và giáo điểm. Toà Giám Mục bắt đầu xây dựng thêm cơ sở. Trung tâm Đức Mẹ Tàpao đang thành hình v.v.
Tuy nhiên, vẫn có nhiều thách đố làm cho cuộc sống chúng ta còn nhiều khó khăn. Đời sống kinh tế nông thôn ngày càng yếu kém do thời tiết không thuận lợi, dịch tệ gia cầm gia súc tăng lên, giá cả nông phẩm thất thường, thu nhập sút kém.

Hiện trong giáo phận có 33.660 gia đình công giáo, trong đó có khoảng 3.717 gia đình khá giả, 20.319 gia đình đủ ăn và 6.940 gia đình thiếu ăn.
Các em đang tuổi đi học trong giáo phận có 32.833 em, nhưng ngoài 1.958 người mù chữ, có 1.538 em bỏ học cấp I, 1.538 em bỏ cấp cơ sở, trên 3.000 em bỏ cấp III. Do thiếu phương tiện đi lại, thiếu tiền học mà số các em thất học ngày càng tăng.

Đời sống Đức tin cũng bị ảnh hưởng nhiều trong hoàn cảnh này. Số Giáo lý viên và Ca đoàn được đào tạo trong các giáo xứ, nay lại bỏ giáo xứ vì công ăn việc làm. Cuộc sống Đức tin của giới trẻ cũng bị xáo trộn trong môi trường mới vốn đầy xô bồ và gương xấu.

Nhìn qua bối cảnh xã hội tôn giáo như vậy, Giáo hội Việt Nam nói chung và riêng giáo phận chúng ta đang phải đối diện với nhiều thử thách: kinh tế nông thôn nghèo nàn, giáo xứ thiếu hụt những thành phần nòng cốt, trẻ em thất học, giới trẻ bị đe doạ lơ là đời sống Đức tin.

Nhưng niềm hy vọng của chúng ta không phải là không có. Tôi thấy các thành phần trưởng thành trong giáo phận nhất là các HĐMV, các gia trưởng, các bà mẹ, các hội đoàn, nhờ các cha xứ quan tâm hướng dẫn đâu đâu cũng khởi sắc. Giới trẻ nam nữ vẫn còn nhiều em sẵn sàng tận hiến cuộc đời cho Chúa.

Cho nên bước vào năm mới, “SỐNG ĐẠO HÔM NAY” là một tiếng gọi lớn từ Thiên Chúa và Giáo hội đang đến với chúng ta.

Để đáp lại tiếng gọi đó, trước hết chúng ta cần nhớ đến lời Chúa nói với các Tông đồ trong cơn sóng gió: “Thầy đây, đừng sợ” (Ga 6,20) miễn là chúng ta tin tưởng vững vàng. Hôm nay, giữa những cơn sóng gió của thời đại, Chúa vẫn ở với chúng ta. Nếu chúng ta vững lòng Tin, Cậy và Yêu mến, mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp cho chúng ta.

Mặt khác, năm mới thêm cố gắng mới sống tinh thần “yêu thương phục vụ” như trong Thư chung HĐGM đã đề ra.

Chúng ta áp dụng lời Chúa để sống trong gia đình cũng như ngoài xã hội, nhất là sống đầm ấm tình thương trong giáo xứ. Trong thông điệp: Thiên Chúa là Tình Yêu, Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta biến giáo xứ thành cơ quan tình yêu.

Chúng ta biết quan tâm đến sự hiệp thông giữa mọi thành phần, đặc biệt quan tâm đến các gia đình nghèo trong xứ và trẻ em thất học. Những gia đình khá giả biết chia sẻ nâng đỡ tinh thần và vật chất cho các em thất học.

Chúng ta cũng cần giúp giới trẻ làm ăn xa đề phòng các tệ đoan xã hội, và tìm cách vừa giữ vững Đức Tin vừa làm chứng nhân Tin Mừng trong một môi trường đang bị bao thứ tiêu cực huỷ hoại: “Các con là muối cho đời” (Mt 5,13), “là men trong bột” (Mt 13,33) là “ánh sáng cho thế gian” (Mt 5,14).

Kính chào tất cả anh chị em.

Phaolô Nguyễn Thanh Hoan
Giám mục Phan Thiết

Đamien
17-02-2007, 08:24 PM
THƯ CHÚC XUÂN ĐINH HỢI
của ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

http://vietcatholicnews.com/pics/dananglogo.jpg

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa Giáo phận,
Đặc biệt là Quí Cha, Quí Chức, Quí Tu sĩ Chủng Sinh.
Xuân Đinh Hợi đã trang trọng bước vào ngưỡng cửa của mọi gia đình Việt Nam. Ba Ngày Tết như một vị khách quý đang được mọi người mọi nhà đón chào. Mùa sum họp gia đình làm nức lòng kẻ ở nhà, người đi xa.

Đây cũng là Mùa Xuân đầu tiên đến với tôi trong tư cách chủ chăn Giáo phận. Tôi muốn được hoà chung niềm vui và chia sẻ nỗi lo với đàn chiên của mình qua bức thư mừng Xuân này.

Trước hết, chúng ta cùng vui mừng và tạ ơn khi Giáo phận thêm một tuổi. Sau đó, tôi xin được chúc tuổi Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận, đặc biệt là hai Đức Cha Phanxicô Xaviê và Phaolô, Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha hưu dưỡng, Quý Cha, Quý Chức, Quý Tu sĩ nam nữ và Chủng sinh. Tôi gửi lời thăm hỏi và chúc tuổi đặc biệt đến Quý vị lão thành, từng gia đình, giới trẻ và các em thiếu niên nhi đồng. Nguyện chúc mọi người mọi nhà sống bình an hạnh phúc trong Tình Yêu và Quan Phòng của Thiên Chúa.

Trong những ngày áp Tết, Cha Tổng Đại diện và tôi đã dành thời gian đi đáp lễ và chào thăm năm mới các cấp chính quyền địa phương và các tôn giáo bạn. Mọi người đều nhờ chúng tôi chuyển lời thăm hỏi và mừng Xuân Mới đến Cộng đoàn Giáo dân trong toàn Giáo phận.

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vào những ngày giờ thiêng liêng này, Giáo phận chúng ta có hai món Quà Xuân dâng lên Thiên Chúa, Cha chúng ta trên trời :

1. Gần 200 gia đình nạn nhân cơn bão số 6 đã về nhà mới trong dịp Xuân Đinh Hợi này, trong chương trình “Căn Nhà Đồng Tâm” của Giáo phận, được các ân nhân xa gần hỗ trợ, được các Giáo xứ vùng bão nỗ lực cộng tác thực hiện trong 3 tháng qua.

2. Trong các cuộc tiếp xúc mừng Xuân, Chính quyền của Tỉnh Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng đều đánh giá cao về tinh thần sống đạo giữa đời của đồng bào Công giáo. Quý vị đều có chung một nhận xét : nơi nào có đông đồng bào Công giáo, nơi ấy rất ít tệ nạn xã hội. Thống kê về tai nạn giao thông cũng cho thấy, hoạ hiếm mới có người giáo dân gây ra tai nạn.

Thật biết bao vui mừng cho Giáo phận chúng ta trong mùa Xuân mới này, mùa Xuân của Năm Sống Đạo : Yêu Thương và Phục Vụ. Tôi mong rằng niềm tự hào này không dừng chân chúng ta lại, nhưng mọi thành phần Dân Chúa hãy tích cực hơn nữa trong nỗ lực sống và làm chứng cho Tin Mừng Đức Kitô trong Cộng đồng Dân tộc Việt Nam hôm nay trong mọi lãnh vực.

Thay mặt Giáo phận, tôi cũng đã gửi lời chúc Xuân Mới đến Quý Đức Hồng Y, Quý Giám mục và Giáo phận anh em. Tôi cũng muốn dùng cơ hội này, để gửi lời thăm hỏi và Chúc Mừng Năm Mới đến các Cộng đoàn Công giáoViệt Nam khắp nơi, đặc biệt là Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ và Anh Chị Em giáo dân gốc Giáo phận Đà Nẵng, ở miền Nam cũng như hải ngoại.

Xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria, Thánh cả Giuse và các Thánh Tử đạo Việt Nam, ban cho chúng ta một Mùa Xuân An Lành và một Năm Mới Hạnh phúc.

Lời chào thân ái và huynh đệ.

http://vietcatholicnews.com/pics/dcTriky.jpg


+ Giuse CHÂU NGỌC TRI
Giám mục Đà Nẵng

admin
19-02-2007, 06:00 AM
TOÀ GIÁM MỤC CẦN THƠ
12 Nguyễn Trãi, TP Cần Thơ
THƠ CHÚC TẾT
Đinh Hợi 2007





GỞI CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA GIÁO PHẬN CẦN THƠ




Anh Chị Em thân mến,
Trong tuần qua, từ ngày 22 đến 26 tháng giêng 2007 các linh mục trong giáo phận đã tề tựu chung quanh Giám Mục tại Đại Chủng Viện Thánh Quý, quận Cái Răng để tĩnh tâm thường niên. Trong dịp này, chúng tôi cùng nhau nhìn lại một năm qua, kiểm điểm bản thân và sứ vụ của mình trong việc phục vụ cộng đoàn dân Chúa, chúng tôi dành nhiều thời gian cho việc cầu nguyện và cùng nhau trao đổi với nhau về phương hướng mục vụ cho năm 2007, năm “Sống Đạo Hôm Nay”, theo tinh thần Thư Chung của HĐGM/VN đã đề ra.
Qua báo cáo của các linh mục, chúng tôi được biết trong năm qua, Anh Chị Em đã tích cực sống Lời Chúa bằng những việc cụ thể như: đọc, suy niệm, học hỏi và tiếp cận Lời Chúa với nhiều phương cách, hợp với từng lứa tuổi, giúp dễ hiểu, dễ nhớ, và dễ thực thi Lời Chúa mỗi ngày, nhằm làm chứng cho Tin Mừng giữa lòng đời hôm nay.
Chúng tôi rất cảm kích trước tấm lòng quảng đại của Anh Chị Em trong các họ đạo, đã hưởng ứng lời kêu gọi, tham gia cầu nguyện và đóng góp cho công việc truyền giáo của Giáo Hội cách chung và tại giáo phận Cần Thơ cách riêng; cũng như đã quảng đại đóng góp cho việc cứu trợ đồng bào, nạn nhân của các cơn bão số 4 và số 9. Ngoài ra, Anh Chị Em cũng đã tích cực đóng góp công sức cho việc tổ chức Lễ Đặt Viên Đá xây dựng Nhà Hưu Dưỡng linh mục ngày 25 tháng 10 vừa qua.
Trong năm 2007 này, hiệp thông với Hội Thánh tại Việt Nam, giáo phận Cần Thơ chúng ta sẽ cố gắng sống đạo bằng những hành động cụ thể, như thánh Giacôbê tông đồ đã viết : “Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết” (Gc 2,17). Quả thực, việc sống đạo phải vừa gắn bó với Thiên Chúa, vừa phải đến với tha nhân, như Chúa Giêsu, Ngôi Lời nhập thể và nhập thế đã nêu gương cho chúng ta. (trích Thư Mục Vụ Năm 2007 của HĐGM/VN). Chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi Thông điệp “Thiên Chúa Là Tình Yêu” của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, thực hiện việc mến Chúa yêu người cách cụ thể và sống động, để làm vinh danh Thiên Chúa và góp phần xây dựng hạnh phúc cho mọi người.
Cuối cùng, chúng tôi cầu chúc cho tất cả Anh Chị Em: “một năm mới Đinh Hợi được tràn đầy ơn thánh Chúa, được hồn an xác mạnh, sống hạnh phúc và luôn gặp may”.


EMMANUEL LÊ PHONG THUẬN
GIÁM MỤC

STÊPHANÔ TRI BỬU THIÊN
GIÁM MỤC PHÓ