PDA

View Full Version : Bản năng yêu thương của cha mẹ


ndt
28-02-2007, 04:58 PM
Bản năng yêu thương của cha mẹ (Mt 7,7-12 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%207:7-12&FontSize=Txt10))

Nhật báo Người Việt (Hoa Kỳ) vào giữa tháng 11/2006 đăng tin một người mẹ tên là Nguyễn Thị Hải từ Việt nam sang Hoa kỳ để tìm lại người con trai tên Tuấn sau 20 năm mẹ con lưu lạc. Với sự giúp đỡ của nhiều đồng hương cùng với tình thương của một người mẹ bà Hải đã không quản ngại nhọc nhằn để tìm lại cho bằng được người con trai đã mắc bệnh tâm thần cũng là người vô gia cư. Có những lúc người con trai trốn tránh hay cho rằng bà Hải đã nhận lầm người nhưng với linh cảm của một người mẹ bà Hải nhất định nói anh Tuấn là con của bà. “Xã hội ruồng bỏ con chứ mạ không ruồng bỏ con. Con khóc là vì mạ, mà sao con không nhận mạ. Con đừng vì tội lỗi của con hay con làm cái gì sai lầm với gia đình mà con trốn mạ...” Cuối cùng, bà Hải và người con trai là Tuấn đã nhận ra nhau tại San José.

Cha mẹ luôn yêu thương con cái. Dù họ sống ở nông thôn hay thành thị, dù hoàn cảnh giàu hay nghèo, họ làm tất cả những gì có thể làm được, trong khả năng của họ để chứng tỏ tình yêu đối với con cái. Tình yêu cha mẹ dành cho con cái là phản ảnh của một tình yêu cao vời hơn của Thiên Chúa dành cho con người. Thiên Chúa là người Cha, người Mẹ luôn ban cho chúng ta là con cái những điều tốt đẹp nhất. Nhiều khi chúng ta phải mất nhiều năm mới nhận ra và hiểu được tình thương yêu của cha mẹ và của Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Với niềm tin tưởng đó chúng ta cần đến với Chúa vì ai xin thì sẽ được, ai tìm sẽ gặp và ai gõ thì cửa sẽ mở. Khi bắt đầu luyện tập một môn thể thao hay một nhạc khí nào đó chúng ta dễ bị nản chí hoặc bị chê không có năng khiếu nhưng những ai kiên trì luyện tập, không ngại giao lao thử thách, thì chắc chắn cũng có ngày thành công. Một cách tương tự, chúng ta kiên trì trong cầu nguyện với Chúa cũng như trong việc hy sinh, từ bỏ những tật xấu, những gì không phù hợp với cuộc sống, bổn phận của mỗi người, thì chắc chắn cũng thu lượm được kết quả tốt đẹp. Hãy bắt đầu bằng những nỗ lực, cố gắng để thay đổi những điều nhỏ, những gì trong tầm tay, để rồi những biến đổi này lớn dần mang lại ích lợi cho bản thân và người xung quanh.

Lạy Cha trên trời, tình thương của Cha luôn vượt quá nhận thức, suy nghĩ của chúng con. Xin Cha giúp chúng con biết hoàn toàn tin tưởng vào tình thương, sự chăm sóc không ngưng nghỉ của Cha luôn dành cho chúng con.