PDA

View Full Version : Tĩnh tâm Mùa Chay tại Vatican: Không tới phiên sự chết nói tiếng quyết định


Đamien
01-03-2007, 08:53 PM
Tĩnh tâm Mùa Chay tại Vatican: Không tới phiên sự chết nói tiếng quyết định

Trong khuôn khổ cuộc tĩnh tâm Mùa Chay tại giáo triều Rôma, Đức Hồng Y Giacomo Biffi đã lên tiếng mời gọi Đức Thánh Cha và các vị trong giáo triều Rôma dành thời gian để suy tư về Sự Chết.

Đức Hồng Y Biffi, cựu Tổng Giám Mục Bologna, người đang giảng tĩnh tâm Mùa Chay năm nay nhận định rằng xã hội đương đại có một thái độ mâu thuẫn đối với cái chết. Một mặt là sự gắn bó với sức khoẻ thể lý và khước từ nhìn nhận sự chết; mặt khác lại tích cực vận động cho sự chết qua các hình thức an tử và phá thai.

Hệ quả là con người ngày nay có một thái độ không lành mạnh trong đó khước từ mọi hy vọng sau cái chết. Nhiều người coi cái chết là một sự sụp đổ hoàn toàn, là hết. Người Kitô hữu phải tích cực chống lại thái độ này. “Chết là một sự kiện”. Đức Hồng Y ghi nhận. “Nhưng nó không có tiếng nói sau cùng”.

Trong ngày khai mạc tuần tĩnh tâm Mùa Chay tại Rôma, Đức Hồng Y người Ý khẳng định rằng từ căn bản thể hiện mục đích của mùa này trong năm Phụng Vụ là “sám hối”. Trong mùa Chay, người tín hữu được mời gọi “với một sự cấp bách đặc biệt” để hoán cải – để thay đổi hướng đi trong cuộc sống và tái định hướng cuộc đời mình hướng về Chúa Kitô.

Nguyễn Việt Nam

Đamien
01-03-2007, 08:54 PM
Ngày thứ nhất trong Tuần Cấm Phòng của ÐTC và Giáo Triều Vatican.

Vài Gợi Ý Suy Niệm ngày thứ nhất trong Tuần Cấm Phòng của ÐTC Beneđitô XVI và Giáo Triều tại Vatican.

Như đã loan tin, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI và những cộng sự viên của ngài đã bắt đầu tuần cấm phòng, từ chiều Chúa Nhật, ngày 25 tháng 2 năm 2007, Chúa Nhật I Mùa Chay. Vị giảng phòng là Ðức Hồng Y Giacômô Biffi, cựu Tổng Giám Mục Bologna; ngài trình bày những gợi ý suy niệm theo chủ đề chính là câu kinh thánh trích từ thư Colossê, chương 3, câu 1-2, như sau:

"Anh em đã được chỗi dậy cùng với Chúa Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Chúa Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Chúa Kitô nơi Thiên Chúa."

Ðây là lần thứ hai Ðức Hồng Y Biffi được trao cho trách nhiệm hướng dẫn những suy niệm tuần phòng Mùa Chay tại Vatican. Lần thứ nhất, là vào năm 1989, cho Ðức Gioan Phaolô II và những cộng sự viên của ngài. Tuần phòng Mùa Chay này gồm năm ngày trọn, từ chiều Chúa nhật 25 tháng 2 năm 2007, cho đến sáng thứ Bảy mùng 3 tháng 3 năm 2007. Ngoài các sinh hoạt phụng vụ, như Thánh Lễ, Phụng Vụ Giờ Kinh, mỗi ngày cấm phòng còn có hai lần gợi ý suy niệm, vào buổi sáng và chiều, và giờ chầu thánh thể cũng vào giờ chiều mỗi ngày.

Trong mục thời sự tuần này, chúng tôi sẽ gởi đến quý vị và các bạn tóm lược những gợi ý suy niệm trong ngày, để chúng ta được dịp hiệp ý hiệp lòng cầu nguyện cho Ðức Thánh Cha và những cộng sự viên của ngài.
Theo bản tường thuật của Ðài Phát thanh Vatican vào sáng thứ Hai, 26 tháng 2 năm 2007, thì đề tài đầu tiên đã được Ðức Hồng Y Biffi trình bày, là đề tài nói về tội lỗi và sự chết.

Ðức Hồng Y đã nhận định rằng con người ngày nay đã đánh mất ý thức về tội lỗi, và như thế con người không còn biết đến sự ăn năn hối lỗi là gì nữa.

Ðức Hồng Y cũng đã nói đến đề tài về sự chết, dựa vào câu xướng trong nghi thức xức tro: "Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro, và sẽ trở thành bụi tro". Trong một thế giới không còn nhìn nhận thế giới vô hình nữa, thì sự chết là một thất bại. Và một cuộc sống không có Thiên Chúa, thì giống như một ngọn lửa rơm, chỉ bừng lên rồi tàn, và chỉ còn lại một chút tro mà thôi. Hiện tượng càng ngày càng có nhiều cuộc tự tử, nhất là cuộc tự tử của người trẻ sau khi đã vui chơi hưởng thụ tại các phòng trà, là dấu chỉ bi thảm cho thấy càng ngày càng gia tăng những cuộc sống đã bị mất ý nghĩa. Khi tách rời khỏi Chúa Kitô, thì xã hội sẽ bị mất đi tính cách nhân bản của nó. Mọi lý thuyết và hoạt động nhắm phát triển con người, mà tách rời ra khỏi sự hiểu biết về Chúa Kitô, hoặc được "hoạch định" nghịch lại với đức tin kitô, thì chắc chắn sẽ dẫn đến một xã hội "vô nhân". Ðó là bài học đau buồn mà chúng ta có thể rút ra từ thế kỷ thứ XX vừa qua.
Tuy nhiên, Ðức Hồng Y Biffi không chia sẻ một thái độ bi quan. Ngược lại, ngài muốn khơi động cố gắng hướng về Chúa Kitô, khi nhận định rằng: "Mọi người, kể cả kẻ sống xa cách với Phúc Âm Chúa nhất, đều đã được Chúa Kitô nghĩ đến và yêu thương muốn cho người đó được sống một cách có ý nghĩa. Ðức Hồng Y nhắc lại rằng con người cần hiểu rằng các giá trị, bất cứ chúng xuất hiện nơi đâu, đều đến từ Chúa Kitô. Chỉ trong sự quy hướng về trung tâm duy nhất và phổ quát là Chúa Kitô, mà con người có thể vượt qua được sự xung khắc giữa căn cước kitô và ước muốn mở rộng đón nhận tất cả mọi sự. Trong kitô giáo, không có mệnh lệnh "yêu thương kẻ tin Chúa", nhưng là mệnh lệnh "yêu thương người lân cận", bởi vì người đó là hình ảnh của Chúa Kitô. Mọi giá trị đích thực, tự nó đều là giá trị kitô, và do đó cần được tôn trọng, tại bất cứ nơi nào giá trị đó có mặt: chẳng hạn như trong nghệ thuật, trong công cuộc nghiên cứu, trong suy niệm.
Chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ trong mục thời sự lần tới.

LM. Đặng Thế Dũng

admin
03-03-2007, 06:22 AM
Vài Gợi Ý Suy Niệm trong Tuần Cấm Phòng của ÐTC Beneđitô XVI và Giáo Triều tại Vatican (Bài 2).

(Radio Veritas Asia 1/03/2007) - Quý vị và các bạn thân mến. Chúng ta tiếp tục theo dõi những gợi ý Suy Niệm của Ðức Hồng Y Biffi, dành cho ÐTC Beneđitô XVI và giáo triều Roma, trong tuần phòng Mùa Chay, đang diễn ra tại Vatican.
Nội dung chính của những gợi ý suy niệm trong ngày thứ Ba 27 tháng 2 năm 2007, có thể được tóm gọn lại như sau: Chúa Kitô và công cuộc cứu rỗi Người đã thực hiện, làm cho kitô giáo có được đặc sắc mới mẻ riêng của nó trong lịch sử nhân loại.
Các tông đồ đã gặp được Ðấng đã thay đổi mọi sự. Sau biến cố Phục Sinh, các tông đồ bị bắt buộc phải đọc lại tất cả mọi chi tiết cuộc đời của Chúa Kitô. Các ngài quy phục và nhìn nhận rằng mình đã bước vào gặp gỡ với Ðấng Thần Linh vượt trên mọi hữu thể.
Sau đó trong bài suy niệm thứ hai vào chiều thứ Ba, 27 tháng 2 năm 2007, Ðức Hồng Y lưu ý thêm rằng: việc tin vào giá trị duy nhất và cần thiết của Thập Giá, có thể làm cho người kitô chúng ta bị hiểu lầm như là những kẻ hẹp hòi, không thể cảm thông với những gì bên ngoài thế giới kitô giáo. Một lần nữa, Ðức Hồng Y quả quyết xác tín rằng: lý thuyết phát triển con người nào tách rời ra khỏi sự hiểu biết Chúa Kitô, hoặc được hoạch định trong sự đối nghịch với đức tin kitô, thì sẽ dẫn đến một xă hội bất nhân nghịch lại con người. Ðây là bài học bi thảm của thế kỷ XX vừa qua.
"Kitô giáo không thể nào bị rụt gọn lại, chỉ còn như là một "hệ thống tổng hợp các giá trị" mà thôi. Ngược lại, cần xác tín rằng trung tâm của đời sống kitô là cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu Kitô... Sẽ đến thời trong đó người ta cố giải thích sự cứu rỗi chỉ còn như là một loạt những giá trị... Quả thật, ngày nay, đang có nguy hiểm con người chỉ tuân giữ một kitô giáo mà không còn có Chúa Giêsu nữa, không còn có Thập Giá và Sự Phục Sinh của Chúa nữa."
Ðức Hồng Y Giacomô Biffi, trong những gợi ý suy niệm cho ngày thứ Ba, 27 tháng 2 năm 2007, đã mượn những tư tưởng của một triết gia người Nga, sống vào thời cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, triết gia Vladimir Solovev, để giải bày những suy niệm của mình về nguy hiểm mà giáo hội công giáo đang gặp phải.
Ðức Hồng Y Biffi giải thích tiếp như sau: nếu những người kitô giới hạn mình để chỉ nói về các giá trị có chung giữa mọi người, thì họ sẽ được chấp nhận dễ dàng hơn trong các chương trình truyền hình và trong các cuộc toạ đàm. Nhưng, làm như vậy, người kitô đi đến việc cắt bỏ đi Chúa Giêsu, cắt bỏ thực tại đáng khâm phục là biến cố Chúa Phục Sinh. Ðây là nguy hiểm mà người kitô đang gặp phải trong thời đại hôm nay. Con Thiên Chúa không thể nào chỉ được diễn dịch ra trong một loạt những dự án tốt, hoà hợp với tâm thức trần tục nổi bật trong thời sự lúc này mà thôi.
Tuy nhiên, nói như thế, không có nghĩa là chối bỏ hay kết án các giá trị. Các giá trị cần được chú ý phân định nghiêm chỉnh. Có những giá trị tuyệt đối như Chân, Thiện, Mỹ. Ai nhìn nhận những giá trị tuyệt đối này, thì yêu thích chúng và đồng thời cũng yêu mến Chúa Kitô, cho dù họ chưa biết Chúa Kitô là ai, bởi vì Chúa là Chân, Thiện, Mỹ.
Và có những giá trị tương đối, như tình liên đới, lòng mộ mến hoà bình, sự tôn trọng thiên nhiên. Nếu những giá trị tương đối này mà được tuyệt đối hoá, thì chúng sẽ trói buộc con người "cúi mình thờ lạy" chúng, và trở nên những chướng ngại vật trên con đường cứu rỗi, vừa chống lại lời rao giảng về biến cố cứu rỗi.
Ðức Hồng Y kết luận rằng nếu người kitô làm tan mất đi biến cố cứu rỗi, để được mang tiếng là có thái độ cởi mở với thế giới và để đối thoại với mọi người, thì người kitô đó trở thành vật cản trở mối tương quan cá nhân với Chúa Giêsu và đặt mình vào phe của kẻ phản-kitô.
Hẹn gặp lại Quý vị và các bạn trong các bài kế tiếp.

(Ðặng Thế Dũng)

admin
03-03-2007, 06:23 AM
Vài Gợi Ý Suy Niệm trong Tuần Cấm Phòng của ÐTC Beneđitô XVI và Giáo Triều tại Vatican (Bài 3).

(Radio Veritas Asia 2/03/2007) - Quý vị và các bạn thân mến. Những gợi ý suy niệm của Ðức Hồng Y Giacômô Biffi trong ngày thứ Năm mùng 1 tháng 3 năm 2007, được hướng về đề tài sự Thánh Thiện của Giáo Hội, hiền thê của Chúa. Giáo Hội là thánh thiện, là đời đời, mặc cho sự yếu đuối và những tội lỗi của những con cái mình. Trong những gợi ý suy niệm, Ðức Hồng Y Giacomô Biffi đã nhấn mạnh đến nhu cầu hiện nay cần xây dựng một giáo hội học --- mà theo ngôn từ của Ðức Hồng Y --- có tính cách "siêu thăng", nhắm mời gọi con người hướng về hạnh phúc đời đời và nâng linh hồn lên trong chiêm niệm.
Theo Ðức Hồng Y Biffi, một trong những mục tiêu của dấn thân mục vụ là làm sao để dân Chúa --- nhất là những kẻ bé nhỏ --- tái khám phá niềm vui và niềm tự hào vì được thuộc về giáo hội. Ðây là một trong những nhu cầu khẩn thiết, trong giờ phút hiện nay, cũng như vào khởi đầu của Kitô giáo. Giáo Hội, hiền thê của Chúa Kitô, mà các thành phần --- tức Dân Chúa --- bước đi trong lịch sử con người, và chiếu toả ánh sáng, nhờ qua biết bao chứng tá anh hùng, với những giáo huấn sáng suốt và can đảm, với những mẫu gương sống thánh thiện gây ấn tượng, và với những biểu lộ ngoại thường về cái đẹp.
Trong ý định của Thiên Chúa và trong chương trình cứu rỗi, Giáo Hội biết rõ mầu nhiệm thực tại lịch sử của những tội lỗi con người. Giáo Hội cử hành việc tưởng niệm Biến Cố Cứu Chuộc của Chúa Kitô, Ðấng là khởi đầu và trung tâm của ý định Thiên Chúa Cha, và là Ðấng mang lấy trong thân thể đã chịu đóng đinh và đã phục sinh, những dấu vết của cuộc chiến gay go giữa thiện và ác. Và nhờ Chúa Kitô, sự thiện đã chiến thắng, một cách vĩnh viển và đời đời luôn măi.
Trước đó, trong những gợi ý suy niệm cho ngày thứ Tư 28 tháng 2 năm 2007, Ðức Hồng Y Biffi đã nhắc đến tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ trong hồng ân bí tích Thánh Thể, vừa đồng thời cũng nhắc lại đau khổ có giá trị cứu rỗi của Chúa Kitô, và nhắc đến sức mạnh của lời cầu nguyện.
Ðức Hồng Y đã gợi ý suy niệm về tầm quan trọng của hai Ngày quan trọng là Thứ Năm và Thứ Sáu Tuần Thánh. Thứ Năm Tuần Thánh nhắc nhớ Bí Tích Thánh Thể, giúp con người hiểu được Chúa Giêsu là ai và sống vì mục đích nào. Nếu Chúa Kitô là Ðấng Cứu Thế, thì con người chúng ta không phải là những kẻ tự lập, nhưng là những kẻ được Thiên Chúa cứu chuộc. Ý thức như vậy là điều nghịch lại với tâm thức con người tự lập tự mãn ngày nay.
Thứ Sáu Tuần Thánh nhắc lại mầu Nhiệm Thương Khó của Chúa Giêsu. Trong vườn cây Dầu, nhân tính của Chúa Giêsu được biểu lộ. Trong giờ đau khổ nơi vườn cây Dầu, để chiến thắng thử thách, Chúa Giêsu đã cầu nguyện một cách tha thiết và mạnh mẽ hơn nữa. Và như thế, Chúa chỉ cho chúng ta biết phải đương đầu với thử thách và đau khổ như thế nào. Sự đau khổ cần được đối diện, bằng một thái độ đi tìm Thiên Chúa một cách đầy tin tưởng và hăng say, trong việc cầu nguyện.
Ðức Hồng Y nhấn mạnh rằng để hiểu trọn vẹn Thập Giá Chúa Kitô, thì cần nhìn lên đồi Calvariô với đôi mắt của Mẹ Maria, Ðấng đã can đảm ở lại bên hình khổ giá của Con Mẹ. Mẹ Maria ý thức rõ ràng rằng hy tế của Chúa Giêsu mang lại ơn cứu rỗi cho con người. Ý thức này, tuy không làm giãm đi nổi đau khổ của Mẹ, nhưng đã biến đổi nỗi đau khổ đó.

(Ðặng Thế Dũng)

admin
04-03-2007, 06:46 AM
Vài nét về Ðức Hồng Y Giacômô Biffi, cựu Tổng Giám Mục Bologna, miền Trung Italia, vị hướng dẫn Tuần Phòng Mùa Chay dành cho ÐTC Bênêđitô XVI và giáo triều Roma, tại Vatican.




(Radio Veritas Asia 3/03/2007; Apic 20/02/2007) - Quý vị và các bạn thân mến. Sáng thứ Bảy, mùng 3 tháng 3 năm 2007, kết thúc Tuần Phòng Mùa Chay năm 2007, dành cho Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI và giáo triều Roma, tại Vatican. Vì lý do kỹ thuật, chúng tôi chưa có được bản tường thuật về những gợi ý suy niệm của Ðức Hồng Y Biffi, cho những ngày cuối của Tuần Phòng. Chúng tôi chỉ biết rằng trong hai bài gợi ý suy niệm vào sáng thứ Sáu, mùng 2 tháng 3 năm 2007, Ðức Hồng Y Biffi đã trình bày về Mẹ Maria, và trong bài suy niệm thứ ba vào buổi chiều, Ðức Hồng Y đã trình bày về đề tài: Bí Tích Thánh Thể, Giáo Hội, Thế Giới. Hy vọng trong thời gian tới đây, chúng tôi sẽ có được những tài liệu, để chia sẻ tiếp với quý vị và các bạn những điểm nội dung chính của các bài gợi ý suy niệm còn lại.<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P><O:P>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=10 width=197 align=left border=0><TBODY><TR><TD class=BORDER width=175 height=102>http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/07news/dhybiffi.jpg


<HR>Ðức Hồng Y Giacômô Biffi, cựu Tổng Giám Mục Bologna, miền Trung Italia.

<HR></TD></TR></TBODY></TABLE>Bù lại, trong mục thời sự hôm nay, chúng ta xin nói vài chi tiết cuộc đời của Ðức Hồng Y Giacomô Biffi, cựu Tổng Giám Mục Bologna, thuộc miền trung Italia, vị được trao cho nhiệm vụ chia sẻ những gợi ý suy niệm trong Tuần Phòng Mùa Chay năm 2007.
Ðây là lần thứ hai Ðức Hồng Y Biffi được trao cho trách vụ giảng phòng này. Lần thứ I là vào năm 1989, lúc đó là Ðức Gioan Phaolô II và giáo triều Roma. Lần thứ II là Tuần Phòng vừa kết thúc, từ chiều Chúa Nhật ngày 25 tháng 2 năm 2007, đến sáng thứ Bảy, mùng 3 tháng 3 năm 2007, theo chủ đề chính là: "Hãy nghĩ đến những điều trên trời cao". Câu kinh thánh được trích từ thư Colossê, chương 3, các câu 1-2. Ðịa điểm tựu họp để theo dõi những gợi ý suy niệm là nhà nguyện "Mẹ Ðấng Cứu Chuộc" nơi lầu hai của Ðiện Tông Toà, nơi ÐTC cư ngụ, và cũng là nơi đặt trụ sở Văn Phòng Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, trong đó có cơ quan được nhiều người biết, là Bộ Ngoại Giao Toà Thánh. Mỗi ngày trong Tuần Phòng, có ba bài gợi ý suy niệm, buổi sáng có hai bài, và ban chiều có một bài. Ngoài ra, còn có những sinh hoạt chính yếu khác nữa của Tuần Phòng, như cử hành Phụng Vụ Giờ Kinh, Chầu Thánh Thể, cũng đều diễn ra trong Nhà Nguyện "Mẹ Ðấng Cứu Chuộc" tại Ðiện Tông Toà này.
Ðức Hồng Y Giacomo Biffi là vị giảng phòng người Italia thứ năm, được ÐTC chọn để hướng dẫn tuần phòng Mùa Chay hằng năm tại Vatican. Ðức Hồng Y đã là vị cộng tác với Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, để soạn Thông Ðiệp Veritatis Splendor (có nghĩa là: Ánh Quang của Sự Thật) được công bố năm 1983, trình bày những vấn đề căn bản trong giáo huấn luân lý của Giáo Hội Công Giáo.
Ngay từ lúc còn trẻ, Ðức Hồng Y Biffi rất thích cuốn tiểu thuyết Pinocchio (tức Thằng người gỗ), đến độ, vào năm 1977, Ðức Hồng Y đã viết và xuất bản một tập sách bàn về "thần học" của câu chuyện Pinocchio. Tập sách này hiện nay còn được rất nhiều người tìm đọc.
Sinh ngày 13 tháng 6 năm 1928, Ðức Hồng Y Giacomo Biffi năm nay đã 78 tuổi. Ngài đã được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng Giáo Phận Milanô, bắc Italia, ngày 7 tháng 12 năm 1975. Tháng 4 năm 1984, ngài được Ðức Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Bologna, miền Trung Italia, và, một năm sau, được thăng tước Hồng Y ngày 25 tháng 5 năm 1985. Ngày 16 tháng 12 năm 2003, Ðức Hồng Y Biffi được nghỉ hưu khỏi chức vụ Tổng Giám Mục Bologna. Hiện tại, ngài vẫn là thành viên của Bộ Giáo Sĩ và Bộ Giáo Dục của giáo triều Roma.

(Ðặng Thế Dũng)
</O:P>

admin
04-03-2007, 06:48 AM
Những Tâm Tình Tri Ân của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI gởi đến Ðức Hồng Y Biffi vào cuối Tuần Phòng Mùa Chay 2007 tại Vatican.

(Radio Veritas Asia 4/03/3007) - Quý vị và các bạn thân mến. Lúc 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 3 tháng 3 năm 2007, trong Nhà Nguyện "Mẹ Ðấng Cứu Chuộc", sau Giờ Kinh Sáng và Bài Gợi Ý Suy Niệm cuối cùng của Tuần Phòng Mùa Chay năm 2007, ÐTC Bênêđitô XVI, đã nhân danh tất cả mọi người tham dự tuần phòng, nói lời cám ơn Ðức Hồng Y Giacomô Biffi, như sau:

Thưa ngài Hồng Y,
Nhân danh tất cả những người quy tụ nơi đây, Tôi muốn hết lòng cám ơn ngài, vì những chia sẻ mời gọi nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa, mà ngài đã chuyển tải đến chúng tôi trong tuần Cấm Phòng này.

Trong thánh lễ Misa, trước khi bắt đầu Kinh Nguyện Thánh Thể, hằng ngày chúng ta đáp lại lời mời: "Hãy nâng tâm hồn lên", bằng câu đáp: "Chúng tôi đang hướng về Chúa". Và Tôi nghĩ là lời thưa này thường lại là lời thưa có tính cách nghi thức hơn là hiện hữu từ cuộc sống. Nhưng ngài đã dạy chúng tôi trong suốt tuần qua, --- và thật sự là như vậy --- hãy nâng tâm hồn lên, hãy tiến lên cao, hãy hướng đến cõi vô hình, hướng đến thực tại đích thực. Ngài cũng đã cho chúng tôi chìa khoá để hằng ngày đáp lại những thách thức của thực tại này.

Qua bài thuyết trình đầu tiên của ngài, Tôi ý thức rằng trong những trang trí nơi bàn quỳ cầu nguyện của tôi, có hình Chúa Kitô Phục Sinh, với các thiên thần đang bay lượn xung quanh. Tôi đã nghĩ rằng các thiên thần này có thể bay lượn như vậy, bởi vì chúng không bị cuốn hút bởi trọng lượng của những điều vật chất của trái đất này, nhưng được cuốn hút bởi tình yêu của Ðấng Phục sinh; và tôi nghĩ rằng chúng ta cũng có thể bay, nếu chúng ta thoát ra được một chút khỏi hấp lực của vật chất và bước vào trong hấp lực mới của tình yêu của Ðấng Phục Sinh. Quả thật, Ðức Hồng Y đã giúp chúng tôi bước ra khỏi hấp lực của những sự vật hằng ngày, và bước vào trong sức hút mới của Ðấng Phục Sinh, và như thế, được tiến bước lên cao. Vì vậy, chúng tôi xin hết lòng cám ơn Ðức Hồng Y.

Tôi cũng muốn cám ơn Ðức Hồng Y vì đã trao cho chúng tôi lời bắt mạch sắc bén và rõ ràng về cảnh sống hôm nay của chúng tôi, và nhất là đã chỉ cho chúng tôi biết như thế nào, đằng sau biết bao hiện tượng của thời đại, mà bên ngoài xem ra rất xa cách với tôn giáo và với Chúa Kitô, thì còn có một câu hỏi được đặt ra cho chúng ta, còn có một sự chờ đợi, còn có một ước muốn; và rằng câu trả lời duy nhất và đúng thật cho ước muốn nói trên, một ước muốn có mặt khắp nơi và riêng biệt trong thời đại chúng ta, (câu trả lời duy nhất đó) là Chúa Kitô.

Như thế, Ðức Hồng Y đã giúp chúng tôi theo Chúa Kitô với nhiều can đảm hơn, và giúp chúng tôi yêu mến giáo hội nhiều hơn, một "giáo hội tinh tuyền nhờ được tẩy sạch khỏi những vết nhơ (Immaculata ex maculatis), như Ðức Hồng Y đã trình bày cho chúng tôi, qua giáo huấn của thánh Ambrogiô.

Cuối cùng, tôi muốn cám ơn Ðức Hồng Y về tinh thần hiện thực, vì tính khí vui tươi của ngài và vì tinh thần cụ thể của ngài; cho đến con đường "thần học" hơi táo bạo của ngài; có lẽ tôi không dám đem những lời sau đây: "Chúa có lẽ cũng có những khuyết điểm của Chúa", cho bộ giáo lý Ðức Tin tra cứu! Tóm lại, chúng tôi đã học được nhiều điều, và những tư tưởng của ngài, thưa Ðức Hồng Y, sẽ luôn luôn đồng hành với chúng tôi. Chúng tôi hứa cầu nguyện cho ngài. Xin hết lòng cám ơn."

Ngoài những lời cám ơn trên, ÐTC Bênêđitô XVI còn gởi đến Ðức Hồng Y Biffi một sứ điệp trong đó ÐTC vừa cám ơn Ðức Hồng Y vừa ôn lại những điểm nổi bật trong các bài suy niệm của Ðức Hồng Y. ÐTC đã viết như sau:

Kính gởi chư huynh đáng kính,
Hồng y Giacomo Biffi, Cựu Tổng Giám Mục Bologna,
Vào lúc kết thúc tốt đẹp những ngày Linh Thao, với sứ điệp này, tôi muốn gởi đến chư huynh, thưa đức Hồng Y đáng kính, lòng biết ơn chân thành và sự đánh giá cao, vì công việc phục vụ mà Ðức Hồng Y đã thực hiện cho tôi và cho những cộng sự viên của tôi thuộc giáo triều Roma, qua việc hướng dẫn chúng tôi bằng những bài suy niệm đầy khích lệ của ngài.

Với dòng tư tưởng phong phú và sâu xa mà chúng tôi đã từng biết, Ðức Hồng Y đã thôi thúc chúng tôi nâng trí khôn và con tim lên đến "những điều trên trời" (Col 3,1-2), thể theo chủ đề --- được gợi ý từ thánh Phaolô --- của những ngày cầu nguyện và suy tư vừa qua.

Nhờ sức thúc đẩy của hai lời mời gọi trong phụng vụ mở đầu cho con đường Mùa Chay: "Hãy ăn năn thống hối và tin vào Tin Mừng!" và lời: "Hãy nhớ con là bụi tro và sẽ trở về bụi tro", Ðức Hồng Y đã giúp chúng tôi suy niệm về quyền thống trị của Chúa Kitô trên vũ trụ và trên lịch sử, về cuộc Khổ Nạn hồng phúc của Chúa, về mầu nhiệm giáo hội và về bí tích Thánh Thể, cũng như về tương quan của những Thực Tại Thiêng Liêng vừa nói với thế giới. Ðể bổ túc và tăng giá trị cho những suy tư thần học và tu đức cho mỗi ngày Tuần Phòng, Ðức Hồng Y đã trình bày cách khôn khéo vài khuôn mặt "chứng nhân", những kẻ, bằng nhiều cách khác nhau, đã định hướng và nâng đỡ con đường của chúng tôi hướng về Chúa Kitô, Ðấng là sự sống sung mãn cho mọi người và cho toàn thể vũ trụ.

Thưa Ðức Hồng Y thân mến, làm sao cám ơn ngài cho đủ, vì món quà hết sức quý giá như thế? Chỉ mình Chúa mới biết và mới có thể thưởng công ngài cách tương xứng mà thôi. Về phần tôi, và tôi cũng chắc là tất cả những ai hưởng được ích lợi của những suy niệm được Ðức Hồng Y chia sẻ cho chúng tôi, chúng tôi bảo đảm với ngài là sẽ sốt sắng nhớ cầu nguyện cho ngài và cho những ý chỉ mà ngài quan tâm. Và ngõ hầu mối dây cầu nguyện này có giá trị và hữu hiệu hơn, tôi xin phó thác nó cho lời khẩn cầu trên trời của Mẹ Maria rất thánh. "Nguyện chúc linh hồn của Mẹ Maria hiện diện nơi mỗi người", lời khích lệ hay đẹp mà Ðức Hồng Y, --- dựa theo tư tưởng của thánh Ambrogiô, --- đã đặt vào chóp đỉnh của Tuần Phòng, đến phiên mình, tôi muốn dùng để gởi đến Ðức Hồng Y, thưa chư huynh đáng kính, như là lời chúc chân thành từ tâm hồn tôi. Tôi chân thành ban Phép lành Toà Thánh cho chư hynh và cho tất cả những kẻ thân yêu của chư huynh.

Từ Vatican, ngày 3 tháng 3 năm 2007
Benêditô XVI, giáo hoàng.

Quý vị và các bạn thân mến. Vừa rồi là những lời tri ân của ÐTC Bênêđitô XVI cho Ðức Hồng Y Giacomô Biffi, vào lúc kết thúc Tuần Phòng Mùa Chay 2007, tại Vatican. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

(Ðặng Thế Dũng)

Đamien
04-03-2007, 11:17 AM
Đức Thánh Cha kết thúc tuần tĩnh tâm

http://vietcatholicnews.com/Pics/0303200770303pope.jpg (http://vietcatholicnews.com/News/Html/41800.htm)

(VietCatholicNews 03/03/2007)
VATICAN. Sáng 3-3-2007, ĐTC Biển Đức 16 cùng với các chức sắc cấp cao của Tòa Thánh đã kết thúc tuần tĩnh tâm mùa chay tại Vatican với chủ đề là câu nói của thánh Phaolô Tông Đồ: ”Hãy nghĩ đến những chuyện trên cao, chứ đừng nghĩ đến những chuyện dưới đất”.

Lên tiếng sau bài suy niệm cuối cùng của ĐHY Giacomo Biffi, ĐTC đặc biệt cám ơn ĐHY vị giảng tĩnh tâm vì đã giúp mọi người hướng tâm hồn lên cao, hướng về thực tại vô hình là thực tại đích thực, và đã mang lại chìa khóa để hằng ngày đáp ứng những thách đố của thực tại này. ĐTC nói: ”Trong bài giảng đầu tiên của ĐHY, tôi nhận thấy rằng trên bàn quì của tôi có khắc hình Chúa Kitô phục sinh, chung quanh có các thiên thần đang bay.
Tôi nghĩ rằng các thiên thần có thể bay như thế vì các vị không ở trong hấp lực của những sự vật chất của trái đất, nhưng ở trong hấp lực tình yêu của Chúa Phục Sinh; và chúng ta cũng có thể bay được nếu chúng ta ra một chút khỏi hấp lực của vật chất và bước vào trong hấp lực mới của tình yêu Chúa Phục Sinh”.

ĐTC nói thêm rằng: ”ĐHY đã giúp chúng tôi ra khỏi hấp lực của những công việc và sự vật hằng ngày để bước vào trong hấp lực của Đấng PHục Sinh, và nhờ đó bước lên cao. ĐHY cũng cho chúng tôi một sự ”chẩn bệnh rất chính xác về tình trạng chúng ta ngày nay và nhất là chỉ cho chúng tôi thấy đằng sau bao nhiêu hiện tượng thời nay, bên ngoài có vẻ xa lạ với tôn giáo và Chúa Kitô, nhưng vẫn có một câu hỏi, một sự chờ đời, một ước mong. Và câu trả lời đích thực duy nhất cho khát vọng luôn hiển hiện trong thời đại ngày nay, đó chính là Chúa Kitô”.

ĐHY Giacomo Biffi năm nay 79 tuổi (1928) nguyên TGM giáo phận Bologna, bắc Italia, tác giả của nhiều sách báo. Đây là là lần thứ 2 ngài được mời giảng tĩnh tâm cho Tòa Thánh. Lần đầu cách đây 18 năm. (RG 3-3-2007)

G. Trần Đức Anh OP