admin
25-02-2006, 04:50 AM
TOÀ GIÁM MỤC NHA TRANG
22 TRẦN PHÚ
NHA TRANG
Thư mục vụ Mùa Chay
chuẩn bị
Năm Thánh Giáo Phận Nha Trang
(29.6.2006 - 08.12.2007)
Nha Trang, ngày 22 tháng 2 năm 2006
Kính thưa Ðức Ông,
Cha Tổng đại diện, Quý Cha Quản Hạt, quý Cha
Các Hội Dòng Tu sĩ, Chủng sinh
và Anh Chị Em
trong đại gia đình Giáo Phận Nha Trang.
1. Năm 2007 là kỷ niệm 50 năm Giáo Phận Nha Trang được Ðức Thánh Cha Piô XII thiết lập, khi Người ban Tông sắc Crescit Laetissimo ngày 05 tháng 7 năm 1957. Người đã bổ nhiệm Ðức Cha Marcel Piquet (Ðức Cha Lợi) làm Giám Mục tiên khởi của Giáo Phận. 50 năm trôi qua, giữa biết bao thăng trầm trong cuộc sống, Giáo Phận Nha Trang đã được hình thành và phát triển không ngừng. Nhìn lại 50 năm, trong ánh sáng đức tin, chúng ta phải nhận ra và thưa với Chúa rằng: "Lạy Chúa, tất cả đều là hồng ân".
2. Ðể cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa, tri ân Ðức Mẹ Vô Nhiễm, Bổn mạng Giáo Phận, đồng thời nhìn về cội nguồn, nhớ ơn các bậc tổ tiên, các chứng nhân đức tin, các vị mục tử, các thừa sai, các hội dòng và biết bao thế hệ giáo dân; nhất là hướng về tương lai với niềm tin yêu, phó thác trong nỗ lực thăng tiến mọi thành phần Dân Chúa nhằm thực hiện công cuộc loan báo Tin Mừng cứu độ của Chúa chúng ta; được phép của Ðức Thánh Cha BÊNÊÐITÔ XVI, của Ðức Hồng Y Trưởng Toà Ân giải tối cao của Toà Thánh, tôi cùng với Ðức Cha Phó Giuse, tuyên bố khai mở "NĂM THÁNH GIÁO PHẬN NHA TRANG" từ ngày lễ kính hai Thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô 29 tháng 6 năm 2006 đến hết ngày 08 tháng 12 năm 2007, lễ trọng kính Ðức Trinh Nữ Maria Vô nhiễm nguyên tội, Bổn mạng Giáo Phận Nha Trang.
3. Tinh thần của Năm Thánh về cơ bản là "Tri ân - Sám hối và Phát triển". Ðây là thời gian giúp mọi thành phần Dân Chúa, với cái nhìn đức tin và lòng yêu mến Giáo Phận, mà khám phá ra ơn Chúa và công lao của các bậc tổ tiên để biết tạ ơn Chúa và trân trọng di sản quý báu của các ngài đã gây dựng cho chúng ta. Ðồng thời chúng ta cũng ý thức những giới hạn, sai lỗi của mình đã xúc phạm đến Chúa làm thiệt hại cho Hội Thánh và tha nhân, mà mau mắn hoán cải, để một khi đón nhận biết bao hồng ân của Năm thánh, chúng ta được chan hòa trong tình yêu thương và hiệp nhất của đại gia đình Giáo Phận mà hướng về tương lai, phát huy di sản quý báu 50 năm của Giáo Phận.
4. Tinh thần "Tri ân, Sám Hối và Phát triển" của Năm Thánh cũng rất thích hợp để chúng ta bước vào Mùa Chay thánh năm 2006 trong sự hiệp thông với Hội Thánh toàn cầu. Ðức Thánh Cha BÊNÊÐITÔ XVI đã ban Sứ điệp Mùa Chay với chủ đề: "Chúa Giêsu thấy đám đông, Người chạnh lòng thương" (Mt 9,36). Do đó, Mùa Chay là thời gian đặc biệt cho cuộc hành hương nội tâm đến với Chúa Giêsu là nguồn của lòng thương xót; Ngài đồng hành với chúng ta, nâng đỡ chúng ta trên con đường tiến tới mầu nhiệm Phục sinh. Lòng thương xót, không những là đặc tính của Chúa Cha, Ðấng giàu lòng thương xót, mà còn là sứ mạng cứu thế của Chúa Giêsu Ðấng "chạnh lòng thương xót", nên Ngài đã trở nên Tôi Tớ khiêm nhu, yêu thương, phục vụ mọi người.
Vậy, Anh Chị Em Thân Mến,
5. Chúng ta bước vào Mùa Chay thánh khi tuân giữ những việc đạo đức truyền thống như: giữ chay, cầu nguyện, chia sẻ của cải vật chất với những người nghèo khổ, chúng ta còn siêng năng lắng nghe và chuyên cần học hỏi Lời Chúa, để ngày càng hiểu rõ Chúa Giêsu, hầu có được "cái nhìn đầy lòng thương xót" của Ngài. Nhờ đó, chúng ta sẽ cùng nhau góp phần thiết thực làm phát triển con người toàn diện: bằng cách luôn biết quý trọng phẩm giá của mọi người, nhiệt thành làm việc và cổ vũ cho những lợi ích chung: giúp xoá đói, giảm nghèo cho những người anh chị em cùng khổ, khao khát và nỗ lực kiến tạo sự hoà thuận, đồng tâm nhất trí trong gia đình, trong Giáo xứ và Hội Thánh.
Kinh nghiệm lâu dài của lịch sử Hội Thánh cung cấp cho chúng ta những chỉ dẫn quý báu để tìm ra các phương thế nâng đỡ sự phát triển cách hiệu nghiệm nhất. Gương của các Thánh như thánh Vinh Sơn đệ Phaolô, Thánh Don Bosco, gần chúng ta hơn như Chân Phước Têrêxa thành Calcutta cho chúng ta thấy tinh thần yêu thương và sự phục vụ kitô giáo sẽ giúp cho những người chung quanh dễ nhận ra lòng nhân từ của Thiên Chúa, nơi khuôn mặt đầy lòng xót thương của Chúa Giêsu Kitô.
Như vậy, nhờ sống tinh thần Mùa Chay thánh, chúng ta sẽ điều chỉnh lại hướng đi cuộc đời của mình cho phù hợp với đức bác ái công giáo, hướng tới đại lễ Phục sinh và chuẩn bị cử hành Năm Thánh Giáo Phận sắp tới.
http://gpnt.net/images/arrow_dyn.gif
22 TRẦN PHÚ
NHA TRANG
Thư mục vụ Mùa Chay
chuẩn bị
Năm Thánh Giáo Phận Nha Trang
(29.6.2006 - 08.12.2007)
Nha Trang, ngày 22 tháng 2 năm 2006
Kính thưa Ðức Ông,
Cha Tổng đại diện, Quý Cha Quản Hạt, quý Cha
Các Hội Dòng Tu sĩ, Chủng sinh
và Anh Chị Em
trong đại gia đình Giáo Phận Nha Trang.
1. Năm 2007 là kỷ niệm 50 năm Giáo Phận Nha Trang được Ðức Thánh Cha Piô XII thiết lập, khi Người ban Tông sắc Crescit Laetissimo ngày 05 tháng 7 năm 1957. Người đã bổ nhiệm Ðức Cha Marcel Piquet (Ðức Cha Lợi) làm Giám Mục tiên khởi của Giáo Phận. 50 năm trôi qua, giữa biết bao thăng trầm trong cuộc sống, Giáo Phận Nha Trang đã được hình thành và phát triển không ngừng. Nhìn lại 50 năm, trong ánh sáng đức tin, chúng ta phải nhận ra và thưa với Chúa rằng: "Lạy Chúa, tất cả đều là hồng ân".
2. Ðể cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa, tri ân Ðức Mẹ Vô Nhiễm, Bổn mạng Giáo Phận, đồng thời nhìn về cội nguồn, nhớ ơn các bậc tổ tiên, các chứng nhân đức tin, các vị mục tử, các thừa sai, các hội dòng và biết bao thế hệ giáo dân; nhất là hướng về tương lai với niềm tin yêu, phó thác trong nỗ lực thăng tiến mọi thành phần Dân Chúa nhằm thực hiện công cuộc loan báo Tin Mừng cứu độ của Chúa chúng ta; được phép của Ðức Thánh Cha BÊNÊÐITÔ XVI, của Ðức Hồng Y Trưởng Toà Ân giải tối cao của Toà Thánh, tôi cùng với Ðức Cha Phó Giuse, tuyên bố khai mở "NĂM THÁNH GIÁO PHẬN NHA TRANG" từ ngày lễ kính hai Thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô 29 tháng 6 năm 2006 đến hết ngày 08 tháng 12 năm 2007, lễ trọng kính Ðức Trinh Nữ Maria Vô nhiễm nguyên tội, Bổn mạng Giáo Phận Nha Trang.
3. Tinh thần của Năm Thánh về cơ bản là "Tri ân - Sám hối và Phát triển". Ðây là thời gian giúp mọi thành phần Dân Chúa, với cái nhìn đức tin và lòng yêu mến Giáo Phận, mà khám phá ra ơn Chúa và công lao của các bậc tổ tiên để biết tạ ơn Chúa và trân trọng di sản quý báu của các ngài đã gây dựng cho chúng ta. Ðồng thời chúng ta cũng ý thức những giới hạn, sai lỗi của mình đã xúc phạm đến Chúa làm thiệt hại cho Hội Thánh và tha nhân, mà mau mắn hoán cải, để một khi đón nhận biết bao hồng ân của Năm thánh, chúng ta được chan hòa trong tình yêu thương và hiệp nhất của đại gia đình Giáo Phận mà hướng về tương lai, phát huy di sản quý báu 50 năm của Giáo Phận.
4. Tinh thần "Tri ân, Sám Hối và Phát triển" của Năm Thánh cũng rất thích hợp để chúng ta bước vào Mùa Chay thánh năm 2006 trong sự hiệp thông với Hội Thánh toàn cầu. Ðức Thánh Cha BÊNÊÐITÔ XVI đã ban Sứ điệp Mùa Chay với chủ đề: "Chúa Giêsu thấy đám đông, Người chạnh lòng thương" (Mt 9,36). Do đó, Mùa Chay là thời gian đặc biệt cho cuộc hành hương nội tâm đến với Chúa Giêsu là nguồn của lòng thương xót; Ngài đồng hành với chúng ta, nâng đỡ chúng ta trên con đường tiến tới mầu nhiệm Phục sinh. Lòng thương xót, không những là đặc tính của Chúa Cha, Ðấng giàu lòng thương xót, mà còn là sứ mạng cứu thế của Chúa Giêsu Ðấng "chạnh lòng thương xót", nên Ngài đã trở nên Tôi Tớ khiêm nhu, yêu thương, phục vụ mọi người.
Vậy, Anh Chị Em Thân Mến,
5. Chúng ta bước vào Mùa Chay thánh khi tuân giữ những việc đạo đức truyền thống như: giữ chay, cầu nguyện, chia sẻ của cải vật chất với những người nghèo khổ, chúng ta còn siêng năng lắng nghe và chuyên cần học hỏi Lời Chúa, để ngày càng hiểu rõ Chúa Giêsu, hầu có được "cái nhìn đầy lòng thương xót" của Ngài. Nhờ đó, chúng ta sẽ cùng nhau góp phần thiết thực làm phát triển con người toàn diện: bằng cách luôn biết quý trọng phẩm giá của mọi người, nhiệt thành làm việc và cổ vũ cho những lợi ích chung: giúp xoá đói, giảm nghèo cho những người anh chị em cùng khổ, khao khát và nỗ lực kiến tạo sự hoà thuận, đồng tâm nhất trí trong gia đình, trong Giáo xứ và Hội Thánh.
Kinh nghiệm lâu dài của lịch sử Hội Thánh cung cấp cho chúng ta những chỉ dẫn quý báu để tìm ra các phương thế nâng đỡ sự phát triển cách hiệu nghiệm nhất. Gương của các Thánh như thánh Vinh Sơn đệ Phaolô, Thánh Don Bosco, gần chúng ta hơn như Chân Phước Têrêxa thành Calcutta cho chúng ta thấy tinh thần yêu thương và sự phục vụ kitô giáo sẽ giúp cho những người chung quanh dễ nhận ra lòng nhân từ của Thiên Chúa, nơi khuôn mặt đầy lòng xót thương của Chúa Giêsu Kitô.
Như vậy, nhờ sống tinh thần Mùa Chay thánh, chúng ta sẽ điều chỉnh lại hướng đi cuộc đời của mình cho phù hợp với đức bác ái công giáo, hướng tới đại lễ Phục sinh và chuẩn bị cử hành Năm Thánh Giáo Phận sắp tới.
http://gpnt.net/images/arrow_dyn.gif