PDA

View Full Version : Chúa nhật III Mùa chay


Đamien
09-03-2007, 12:46 PM
Chúa nhật III Mùa Chay (Lc 13,1-9 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2013:1-9&FontSize=Txt10))

1.
“Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy” (Lc 13,5 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2013:5&FontSize=Txt10))

Cuộc sống trần gian của chúng ta cũng giống như dân Israel đi trong sa mạc để vào miền đất hứa: Có những người sống theo dục vọng, đam mê, tội lỗi- cằn cỗi như cây vả không sinh trái. Chúa Giêsu kêu gọi họ ăn năn hối cải để khỏi bị tiêu diệt như những người Do thái phản loạn, đã bị tiêu diệt trong sa mạc, như những nạn nhân bị tháp Silôê đè chết, hay như nhóm người gây rối ở xứ Galilêa bị Philatô sát hại. Thiên Chúa nhân từ và kiên nhẫn, có thể chờ đợi như người chủ vườn chờ đợi cây vả sinh trái, nhưng nếu không sinh trái sẽ bị chặt.

Ai cũng có tội và cần phải ăn năn hối cải. Người công chính còn có thể sai lỗi một ngày bảy lần, huống chi là người bình thường (Cn 24,16 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Cn%2024:16&FontSize=Txt10)). Bởi đó ai tự cho mình là vô tội, kẻ ấy tự lừa dối mình (1 Ga 1,8 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=1 Ga%201:8&FontSize=Txt10)), và lừa dối kẻ khác, nhưng không thể lừa dối Thiên Chúa. Chúng ta hãy khiêm tốn thưa với Chúa rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin đừng xét xử tôi tớ Chúa, vì chẳng một sinh vật nào công chính trước nhan Chúa” (Tv 142,2 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Tv%20142:2&FontSize=Txt10)). Việc ăn năn hối cải là việc phải làm ngay từ hôm nay. “Đây là thời thuận tiện, đây là ngày cứu độ” (2 Cr 6,2 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=2 Cr%206:2&FontSize=Txt10))

2.
“Đã ba năm nay, ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi” (Lc 13,7 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2013:7&FontSize=Txt10))

Suy niệm:

Trong Kinh Thánh Cựu Ước có nhiều đoạn nói về cây vả, tượng trưng dân Israel không sinh hoa trái. Từ hình ảnh Cựu Ước này có thể kết luận chắc chắn rằng, cây vả trong dụ ngôn hôm nay (Lc 13,6-9 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2013:6-9&FontSize=Txt10)) cũng tượng trưng cho dân được tuyển chọn. Chủ nhân là Giavê, và Chúa Giêsu tượng trưng cho người làm vườn nho, can thiệp xin cho cây vả yêu quý được gia hạn ân xá cuối cùng. Thiên Chúa là Cha nhân từ, chờ đợi nơi dân Ngài hoa quả của lòng thống hối. Họ phải khẩn trương lợi dụng cơ hội quý giá, đón nhận lời mời gọi ăn năn sám hối sau cùng, mà chính Chúa Giêsu là trung gian của Đấng giàu lòng thương xót gởi đến cho họ. Cứ trì hoãn mãi thì sẽ chậm trễ mất thôi, và dân sẽ chịu số phận như cây vả không sinh hoa trái. Dụ ngôn có thể áp dụng cho các tội nhân, đã cứng lòng không chịu ăn năn hối cải, bỏ qua những cơ hội cô cùng quý giá đối với việc ăn năn hối cải. Còn chúng ta có sẵn sáng chấp nhận thử thách để sinh hoa trái tốt đẹp không?

Thực hành:

*Ý thức ăn năn sám hối và không trì hoãn nữa.
*Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa: “Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, thân lạy Chúa”. (Tv 24,7 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Tv%2024:7&FontSize=Txt10))