PDA

View Full Version : Tường thuật chuyến viếng thăm của Phái đoàn Tòa Thánh Vatican tại Kontum ngày 8/03/07


admin
09-03-2007, 10:26 PM
Tường thuật chuyến viếng thăm của Phái đoàn Tòa Thánh Vatican tại Kontum ngày 8/03/2007.

Tin Kontum, Việt Nam (9/03/2007) - Như tin đã loan báo, trong thời gian viếng thăm Việt Nam, phái đoàn Tòa Thánh Vatican đã dành thời gian từ chiều ngày 8 đến trưa ngày 9 tháng 3 năm 2007 đến thăm giáo phận Kontum, một Giáo phận gần 160 năm tuổi (1848-2007).

Từ chiều ngày 7/3/2007, Cha Tổng đại diện Giuse Nguyễn Thanh Liên đã xuống Giáo phận Qui Nhơn để tháp tùng đón Phái Ðoàn lên thăm Giáo phận và làm việc với chính quyền.

Lúc 17 giờ 15 Ðức Cha Micae Hoàng Ðức Oanh, Ðức Cha Phêrô Trần Thanh Chung (giám mục tiền nhiệm Ðức Cha Micae), rất đông đảo linh mục tu sĩ và giáo dân các sắc dân đứng làm hàng rào danh dự tiếp đón Phái đoàn Tòa Thánh.

http://vietcatholicnews.com/pics/kontum1.jpg
ĐGM Hoàng Đức Oanh đón chào phái đoàn Tòa Thánh
Lúc 17 giờ 25, Phái đoàn Tòa Thánh đã đến cổng Tòa Giám Mục Kontum, Phái đoàn gồm có Ðức Ông Pietro Parolin, thứ trưởng ngoại giao của Toà Thánh, cầm đầu phái đoàn Toà Thánh, Ðức Ông Luis Mariano Montemayor, thuộc Phủ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh và Ðức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương, Vụ Trưởng tại Bộ Truyền Giáo. Cùng đoàn có các Viên Chức Tôn Giáo Nhà Nước Việt Nam và Tỉnh Kontum.

http://vietcatholicnews.com/pics/70308kontum.jpgPhái Ðoàn Vatican đã tiến vào Tòa Giám Mục Kontum trong cảnh chào đón nồng nhiệt của Gia Ðình Giáo phận Kontum, với những tiếng cồng chiêng, múa nhảy (xoang) của những anh chị em giáo dân Bahnar, Sêđăng, Jrai, Jé, Stiêng, Kinh, v.v... Hàng chào danh dự múa nhảy cồng chiêng mang đậm nét văn hóa Tây Nguyên và làm vang dậy cả một vùng trời Tây Nguyên dẫn Phái Ðoàn vào nhà Nguyện Chủng Viện Thừa Sai Kontum, nơi có lưu dữ hài cốt của các vị cha anh đi trước...

Sau khi viếng Thánh Thể, Hai đức Cha Micae và Phêrô cùng 3 Ðức Ông thắp nhang niệm hương nơi lưu dữ hài cốt các vị cha anh...

Sau lời chào đón của Ðức Cha Micae, Ðức Ông Pietro Parolin đáp từ....

Sau khi rời nhà nguyện, Phái đoàn đến khán đài trước Tòa Giám Mục, nơi đây, Ðức Cha đã chào đón phái đoàn và ngài giới thiệu sơ lược vài con số về hiện tình Giáo phận Kontum. Giáo phận Kontum gồm hai Giáo hạt Kontum và Pleiku nằm trên địa bàn 2 tỉnh Kontum và Tỉnh Gialai, theo thống kê 31.12.2005 thì diện tích của Giáo phận là diện tích 25,110 km2, dân số là 1,524,560 người. Theo dự tính dân số sẽ lên trên 3 triệu rưỡi vào những năm tới, vì 3 đường Bắc Nam Ql 14, Xa lộ HCM và Xa lộ Ðông Trường Sơn sẽ thu hút thêm nhiều dân từ các nơi tới. Số Giáo dân năm 2005 là 224.624, có thể còn cao hơn nữa, vì chưa có điều kiện liên hệ với số anh chị em giáo dân đến lập nghiệp tại nhiều vùng sâu, vùng xa.

Theo thống kê 31.12.2006 thì Giáo phận Kontum có 65 linh mục, nhưng về hưu và đi học và làm việc tại nơi khác, chỉ còn hơn 50 vị làm việc với gần 240 ngàn giáo dân. Với con số như thế thì Giáo phận quá thiếu linh mục! Giáo phận có 81 ngôi nhà thờ, 276 ngôi nhà nguyện đơn sơ ở các làng vùng sâu, vùng xa... Ða số nhà thờ đã bị tàn phá từ thời chiến tranh. Nhiều nơi hiện chưa có nơi thờ phượng. Vẫn tạm trong nhà dân hay một chỗ nào ngoài rừng, ngoài trời. Nhu cầu lên tới cả hơn 200 nhà thờ, nhưng hướng mục vụ chủ yếu: ưu tiên hàng đầu là đào tạo nhân sự, tới nâng cao cuộc sống người dân và sau cùng là xây dựng.

Sau vài lời giới thiệu của Ðức Cha Micae, Ðức Cha Micae đã trao 3 chiếc vòng (còng) là kỷ vật của người sắc dân. Ðược biết, anh chị em dân tộc miền núi xem chiếc còng như là vật quý của họ. Thay vì nhẫn của các dân tộc khác xem trọng trong giao kèo, hôn ước hay uy quyền trị vì thì chiếc còng đối với dân Bahnar, Jrai, Sêdăng, v.v.... trên Tây Nguyên này là vật có giá trị như thế.

Tiếp đến là một tiết mục nhảy xoang theo điệu Bahnar, diễn tả cảnh đi săn bắn, chiến đấu của sắc dân Bahnar... rất ấn tượng bởi tiếng nhạc cồng chiêng rợn rùng sâu thẳm của rừng xanh, mạnh mẽ của thác nước... Sau tiết mục văn nghệ, Ðức Ông Pietro Parolin đáp từ, ngài cười rất duyên và nói khi nhìn các thanh niên nhảy múa ngài cũng muốn múa nhảy theo... Ngài tỏ ra rất vui khi được tiếp đón nồng nhiệt như thế.

Ðúng 18 giờ, Phái Ðoàn đi chào thăm chính quyền Tỉnh Kontum.

19g00: Phái đoàn rời trụ sở Chính Quyền và đến Nhà thờ Chính Tòa để chuẩn bị thánh lễ.

19g30: Ðoàn đồng tế gồm Ðức Cha Micae Hoàng Ðức Oanh, Ðức Cha Phêrô Trần Thanh Chung, 3 Ðức Ông, Cha Tổng Ðại Diện Giuse Nguyễn Thanh Liên, Cha Hạt trưởng Giuse Ðỗ Hiệu, cha chánh nhà thờ chánh tòa Phaolô Nguyễn Ðức Hữu, gần 40 linh mục đồng tế tiến ra Lễ Ðài trước tiền sảnh nhà thờ Gỗ Chính Tòa, có đông đảo tu sĩ nam nữ và hơn 6 ngàn giáo dân các sắc tộc tham dự. Thánh lễ được cử hành chính là tiếng Việt, ngoài ra lời nguyện, Lời Chúa và giảng lễ và cám ơn được đọc các thứ tiếng Bahnar, Sêđăng, Ý, Pháp và Việt.

Trong thánh lễ, Ðức Ông Pietro Parolin đã giảng lễ, với nội dung Tin Mừng ngày thứ Năm tuần 2 Mùa Chay (Người nghèo Lazarô và Lão Phú Hộ), nhất là tâm tình mùa chay, hướng đến Chúa phục sinh, nhìn xuống đông đảo anh chị em giáo dân tham dự, nhiều sắc dân, Ngài liên tưởng hình ảnh đến hình ảnh trong sách Khải Huyền, đoàn người đông đảo kéo về... quy tụ về hợp nhất dưới Con Chiên, hình ảnh Ðức Giêsu Kitô, Ðấng thống trị và hợp nhất mọi dân nước... Ngài cũng "cảm nhận" được đức tin của anh chị em sắc dân Tây Nguyên của Giáo phận Kontum qua thánh lễ sống động và sốt sắng này, Ngài nói về lại Thành Ðô Vatican Ngài sẽ đem theo để đệ trình Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI....

Sau thánh Lễ, 3 vị đại diện cộng đoàn dân Chúa là Cha Calistô Bá Năng Lý (lm người Sêđăng) Yă Let (người Bahar, dòng Ảnh Phép Lạ) và phó tế Quỳnh cám ơn Phái Ðoàn, bằng 3 thứ tiếng Kinh, Bahnar và Pháp, nội dung:

"Trọng kính Quý Ðức Ông,

Chúng con vừa trải qua một buổi chiều thật tuyệt vời. Chúng con đã bắt đầu một năm Âm lịch mới rất tốt đẹp với sự hiện diện của những vị khách quý đến từ Kinh Thành Rôma, nơi mà chúng con hằng quan tâm chú ý, bởi đây là nơi sống và làm việc của Vị Cha Chung chúng ta, Ðại diện Thánh Phêrô, hướng dẫn Giáo Hội phổ quát, trong đó có cả Giáo Hội Việt Nam nữa. Chúng con luôn hiệp nhất với Giáo Hội, và trung thành với Giáo Hội Công Giáo Rôma.

Ðây là lần đầu tiên chúng con được vinh dự đón tiếp những người được sai đi từ Trung Tâm Kinh thành Rôma. Chúng con cảm thấy rất vững lòng và an ủi sau bao nhiêu khó khăn và thử thách đã trải qua trong đời sống đức tin.

Toà Thánh vẫn quan tâm tới giáo phận, đặc biệt là đời sống của những anh em giáo dân dân tộc Tây Nguyên. Theo yêu cầu của Tòa Thánh, năm 1924, Cha Guerlach đã chuyển 30 kiện hàng đến Rôma, trong đó chứa đựng 113 thể loại vật dụng khác nhau diễn tả đời sống tâm linh và đời sống hàng ngày của anh em dân tộc, gồm có: áo sống bằng vải, vỏ cây, những đồ dùng bằng đá, đồng, sắt, tre nứa, v.v... Những vật dụng này đã được trưng bày tại Vatican vào mùa xuân năm 1925.

Cũng sự quan tâm ấy, Tòa Thánh đã thiết lập Giáo phận Kontum, vào năm 1932. Và vào ngày 06.04.1947, Tòa Thánh đã cho phép thiết lập Dòng Ảnh Phép Lạ, đặc biệt dành cho các thiếu nữ dân tộc. Năm 1950, nhân kỷ niệm 100 năm loan báo Tin Mừng tại Miền Cao Nguyên Trung Phần Việt Nam, Ðức Thánh Cha đã gửi lời chúc mừng và ban phép lành cho công cuộc loan báo Tin Mừng của Giáo phận. Năm 1998, kỷ niệm 150 năm loan báo Tin Mừng, đây là dịp lễ thật lớn và long trọng đối với các dân tộc Miền Cao Nguyên Trung phần, Ðức Thánh Cha và Thánh Bộ Phúc Âm hóa các Dân tộc đã gửi đến chúng con những lời chúc mừng cùng với Phép lành Tòa Thánh để chia sẻ niềm vui với chúng con.

Từ năm 1932 đến nay, Tòa Thánh đã gửi đến cho chúng con 6 vị Giám Mục. Chính nhờ việc điều hành của các ngài mà Giáo phận chúng con được phát triển như ngày nay. Dầu cho trong những năm qua có những khó khăn và thử thách, nhưng chúng con vẫn hy vọng rằng, với chính sách mở cửa của Nhà Nước, Giáo phận chúng con có thể mang lại những lợi ích cho quê hương và những hoa trái thành công trong cuộc Phúc âm hóa các sắc tộc miền Tây Nguyên. Chúng con biết rằng nhờ những xúc tiến và những nỗ lực của Tòa Thánh mà mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tòa Thánh được cải thiện. Chúng con đã thấy trên truyền hình và báo chí hình ảnh của Thủ Tướng Việt Nam tiếp kiến Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI.

Trọng kính quý Ðức Ông,

Trong quá khứ, Tòa Thánh đã lưu tâm đến chúng con, chúng con xin Tòa Thánh tiếp tục nâng đỡ Giáo phận chúng con về tinh thần lẫn vật chất. Chúng con xin gởi đến quý Ðức Ông lời tri ân chân thành cùng với một món quà nhỏ, đó là một dây Stola và tấm khăn do đôi tay của những anh em sắc tộc nơi đây dệt nên.

Một lần nữa, Giáo phận chúng con hân hoan chào đón quý Ðức ông, và chân thành cảm ơn chuyến viếng thăm này."

Sau những lời cám ơn của các vị đại diện cộng đoàn dân Chúa Giáo Phận Kontum, Ðức Ông Pietro Parolin đáp từ lại. Ngài cám ơn tấm thịnh tình mà Gia đình Giáo phận Kontum đã dành để cho Phái Ðoàn đại diện Tòa Thánh và cách riêng là đối với ngài. Ngài nói ngài sẽ nhớ tới Giáo phận trong lời nguyện và nhất là khi đeo dây stola thổ cẩm làm lễ, hoặc dùng tấm khăn thổ cẩm kỷ vật hay nhìn chiếc còng đeo tay... Ngài hứa sẽ về đệ trình lên Ðức Thánh Cha ước nguyện của Giáo phận. Và Tòa Thánh sẽ tiếp tục lưu tâm, nâng đỡ Giáo phận về tinh thần lẫn vật chất...

Sau thánh lễ, đoàn đồng tế chụp hình lưu niệm trước lễ đài... và về dùng bữa tối tại Tòa Giám mục.

Tạ ơn Chúa đã ban cho Phái Ðoàn Tòa Thánh viếng thăm Giáo hạt Kontum cách tốt đẹp.

Kontum, 00g30 ngày 9.3.2007

Lm. Bartôlômêô Nguyễn Ðình Phước

Văn phòng TGM Kontum

LM. Bart.Nguyễn Đình Phước

admin
12-03-2007, 11:02 PM
Tường thuật về thánh lễ do Phái Đoàn Tòa Thánh cử hành tại nhà thờ Chính Tòa Kontum

KONTUM -- Giáo dân kinh và dân tộc tham dự Thánh Lễ rất đông đảo. Từ ngày trước, các anh em nhiều sắc tộc từ những huyện xa như Đak Glei, Dak Tô, hoặc Địa sở Kon Mah, xã Hà Tây, thuộc huyện Chư Pah, hay Kon Mahar Hà Đông tỉnh Gialai... đã đến thị xã Kontum. Số lượng phỏng chừng gần 8.000 người dự lễ sốt sắng và trật tự.

http://vietcatholicnews.com/pics/70310kontum.jpgSau lễ, anh em dân tộc ở xa qua đêm trong khuôn viên nhà thờ chánh tòa, ngoài trời mát mẻ để rồi ngày mai (09/03) trở về nhà dù nhiều nơi phải đi bộ hàng chục cây số, nhưng vẫn vui vẻ vì đã tham dự Thánh Lễ đồng tế trang trọng và đầy ý nghĩa trong tâm tình hiệp thông Đức Thánh Cha qua Phái đoàn Tòa Thánh.

Chúng tôi xin ghi lại đây một số bài phát biểu:



Cha Tổng Đại Diện giới thiệu phái đoàn với anh em tín hữu;
Lời chào mừng Phái Đoàn Tòa Thánh của Đức Cha Micae, Giám mục giáo phận.
Sau bài Tin Mừng, Đức Ong Trưởng phái đoàn suy gẫm Lời Chúa
Lời tri ân của đại diện cộng đoàn dân Chúa và đáp lời cám ơn của Đức Ông Trưởng phái đoànI - Cha Tổng Đại Diện gới thiệu phái đoàn cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Kính thưa Quí Đức Cha, quí cha, quí tu sĩ nam nữ, quí chủng sinh, quí giáo phu, chức việc và cộng đoàn dân Chúa.

Hôm nay, ngày 08 tháng 03 năm 2007, phái đoàn Tòa Thánh đã chính thức đến thăm giáo phận và vào giờ nầy, chúng ta hân hoan đón chào Phái đoàn trong khuôn viên nhà thờ Chính Tòa. Tôi trân trọng giới thiệu với cộng đoàn Đức Ông Pietro Parolin, Thứ trưởng bộ ngoại giao Tòa Thánh, Đức Ông Luis Mariano Montemayor, thuộc Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, cố vấn Sứ thần Tòa Thánh, đặc trách các nước vùng Đông Nam Á. Đức Ông Barnabê Nguyễn văn Phương, Vụ Trưởng tại Bộ Truyền Giáo.

admin
12-03-2007, 11:04 PM
Lời chào mừng Phái Đoàn Tòa Thánh của Đức Cha Micae, Giám mục giáo phận.

Kính Thưa Đức Ông Trưởng Đoàn và quí Đức Ông trong đoàn,

Giáo phận Kontum rất hân hạnh đón tiếp và kính chào quí Đức Ông. Khi hay tin Phái đoàn sắp đến thăm, có thể nói tòan thể giáo phận vui mừng và nôn nóng chờ đợi giây phút này. Khi đón tiếp các Vị Đại diện từ Giáo triều tới Cộng đoàn dân Chúa Kontum có cảm tưởng Vị Cha chung của Giáo Hội Hòan vũ cũng đang hiện diện nơi nơi rừng núi Tây Nguyên này. Qua quí Đức Ong trong phái đoàn, gia đình giáo phận xin hướng lòng lên Đức Thánh Cha Bênêdictô thứ 16 cùng Giáo triều cùng với tâm tình của những ngừơi con thảo kính. Sự hiện diện của phái đoàn Tòa Thánh hôm nay nói lên tính công giáo, tính hiệp nhất và tình liên đới trong Hội Thánh, đặc biệt trong Thánh Lễ Tạ ơn đêm nay. Xin quí Đức Ong nhận nơi đây những tâm tình quí mến và biết ơn của gia đình giáo phận Kontum được gói ghém trong lời cầu nguyện cũng như trong nét vui tươi trên khuôn mặt của tòan thể cộng đồng hôm nay. Tòan thể giáo phận Kontum chân thánh kính chúc quí Đức Ong trưởng đoàn cũng như quí phái đoàn chan hòa ơn thánh và cầu chúc chuyến viếng thăm và làm việc của phái đoàn tại Việt Nam sẽ đem lại nhiều thánh quả tốt đẹp cho Giáo hội cũng như cho xã hội Việt Nam.

Xin chân thành cảm ơn.

Đức Ông Trưởng phái đoàn suy gẫm Lời Chúa

Ông Pietro Parolin, Thứ trưởng bộ ngoại giao Tòa Thánh suy gẫm bằng tiếng Ý và Đức Ong Barnabê Nguyễn văn Phương phỏng dịch ra tiếng Việt và Cha sở nhà thờ Chánh Tòa dịch ra tiếng Bahnar. Chúng tôi xin ghi nội dung sau đây:

Kính thưa Đức Cha Giám mục Giáo phận Kontum,
kính thưa cha sở Nhà thờ Chính Tòa.
Kính thưa Đức Cha cựu Giám mục Giáo phận,
kính thưa tất cả các linh mục đã đến đông tham dự Thánh lễ chiều hôm nay.
Kính thưa tất cả anh chị em tín hữu thân mến.

Trước cảnh đông đảo như chúng ta đang chứng kiến đây, trước sự hiện diện sốt sắng của tất cả anh chị em, tôi liên nghĩ đến lời sách Khải Huyền. Đoạn sách Khải huyền đó nói rằng tôi thấy đông đảo các dân tộc nhiều sắc thái khác nhau cùng đến thờ lạy Chúa Giêsu Kitô phục sinh và đương thống trị toàn cầu. Lời sách Khải huyền đó chiều nay có thể được áp dụng cho cộng đoàn của chúng ta tôi thấy rất đông đảo đòan lũ anh chị em đến đây mà tôi thật là bất ngờ không nghĩ tưởng đến bao giờ là anh chị em đông đảo và cùng hiệp lại ở đây với chúng ta. Anh chị em rất khác nhau về ngôn ngữ, văn hóa và những đặc tính khác của mỗi dân tộc mà chúng ta hợp nhất ở đây. Nhưng đó là mầu nhiệm của Giáo hội, Giáo hội của chúng ta gồm thành nhiều người, nhiều dân tộc, nhiều sắc thái, nhưng cùng hợp nhất trong một đức tin. Sự khác biệt, rất là khác biệt với nhau như thế này làm cho tôi tưởng đến với thế giới khi mà có khác biệt giữa những người cùng sắc tộc tiếng nói văn hóa với nhau thì thường đưa họ đến sự chống đối với nhau, nhưng mà chúng ta thì ngược lại, chúng ta cùng hiệp nhất cùng một đức tin và cùng tin ở Chúa Kitô. Chúng ta tất cả ở đây cũng có thể nói được rằng là chúng ta làm thành một chiếc áo đẹp nhiều màu sắc xứng đáng là hôn nữ, hôn thê của Chúa Kitô. Chiều ngày hôm nay, tất cả mọi người chúng ta chắc chắn cảm nhận được đặc tính của Giáo Hội của chúng ta là duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Giáo Hội công giáo chúng ta có Chúa Giêsu là Trung tâm của mình và Giáo Hội chúng ta mỗi lần cử hành thánh lễ là diễn lại cuộc chết và sống lại của Người. Và đức tin của chúng ta dạy chúng ta biết rằng Giáo Hội trên trần gian này, có một trung tâm, trung tâm đó là sự hiện diện của Đức Thánh Cha là Đấng mà Chúa Kitô đã trao cho trách nhiệm làm cho hợp nhất cũng như làm cho con chiên, làm cho anh em, cũng như tất cả mọi người tín hữu đựơc vững mạnh trong đức tin của mình. Ngày hôm nay, chiều hôm nay trong thánh lễ này Đức Thánh Cha hiện diện đặc biệt giữa chúng ta qua Phái đoàn được Ngài gởi đến với anh chị em. Trước khi đi viếng thăm Việt Nam lần này, khi gặp Đức Thánh Cha, Ngài yêu cầu tôi gởi đến tất cả và từng người mà tôi sắp gặp trong chuyến viếng thăm này lời chào thăm ưu ái của Người, sự cố gắng nâng dậy sự khuyến khích của Người biết sống đạo và phép Làm Phép Lành cho tất cả mọi người. Và chiều hôm nay thì tôi gởi đến tất cả anh chị em tâm thình của Đức Thánh Cha và yêu cầu từng người từng người sẽ diễn lại tâm tình đó dến người mà anh chị em sắp gặp. Chắc chắn và mặc dầu buổi lễ trọng thể làm chúng tôi cũng muốn ở lại với anh chị em, nhưng mà chúng tôi phải về và chúng tôi sẽ trình lên với Đức Thánh Cha, và sẽ cho Đức Thánh Cha biết đời sống, sự hiện diện cũng như là đức tin sống động, chứng tá của người giáo hữu ở đây. Chúng tôi sẽ mang về cho Đức Thánh Cha đức tin sống động của anh em, cuộc sống chứng nhân đức tin của anh chị em, lòng gắn bó của anh chị em với Người. Trong Thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện theo ý chỉ của Người để cho Thiên Chúa luôn luôn phù trợ hướng dẫn Người do đó và từ đó Người sẽ hướng dẫn lại chúng ta. Không muốn kéo dài thời giờ, làm mất lòng nhẫn nại, cũng không muốn làm cho anh chị em phải chờ đợi nhiều, nên tôi xin kết thúc để nói rằng cầu mong cho tất cả mọi người qua lời cầu nguyện trong thánh lễ mà chúng ta hồi nãy dâng lên Chúa là xin cho đức tin của mỗi người và mỗi một ngày được vững mạnh hơn. Xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của tất cả anh chị em, cảm ơn đức tin của anh chị em, cảm ơn sự nồng cháy sống đạo, sự chứng tá của anh chị em là niềm hy vọng của Giáo Hội hoàn cầu. Chúng ta tiếp tục hiệp nhất với nhau, cùng cầu nguyện cho nhau và xin Đức Mẹ chúng ta luôn luôn cầu khẩn, đặc biệt Đức Mẹ Lavang xin gìn giữ chúng ta và chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho nhau.

admin
12-03-2007, 11:08 PM
Lời tri ân của 3 đại diện cộng đoàn dân Chúa

Sau thánh lễ, 3 vị đại diện cộng đoàn dân Chúa là Cha Calistô Bá Năng Lý (linh mục Sêđăhng), Yă Let (người Bahnar, Dòng Ảnh Phép Lạ) và phó tế Quỳnh cám ơn Phái Đoàn, bằng 3 thứ tiếng: kinh, Bahnar và Pháp, nội dung như sau:

Trọng kính quí Đức Ông.

Chúng con vừa trải qua một buổi chiều thật tuyệt vời. Chúng con đã bắt đầu một năm âm lịch mới rất tốt đẹp với sự hiện diện các Vị khách quý đến từ kinh thành Rôma, nơi mà chúng con hằng quan tâm chú ý, bởi đây là nơi sống và nơi làm việc của Cha chung chúng ta, Đại Diện Thánh Phêrô hướng dẫn Giáo Hội phổ quát, trong đó có cả Giáo hội Việt Nam nữa. Chúng con luôn hiệp nhất với Giáo hội và trung thành với Giáo hội Công Giáo Rôma.

Đây là lần đầu tiên chúng con được vinh dự đón tiếp những người được sai đi từ trung tâm kinh thành Rôma. Chúng con cảm thấy rất vững lòng và an ủi sau bao nhiêu khó khăn và thử thách đã trải qua trong đời sống đức tin.

Tòa Thánh vẫn quan tâm giáo phận, đặc biệt là đời sống của những anh em giáo dân dân tộc Tây nguyên. Theo yêu cầu của Tòa Thánh, năm 1924, Cha Guerlach đã chuyển 30 kiện hàng đến Rôma, trong đó chứa đựng một 113 thể loại vật dụng khác nhau diễn tả đời sống tâm linh và đời sống hằng ngày của anh em dân tộc, gồm có áo xống bằng vải, vỏ cây, những đồ dùng bằng đá, đồng, sắt, tre nứa v.v… những vật dụng này đã được trưng bày tại Vatican vào mùa xuân năm 1925.

Cũng sự quan tâm ấy, Tòa Thánh đã thiết lập giáo phận Kontum, vào năm 1932 và vào ngày 6-4-1947, Tòa Thánh đã cho phép thiết lập Dòng Anh Phép Lạ, đặc biệt dành cho thiếu nữ dân tộc. Năm 1950, nhân kỷ kiệm 100 năm loan báo Tin Mừng tại miền Tây Nguyên Trung phần Việt-nam, Đức Thánh Cha đã gởi lời chúc mừng và ban phép lành cho công cuộc loan báo Tin Mừng của Giáo phận. Năm 1998, kỷ niệm 150 năm loan báo Tin Mừng, đây là dịp lễ thật lớn và long trọng đối với các dân tộc miền Tây Nguyên Trung phần, Đức Thánh Cha và Thánh bộ Phúc âm hóa các dân tộc đã gởi chúng con những lời chúc mừng cùng phép lành Tòa Thánh để chia sẻ niềm vui với chúng con.

Từ năm 1932 đến nay, Tòa Thánh đã gởi đến cho chúng con 6 vị Giám mục, chính nhờ việc điều hành của các ngài mà giáo phận chúng con được phát triển như ngày nay. Dầu cho trong những năm qua có những khó khăn và thử thách, nhưng chúng con vẫn hy vọng rằng với chính sách mở của của Nhà nước, Giáo phận chúng con có thể mang lại những lợi ích cho quê hương và những hoa trái thành công trong việc phúc âm hóa các dân tộc miền Tây nguyên. Chúng con biết rằng nhờ những xúc tiến và những nổ lực của Tòa Thánh mà mối liên hệ ngoại giao giữa Việt nam và Tòa Thánh được cải thiện. Chúng con đã thấy trên truyền hình và báo chí hình ảnh của Thủ tướng Việt-nam tiếp kiến Đức Thánh Cha Bênêditô XVI.

Trọng kính quí Đức Ông,

Trong quá khứ Tòa Thánh đã lưu tâm đến chúng con, chúng con xin Tòa Thánh tiếp tục nâng đỡ giáo phận chúng con về tinh thần lẫn vật chất. Chúng con xin gởi đến quí Đức Ong lời tri ân chân thành cùng với một món quà nhỏ, đó là một dây stôla và tấn khăn do đôi tay của những anh em sắc tộc nơi đây dệt nên.

Một lần nữa, giáo phận chúng con hân hoan chào đón quí Đức ông và chân thành cảm ơn chuyến viếng thăm này.

Đức Ông Trưởng Phái đoàn Parolin đáp lời như sau:

Một vài lời để kết thúc Thánh Lễ mà chúng ta dâng lễ tối nay với nhau rất tốt đẹp: lời đó là lời cảm ơn. Cảm ơn từ đáy lòng của chúng tôi: cám ơn Đức Giám mục giáo phận, cảm ơn các linh mục, cám ơn các tu sĩ, cám ơn tòan thể anh chị em giáo dân, các hội đoàn và những thành phần đã đóng góp vào thánh lễ một cách sốt sắng hôm nay. Mối liên kết, liên kết chúng ta với Đức Thánh Cha đã đưa chúng tôi đến đây với anh chị em và mối liên kết này sẽ tiếp tục trong hiện tại và trong tương lai. Như anh chị em đã yêu cầu phái đoàn, yêu cầu Tòa Thánh, thì tôi xin hứa bảo đảm là Tòa Thánh sẽ tiếp tục nâng đỡ giáo phận, tiếp tục nâng đỡ Đức Giám mục, tiếp tục để giúp về phương diện đạo đức, thiêng liêng cũng như về vật chất. Đặc biệt cám ơn ca đoàn đã giúp chúng ta tham dự Thánh lễ một cách sốt sắng và chắc chắn mỗi người sẽ ở trong tâm hồn chúng tôi để chúng ta cùng nhờ nhau và cầu nguyện cho nhau. Cám ơn anh chị em đã tặng cho chúng tôi dây Stola này thật tuyệt đẹp, nhưng mà ý nghĩa là do công khó của anh chị em đồng bào dân tộc đặt hết tâm tình của anh chị em vào trong đó và chắc chắn rằng chúng tôi mang về Rôma, chúng tôi sẽ giữ, mỗi một lần dâng thánh lễ, chúng tôi nhớ đến cộng đoàn này. Và tôi xin bảo đảm với tất cả anh chị em mặc dầu chúng tôi sắp từ giã đây ra đi, nhưng mà tâm hồn quả tim chúng tôi ở lại với anh chị em (Vỗ tay thật dài). Xin chân thành cảm ơn và xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Trước khi ban phép lành, Đức Giám mục một lần nữa cảm ơn Phái đoàn Tòa Thánh thăm Giáo phận, dâng Thánh lễ tại nhà thờ Chánh tòa hôm nay và xin chân thành cảm ơn Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI
Lm. Nguyễn Hoàng Sơn