Đamien
15-03-2007, 01:40 PM
Chúa nhật IV mùa chay (Lc 15,1-3.11-32 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2015:1-3,11-32&FontSize=Txt10))
1.
“Tôi muốn ra đi trở về với Cha tôi” (Lc 15,18)
Người con trai hoang đàng đã quyết định đứng lên trở về nhà, trở về cùng tình thương của người cha, người con trai phung phá đã trở về và được cha đón tiếp nồng hậu, đến nỗi người con cả cũng phải ghen tương ganh tị.
Chúa nhật hôm nay được mệnh danh là Chúa nhật “hãy hân hoan” (Laetare). Hãy hân hoan vì lễ Vượt Qua, lễ Phục Sinh, lễ kỷ niệm Ơn Cứu Chuộc đã gần đến, lễ đó trước kia đã được dân Do thái mừng trọng thể khi Chúa giải thoát họ khỏi kiếp nô lệ trên đất Ai Cập và bước vào Đất Hứa: “Hãy hân hoan vì Chúa thiện hảo vô cùng đã mở rộng tay đón nhận ta như người cha mở rộng tay đón nhận đứa con phung phá trở về, sẵn sàng tha thứ và giao hòa ta với Người.
Tin tưởng vào tình thương của Chúa là Cha, người Kitô hữu nếu vì yếu đuối, sa ngã thì hãy can đảm đứng lên, từ bỏ con đường cũ để trở về với tình yêu của Chúa. Và đối với lỗi lầm của kẻ khác, ta phải bắt chước Chúa Giêsu biết thông cảm tha thứ mà không một lời phiền trách, lên án hay buộc tội.
2.
“Phải ăn tiệc và vui mừng vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy” (Lc 15,32)
Suy niệm: Người mục tử mất chiên khi tìm lại được đã mời bạn bè chung vui. Người đàn bà mất tiền, thắp đèn để tìm, khi tìm thấy, bà mời bà con chung vui. Người con trai hoang đàng trở về, người cha vui mừng: “Phải ăn tiệc và vui mừng vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy” (Lc 15,32).
Chúa Giêsu là Đấng trung gian mà qua đó Thiên Chúa tỏ bày niềm vui và lòng thương xót của Ngài. Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta theo gương Thiên Chúa: “Hãy biết xót thương như Cha các ngươi là Đấng thương xót” (Lc 6,36). Cho dù Thiên tội lỗi đến đâu, chúng ta đừng bao giờ thất vọng. Tình yêu của Chúa và của Chúa Kitô luôn ở trong chúng ta (Rm 8,37-39 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Rm%208:37-39&FontSize=Txt10)). Thiên Chúa luôn chờ đợi chúng ta và vác chúng ta lên vai khi cần (Is 40,1) để đưa chúng ta về ràn. Người Kitô hữu phải ý thức để sống trong lòng thương xót Thiên Chúa.
Thực hành:
*Luôn nhớ đến lòng thương xót của Thiên Chúa để chỗi dậy trở về.
*Luôn phấn khởi và tin tưởng khi nhìn về Chúa: “Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt” (Tv 33,6)
1.
“Tôi muốn ra đi trở về với Cha tôi” (Lc 15,18)
Người con trai hoang đàng đã quyết định đứng lên trở về nhà, trở về cùng tình thương của người cha, người con trai phung phá đã trở về và được cha đón tiếp nồng hậu, đến nỗi người con cả cũng phải ghen tương ganh tị.
Chúa nhật hôm nay được mệnh danh là Chúa nhật “hãy hân hoan” (Laetare). Hãy hân hoan vì lễ Vượt Qua, lễ Phục Sinh, lễ kỷ niệm Ơn Cứu Chuộc đã gần đến, lễ đó trước kia đã được dân Do thái mừng trọng thể khi Chúa giải thoát họ khỏi kiếp nô lệ trên đất Ai Cập và bước vào Đất Hứa: “Hãy hân hoan vì Chúa thiện hảo vô cùng đã mở rộng tay đón nhận ta như người cha mở rộng tay đón nhận đứa con phung phá trở về, sẵn sàng tha thứ và giao hòa ta với Người.
Tin tưởng vào tình thương của Chúa là Cha, người Kitô hữu nếu vì yếu đuối, sa ngã thì hãy can đảm đứng lên, từ bỏ con đường cũ để trở về với tình yêu của Chúa. Và đối với lỗi lầm của kẻ khác, ta phải bắt chước Chúa Giêsu biết thông cảm tha thứ mà không một lời phiền trách, lên án hay buộc tội.
2.
“Phải ăn tiệc và vui mừng vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy” (Lc 15,32)
Suy niệm: Người mục tử mất chiên khi tìm lại được đã mời bạn bè chung vui. Người đàn bà mất tiền, thắp đèn để tìm, khi tìm thấy, bà mời bà con chung vui. Người con trai hoang đàng trở về, người cha vui mừng: “Phải ăn tiệc và vui mừng vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy” (Lc 15,32).
Chúa Giêsu là Đấng trung gian mà qua đó Thiên Chúa tỏ bày niềm vui và lòng thương xót của Ngài. Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta theo gương Thiên Chúa: “Hãy biết xót thương như Cha các ngươi là Đấng thương xót” (Lc 6,36). Cho dù Thiên tội lỗi đến đâu, chúng ta đừng bao giờ thất vọng. Tình yêu của Chúa và của Chúa Kitô luôn ở trong chúng ta (Rm 8,37-39 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Rm%208:37-39&FontSize=Txt10)). Thiên Chúa luôn chờ đợi chúng ta và vác chúng ta lên vai khi cần (Is 40,1) để đưa chúng ta về ràn. Người Kitô hữu phải ý thức để sống trong lòng thương xót Thiên Chúa.
Thực hành:
*Luôn nhớ đến lòng thương xót của Thiên Chúa để chỗi dậy trở về.
*Luôn phấn khởi và tin tưởng khi nhìn về Chúa: “Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt” (Tv 33,6)