ndt
28-02-2006, 05:52 PM
Trở về với nội tâm (Mt 6,1-6.16-18 (http://www.dongcong.net/LoiChua-SuyNiem/BaiDocHangNgay/MuaChay/LeTro-04.htm))
Mùa Chay là mùa trở về với nội tâm. Để thực hiện cuộc trở về này cần phải cắt bớt những ràng buộc hay phô trương bề ngoài. Phụng vụ đơn giản hoá một số nghi thức hay lời kinh. Người tín hữu cũng được mời gọi đơn giản hoá cuộc sống bằng việc chay tịnh, bớt đi những chi tiêu không cần thiết.
Thay đổi tâm lòng đòi hỏi nhiều cố gắng và hy sinh. Phải bỏ đi cái tôi của mình hay phải làm cho nó khuất phục trước sự cao cả tốt lành của Chúa.
Cầu nguyện, chay tịnh và bố thí là những thực hành tốt và cần thiết, nhưng chúng có thể trở thành những chướng ngại vật nếu chúng ta chỉ chú trọng đến việc thực thi bề ngoài, làm cho có, mà quên đi việc quan trọng là để những thực hành này biến đổi đời sống, tâm hồn chúng ta, để trở nên những Kitô hữu tốt hơn.
Bài Tin mừng Thứ Tư lễ Tro nhắc nhiều lần là phải thực hành chay tịnh, cầu nguyện, bố thí trong nơi bí ẩn hay một cách kín đáo, không phô trương.
Ước mong chúng ta thực hiện lời mời gọi này từ những ngày đầu của Mùa Chay, mùa của những gặp gỡ riêng tư giữa chúng ta với Chúa, để chúng ta được thực sự biến đổi.
Mùa Chay là mùa trở về với nội tâm. Để thực hiện cuộc trở về này cần phải cắt bớt những ràng buộc hay phô trương bề ngoài. Phụng vụ đơn giản hoá một số nghi thức hay lời kinh. Người tín hữu cũng được mời gọi đơn giản hoá cuộc sống bằng việc chay tịnh, bớt đi những chi tiêu không cần thiết.
Thay đổi tâm lòng đòi hỏi nhiều cố gắng và hy sinh. Phải bỏ đi cái tôi của mình hay phải làm cho nó khuất phục trước sự cao cả tốt lành của Chúa.
Cầu nguyện, chay tịnh và bố thí là những thực hành tốt và cần thiết, nhưng chúng có thể trở thành những chướng ngại vật nếu chúng ta chỉ chú trọng đến việc thực thi bề ngoài, làm cho có, mà quên đi việc quan trọng là để những thực hành này biến đổi đời sống, tâm hồn chúng ta, để trở nên những Kitô hữu tốt hơn.
Bài Tin mừng Thứ Tư lễ Tro nhắc nhiều lần là phải thực hành chay tịnh, cầu nguyện, bố thí trong nơi bí ẩn hay một cách kín đáo, không phô trương.
Ước mong chúng ta thực hiện lời mời gọi này từ những ngày đầu của Mùa Chay, mùa của những gặp gỡ riêng tư giữa chúng ta với Chúa, để chúng ta được thực sự biến đổi.