PDA

View Full Version : Chúa Nhật V Mùa Chay


Đamien
23-03-2007, 01:43 PM
Chúa Nhật V Mùa Chay (Gioan 8,1-11 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Ga%208:1-11&FontSize=Txt10))

1.
“Ta không kết tội chị, vậy chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8,11)

Phúc Âm thánh Gioan kể lại người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, được Chúa Giêsu cứu thoát sự trừng phạt của người Do thái là đá, nhưng Chúa căn dặn phải bỏ con đường tội lỗi mà cải tà quy chính.

Giáo huấn của Chúa nhật hôm nay là: Thiên Chúa là Đấng thương xót: muốn cứu độ và tha thứ, chứ không muốn làm quan tòa xét xử và luận phạt. Tuy nhiên, muốn được tha thứ và cứu độ thì đừng “nhớ về dĩ vãng, đừng để ý đến chuyện quá khứ (Is 43,16-21 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Is%2043:16-21&FontSize=Txt10)), tất cả bỏ hẳn phía sau (Pl 3,8-14 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Pl%203:8-14&FontSize=Txt10)), từ bỏ quá khứ tội lỗi nghĩa là đừng phạm tội nữa (Ga 8,11)
Lời Chúa vẫn còn là một lời thách thức cho mọi thế hệ: “Ai trong các ngươi vô tội, hãy ném đá chị này trước đi”, và mọi người đều phải trả lời cho vấn nạn này, và chắc hẳn câu trả lời của họ cũng giống như câu nói của người phụ nữ: “Thưa Thầy không có ai cả”.

Điều này rất đúng vì Không có ai là người vô tội, không có ai là người có đủ thẩm quyền và tư cách để lên án người khác. Vậy mỗi người Kitô hữu hãy ý thức rằng mình là người tội lỗi, cũng giống như những người khác, không nên lên án kết tội nhau mà làm khổ nhau, nhưng mỗi người hãy ý thức đừng phạm tội nữa.

2.
“Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi” (Ga 8,7)

Suy niệm: “Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi”, đây là một lời mời gọi lương tâm mọi người hãy sống theo lòng nhân từ. Đã nhiều lần Chúa kêu gọi tương tự như thế (Mt 7,1-5; 18,32 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%207:1-5,18:32&FontSize=Txt10)). Lời mời gọi này đặc biệt nhắm tới những người giả hình (Mt 6 và 23), là những kẻ chỉ thấy lỗi lầm của người khác, mà không nhận ra lỗi lầm của họ. Thay vì chống đối lề luật, Chúa Giêsu làm cho người ta khám phá những chiều kích mới trong lề luật. Lòng thương xót của Thiên Chúa được biểu lộ rõ ràng trong toàn Cựu Ước, bây giờ được Chúa Giêsu mạc khải cách minh nhiên và đầy đủ hơn. Tình yêu tha nhân như chính mình không ngăn cản ta nhìn thấy sự trầm trọng của tội lỗi họ mắc phải, đồng thời đòi buộc chúng ta phải đối xử cách công bằng. Mà công bằng đích thực trước tiên hệ tại ở việc ổn định lương tâm riêng tư của mọi người. Mọi người đều là tội nhân nên không có quyền kết án kẻ khác (Rm 3,10 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Rm%203:10&FontSize=Txt10))

Thực hành:
*Không kết án ai bao giờ
*Hãy đối xử đại lượng với nhau: “Chúa đối xử đại lượng với chúng con, nên chúng con mừng rỡ hân hoan"

admin
24-03-2007, 09:10 PM
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

Lời Chúa: Ga 8, 1-11 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Ga%208:1-11&FontSize=Txt10)


Hãy ném đá trước đi


“Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi”. (Ga 8,7)

Bạn thân mến,

Có rất nhiều người –và có khi cả bạn nữa- khinh bỉ những cô gái không chồng mà có con, và đối với những cô gái làm điếm thì càng không thể chấp nhận, bởi vì họ quá tội lỗi cần phải lên án và tẩy chay họ.

Ai cũng có quyền lên án người tội lỗi, nhưng quyền đoán xét và kêu án thì chỉ mình Thiên Chúa độc quyền, bởi vì Ngài là vị thẩm phán chí công vô tư, rất công bằng mà lại rất nhân từ, và bởi vì Ngài là Đấng tạo dựng nên mọi loài trên trời dưới đất.

Có nhiều vị thẩm phán thế gian đã ăn tiền chạy chọt nên bắt oan người vô tội; có nhiều vị thẩm phán đã sửa tội danh của tội phạm làm cho họ phải bị án nặng hơn; có nhiều người vô tội bị án oan vì cái lương tâm cong lệch của thẩm phán, vì cán cân công lý mà họ đang giữ trở thành không chính xác vì sức ép của tiền bạc và chức quyền.

Chúa Giê-su đã nhìn thấy tận tâm can của những người Pha-ri-siêu và các kinh sư, cũng như nhìn thấy lòng dạ của người phụ nữ ngoại tình đang bị họ kết án là vi phạm đạo đức và luật Môi-sen, cho nên Ngài đã nói nói một câu nhớ đời: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi”. Ai dám nói mình sạch tội, ai dám vỗ ngực nói mình là một thánh nhân, không ai cả, vậy thì bạn và tôi –những người Ki-tô hữu- đừng kết án ai cả, nhưng luôn tha thứ và cảm thông, bởi vì khi chúng ta kết án người anh em chị em, là chúng ta tự kết án chính mình.

Bạn hỏi tại sao ư ? Thưa, bởi vì chúng ta không phải là Thiên Chúa, và cũng không phải là người sạch tội, chúng ta chỉ là những người tội lỗi, và có khi còn tội lỗi hơn cả người đang bị chúng ta kết án nữa đó.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta

(theo vietcatholic.net)