View Full Version : Tin Buồn: Lm Anphongxô Trần Khánh Thành, Cựu Chủng sinh Sao Biển vừa qua đời
admin
28-03-2007, 05:50 PM
Tin Buồn: Lm Anphongxô Trần Khánh Thành, Cựu Chủng sinh Sao Biển (SB61) vừa qua đời
http://gpnt.net/images/thanhkhanh.jpg
CHA ANPHONGXÔ TRẦN KHÁNH THÀNH
ĐÃ TRÚT HƠI THỞ CUỐI CÙNG LÚC 1g30 SÁNG THỨ TƯ 28-03-2007 (nhằm ngày mồng 10 tháng 2 năm Đinh Hợi) TẠI TRỤ SỞ XUÂN BÍCH/SÀIGÒN, HƯỞNG DƯƠNG 58 TUỔI.
XIN CÙNG HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO TÔI TỚ CHÚA ĐƯỢC VÀO CHỐN AN NGHỈ MUÔN ĐỜI.
ĐƯỢC BIẾT TRƯA HÔM NAY 28-03-2007 LINH CỬU CHA ANPHONGXÔ ĐÃ ĐƯỢC ĐƯA VỀ ĐẠI CHỦNG VIỆN XUÂN BÍCH - HUẾ. THÁNH LỄ AN TÁNG SẼ CỬ HÀNH VÀO NGÀY THỨ BẢY 31-3-2007
admin
30-03-2007, 07:50 AM
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/07news/anphong.jpg
Cha Anphongsô Trần Khánh Thành
sinh ngày 12 tháng 7 năm 1949, tại Thanh Hóa
Thụ phong linh mục ngày 25 tháng 01 năm 1977 tại Đàlạt
Từ năm 1977-1989 : làm việc tại Chủng viện Minh Hòa Đàlạt
Từ năm 1989-1993 : Phó xứ Tân Hóa, Lộc Nga, Bào Lộc
Từ năm 1993-1999 : Du học tại Pháp
Từ năm 1999-2007 : Giáo sư Kinh Thánh tại các Đại chủng viện Xuân Bích Huế, Hà Nội
Được Chúa gọi về lúc 1:30 sang Thu Tu 28 thang 03 nam 2007
Cha Anphonsô sẽ được an táng tại Dai Chung Vien Xuan Bich Hue, chuong trinh nhu sau:
Phat tang: 29 thang 3
Tham vieng: Thu nam va thu sau 29 va 30 thang 3 nam 2007
Thanh le An tang: 9:00 AM Thu Bay 31/03/2007
Chu te: Duc Giam Muc Nguyen Binh Tinh Dai Dien Xuan Bich / VN
Xin anh em thong cong va cau nguyen
NGUYEN UOC NHUNG THANH LE, KINH NGUYEN, UI AN, KHICH LE CUA TOAN THE ANH EM SB TRO THANH NGUON AN SUNG DIU DAT LINH HON ALPHONGSO MAU VE HUONG NHAN THANH CHUA
CHAN THANH CAM TA
HTT Va cac anh em em trong linh toc tai SB (LinhMuc NguyenDucDzien, DoBacDu, NguyenVanNam, nguyenVanQuyen)
admin
30-03-2007, 07:52 AM
NỤ CƯỜI CỦA ANH
Để sự ra đi của Anh trở thành nhịp cầu yêu thương…
"…dễ thương, hiền lành…" Đó là những gì em đã biết về một người anh Sao biển. Qua hình ảnh, nụ cười của anh thật chan hòa hồn hậu. Có lẽ từ trong sâu thẳm của anh, hạt giống yêu thương đã được ươm mầm và chuyển hóa thành yêu thương gần gũi với mọi người.
Mấy hôm nay, sự ra đi của anh khiến niềm thương tiếc dậy lên trong lòng bao kẻ. Lướt qua cuộc đời với nụ cười dễ mến, anh đã tạo được nhịp cầu yêu thương khi anh nằm xuống. "Đâu có cái chết sau cùng", vâng, anh đã không chết trong anh em chúng ta. Quá khứ, hiện tại và tương lai đã nên một chuổi yêu thương gắn kết trong tâm quán mọi người. "Khi biet bi benh, TKThanh rat am tham chiu dung." ( Hồ Trí Thức). Anh đã không nhìn cái chết như là một sự mất mát, một niềm bi quan hay là tận cùng của nỗi sợ hãi. Tất cả những điều đó anh muốn gởi lại cho mọi người cả khi anh đang tận cùng đau đớn.
Anh không nói, nhưng Chúa hiểu lòng anh, mọi người cảm nhận được những gì từ nơi anh: nụ cười. Anh đã làm cho Chúa nơi anh em bằng chính "hạt giống cười" trong lòng anh. Anh đã hoàn thành bài học của Đức Kitô, người thấy của mình, bài học "hiền lành và khiêm nhượng" cho đến giây phút cuối đời tạm này.
Những bày tỏ của anh em đã cho thấy anh đã sống như thế nào: những tâm tình dành cho anh như bài điếu văn tiễn biệt "anh thật hiền lành", vì anh đã sống không làm mất lòng ai hoặc gây đau thương cho ai; "anh thật dễ thương", vì anh đã sống không oán ghét ai, trái lại, lôi cuốn mọi người, anh em bằng nụ cười đôn hậu và thánh thiện của mình.
Anh đã làm cho cuộc sống của mình và mọi người có ý nghĩa hơn bằng nụ cười và sự hiền lành. Những tháng ngày cuối con đường lữ hành anh đã một mình với cơn đau nghiệt ngã: để mọi người được an tâm mà sống vui vẻ, để người thân, anh em không phải lo lắng trong khi hành trình dương thế còn lắm bộn bề thương đau. Anh ôm lấy riêng mình nỗi đau thân xác để vui vẻ và bình an được có nơi mọi người.
"Cai gi cung nhuong cho anh em ... minh ngoi vui, cuoi la thich roi ..." Anh là như thế. Anh đã chọn "chỗ rốt hết", để mãi được làm một cái gì đó cho anh em vui lòng. Anh đi bên tha nhân với hành trang là sự hiền lành và vui tươi: anh đã biến những giọt mồ hôi, sự vất vả và gánh nặng nơi tha nhân thành niềm phấn khởi, sự lạc quan tin tưởng.
" Cha Thanh qua hien lanh, de thuong.". Vâng, thêm một tâm tình cho đầy lung linh, ấm áp trong điếu văn dành cho anh. Anh đã cho mọi người những gì hơn họ mong đợi.
Anh ra đi nhưng anh đã nên nhịp cầu yêu thương làm cho mọi người được gần gũi. Một người bạn khóc anh. Một người bạn thán phục vì tâm cách sống của anh. Một người bạn dành yêu mến cho anh như anh đã dành cho mọi người anh gặp gỡ. Cuộc ra đi của anh đã có lời kết: yêu thương.
Em viết những giòng này để cám ơn anh, một người anh Sao biển, để "…nhìn lại nhau có mắt lo âu, xin vỗ về muôn yêu dấu – Nhìn lại nhau che những cơn đau, tìm dưới bóng ngọt ngào…." (Trịnh Công Sơn - Những con mắt trần gian)
Em – Lê Đăng Ngôn
admin
31-03-2007, 06:01 AM
Để tưởng niệm sự ra đi của người AESB Thành 61.
Xin Chúa sớm đưa LH Anphongxo về nơi vĩnh phúc.
Tôi ngỡ ngàng hay tin em đã mất,
Bỏ cõi trần, em vĩnh viễn ra đi.
Khóc thương em, anh nào biết nói gì!
Trong thinh lặng nghe hồn như bỏ ngõ.
Thầm nhớ lại chuỗi ngày xa xưa ấy,
Nơi trường Mẹ chan chứa vạn niềm thương.
Dưới bóng Mẹ, tôi em cùng ấp ủ,
Theo chân thày Chí Thánh dạ noi gương.
Tháng ngày qua bao dặm trường rong ruổi,
Em trở thành Linh Mục lễ Toàn Thiêu,
Phụng sự Chúa muôn đời trong Tin Yêu.
Anh trở về sống cuộc đời trần thế.
Ngày hôm nay Chúa thương gọi em về,
Nơi Thiên Đàng nghìn đời em yên nghỉ,
Chốn gian trần ngậm ngùi bao tiếc thương.
Vĩnh biệt em, người em Sao Biển nhé!
R.I.P
( Hoan 57 )
admin
31-03-2007, 12:45 PM
Vài tâm tình “khóc bạn"...
Kính chào Anh Em con cái của Mẹ Sao Biển.
Nhân ngày cuối tuần và vào lúc chuẩn bị bước vào Tuần Thánh, xin chia sẻ với anh em vài tâm tình “khóc bạn". Thế là anh Thành đã từ biệt tất cả và cũng “lỗi hẹn" với anh em trong ngày hội ngộ Sao biển 2008. Trước hết tôi xin chân thành chia sẻ niềm thương tiếc với tất cả thân nhân trong gia tộc và linh tộc. Thương và tiếc vô vàn người anh em đáng mến. Thương vì những tháng ngày lâm bệnh đau đớn thể xác và chịu thử thách về tinh thần khi phải trực diện một cách can trường với cái chết đến dần từng ngày. Tiếc vì sớm mất đi một người bạn hiền và tốt bụng, một linh mục đang trong thời cống hiến sung mãn nhất. Một người con của Chúa và của Mẹ SB như thế thật đáng tin tưởng vào tình thương cùa Chúa nhân lành.
Cám ơn Anh Em đã cung cấp tin tức, tài liệu và hình ảnh đầy đủ của anh Thành để chúng ta kết hợp với anh trong cuộc “Vượt qua" này. Riêng tôi, xin phép góp một vài kỷ niệm đẹp về anh Thành: Khi còn ở CV hễ vào ba ngày Tam nhật thánh là anh Thành “tịnh khẩu". Mấy đứa bạn nghịch ngợm-trong đó có cả tôi nữa/xin Chúa và anh Thành tha tội!- cứ theo chọc để anh Thành mở miệng nói, nhưng tất cả đều chào thua.
Khởi đầu cuộc đời linh mục, tất cả không êm đẹp như sau này. Từ 1977 đến 1989 anh mang thân phận của một “linh mục không được nhà nước công nhận". Sống ẩn dật ở Minh Hoà (ĐCV mới xây trước 1975 của địa phận Đalạt, sau đó bị trưng dụng) và ở TCV Simon Hòa (xây cất bằng gỗ). Năm 1985, vào cao điểm của giai đoạn khủng hoảng về mọi phương diện trên đất nước, tôi ghé thăm anh Thành, hai đứa mừng qúa rủ nhau ra bờ hồ Xuân hương uồng bia SG (lúc đó là xịn lắm đấy). Nhìn sang bờ hồ bên kia là quán Thanh Thuỷ và xa xa phía phải là căn nhà chơ vơ “Đoàn quán Hướng đạo". Hai đứa gợi lại với nhau từng kỷ niệm và nhắc nhớ từng gương mặt bạn bè cùng lớp, biết rằng mỗi người đang ở mỗi phương và mang mỗi thân phận trớ trêu. Trong hoàn cảnh bế tắc như thế, tôi hỏi thật anh Thành có ý định “ra đi" không. Anh đã vui vẻ thổ lộ là anh “chấp nhận" hiện tại, cũng nụ cười i ấy kèm thêm một chút “nhăn nhăn" trên trán. Điều làm tôi ghi tạc mãi, ấy là vào cuối năm 1985 đó, anh Thành là người bạn cùng lớp duy nhất có mặt trong đám cưới của…tôi. ...
Kính chào anh em và chúc Tuần Thánh, Phục Sinh thánh thiện vui vẻ.
Nguyễn Văn Độ SB61.
admin
31-03-2007, 07:53 PM
http://vietcatholicnews.com/pics/cao_pho_cha_anpho.JPGCáo Phó+GM. Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh
admin
31-03-2007, 07:54 PM
CÁO PHÓ
Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,
Tòa Giám Mục Đàlạt
vô cùng thương tiếc kính báo :
Cha Anphongsô TRẦN KHÁNH THÀNH
http://vietcatholicnews.com/pics/ChaTranKhanhThanh.jpgLM. Anphongsô Trần Khánh Thành
Linh mục Xuân Bích,
đã an nghỉ trong Chúa
lúc 01 giờ 30 sáng thứ tư, ngày 28 tháng 3 năm 2007,
tại Trụ Sở Xuân Bích Saigon,
hưởng dương 58 tuổi, 30 năm linh mục.
Cha Anphongsô sinh ngày 12 tháng 7 năm 1949, tại Thanh Hóa
Thụ phong linh mục ngày 25 tháng 01 năm 1977 tại Đàlạt
Từ năm 1977-1989 : làm việc tại Chủng viện Minh Hòa Đàlạt
Từ năm 1989-1993 : Phó xứ Tân Hóa, Lộc Nga, Bào Lộc
Từ năm 1993-1999 : Du học tại Pháp
Từ năm 1999-2007 : Giáo sư Kinh Thánh tại các Đại chủng viện Xuân Bích Huế, Hà Nội
Cha Anphonsô sẽ được an táng tại Huế.
Xin Quý Cha, các Tu sĩ, Chủng sinh và anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho Cha Anphongsô sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.
Tòa Giám Mục Đàlạt
Kinh báo. Tòa GM. Đà Lạt
admin
31-03-2007, 08:44 PM
Hình Ảnh Lễ Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Linh Mục Anphongsô Trần Khánh Thành Tại Giáo Xứ Nhân Hòa, Tân Phú (http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/ThongBao/CaoPho/Nam2007/TranKhanhThanh/HinhLeAnTang.html)
http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/ThongBao/CaoPho/Nam2007/TranKhanhThanh/DSC00657.jpg
admin
01-04-2007, 07:32 PM
Thánh lễ cầu nguyện cho cha giáo Anphongxô Trần Khánh Thành tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội
http://www.daichungvienhanoi.vn/Upload/image/1175258417-IMGP6752.JPG (http://www.daichungvienhanoi.vn/Upload/image/1175258417-IMGP6752.JPG)
Trong niềm tiếc thương và hy vọng, sáng 29/03/2007 cha Giám đốc Laurenxô Chu Văn Minh cùng quý cha trong Ban Giám đốc, Ban Giáo sư và toàn thể Chủng sinh Đại Chủng viện Hà Nội đã hiệp dâng Thánh lễ cầu hồn cầu cho cha giáo Anphongxô.
Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế Laurenxô nói: “Hôm nay, đại gia đình chủng viện chúng ta dâng lễ cầu cho linh hồn cha giáo Anphongxô Trần Khánh Thành. Cha là một tông đồ nhiệt thành, một linh mục đạo đức và một người bạn hiền hoà. Cha đã dâng trọn đời mình cho Chúa, cho Giáo Hội, cách riêng cho các chủng sinh trong đó có anh em chủng sinh Đại Chủng viện Hà Nội chúng ta. Nhớ ơn ngài, chúng ta cầu nguyện cho ngài. Xin Chúa sớm đưa ngài vào trong cung lòng Chúa như ông Lazarô xưa được ôm ấp trong lòng tổ phụ Ápraham”.
Quả thế, trong thời gian giảng dạy tại Đại Chủng viện Hà Nội, cha Anphongxô đã để lại những hình ảnh đẹp đầy kỉ niệm với các cha giáo và chủng sinh của chủng viện. Cha là một người cha hiền hậu, một người thầy uyên bác luôn nhiệt tâm dạy dỗ, gần gũi chia sẻ với anh em. Cho dù trong thời gian đau bệnh, nụ cười vui vẻ của cha vẫn luôn tạo cho anh em sự lạc quan, tin tưởng. Nhưng không ngờ, hôm nay, Chúa đã gọi ngài về. Ngài ra về trong hân hoan của một một chiến sĩ Chúa Kitô đã hoàn thành nhiệm vụ. Chính vì những hình ảnh còn ghi đậm dấu ấn đó, giờ đây, trong Thánh lễ cầu nguyện cho ngài, các chủng sinh vẫn có cảm giác như ngài còn đang hiện diện sống động, nồng ấm cùng các cha và anh em bên Bàn Tiệc thánh.
Trong bài giảng dựa trên bài Phúc âm nói về việc Chúa Giêsu chữa cho ông Lazarô sống lại (Ga 11, 32-43), cha chủ tế chia sẻ:
Thiên Chúa là tình yêu nên tạo vật con người do Ngài dựng nên cũng mang hình ảnh tình yêu nơi mình. Cái quý giá nhất của cuộc sống là tình yêu thương. Chính tình yêu thương là cái còn lại sau khi chết. Thân xác người ta có thể chết, nhưng tình yêu thương thì không chết vì nó vẫn còn sống trong lòng những người sống.
Người ta vẫn nói: sống ở đời là “sinh kí tử quy”. Sống là sống cho ngày chết, sống cho ngày trở về. Theo tinh thần Kitô giáo, sống không chỉ là chuyện ăn uống, nhưng là thực thi Thánh ý Chúa. Mỗi người có mặt trên đời này là một hồng ân, một quà tặng cho thế gian. Cha giáo Anphongxô Trần Khánh Thành của chúng ta đúng là như vậy. Ngài là một quà tặng quý giá Thiên Chúa đã trao ban cho nhiều người. Trong cuộc sống, ngài là một tông đồ, một linh mục cho Chúa và Giáo Hội. Cách riêng với chủng sinh, ngài đã hiến cả đời cho công tác đào tạo các chủng sinh, những linh mục tương lai. Ngài luôn tận tình trong sứ mạng. Nhìn nơi ngài ta thấy hình ảnh của một tấm bánh bẻ ra. Bẻ ra cho những người mình đến phục vụ, bẻ ra cho những người xung quanh. Trong nhiều hoàn cảnh cuộc sống, ta thấy ngài luôn sẵn sàng vắt kiệt thân mình cho công việc, cho trách vụ nơi mình. Tình yêu là thế, luôn quên mình đi để đến với người khác, luôn nghĩ cho lợi ích của Giáo Hội. Nơi chủng viện chúng ta, nhiều cha giáo đã cùng lưu học với ngài bên Pháp đều cảm nhận được điều đó. Ngài là một linh mục hiền, như trong chiều kích đào tạo linh mục là phải ngày càng nên giống Chúa Kitô.
Hướng tới các chủng sinh, cha giám đốc nói: Khi dâng lễ đưa chân một ai đó, là nói lên sự chia tay giữa kẻ ở người đi. Nhưng với người Kitô giáo thì chết không phải là hết, riêng với những người yêu thương thì ngược lại, chết không hết mà còn sống mãi trong niềm thương nhớ. Anh em chủng sinh là những người con, người trò của cha giáo Anphongxô. Anh em yêu thương cha. Anh em được học nơi cha nên chắc chắn gương mẫu và con người cha còn ghi dấu nơi anh em. Vậy anh em hãy cố gắng lấy ngài như một gương mẫu về một linh mục hiền lành cho cuộc sống của mình.
Cuối cùng, trong niềm thương cảm sâu sắc và tình hiệp thông gia đình, cha chủ tế mời gọi: Dầu vậy, nhân vô thập toàn. Trước mặt Chúa không ai là không có tì vết. mỗi người chúng ta hãy dâng lễ sốt sắng nài xin Chúa lấy máu Ngài rửa sạch những lỗi lầm có thể trong cuộc sống cha Anphongxô. Để linh hồn cha được nên trắng như tuyết như lời Thánh vịnh màu Chay chúng ta thường đọc. Xin các thánh, các linh hồn, trong tinh thần hiệp thông cùng cầu nguyện với chúng ta là những người còn sống cho ngài sớm được sống lại cùng Đức Kitô phục sinh.
Được biết, cha giáo Anphongxô qua đời tại Sài Gòn vào hội 1g30 sáng 28/03/2007 thọ 58 tuổi. Ngài sẽ được đưa về an táng tại Chủng viện Xuân Bích – Huế. Trong Thánh lễ an táng ngài cử hành ngày 30/03/2007, Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt, cha Giám đốc và cha Phó giám đốc Đại Chủng viện Hà Nội sẽ đại diện Giáo phận và Chủng viện Hà Nội vào Huế cùng dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ngài.
Trong các Thánh lễ cùng những giờ kinh sớm chiều, gia đình Đại Chủng viện Hà Nội chúng con nguyện sẽ nhớ mãi đến ngài, người cha và người thày hiền hậu của chúng con.
BTT.
admin
01-04-2007, 07:36 PM
Chung lời nguyện cầu
http://www.daichungvienhanoi.vn/Upload/image/1175258025-CHA-K-THANH.jpg (http://www.daichungvienhanoi.vn/Upload/image/1175258025-CHA-K-THANH.jpg)
Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội vô cùng thương tiếc khi nhận được tin Cha giáo Anphongxô Trần Khánh Thành (PSS) đã được Chúa gọi về vào hồi 1g30 ngày 28 – 3 – 2007 tại Sài Gòn.
Sự ra đi của Cha là một mất mát to lớn đối với gia quyến, với Tu Hội Xuân Bích và đặc biệt với gia đình Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội. Kể từ nay, chúng con đã mất đi một người Cha hiền, một vị giáo sư tài năng và đạo hạnh. Nhưng trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, chúng con luôn xác tín rằng, với tình thương và lòng nhân hậu bao la, Thiên Chúa, Đấng mà Cha đã chọn làm gia nghiệp đời đời, sẽ cho Cha sống lại và sớm được hưởng phần thưởng dành cho những tôi tớ trung tín và khôn ngoan luôn biết lắng nghe và làm theo thánh ý Chúa.
Chúng con xin hiệp thông với toàn thể tang quyến, với những thân nhân và ân nhân của Cha Anphongxô trong Thánh lễ và những lời kinh sớm chiều.
ĐÔI DÒNG TIỂU SỬ
Cha Anphongxô Trần Khánh Thành (PSS)
Sinh năm: 1949
Thụ phong Linh mục ngày: 25/01/1977
Từ năm 1999 giảng dạy các môn Ngũ Kinh; Ngôn sứ; TM Gioan; các Thư Gioan; Khải Huyền tại ĐCV Xuân Bích - Huế.
Từ năm 2000 giảng dạy các môn: Ngũ Kinh; Ngôn sứ; Thánh Vịnh; Văn chương Khôn Ngoan; các Thư Phaolô; Khải Huyền tại ĐCV Thánh Giuse Hà Nội.
Từ năm 2001 giảng dạy các môn: Ngôn sứ; Thánh Vịnh; Văn Chương Khôn ngoan; tại ĐCV Vinh – Thanh.
Được Chúa gọi về ngày 28/03/2007. Hưởng thọ 58 tuổi. Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội
admin
01-04-2007, 07:37 PM
Thắp nén hương lòng
http://www.daichungvienhanoi.vn/Upload/image/1175258339-2.jpg (http://www.daichungvienhanoi.vn/Upload/image/1175258339-2.jpg) Trong giờ nguyện gẫm sau Thánh lễ sáng ngày 28.03.2007, cả Gia đình Đại Chủng Viện chúng tôi bang hoàng khi nghe cha Phó Giám đốc Giuse Nguyễn Văn Diễm báo tin: "Báo cho anh em một tin buồn. Cha giáo Anphongxô Trần Khánh Thành mới được Chúa gọi về. Xin anh em cầu nguyện cho ngài".
Ôi thật bất ngờ. Thế là chúng tôi đã mất đi một người thầy, một người cha kính yêu. Suốt giờ nguyện gẫm, long tôi xúc động tưởng nhớ đến ngài và biết bao nhiêu kỉ niệm gợi về. Sau giờ nguyện gẫm đó, chúng tôi đọc một kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh và kinh Vực Sâu để cầu nguyện cho linh hồn cha Anphongxô. Xin Chúa ban cho linh hồn người cha hiền của chúng con sớm hưởng tôn nhan Chúa.
Đứng trước nỗi đau thương mất mát này, trong tâm tình của một học trò, tôi có đôi dòng cảm nhớ về cha Anphongxô Trần Khánh Thành, người thầy đáng yêu của tôi. Nó như một lời tri ân, một lời từ biệt cha. Hơn nữa, nó như nén hương lòng của người học trò dâng lên Cha Anphongxô.
Tôi được làm môn sinh của cha giáo Anphongxô trong vòng 3 năm, tuy không dài, nhưng cũng đủ để tôi cảm nghiệm được sự nhiệt huyết của người thầy, lòng yêu thương của người cha và người đồng hành đáng tin cậy.
1. Ngài là một người thầy mẫu mực
Cha Anphongxô Trần Khánh Thành quê gốc tại Giáo phận Thanh Hoá. Ngài gia nhập và trở thành linh mục Giáo phận Đà Lạt. Song vì muốn dấn thân phục vụ Giáo Hội tích cực hơn, ngài gia nhập Tu Hội Xuân Bích, một Tu Hội chuyên lo đào tạo các linh mục triều tại Đại Chủng Viện. Cha chuyên giảng dạy về môn Kinh Thánh, một trong những môn nòng cốt trong việc đào tạo linh mục. Tôi hân hạnh được cha dạy ba môn: Thánh Vịnh, Ngôn Sứ và Ngũ Kinh.
Cho dù, cha không ở với chúng tôi cách thường xuyên bởi cha còn tham gia giảng dạy ở nhiều Đại Chủng Viện tại Việt Nam như Huế, Vinh-Thanh và Hà Nội. Nhưng mỗi khi thu xếp được thời gian, cha đến với chúng tôi và giảng dạy rất nhiệt tình, với trách nhiệm rất cao. Cha thường nói: "Tôi được đón nhận nhưng không thì tôi phải trao ban nhưng không". Cha đã soạn giáo trình (cours) rất kỹ lưỡng, soạn bài trước khi lên lớp. Cha truyền đạt cho chúng tôi không về kiến thức chuyên môn mà còn về cả kinh nghiệm sống bằng cách dễ hiểu và xác tín. Thật may mắn cho chúng tôi.
2. Ngài là một người cha yêu thương
Được biết ơn gọi của các cha Tu Hội Xuân Bích không những là dạy học mà còn là linh hướng cho các chủng sinh. Cho nên, cha đã hướng dẫn đời sống linh hồn cho chúng tôi cách nhiệt tình. Nhiều người trong chúng tôi đã nhận cha làm linh hướng riêng. Các thầy cảm thấy rất tin tưởng và thỏa mái giãi bầy chuyện tâm hồn với cha.
Điều làm cho anh em chủng sinh tại Chủng viện Hà Nội ấn tượng nhất về cha là đời sống nghèo khó, yêu thương và phó thác. Mỗi khi anh em xin lễ cầu cho các linh hồn trong gia đình, cha đều từ chối nhận bổng lễ. Rõ rang ngài biết và thong cảm với hoàn cảnh học trò của chúng tôi. Cha nói: "Tôi cũng từng là chủng sinh nên rất thông cảm với anh em".
3. Ngài là một người đồng hành đáng tin cậy
Cha Anphongxô không những là người thầy mẫu mực, người cha hiền mà còn là người đồng hành đáng tin cậy của chủng sinh. Ngoài giờ giảng bài trên lớp, cha đã tận dụng bao nhiêu có thể để gần gũi với chủng sinh. Sau mỗi tiết học và sau mỗi bữa cơm, cha đều đi dạo với chúng tôi chia sẻ những tâm sự của chúng tôi. Cha hỏi về những băn khoăn, thao thức và cả những khó khăn của mỗi người. Cái gì có thể giúp được cha sẵn sàng ngay, miễn sao điều đó có lợi cho việc đào luyện.
Cha cũng thường chia sẻ về cuộc đời chủng sinh và linh mục của cha. Theo cha, đó là một hành trình thật diệu kỳ. Chúa dẫn dắt cha trên những bước đường không bằng phẳng, chính cha cũng không ngờ. Qua đó, cha động viên chúng tôi biết phó thác và trông cậy hơn vào Chúa. Đó quả là một cách giáo dục rất đơn giản nhưng hiểu quả vì đó là những bài học cụ thể bằng chính kinh nghiệm sống nơi Cha. Quả thật, cha đã được anh em rất yêu mến.
Hôm nay, Chúa thấy cha Anphongxô đã cống hiến đủ, nên cất cha về trời hưởng tôn nhan Thiên Chúa.
Trước sự ra đi của cha Anphongxô, Giáo Hội mất đi một người con, các chủng sinh Đại Chủng Viện mất đi một người thầy, một người cha, một người đồng hành, gia quyến mất đi một người thân. Nhưng tất cả đều cúi đầu vâng theo Thánh Ý Chúa.
Về phần mình, tôi tin tưởng rằng sự ra đi của cha giáo Anphongxô Trần Khánh Thành là một sự ra đi đẹp và một kết thúc có hậu. Ở nơi Thiên quốc, cha sẽ bầu cử cho Giáo Hội, các học trò và người thân hiệu quả hơn.
Jos. Nguyễn Văn Thành
admin
03-04-2007, 01:54 PM
Lời Cảm Tạ
Lời Cảm Tạ quý ân nhân đã cầu nguyện và tiễn đưa Cha An Phong Trần Khánh Thành đến nơi an nghỉ đời đời.
Chúng con xin chân thành cảm tạ:
- Ðức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế.
- Ðức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội.
- Ðức Giám Mục Phụ tá, Tổng Giáo Phận Huế.
- Ðức Giám Mục Giáo Phận Thanh Hoá.
- Các Ðức Cha Hưng Hoá, Kontum, Ðà Nẵng, Nha Trang.
- Cha Ðại diện của Ðức Giám Mục Giáo Phận Ðà Lạt.
- Ðức Viện Phụ Thiên An.
- Quý Cha Giám Ðốc và Phó Giám Ðốc Ðại Chủng Viện Hà Nội, Cha Giám Ðốc, Cha Phó Giám Ðốc Ðại Chủng Viện Saigòn, Ðại Chủng Viện Vinh - Thanh, Ðại Chủng Viện Nha Trang cùng các Cha Giáo.
- Quý Bề Trên các Dòng Nam, Nữ và các Tu sĩ Nam, Nữ.
- Quý Cha Quản Hạt và Quý Cha Giáo Phận Huế, Ðà Nẵng, Hải Phòng, Ðà Lạt, Thanh Hoá và Kontum.
- Bề Trên Tổng Quyền Hội Các linh mục Xuân Bích.
- Bề Trên Tỉnh Hội Xuân Bích Pháp.
- Ðức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, Ðài Chân lý Á Châu.
- Cha Giám đốc Trụ sở Thanh Hoá tại Thành phố Saigòn.
- Cộng Ðoàn Mến Thánh Giá Khiết Tâm.
- Cộng Ðoàn Mến Thánh Giá Ða Minh xứ Nhân hoà.
- Công Ty xây Dựng Hoan Thiện.
- Giáo sư Nguyễn Khắc Dương, Giáo sư Ðỗ Trinh Huệ.
- Các Giáo xứ và Ðoàn Thể tại Giáo Phận Saigòn. Các Giáo xứ và Ðoàn thể tại Giáo Phận Ðà Lạt; Giáo xứ Kim Long - Tổng Giáo Phận Huế; Tổ dân phố Kim Long.
- Ðặc biệt Dòng Con Ðức Mẹ Vỗ Nhiễm.
Cùng tất cả quý khách gần xa, Ðoàn thể cũng như cá nhân, trong nước cũng như hải ngoại - trong dịp Lễ an táng và tiễn đưa
Cha An Phong Trần Khánh Thành
đến nơi an nghỉ cuối cùng - đã đến dâng Thánh Lễ cầu nguyện, gởi điện thư hay lẵng hoa.
Trong dịp này, chúng con không khỏi có những thiếu sót, xin niệm tình tha thứ.
Thành phố Huế, ngày 2/04/2007
- Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh
Ðại Diện Xuân Bích tại Việt Nam
- Ðại Chủng Viện Huế
- Gia tộc Cha An Phong Trần Khánh Thành
admin
05-04-2007, 09:37 PM
ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NHƠN, GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT CỬ HÀNH THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CHA ANPHONGSÔ TRẦN KHÁNH THÀNH, TẠI GIÁO XỨ THANH BÌNH, GIÁO HẠT ĐỨC TRỌNG VÀO LÚC 5 GIỜ 30 SÁNG NGÀY 03/4/20007.
Cùng đồng tế với Đức Cha Phêrô giáo phận Đàlạt sáng nay ngày 03/4/2007 tại nhà thờ Thanh Bình, Đức Trọng, có hơn 10 linh mục trong giáo phận và hạt Đức Trọng. Đức Cha mở đầu thánh lễ bằng lời kêu gọi thật chân thành:” Chúng ta đi từ Giêrusalem với Chúa Giêsu lên núi Sọ, và từ nơi đây chúng ta sẽ tiến thẳng về quê trời. Cha Anphongsô là một người con của Giáo xứ, của Giáo phận và của Tu Hội Xuân Bích. Ngài là người khiêm nhượng nhưng đầy nhiệt tình luôn chu toàn mọi trách nhiệm được trao phó.Chúng ta dâng thánh lễ này cầu nguyện cho Cha Anphongsô Trần Khánh Thành.
Nhà thờ Thanh Bình đầy người. Có thể nói đây là nét đẹp của Giáo xứ Thanh Bình. Bà con giáo dân hiệp dâng thánh lễ sốt sắng và chứng tỏ lòng tin sâu đậm của những người tin vào Chúa. Anh em linh mục trong giáo phận, trong hạt Đức Trọng là bạn của Ngài, có người cùng giáo xứ với Ngài. Tất cả tới đây đều hiệp nhất trong yêu thương, cùng một tấm lòng với Đức Cha Phêrô, Vị Chủ Chiên của Giáo phận Đàlạt, dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Anphongsô, sớm về hưởng nhan thánh Chúa.
Trong bài giảng Đức Cha đã dựa vào hai bài đọc thánh lễ thứ ba tuần thánh hôm nay để phân tích hai bộ mặt nổi cộm của nhóm 12. Ông Giuđa và ông Phêrô. Giuđa được Chúa yêu thương tín nhiệm, được anh em trong nhóm tông đồ mến chuộng trao cho chức vụ quản lý và giữ túi tiền. Chúa đã nhắc khéo Chúa Giuđa rằng một kẻ trong bọn họ sẽ phản bội Ngài. Chắc chắn Giuđa hiểu ra Chúa ám chỉ mình, nhưng ông vẫn lì lợm trong tội lỗi, vẫn không sám hối ăn năn, đến nỗi Chúa đã nói với Giuđa:” Con muốn làm gì thì làm mau đi “. Giuđa ra đi trong bóng tối,đồng lõa với tội lỗi. Còn Phêrô, ông cương quyết theo Chúa, nhưng thực tế ông cũng chẳng hơn gì Giuđa, ông đã chối Chúa ba lần đúng như lời Chúa đã nói. Tuy nhiên, Chúa nhìn Phêrô, Phêrô đã đấm ngực, khóc lóc, ăn năn sám hối trở lại. Chúa vẫn thương và tín nhiệm đặt Phêrô làm đầu Hội Thánh của Chúa. Đức Cha nhấn mạnh:” Cha Anphongsô Trần Khánh Thành là một linh mục khiêm nhượng, Ngài luôn chứng tỏ Ngài là người kém cỏi, không giỏi giang gì , Ngài không nghĩ tới mình, sống khó nghèo và khi được trao bất cứ nhiệm vụ nào Ngài luôn nhiệt tình hoàn tất, bất chấp sức khoẻ, hao tốn sinh lực và tinh thần. Ngài là một linh mục hiền lành của Giáo xứ, khi bị đau Ngài đã trở về Thanh Bình để sống với anh chị em một thời gian, Ngài đã về thành phố Hồ Chí Minh sống ở trụ sở Tu Hội Xuân Bích, Đức Cha Phêrô đã gặp Ngài lần cuối trước vài giờ Ngài qua đời…Ngài đã được an táng ở Huế.
Trong thánh lễ sáng nay, chắc chắn bên tòa Chúa, Cha Anphongsô Trần Khánh Thành đã hân hoan, hạnh phúc vì mình đã vác thập giá mà theo Chúa Kitô trong suốt cuộc hành trình đức tin ở trần gian với hơn 30 năm sống sứ vụ linh mục. Vâng, sáng nay, Cha Anphongsô sẽ rất hài lòng vì Đức Cha Phêrô, Vị Chủ Chiên của Giáo phận và các linh mục bạn bè của Cha luôn yêu thương, cầu nguyện cho Cha. RIP.
Phú Sơn, ngày 03/4/2007
vBulletin v3.5.2, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.