Đamien
12-04-2007, 11:13 AM
Chúa Nhật II Phục Sinh (Ga 20,19-31)
1.
“Bình an cho các con” (Ga 20,19)
Phúc Âm kể lại 2 lần Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các tông đồ: chiều phục sinh và sau đó 8 ngày. Sự kiện này chứng minh rằng Chúa Giêsu đã phục sinh, không còn nghi ngờ gì nữa, và không thể từ chối được. Sự xác thực này ảnh hưởng sâu rộng trong dân chúng. Cụ thể là sau này khi các tông đồ đi rao giảng về biến cố Chúa Giêsu phục sinh, thì số người tin theo tăng lên một cách lạ lùng; đồng thời các tông đồ cũng làm nhiều phép lạ để chứng mình chân lý mà các ông rao giảng.
Chúa Giêsu phục sinh ban bình an cho tất cả mọi người, trao ban hồng phúc cho những ai không thấy mà tin (Ga 20,29).
Chúng ta không được diễm phúc nhìn thấy, nghe tiếng nói và cùng sống với Chúa Giêsu như các tông đồ, nhưng chúng ta tin. Và nhờ đức tin đó mà bình an của Chúa Giêsu phục sinh vẫn tràn đầy trong chúng ta. Để cuộc sống của chúng ta luôn tràn đầy niềm vui trong Chúa phục sinh.
Bình an của Chúa chỉ ban cho người thiện tâm. Vì vậy chúng ta hãy sống thanh sạch, và nhất là hãy dâng lên Chúa những ưu tư lo lắng của chúng ta. Hãy tin tưởng: Chúa luôn hiện diện với chúng ta bằng Lời của Ngài, và hiện diện trong chúng ta bằng chính thân mình Ngài qua Bí tích Thánh thể. Hãy lắng nghe và tiếp nhận Ngài mỗi ngày.
2.
“Tôma thưa rằng: Lạy Chúa tôi, Lạy Thiên Chúa của tôi” (Ga 20,28).
Suy niệm: Những lần hiện ra của Chúa Giêsu: vào chiều ngày phục sinh và 8 ngày sau, đặc biệt sự kiện Chúa chỉ cho các môn đệ thấy các vết thương tích của mình, chứng tỏ Chúa đã sống lại thực sự. Hơn ai hết, Tôma là đại diện cho lớp người hoài nghi, đòi kiểm chứng các vết thương nơi tay và cạnh sườn của Chúa Giêsu, đã phải thốt lên: “Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi” (Ga 20,28).
Người Kitô hữu phải đào sâu lòng tin vào Chúa Giêsu phục sinh. Nhờ niềm tin ấy, chúng ta được thông phần vào đời sống thần linh của Chúa phục sinh, trở nên nghĩa tử và được tham dự vào sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa Cha ban cho nhờ Chúa Giêsu. Vì Thiên Chúa Cha đã ban cho Chúa Giêsu danh của Người, và quyền thông ban sự sống thần linh vĩnh cửu. Ai tin vào Danh Chúa Giêsu thì được sự sống đời đời (Ga 1,12;3,15).
Đức tin là một ơn Chúa ban, đặt nền tảng trên chứng tá những người đã thấy, đã chứng kiến. Chính nhờ đức tin này mà các tín hữu kết hiệp sâu xa với với Chúa Giêsu phục sinh (Ga 17,20).
Thực hành:
*Sống lời nguyện khiêm nhường của Tin Mừng: “Lạy Chúa con tin, xin ban thêm đức tin cho con”.
*Tin vào Lời Chúa và những công việc Chúa làm: “Vì Lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin” (Tv 32,4)
1.
“Bình an cho các con” (Ga 20,19)
Phúc Âm kể lại 2 lần Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các tông đồ: chiều phục sinh và sau đó 8 ngày. Sự kiện này chứng minh rằng Chúa Giêsu đã phục sinh, không còn nghi ngờ gì nữa, và không thể từ chối được. Sự xác thực này ảnh hưởng sâu rộng trong dân chúng. Cụ thể là sau này khi các tông đồ đi rao giảng về biến cố Chúa Giêsu phục sinh, thì số người tin theo tăng lên một cách lạ lùng; đồng thời các tông đồ cũng làm nhiều phép lạ để chứng mình chân lý mà các ông rao giảng.
Chúa Giêsu phục sinh ban bình an cho tất cả mọi người, trao ban hồng phúc cho những ai không thấy mà tin (Ga 20,29).
Chúng ta không được diễm phúc nhìn thấy, nghe tiếng nói và cùng sống với Chúa Giêsu như các tông đồ, nhưng chúng ta tin. Và nhờ đức tin đó mà bình an của Chúa Giêsu phục sinh vẫn tràn đầy trong chúng ta. Để cuộc sống của chúng ta luôn tràn đầy niềm vui trong Chúa phục sinh.
Bình an của Chúa chỉ ban cho người thiện tâm. Vì vậy chúng ta hãy sống thanh sạch, và nhất là hãy dâng lên Chúa những ưu tư lo lắng của chúng ta. Hãy tin tưởng: Chúa luôn hiện diện với chúng ta bằng Lời của Ngài, và hiện diện trong chúng ta bằng chính thân mình Ngài qua Bí tích Thánh thể. Hãy lắng nghe và tiếp nhận Ngài mỗi ngày.
2.
“Tôma thưa rằng: Lạy Chúa tôi, Lạy Thiên Chúa của tôi” (Ga 20,28).
Suy niệm: Những lần hiện ra của Chúa Giêsu: vào chiều ngày phục sinh và 8 ngày sau, đặc biệt sự kiện Chúa chỉ cho các môn đệ thấy các vết thương tích của mình, chứng tỏ Chúa đã sống lại thực sự. Hơn ai hết, Tôma là đại diện cho lớp người hoài nghi, đòi kiểm chứng các vết thương nơi tay và cạnh sườn của Chúa Giêsu, đã phải thốt lên: “Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi” (Ga 20,28).
Người Kitô hữu phải đào sâu lòng tin vào Chúa Giêsu phục sinh. Nhờ niềm tin ấy, chúng ta được thông phần vào đời sống thần linh của Chúa phục sinh, trở nên nghĩa tử và được tham dự vào sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa Cha ban cho nhờ Chúa Giêsu. Vì Thiên Chúa Cha đã ban cho Chúa Giêsu danh của Người, và quyền thông ban sự sống thần linh vĩnh cửu. Ai tin vào Danh Chúa Giêsu thì được sự sống đời đời (Ga 1,12;3,15).
Đức tin là một ơn Chúa ban, đặt nền tảng trên chứng tá những người đã thấy, đã chứng kiến. Chính nhờ đức tin này mà các tín hữu kết hiệp sâu xa với với Chúa Giêsu phục sinh (Ga 17,20).
Thực hành:
*Sống lời nguyện khiêm nhường của Tin Mừng: “Lạy Chúa con tin, xin ban thêm đức tin cho con”.
*Tin vào Lời Chúa và những công việc Chúa làm: “Vì Lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin” (Tv 32,4)