View Full Version : Chúa Nhật Lòng Chúa Xót Thương
admin
15-04-2007, 01:57 PM
CHÚA NHẬT LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG
Trong Năm Thánh 2000, Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II nhiều phen đã muốn trình bày Thiên Chúa, giàu lòng xót thương, thật sự đáng được nhận biết và yêu mến dường nào lúc khai buổi thiên niên kỷ thứ ba. Vì thế, ngày Chúa Nhật II Phục Sinh, trong khi tiến hành phong thánh cho nữ tu Maria Fauxtina Kawalska, Đức Gioan-Phaolô II thông báo, trong bài giảng của Ngài. ước ao của Ngài được thấy ngày Chúa Nhật cuối Tuần Bát Nhật Phục Sinh nầy “mang tên Chúa Nhật Lòng Chúa xót thương”. Vì thế Thánh Bộ Phương Tự mấy ngày sau đó đã công bố sắc lệnh áp dụng mà chúng tôi dịch lại để cho phép bắt đầu trong phụng vụ. Sau đây là văn bản của sắc lệnh nầy, cũng như chú giải của Cha Dominique Lebrun định vị tầm quan trọng của nó và một ghi chú ngắn gọn về Thánh Nữ Faustina.
SẮC LỆNH CỦA THÁNH BỘ PHƯỢNG TỰ THÁNH VÀ KỶ LUẬT BÍ TÍCH VỀ VIỆC ĐẶT TÊN CHO NGÀY CHÚA NHẬT THỨ II PHỤC SINH
Đức Chúa, hiền hậu và hay xót thương (Tv 111, 4), vì tình yêu lớn lao mà Người dùng để yêu chúng ta (Eph 2,40), trong lòng nhân hậu không nói nên lời của Người, đã khấng ban cho chúng ta Đấng Cứu Chuộc, Con Một của Người, để mở ra cho loài người, nhờ cái chết và sự phục sinh của Người Con nầy, con đường sự sống đời đời và để cho những dưỡng tử của Người, bằng việc đón nhận ngay trong đền thờ của mình lòng xót thương của Người, sẽ hớn hở ngợi khen đến tận cùng trái đất.
Vậy mà ngày nay, các tín hữu của đức Kitô, ở nhiều vùng miền trên điạ cầu nầy, ước ao được bày tỏ niềm vui vì lòng Chúa xót thương nầy bằng việc thờ phượng thánh và nhất là, trong cử hành Mầu Nhiệm Phục Sinh soi sáng nhất lòng nhận hậu Chúa đối với tất cả mọi người.
Lắng nghe các ước vọng nầy, Đức Giáo Tông Gioan Phaolô II đã rất muốn bố trí để trong Sách Lễ Rôma, được thêm vào ngay tên của Chúa Nhật thứ II Phục Sinh, tên họi “Lòng Chúa Xót Thương”, đồng thời quy định rằng, khi cử hành phụng vụ Chúa Nhật nầy, luôn sử dụng các văn bản dùng cho ngày nầy trong Sách Lễ và Phụng Vụ Giờ kinh của nghi lễ Rôma. Thánh Bộ Phượng Tự Thánh và Kỷ Luật Bí Tích công bố ngày nầy những sự bố trí của Đức Giáo Tông và truyền lệnh áp dụng. Tất cả những điều trái ngược đều không tính.
Từ trụ sở Thánh Bộ Phượng Tự, ngày 5 tháng 5 năm 2000.
Georges A. Hồng Y Medina Estecez, Tổng Trưởng
Francois Pie Tamburrino, Tổng giám mục, thư ký.
CHÚ THÍCH
Hẳn không phải là một sự ngẫu nhiên nếu ngày phong thánh cho Nữ tu Maria Fuastina Kawalska (1905 – 1938), thuộc Hội Dòng Nữ Tu Đức Bà hay Thương Xót, đã được Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II cử hành vào Chúa Nhật II Phục Sinh. Bài Phúc Âm rất nổi tiếng của ngày nầy thuật lại Chúa Giêsu Phục Sinh, khi hiện ra với các tông đồ của Người, đã loan báo Bình An ra sao bằng cách chỉ cho họ thấy cạnh sườn mở ra của Người. Mà, vị nữ tu chiêm niệm người Ba Lan thấy vọt ra từ Thánh tâm Chúa Giêsu hai bó ánh sáng mà dưới sự linh ứng của chính Chúa Giêsu, nữ tu đã viết rằng chúng tượng trưng cho nước và máu. Như vậy, - lời Đức Giáo Hoàng giải thích - Chúa Giêsu tỏ hiện lần nữa như là đích thân lòng xót thương.
Đức Giáo Hoàng, khi còn là tổng giám mục Cracovie, giáo phận của Vị mà bây giờ ta gọi là Thánh Nữ Faustina, đã bị đánh động bởi tính thời sự của thông điệp nầy:”Chính thời kỳ giữa thế chiến thứ nhất và thứ hai mà Chúa Kitô đã trao cho Chị thông điệp lòng xót thương của Người. Những ai giờ đây nhớ lại điều đó, đã từng là chứng nhân và tham dự vào các biến cố nầy của những năm tháng ấy và những đau khổ khủng khiếp xảy đến cho hàng triệu người từ đó, mới biết được thông điệp lòng xót thương cần thiết là dường nào”.
Sắc lệnh công bố tuần kế tiếp bởi thánh bộ có thẩm quyền chỉ ra rằng sự linh ứng của Thánh Nữ Faustina là một tiếng nói giữa tất cả những tiếng nói, “ở nhiều vùng miền trên địa cầu nầy”, trong những ngày tháng nầy cho thấy một sự khát khao lòng xót thương to lớn. Một cách đặc thù Kitô-giáo, một sự đổi mới sự chú tâm phụng vụ vào lòng xót thương của Thiên Chúa hình như kín múc từ những nguồn mạch của nữ thánh và từ cuộc sống của những người cùng thời.
Như thế chúng ta được mời gọi đón nhận và cử hành một cách mới mẻ sự Phục Sinh của Chúa Kitô: ”Đây không phải là một thông điệp mới, nhưng người ta có thể thấy ở đó một ơn soi sáng đặc biệt, nó giúp ta sống lại một cách mãnh liệt Phúc Âm Phục Sinh, để đem dâng như một tia sáng cho mọi người nam nữ của thời đại chúng ta”. Vì vậy, chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi đọc thấy trong sắc lệnh nầy rằng Đức Giáo Hoàng đã quyết định giữ lại mọi bản văn phụng vụ của ngày Chúa Nhật nầy hợp với lời hiệu triệu của Người: ”Chúng ta cần tiếp nhận trọn vẹn thông điệp đến với chúng ta từ Lời Chúa trong Chúa Nhật II Phục Sinh nầy”. Từ đầu triều đại giáo hoàng của người, Đức Thánh Cha đã khẳng định: ”Chính Mầu Nhiệm [Phục Sinh] nầy mang trong mình mạc khải trọn vẹn nhất của lòng xót thương, của tình yêu mạnh hơn sự chết, mạnh hơn tội lỗi và mọi sự dữ”.
Hơn nữa, người ta để ý thấy rằng lời cầu nguyện mở đầu Thánh Lễ nầy hướng về “Thiên Chúa vô cùng xót thương” và cầu xin cho “chúng ta luôn hiểu được hơn phép rửa nào đã thanh luyện chúng ta, thần khí nào đã cho chúng ta sinh ra lại và bửu huyết nào đã cứu chuộc chúng ta”. Tên mới của Chúa Nhật nầy – là một bổ sung, chứ không phải là một thay đổi - nhắc lại một thực hành có nguồn gốc từ xa xưa: đặt tên ngày Chúa Nhật bằng chữ đầu tiên có ý nghĩa của phụng vụ, thông thường là tên của giáo đầu (lời tiền xướng). Chẳng hạn người nói về Chúa Nhật Hãy vui lên [Gaudete] để chỉ Chúa Nhật III Mùa Vọng.
Hãy đọc trọn vẹn bài giảng của Đức Giáo Hoàng. Làm sao lại không mừng vui khi được mời gọi đào sâu các bản văn phụng vụ bằng việc hiện thực hoá nó? Các nhà thuyết giảng thưởng chú giải Chúa Nhật thứ II Phục Sinh nầy với sự quan tâm đến hành vi đức tin của Thánh Tôma khi Ngài nhận ra Chúa Kitô Đã Sống Lại. Chắc chắn họ kín múc nguồn linh hứng trong sự chiêm ngắm lòng xót thương mà những lần Chúa Kitô Phục Sinh hiện ra tỏ cho thấy. Phải chăng trong lòng xót thương đến trong mầu nhiệm phục sinh mà đức tin bằng hành động của chúng ta tìm thấy được của nuôi sống và động cơ lớn lao nhất của nó?
Dominique Lebrun
(BTGH chuyển ngữ )
admin
15-04-2007, 02:00 PM
THÁNH FAUSTINA KOWALSKA LÀ AI?
Chị sinh tại Glogowiec, một xã nhỏ miền Trung Ba Lan năm 1905, và qua đời tại Cracovia năm 1938, lúc mới có 33 tuổi. Faustina là con thứ 3 trong đại gia đình gồm 10 anh chị em của một gia đình nông dân rất sùng đạo. Dĩ nhiên đức tin của cha mẹ đã đóng góp phần lớn vào việc giáo dục Faustina.
Lúc 16 tuổi, Faustina làm việc trong những gia đình khá giả. Năm 20 tuổi, Faustina xin vào tu tại Dòng các Nữ tu Đức Trinh Nữ rất thánh, Mẹ của Lòng Thương Xót. Từ nhỏ Faustina đã nổi bật về đức tin, lòng mộ đạo và sự vâng lời. Faustina thường lập đi lập lại lời này: "Nơi Chúa Giêsu có tất cả sức mạnh của tôi. "
Trong 13 năm sống trong Dòng, Faustina đã được nhiều ơn mặc khải và thị kiến (visions), và được nhận dấu thánh Chúa (như trường hợp Thánh Phan Sinh Assisi, và Thánh Padre Pio), và cả ơn tiên tri nữa. Faustina viết một cuốn nhật ký về đời mình. Và bất cứ ai đọc nhật ký này cũng thấy rõ sự sâu xa, và kho tàng đức tin của Vị Nữ Tu được Chúa chọn cách riêng, để làm những việc kỳ diệu. Cuốn nhật ký đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, cả tiếng Việt Nam , cùng tiếng Nga và ngôn ngữ Ả Rập.
Trong bài giảng Phong Thánh cho Chân Phước Nữ Tu Faustina, Vị Chủ Phong đã trích lại một số câu trong toàn bộ mặc khải tư (tức nhật ký) của Chị, chẳng hạn hai câu dưới đây:
- Chúa Giêsu xin nữ tu Faustina: "Hỡi con gái của Cha, con hãy nói đi Cha là hiện thân của tình yêu và lòng thương xót".
- Chúa Giêsu nói với nữ tu Faustina: "Nhân loại sẽ không tìm thấy hòa bình cho đến khi họ tin tưởng quay về với lòng thương xót Chúa".
- BỨC ẢNH
http://67.52.177.156/images/upload/divinemercy2_0_378x600_6.pngChính Chúa Kitô đã hiện ra với Chị Faustina vào chiều ngày 22-2-1931 trong phòng của Chị tại Tu viện ở Plock, và dạy Chị vẽ bức ảnh theo ý Ngài. Ảnh này sẽ chiếm một địa vị nòng cốt trong việc sùng kính Lòng Thương Xót Chúa. Ảnh Thánh diễn lại Đức Kitô phục sinh và ban phép lành. Chúa Giêsu nói với Chị Faustina: "Con hãy vẽ một ảnh như kiểu mẫu con thấy, rồi con ghi dưới ảnh này câu: 'Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy nơi Chúa' ('Lord, I trust in You'). Cha muốn rằng ảnh được tôn kính trước hết trong nhà nguyện của các con và sau đó trên cả thế giới. "
Ngày nay, một bức họa lại Ảnh Thánh nguyên thủy được đặt trong nhà thờ Chúa Thánh Thần, kế bên Vatican. Nhà thờ này cũng là nơi dành cho việc phổ biến "Con đường Tu đức về Lòng Thương Xót Chúa". Dưới đây là những đặc điểm của bức ảnh Chúa dạy Nữ Tu Faustina vẽ ra:
"Từ Trái Tim Chúa Giêsu phát xuất hai luồng ánh sáng. Chúa giải thích ý nghĩa của hai luồng ánh sáng: luồng ánh sáng xanh lạt chỉ 'Nước', nước thánh hóa các linh hồn; luồng ánh sáng đỏ chỉ 'Máu', là sự sống của các linh hồn. Phúc cho ai sẽ sống dưới bóng của hai luồng ánh sáng này. "
Đây không phải là một mặc khải mới lạ! Khi tắt thở trên Thánh Giá, một quân nhân Rôma đã dùng đòng đâm vào Trái Tim Chúa. Từ Trái Tim này có Máu và Nước chảy ra (x. Gio 19:34). "Máu" chỉ Bí tích Thánh Thể, và "Nước" chỉ Bí tích Rửa tội.
Ngoài việc tôn kính Ảnh Thánh do Chúa muốn, Chị Faustina còn đưa ra một số hình thức sùng kính khác như: tràng hạt về Lòng Thương Xót Chúa, lễ kính Lòng Thương Xót Chúa (được cử hành vào Chúa nhật II sau lễ Phục Sinh), và giờ kinh của Lòng Thương Xót… Chúa Giêsu xin Chị cầu nguyện hằng ngày vào lúc 15 giờ như Chị đã ghi lại trong nhật ký của mình, với những lời: "Vì trong giờ này, Lòng Thương Xót Chúa đối với các linh hồn được mở rộng ra".
[15 giờ cũng là chính giờ Chúa tắt thở trên Thập Giá, và bị anh lính Rôma cầm đòng đâm vào Trái Tim Ngài, làm cho "Máu" cùng "Nước" tuôn chảy ra.]
- ƠN TIÊN TRI
Chị Faustina đã báo trước việc bùng nổ thế chiến, rồi tới ngày/tháng/năm Chị sẽ qua đời. Ngoài ra, Chị còn loan báo trước: sẽ có một Vị Giáo hoàng người đồng hương Ba Lan, và ngài sẽ thay đổi thế giới. Các lời tiên tri này đã trở thành sự thật: đệ nhị thế chiến khởi phát năm 1939-45; Chị tạ thế ngày 15-10-1938; Hồng Y Karol Wojtyla, người Ba Lan, Tổng GM Cracovia, nơi Chị qua đời, đã được bầu làm Giáo hoàng ngày 16-10-1978; ngài thay đổi thế giới: chế độ cộng sản Đông Âu hùng mạnh chiếm nửa thế giới, bị sụp đổ nhanh chóng, mà không đổ máu; các nước Trung-đông Âu được tự do. Bức tường Bá Linh phân chia Châu Âu bị phá hủy.
- ĐỨC THÁNH CHA GIOAN-PHAOLÔ II
Chính Vị Giáo hoàng Ba Lan này, từ tháng Sáu năm 1978, lúc còn làm HY TGM Giáo phận Cracovia, đã hoạt động để việc tôn sùng "Lòng Thương Xót Chúa" được trở nên việc phụng tự công khai, theo hình thức Chị Faustina đã truyền lại. Khi được chọn làm Giáo hoàng, HY Karol Wojtyla đã dành một Thông điệp về Lòng Thương Xót Chúa, đề tựa: "Dives in Misericordia" ("Thiên Chúa giàu lòng Thương xót"), được công bố ngày Ngày <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com /><st1:date w:st=30-11-1980</st1:date> . Về sau, ngài còn trở lại đề tài Lòng Thương Xót Chúa trong nhiều diễn văn và bài giảng thánh lễ.
<font color=" /><st1:date Year="1999" Day="19" Month="6" w:st="on">19-6-1999</st1:date> , Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em hãy truyền lại cho các thế hệ tương lai Sứ điệp của Lòng Thương Xót Chúa. Anh chị em hãy đem Sứ điệp này vào thời đại mới, như mầm non của niềm hy vọng, và như bảo đảm của ơn cứu rỗi".
<FONT color=navy>Lời khuyến khích này nói lên sự quan trọng của việc sùng kính "Lòng Thương Xót Chúa" trong giáo huấn của Giáo Chủ Gioan-Phaolô II. Chính ngài đã tôn phong Nữ Tu Faustina lên bậc Chân Phước ngày 18-4-1993, và vào Chúa nhật ngày 30-4-2000, sau 7 năm, cũng chính ngài cất nhắc Chân Phước lên Bậc Hiển Thánh. Đây cũng là Lễ Phong Hiển Thánh đầu tiên được cử hành trong Năm Toàn Xá 2000, năm của sự Tha Thứ, của Canh tân đời sống, của việc trở về với Thiên Chúa -Người Cha nhân từ, thương xót, chờ đón người con hoang đàng…
<FONT color=navy>- SỨ ĐIỆP HỢP THỜI VÀ KHẨN CẤP
<FONT color=navy>Giáo hội vẫn ca ngợi, tung hô: "Mirabilis Deus in Sanctis Suis" – "Thiên Chúa diệu kỳ và làm những việc kỳ diệu nơi các Thánh của Ngài. "
<FONT color=navy>Thật vậy, Thiên Chúa đã dùng một Nữ Tu đơn sơ, khiêm tốn, nhưng đồng thời là một vị tu đức thần bí, để nhắc lại cho thế giới chân lý của Lòng Thương Xót Chúa đối với nhân loại, như xưa Ngài đã dùng Nữ Thánh Margarita Maria Alacoque (1647-1690), để mặc khải Tình Yêu Chúa trong Thánh Thể, và lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa, nguồn mạch Tình Thương. Nữ Tu Faustina đã và hiện đang góp công vào việc canh tân thiêng liêng. Sứ điệp của Thánh Nữ Faustina thật hợp thời và khẩn cấp trong thời đại chúng ta. (Veritas Manila)
<FONT color=navy>- CHUỖI KINH THƯƠNG XÓT
<FONT color=navy>Do Chúa Giêsu dạy Thánh Nữ Faustina, dựa vào Chuỗi Hạt Mân Côi, được khởi sự với 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Tin Kính.
<FONT color=navy>Khi gặp hạt lớn, đọc (theo bản dịch chính thức của HĐGMVN, ấn ký ngày 26-11-03 bởi GM Trần Đình Tứ, Gp Phú Cường, Chủ tịch UB Phụng Tự):
<FONT color=navy>- Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,
<FONT color=navy>-- để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
<FONT color=navy>Khi gặp 10 hạt nhỏ, đọc:
<FONT color=navy>- Vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
<FONT color=navy>-- xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
<FONT color=navy>Kết thúc sau 5 chục (đọc 3 lần):
<FONT color=navy>- Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng, Hằng Hữu,
<FONT color=navy>-- xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
<FONT color=navy>Phần lược sử Thánh Nữ Faustina:
<FONT color=navy>Trích bài của LM. Joseph Nguyễn Thanh (<st1:date Year="2004" Day="14" Month="4" w:st="on">14-4-2004</st1:date>) có sửa chữa.
admin
10-04-2010, 10:00 PM
admin
10-04-2010, 10:01 PM
(H): Thưa Cha, thế còn việc lãnh nhận Mình, Máu Thánh Chúa vào ngay Ngày Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa thì sao?
(T): Thưa, qua việc Rước Lễ, chúng ta đón nhận Chúa Giêsu, là Đấng Nhân Từ Nhập Thể.
Đón nhận Ngài vào Ngày Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa là hết sức đặc biệt vì Ngài đã hứa trao ban cho chúng ta rất nhiều ơn huệ của Ngài.
Hãy nhớ rằng: tất cả những cánh cửa ơn huệ về lòng nhân từ của Thiên Chúa sẽ được mở rộng vào ngày đó! Bên cạnh đó, ngoài việc việc xưng tội, chúng ta nên chuẩn bị chúng ta qua lời cầu nguyện, qua việc tưởng nhớ lại, cũng như qua việc chúng ta mong đợi để đón nhận tất cả những gì mà Thiên Chúa đã hứa ban trao cho chúng ta.
Chúa Giêsu đã nói với Thánh Nữ Faustina về mong ước của Ngài để đến với trái tim của nhân loại qua Phép Thánh Thể, thế nhưng, vẫn còn có rất nhiều người chưa chuẩn bị kỹ càng để đón nhận Ngài:
“Ta mong ước được đoàn kết chính Ta với linh hồn nhân loại; Niềm Vui Sướng Tột Cùng nhất của Ta chính là cùng hiệp kết với các linh hồn. Con gái ơi, hãy biết rằng, khi Ta đến với trái tim nhân loại qua Phép Thánh Thể, tay Ta luôn tràn đầy những ơn huệ mà Ta muốn trao ban cho linh hồn đó. Thế nhưng, các linh hồn đó lại chẳng chú ý gì về Ta cả; chúng rời xa Ta, vì những thứ bận rộn khác lôi cuốn chúng. Ôi, Ta buồn biết bao khi các linh hồn này không nhận ra được tình yêu thương của Ta! Chúng cư xử với Ta như là một vật thể chết chóc vậy!” (Nhật Ký, Mục Số 1385).
Vào Ngày Lễ Chủ Nhật Chúa Từ Bi, chúng ta nên cố gắng lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa vào trong cuộc sống của chúng ta, với ánh mắt tâm hồn của chúng ta luôn hướng nhìn về Thiên Chúa. Thì đó chính là một cơ hội quý báu để giúp chúng ta được nên Thánh!
(H): Thưa Cha, tại sao linh mục hay vị phó tế nên giảng về Lòng Từ Bi của Thiên Chúa vào Ngày Lễ Kính Chúa Từ Bi?
(T): Thưa, vị linh mục hay phó tế được mời gọi để rao giảng về những bài đọc trong Sách Thánh của ngày lễ đó, và các bài đọc của ba năm phụng vụ cho ngày Chủ Nhật đó đều dành để nói về lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Cố Thánh Cha đã đặc biệt nhấn mạnh đến khía cạnh này trong bài giảng của Ngài vào Ngày Lễ Phong Hiển Thánh cho Nữ Chân Phước Faustina khi Ngài thiết lập ra Ngày Chủ Nhật Kính Lòng Từ Bi của Thiên Chúa cho toàn thể Giáo Hội.
Phần Thánh Vịnh đáp ca số 118 chính là Thánh Vịnh nói về Lòng Nhân Từ của Thiên Chúa:
“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ít-ra-en hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Giữa cảnh gian truân, tôi đã kêu cầu Chúa, Chúa đáp lời và giải thoát tôi. Có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì, hỏi người đời làm chi tôi được? Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ, tôi dám nghênh lũ địch thù tôi. Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời, thì hơn tin cậy ở người trần gian. Cậy vào thần thế vua quan, chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời. Chư dân xúm lại bủa vây tôi, nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng. Chúng bủa vây tôi, trùng điệp tư bề, nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng. Chúng bủa vây tôi như thể bầy ong, chúng như lửa bụi gai cháy bừng bừng, nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng. Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngã, nhưng Chúa đã phù trợ thân này. Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi. Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng trong doanh trại chính nhân: ‘Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực, tay hữu Chúa giơ cao, tay hữu Chúa đã ra oai thần lực.’ Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống, để loan báo những công việc Chúa làm. Sửa phạt tôi, vâng Chúa sửa phạt tôi, nhưng không nỡ để tôi phải chết. Xin mở cửa công chính cho tôi để tôi vào tạ ơn Đức Chúa. Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự, chỉ những người công chính mới được qua. Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài vì đã đáp lời con và thương cứu độ. Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ, lạy Chúa, xin thương giúp thành công. Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho người tiến vào đây nhân danh Chúa. Từ nhà Chúa, chúng tôi chúc lành cho anh em. Đức Chúa là Thượng Đế, Người giãi sáng trên ta. Tay cầm lá, hãy sắp thành đám rước đến bên cạnh bàn thờ. Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con, xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ; lạy Thiên Chúa con thờ, xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.”
Chúng ta vừa mới thấy rằng trong Phúc Âm của Thánh Gioan vào Ngày Lễ đó, Gioan 20:19-31, Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Hòa Giải, một trong những bí tích vĩ đại về Lòng Nhân Từ của Ngài.
Cũng trong cùng bài đọc của Sách Phúc Âm, Thánh Tôma đã tuyên xưng: “Lạy Chúa, Lạy Thiên Chúa của con!” Thì đây chính là sự tín thác trọn vẹn của Tôma vào Thiên Chúa Nhân Từ Nhập Thể sau khi Đấng Cứu Chuộc Đầy Lòng Nhân Từ đã cho Ông thấy các vết thương của lòng nhân từ nơi hai cánh tay và nơi cạnh sườn của Ngài.
Khi nói cho Thánh Nữ Faustina về Ngày Chủ Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót, Chúa Giêsu cũng nói với Thánh Nữ về mong ước của Ngài rằng các vị linh mục nên giảng về Lòng Từ Bi của Thiên Chúa vào Ngày Lễ đó:
“Không có linh hồn nào sẽ được công chính hóa trừ khi linh hồn đó biết tín thác vào Lòng Nhân Từ của Ta, và đây là lý do tại sao Chủ Nhật đầu tiên sau Phục Sinh là Ngày Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa. Vào Ngày Lễ đó, các vị linh mục sẽ nói cho mọi tín hữu biết về lòng nhân từ cao cả và không bờ bến của Ta” (Nhật Ký, Mục Số 570).
(H): Thưa Cha, vào Ngày Chủ Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa, liệu người tín hữu có nên tôn kính Hình Ảnh Chúa Giêsu Nhân Từ không?
(T): Thưa, có, Hình Ảnh Chúa Giêsu Nhân Từ, được tôn kính vào Ngày Chủ Nhật Lễ Chúa Từ Bi.
Hình ảnh đó sẽ được dành cho một chổ kính trọng trong các nhà thờ và mọi gia đình vào Ngày Chủ Nhật này. Thiên Chúa đã hiện ra cho Thánh Nữ Faustina và rồi chỉ thị cho Thánh Nữ hãy vẽ về Sự Hiện Diện của chính Ngài như là Đấng Cứu Chuộc Đầy Lòng Yêu Thương, và tôn kính một cách công khai.
Ngài nói với Thánh Nữ rằng: “Ta muốn bức ảnh này được làm phép một cách trọng thể vào ngày Chủ Nhật đầu tiên sau Phục Sinh, và Ta muốn bức ảnh được tôn kính một cách công khai để cho tất cả mọi linh hồn được biết đến lòng nhân từ của Ta” (Nhật Ký, Mục Số 341).
Trong Bức Ảnh, Đấng Cứu Chuộc Phục Sinh của chúng ta có những tia màu xanh xám và màu đỏ tuôn ra từ cạnh sườn của Ngài. Những tia này tượng trưng cho Máu và Nước tuôn đổ ra từ cạnh sườn của Ngài khi Ngài bị đóng đanh trên Cây Thập Giá.
Thế nhưng, trong sự hiện ra của Ngài với Thánh Nữ Faustina, chúng đã được hoán chuyển thành những tia huy hoàng, rực rỡ, mạc khải về nguồn chữa lành của các ơn huệ dành cho những người tội lỗi nào biết quy hướng về Ngài với lòng tin yêu, tín thác.
Đó là lý do tại sao mà Hình Ảnh này luôn mang câu khắc: “Lạy Chúa Giêsu, con phó thác vào Ngài!” (Jesus, I trust in You!)
Trong mục đầu tiên của cuốn Nhật Ký, mà Chúa Giêsu đã nói Thánh Nữ Faustina phải giữ, Thánh Nữ đã viết ra một bài ca tụng thật hay về Hình Ảnh này, mà chúng ta có thể dùng như là một phần về sự chúc phúc của Hình Ảnh vào Ngày Chủ Nhật Kính Nhớ Lòng Chúa Thương Xót như sau:
<DL><DD>Hỡi Đấng Là Tình Yêu Muôn Thưở
Ngài truyền phán để Hình Ảnh Thánh Thiên của Ngài được vẽ lên
Và để mạc khải cho chúng con nguồn sống nhân từ cao siêu
Mà Ngài chúc phúc cho bất kỳ ai tiếp cận với những tia sáng của Ngài,
Và một tâm hồn đen tối sẽ hoán chuyển thành mây tuyết.
Ôi Lạy Chúa Giêsu Nhân Từ,
Chính tại nơi đây Ngài đã thành lập nên
Vương quốc về lòng nhân từ của Ngài
Để mang niềm vui và sự hy vọng
Đến cho nhân loại tội lỗi.
Từ trái tim rộng mở của Ngài,
Và từ nguồn sống thanh khiết,
Hãy tuôn đổ sự ủi an đến cho trái tim và linh hồn đang phải ăn năn, thống hối.
Nguyện cho lời ngợi ca và sự vinh hiển vì Hình Ảnh này
Sẽ không bao giờ ngừng chảy tuôn
Xuống cho linh hồn nhân loại.
Nguyện cho lời ngợi ca về lòng nhân từ của Thiên Chúa tuôn đổ
Từ mỗi trái tim nhân loại
Bây giờ, và mãi mãi, đến muôn đời.</DD></DL>
<DL><DD>Eternal Love,
You command Your Sacred Image to be painted
And reveal to us the inconveivable fount of mercy,
You bless whoever approaches Your rays,
And a soul all black
Will turn into snow.
O sweet Jesus,
It is here You established the
Throne of Your Mercy
To bring joy and hope
To sinful man.
From Your open Heart,
As from a pure fount,
Flows comfort to a repentant heart and soul.
May praise and glory from this Image
Never cease to stream from a man’s soul
May praise of God’s mercy pour
From every heart,
Now and at every hour, and forever and ever.</DD></DL>
Trong các giáo xứ và gia đình của chúng ta, chúng ta có thể tôn kính Hình Ảnh của Chúa Giêsu, Đấng Đầy Lòng Nhân Từ, bằng cách liếc nhìn lên Hình Ảnh này của Ngài cứ mỗi khi chúng ta cầu nguyện và tôn kính.
Như là những dấu chỉ về tình yêu thương của chúng ta dành cho Chúa Giêsu, chúng ta có thể đặt những ngọn nến và hoa trước Hình Ảnh này. Điều quan trọng trước tiên hết, khi chúng ta liếc nhìn đến Đấng Nhân Từ Đầy Lòng Cứu Chuộc của chúng ta trong lời cầu nguyện, chúng ta có thể quyết định việc phó thác của chúng ta vào Ngài và thực hiện những công việc nhân từ, bác ái - để đáp lại lời kêu gọi hãy nhân từ như là Thiên Chúa đã tỏ cho chúng ta thấy được lòng nhân từ của Ngài dành cho chúng ta.
(H): Thưa Cha, có phải những khía cạnh có liên quan đến sự sùng kính cũng quan trọng như các Bí Tích phải không?
(T): Thưa, không đúng.
Các Bí Tích chính là những lời hứa mà Thiên Chúa bằng lời thệ hứa trân trọng như là một phần về Giao Ước mới của Ngài. Ngài đã thiết lập Giao Ước này trong Chúa Kitô. Bằng việc so sánh, thì phải nên biết rằng những sự sùng kính chỉ là thứ phụ hay là thứ diễn tả và áp dụng của các Phép Bí Tích. Nào chúng ta hãy lấy ví dụ của Bí Tích Rửa Tội. Thiên Chúa đã hứa rằng nếu chúng ta làm đúng với những gì mà Ngài nói chúng ta làm, thì Ngài sẽ thực hiện lời hứa của Ngài cho chúng ta. Thì trong trường hợp này, nếu chúng ta làm tròn bổn phận của chúng ta và đổ nước vào một người tin và đang thống hối ăn năn, thì Thiên Chúa sẽ thực hiện phần của Ngài bằng cách biến người đó trở nên con cái của Thiên Chúa và tội lỗi của người đó đã được thanh tẩy hết, và người đó sẽ nhận được một đời sống bất diệt, mãi muôn đời. Giờ đây, một khi chúng ta đã được rửa tội xong rồi, cứ mỗi lần chúng ta làm Dấu Thánh Giá với nước thánh, nó sẽ nhắc nhở cho chúng ta về chính Phép Rửa Tội của chúng ta. Chính vì thế, việc thực hành suy tôn bằng việc tự chúc phúc cho chúng ta, chỉ là cách mở rộng ra việc áp dụng của Bí Tích này vào nơi chúng ta mà thôi.
Do đó, tất cả các Bí Tích như: Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể, cũng như Bí Tích Giải Tội và Sức Dầu Bệnh Nhân, thì đó chính là những Bí Tích về Lòng Nhân Từ của Thiên Chúa.
Thế nhưng thông điệp về Thiên Chúa Nhân Từ đặc biệt chú trọng vào Phép Thánh Thể và Phép Hòa Giải - là hai Bí Tích mà Chúa Giêsu đã thiết lập trong Ngày Thứ Năm Tuần Thánh và Chủ Nhật Phục Sinh. Chúng được gọi là “Nguồn Sống Nhân Từ” (Founts of Mercy) trong Nhật Ký của Thánh Nữ Maria Faustina.
Ý nghĩa chính của từ “sùng kính” (devotional) mang lại cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc và quan trọng vào sự thờ phượng đúng đắng và ý nghĩa của những sự sùng kính trong đời sống Công Giáo của chúng ta.
Sự “sùng kính” có nghĩa là hướng những lời nguyện hứa của chúng ta vào Thiên Chúa, tỏ bày thiện ý và sự quy phục của chúng ta vào Ngài như là Nguồn của tất cả mọi ơn huệ và lòng từ bi. Rất nhiều người Công Giáo cần phải khám phá lại những phương cách sùng kính, suy tôn đúng đắn, để làm triển nở thêm về tình yêu thương và sự sùng kính của chúng ta vào Thiên Chúa.
Chính vì thế, những sự sùng kính vào Lòng Nhân Từ của Thiên Chúa được Thiên Chúa trao ban lại cho chúng ta, được Ngài dạy cho chúng ta để hổ trợ và nâng đỡ sự sùng kính, suy tôn của chúng ta vào Thiên Chúa là Đấng Nhập Thể Giàu Lòng Từ Bi, để chúng ta có thể chiếu tỏa lòng nhân ái đó cho những người khác (xem thêm Nhật Ký, Mục Số 1074).
Anthony Lê
admin
10-04-2010, 10:08 PM
Nguồn Mạch Thương Xót
Sáng tác của nhạc sĩ Nguyên Kha
(Trích trong CD Tìm Về Chân Thiện Mỹ #14)
ĐK: Kính lạy Máu và Nước đã trào tuôn từ Thánh Tâm Chúa Giêsu như NGUỒN MẠCH THƯƠNG XÓT chúng con! Con xin tín thác nơi Ngài! Con xin tín thác nơi Ngài!
1. Tình của Chúa ngọt ngào hơn mật ong! Tình Thương Chúa cao vời hơn Thái Sơn! Con xin tín thác trọn vẹn nơi Ngài! Con luôn trông cậy Lòng Chúa Xót Thương!
2. Nài van Chúa Nguồn Mạch Ơn Bình An, Trào tuôn NƯỚC TINH TUYỀN nơi Thánh Tâm, Rửa sạch muôn lỗi tội trên thế trần! Muôn muôn tâm hồn được nên tinh tuyền!
3. Nài van Chúa Nguồn Mạch muôn Hồng Ân, Nguồn Ơn Thánh tuôn trào trên chúng con! Cho con kiên vững tin yêu Chúa luôn, thắm thiết suối đời tình mãi sắt son!
http://67.52.177.156/Images/upload/Media/long_thuong_xot_chua_nhac/04-NguonMachTX.mp3
vBulletin v3.5.2, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.