Đamien
19-04-2007, 05:55 PM
Chúa Nhật III Phục Sinh. (Ga 21,1-14 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Ga%2021:1-14&FontSize=Txt10))
1.
“Chính Chúa đó” (Ga 21,7)
Chúa Giêsu Kitô sống lại hiện ra với 7 môn đệ trên biển hồ Tibêria, sau một đêm họ thất bại trong việc chài lưới, và Người ban cho họ một mẻ cá lạ lùng: 153 con cá lớn. Sự hiện diện của Chúa là bằng chứng hiển nhiên về việc Người sống lại. Các tông đồ đã xác tín và can đảm hiên ngang giảng rao việc Chúa Kitô sống lại, bất chấp mọi bách hại, roi vọt, tù đày…
“Chính Chúa đó”, họ muốn nói, muốn hỏi Người nhiều điều, nhưng rồi vẫn yên lặng. Chúa Giêsu đã phá tan sự yên lặng bao trùm trên họ, bằng sự quan tâm đầy yêu thương. Người luôn kiên nhẫn, cư xử thật tế nhị, để giúp các môn đệ nhận ra chân lý, và đón nhận sự phục sinh của người trong sự tin tưởng và phó thác. Chúa Giêsu đã dọn bữa cho các môn đệ, Người cũng dọn bữa cho chúng ta, Người chuẩn bị lương thực nuôi ta, như xưa Người đã nướng bánh và cá cho các môn đệ: đó là bàn tiệc Lời Chúa và Thánh thể trong thánh lễ.
Bổn phận của mỗi Kitô hữu là phải nhận ra Chúa Kitô phục sinh hiện diện trong Giáo Hội, trong mọi người qua biến cố hằng ngày.
2.
“Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi: Ông là ai? Vì mọi người đã biết là Chúa” (Ga 21,12).
Suy niệm: Các tông đồ được lệnh Chúa Giêsu trở về Galilêa để gặp lại Người (Mt 28,7.10). Trong thời gian chờ đợi, họ trở lại nghiệp sông nước của mình là đánh cá. Nhưng suốt đêm họ không bắt được con cá nào, Chúa Giêsu hiện ra trên bờ hồ và bảo họ ném lưới bên hữu thuyền; phép lạ lưới đầy cá. Trong khi đó Chúa Giêsu đang hơ bánh và nướng cá trên bờ. Chúa Giêsu hiện ra như một người khách lạ, giữa lúc môn đệ hành nghề, để xác nhận cuộc hiện ra của Chúa không phải là do tâm trí của họ bịa ra.
Chúa Giêsu đã thực sự sống lại và Người hiện ra nhiều lần, làm lại những phép lạ, lặp lại những cử chỉ lời nói để các môn đệ tin Người sống lại, và loan truyền Tin mừng này. Các môn đệ đều biết Người là ai, nhất là khi nhìn thấy Người bẻ bánh và trao cho họ ăn. Họ nhớ lại những phép lạ bánh hóa nhiều và ngày thứ năm tiệc ly. Người đã sống lại thật. Họ đã tin.
Thực hành
*Tin tưởng vào Chúa Kitô Phục sinh, hiện diện trong hình bánh để nuôi dưỡng linh hồn ta.
*Trong khiêm cung con thưa cùng Chúa: “Ngài là Chúa Tể con. Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của” (Tv 15,2)
1.
“Chính Chúa đó” (Ga 21,7)
Chúa Giêsu Kitô sống lại hiện ra với 7 môn đệ trên biển hồ Tibêria, sau một đêm họ thất bại trong việc chài lưới, và Người ban cho họ một mẻ cá lạ lùng: 153 con cá lớn. Sự hiện diện của Chúa là bằng chứng hiển nhiên về việc Người sống lại. Các tông đồ đã xác tín và can đảm hiên ngang giảng rao việc Chúa Kitô sống lại, bất chấp mọi bách hại, roi vọt, tù đày…
“Chính Chúa đó”, họ muốn nói, muốn hỏi Người nhiều điều, nhưng rồi vẫn yên lặng. Chúa Giêsu đã phá tan sự yên lặng bao trùm trên họ, bằng sự quan tâm đầy yêu thương. Người luôn kiên nhẫn, cư xử thật tế nhị, để giúp các môn đệ nhận ra chân lý, và đón nhận sự phục sinh của người trong sự tin tưởng và phó thác. Chúa Giêsu đã dọn bữa cho các môn đệ, Người cũng dọn bữa cho chúng ta, Người chuẩn bị lương thực nuôi ta, như xưa Người đã nướng bánh và cá cho các môn đệ: đó là bàn tiệc Lời Chúa và Thánh thể trong thánh lễ.
Bổn phận của mỗi Kitô hữu là phải nhận ra Chúa Kitô phục sinh hiện diện trong Giáo Hội, trong mọi người qua biến cố hằng ngày.
2.
“Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi: Ông là ai? Vì mọi người đã biết là Chúa” (Ga 21,12).
Suy niệm: Các tông đồ được lệnh Chúa Giêsu trở về Galilêa để gặp lại Người (Mt 28,7.10). Trong thời gian chờ đợi, họ trở lại nghiệp sông nước của mình là đánh cá. Nhưng suốt đêm họ không bắt được con cá nào, Chúa Giêsu hiện ra trên bờ hồ và bảo họ ném lưới bên hữu thuyền; phép lạ lưới đầy cá. Trong khi đó Chúa Giêsu đang hơ bánh và nướng cá trên bờ. Chúa Giêsu hiện ra như một người khách lạ, giữa lúc môn đệ hành nghề, để xác nhận cuộc hiện ra của Chúa không phải là do tâm trí của họ bịa ra.
Chúa Giêsu đã thực sự sống lại và Người hiện ra nhiều lần, làm lại những phép lạ, lặp lại những cử chỉ lời nói để các môn đệ tin Người sống lại, và loan truyền Tin mừng này. Các môn đệ đều biết Người là ai, nhất là khi nhìn thấy Người bẻ bánh và trao cho họ ăn. Họ nhớ lại những phép lạ bánh hóa nhiều và ngày thứ năm tiệc ly. Người đã sống lại thật. Họ đã tin.
Thực hành
*Tin tưởng vào Chúa Kitô Phục sinh, hiện diện trong hình bánh để nuôi dưỡng linh hồn ta.
*Trong khiêm cung con thưa cùng Chúa: “Ngài là Chúa Tể con. Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của” (Tv 15,2)