PDA

View Full Version : Thiên Chúa lôi kéo con người đến với Người


ndt
25-04-2007, 10:31 PM
Thiên Chúa lôi kéo con người đến với Người (Ga 6,44-51 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Ga%206:44-51&FontSize=Txt10))

Một công ty nhận đơn xin việc làm nhân viên điều hành viễn thông ngay tại nơi làm việc, nghĩa là ngay nơi những tiếng tích, tè phát ra liên tục của máy đánh tín hiệu. Những tiếng động này làm cho nhiều người vào nộp đơn xin việc không nghe rõ hướng dẫn của người nhận đơn. Vì không nghe rõ lời hướng dẫn do tiếng ồn ngay bên tai nên nhiều người vào nạp đơn rồi ra ngoài chờ đợi. Bỗng có một người kia đến nộp đơn và nghe rõ lời hướng dẫn. Vì thế, sau khi nộp đơn anh ta đến gõ cửa một phòng bên cạnh.

Một nhân viên mở cửa niềm nở tiếp đón anh ta, rồi tuyên bố với đám đông đang chờ ngoài sân là công ty đã nhận người mới đến gõ cửa làm nhân viên, còn những người khác thì bị khước từ. Nghe vậy, những người khác bất bình và đòi phải giải thích lý do. Nhân viên tuyển người mới nói rằng sở dĩ người mới đến gõ cửa được nhận vào làm việc vì anh ta có đôi tai bén nhạy, đã nghe được sự hướng dẫn, dù giữa những tiếng động tích tè phát ra liên tục. Nghề sử dụng máy phát nhận tín hiệu đòi hỏi người thợ phải có một đôi tai rất thính để nhận ra tín hiệu ‘tích tè’ do máy phát ra khi chuyển hay nhận nội dung.

Câu chuyện trên muốn nói rằng Thiên Chúa luôn gởi những tín hiệu ‘tích, tè’ đến với mỗi người. Điều quan trọng là chúng ta có thính tai, bén nhạy để nhận ra sứ điệp, nội dung Chúa nhắn gởi, giữa những tiếng ồn ào của thế giới. Như trường hợp của hoạn quan xứ Ethiopi đã nhận ta tiếng thúc bách nhận lãnh phép Rửa Tội giữa những hấp dẫn của lôi cuốn của trần gian. Giám mục Fulton Sheen đã từng nói ‘cầu nguyện bắt đầu từ việc con người thưa chuyện với Chúa nhưng lại kết thúc bằng việc con người biết lắng nghe tiếng Chúa hay không?’ Điều quan trọng là chúng ta biết lắng nghe và đáp trả sứ điệp của Chúa, của Tin Mừng.

Cuộc sống ngày nay rất náo động, có nhiều tiếng động, nhiều trò hấp dẫn lôi cuốn con người. Chúng ta bị chi phối, bị lôi cuốn bởi tiếng động, sự hấp dẫn của tiền bạc, giải trí, các lạc thú , đồ ăn thức uống, quyền lực, danh vọng, sắc đẹp… Đôi khi chúng ta dễ dàng chiều hay ngã theo những hấp dẫn trần gian này, nhưng nên nhớ rằng chúng không mang lại hạnh phúc, bình an đích thực cho con người. Những tín hiệu, sứ điệp Chúa gởi đến cho con người, dù phải cố gắng nỗ lực để nhận ra chúng, hay đòi hỏi phải kiên trì, phải hy sinh.. nhưng chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc, sẽ thoả mãn những khát vọng sâu xa nhất của con người.

Lạy Chúa là Đấng luôn dạy dỗ, bảo ban con người, xin ban cho chúng con đôi tai nhạy bén. Xin lôi kéo chúng con đến lắng nghe và chấp nhận những lời giáo hóa của Chúa, để nhờ đó chúng con tin Chúa và được hưởng sự sống đời đời.