PDA

View Full Version : Chúa Nhật IV Phục Sinh


Đamien
26-04-2007, 10:59 AM
Chúa Nhật IV Phục Sinh (Ga 10,27-30 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Ga%2010:27-30&FontSize=Txt10))

1.
“Chiên tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27)

Chúa Giêsu tự xưng là mục tử nhân lành, được các con chiên nghe tiếng
và theo Ngài; Ngài biết hết mọi con chiên trong đoàn chiên, Ngài cho chúng được sống muôn đời, gìn giữ cẩn thận không để ai cướp chúng khỏi tay Ngài.

Chúa Giêsu biết con chiên với tâm hồn của một mục tử nhân lành, đó là biết rõ nhu cầu của từng con chiên. Ngài gọi tên từng con chiên, điều này nói lên tấm lòng âu yếm, mến thương, chăm sóc của vị mục tử.

Một con chiên chân chính không phải chỉ nghe tiếng chủ chăn, mà còn phải noi gương theo chủ, hành động như chủ, bắt chước giống chủ và sống gắn bó với chủ của mình.

Người Kitô hữu nghe tiếng Chúa, đi theo Chúa là vị chủ chăn, là mục tử nhân hiền, có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ tất cả, từ bỏ chính bản thân mình, trở nên nghèo khó, vác thập giá mà theo Ngài (Mt 16,24).

2.

“Chiên tôi thì nghe tiếng tôi...tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất” (Ga 10,27-28)

Suy niệm: Bị ép buộc trả lời rõ ràng: Ngài có phải là Đấng Messia không? (Ga 10,21), cuối cùng Chúa Giêsu đã trả lời Ngài là Con Thiên Chúa (Lc 22,70), Ngài ở trong Cha: “Cha tôi và tôi là một” (Ga 10,30). Nhưng trước khi quả quyết điều này, Chúa Giêsu đã nhận biết những người Dothái và “chiên của Ngài”. Những người Dothái đã không muốn tin lời nói và những phép lạ Ngài làm, lòng họ chai đá. Còn “chiên của Ngài không cần nhiều dấu lạ, nhưng chúng nghe và đi theo chủ chiên.

Phần Chúa Giêsu, tự nhận mình là mục tử nhân hiền, Ngài biết chiên của mình, gọi tên từng con và trao cho chúng sự sống đời đời.

Trong tay Ngài, đàn chiên được an bình, kẻ xấu không thể cướp mất.
Ân sủng không ép buộc ai cả: Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người. Còn con người thì có quyền đón nhận hay từ chối ơn cứu độ của Thiên Chúa. Ai đón nhận và trở nên chiên ngoan hiền, luôn lắng nghe và thực thi theo ý chủ, người đó sẽ được hưởng hạnh phúc.

Thực hành:
*Luôn vâng nghe và đi theo Chúa Giêsu là mục tử tốt lành.
*Chúng ta ý thức để luôn sống trong đoàn chiên của Chúa. “Ta thuộc quyền sở hữu của Chúa, là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi” (Tv 99,3)

admin
30-04-2010, 08:51 PM
http://banthanhnhacnt.net/ThanhNhac/?url=Download,499,RP89-540A1ED6B2547976