PDA

View Full Version : ‘Lạy Cha’: Lời kinh chân thành


ndt
06-03-2006, 04:30 PM
‘Lạy Cha’: Lời kinh chân thành (Mt 6,7-15 (http://www.dongcong.net/LoiChua-SuyNiem/BaiDocHangNgay/MuaChay/mc1-03.htm))

Đức Giêsu cầu nguyện với Cha Ngài và dạy các môn đệ của mình cũng cầu nguyện với Chúa Cha bằng những lời chân thành và đi thẳng vào những nhu cầu cần thiết, không dài dòng, cũng không có vẻ phô trương hình thức.

Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng cầu nguyện phải chọn lựa những lời lẽ thích hợp hay những lễ nghi đặc biệt, và vì không tìm ra những tiêu chuẩn như chúng ta tưởng nghĩ phải có khi cầu nguyện, nên chúng ta không cầu nguyện nữa.

Lời kinh ‘Lạy Cha’ mà Đức Giêsu dạy các môn đệ giúp chúng ta sửa sai quan niệm này. Đây là lời kinh đơn sơ, chân thành từ tấm lòng của những đứa con thân thưa với cha mình, không cầu kỳ, không giả tạo.

Chúa đã biết trước những nhu cầu của con người. Chúng ta có thể nghĩ là cha mẹ có thể biết trước ý muốn, nhu cầu của con cái, hay thày cô có thể đoán trước vấn đề khó khăn của học sinh, do sự khôn ngoan, kinh nghiệm và tình thương dành cho con cái hay học trò.

Thiên Chúa khôn ngoan và yêu thương con người gấp bội lần. Ngài biết trước những điều chúng ta cầu xin, nhưng lời cầu nguyện của chúng ta không vì thế mà dư thừa. Trái lại, nó giúp chúng ta thêm tin tưởng rằng Đấng biết rõ nhu cầu của chúng ta sẽ ban chính những gì chúng ta cần thiết.

Như những đứa con chúng ta đừng ngần ngại thưa chuyện trực tiếp và chân thành với Chúa Cha, Đấng luôn yêu thương chúng ta.