Đamien
04-05-2007, 06:55 AM
Chúa Nhật V Phục Sinh (Ga 13,31-33a.34-35 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Ga%2013:31-35&FontSize=Txt10))
1.
“Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau” (Ga 13,34)
Đoạn Phúc âm này là một phần nhỏ trong bài ca tiệc ly: Chúa Giêsu Kitô đề cập tới việc Ngài làm cho Đức Chúa Cha được vinh hiển, và Ngài cũng được vinh hiển trong chính cuộc khổ nạn và phục sinh để cứu độ loài người. Một trong những điều kiện để nhờ đó Chúa Giêsu được vinh hiển trong Giáo hội và trong nhân loại là các môn đệ, các tín hữu phải biết thương yêu nhau.
Các Kitô hữu đầu tiên trong Giáo hội sơ khai đã rất hãnh diện về tư cách môn đệ Chúa Giêsu, và họ lớn tiếng tuyên xưng niềm tin đó, dầu phải chịu cực hình và chịu chết. Họ tuyên xưng bằng đời sống bác ái, đến nỗi người lương dân đương thời đã phải kêu lên: “xem kìa, họ yêu thương nhau biết chừng nào”
Không sống bác ái đồng nghĩa với việc không muốn tỏ ra mình là người Kitô hữu, cảm thấy xấu hổ vì Chúa. Chúng ta hãy trở nên môn đệ của Chúa, học gương yêu thương và phục vụ của Chúa: cho kẻ đói ăn, kẻ khát uống, cho khách đỗ nhà… “Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con yêu thương nhau”.
2.
“Thầy ban cho các con điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau” (Ga 13,34)
Suy niệm: Chúa Giêsu ban điều răn mới trong tư thế của một người thầy, trối lại lời vàng ngọc trước lúc ra đi; và trong tư thế của một người cha hằng bảo đảm hạnh phúc cho con cái vì sắp chia tay. Giới luật bác ái huynh đệ mà ở đây Chúa Giêsu Chúa Giêsu gọi là giới luật mới, “giới luật của Ngài” (Ga 15,12). Với “Giới luật mới” Chúa Giêsu thêm: “Yêu tha nhân như chính mình, và hơn thế nữa, người Kitô hữu phải yêu tha nhân như Chúa Giêsu đã yêu họ. (Ga 13,34). Mà tình yêu Chúa Giêsu đối với chúng ta là ân cần, vô vụ lợi, tận tâm, thí mạng sống mình (Ga 13,13; Rm 11,13). Chúa Giêsu đã hiến mình cho nhân loại đến cùng, nghĩa là cho đến chết. Chính do điều này mà ta nhận ra tình yêu của Chúa đã thí mạng vì chúng ta, nên ta cũng phải thí mạng vì anh em (1 Ga 3,16)
Thực hành:
*Thể hiện tình bác ái huynh đệ bằng những hành động cụ thể
*Luật yêu thương phải được ghi trong tim: “Lạy Chúa, con sung sướng thực thi ý Chúa…, và pháp luật của Chúa ghi tận đáy lòng con” ( Tv 39,9)
1.
“Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau” (Ga 13,34)
Đoạn Phúc âm này là một phần nhỏ trong bài ca tiệc ly: Chúa Giêsu Kitô đề cập tới việc Ngài làm cho Đức Chúa Cha được vinh hiển, và Ngài cũng được vinh hiển trong chính cuộc khổ nạn và phục sinh để cứu độ loài người. Một trong những điều kiện để nhờ đó Chúa Giêsu được vinh hiển trong Giáo hội và trong nhân loại là các môn đệ, các tín hữu phải biết thương yêu nhau.
Các Kitô hữu đầu tiên trong Giáo hội sơ khai đã rất hãnh diện về tư cách môn đệ Chúa Giêsu, và họ lớn tiếng tuyên xưng niềm tin đó, dầu phải chịu cực hình và chịu chết. Họ tuyên xưng bằng đời sống bác ái, đến nỗi người lương dân đương thời đã phải kêu lên: “xem kìa, họ yêu thương nhau biết chừng nào”
Không sống bác ái đồng nghĩa với việc không muốn tỏ ra mình là người Kitô hữu, cảm thấy xấu hổ vì Chúa. Chúng ta hãy trở nên môn đệ của Chúa, học gương yêu thương và phục vụ của Chúa: cho kẻ đói ăn, kẻ khát uống, cho khách đỗ nhà… “Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con yêu thương nhau”.
2.
“Thầy ban cho các con điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau” (Ga 13,34)
Suy niệm: Chúa Giêsu ban điều răn mới trong tư thế của một người thầy, trối lại lời vàng ngọc trước lúc ra đi; và trong tư thế của một người cha hằng bảo đảm hạnh phúc cho con cái vì sắp chia tay. Giới luật bác ái huynh đệ mà ở đây Chúa Giêsu Chúa Giêsu gọi là giới luật mới, “giới luật của Ngài” (Ga 15,12). Với “Giới luật mới” Chúa Giêsu thêm: “Yêu tha nhân như chính mình, và hơn thế nữa, người Kitô hữu phải yêu tha nhân như Chúa Giêsu đã yêu họ. (Ga 13,34). Mà tình yêu Chúa Giêsu đối với chúng ta là ân cần, vô vụ lợi, tận tâm, thí mạng sống mình (Ga 13,13; Rm 11,13). Chúa Giêsu đã hiến mình cho nhân loại đến cùng, nghĩa là cho đến chết. Chính do điều này mà ta nhận ra tình yêu của Chúa đã thí mạng vì chúng ta, nên ta cũng phải thí mạng vì anh em (1 Ga 3,16)
Thực hành:
*Thể hiện tình bác ái huynh đệ bằng những hành động cụ thể
*Luật yêu thương phải được ghi trong tim: “Lạy Chúa, con sung sướng thực thi ý Chúa…, và pháp luật của Chúa ghi tận đáy lòng con” ( Tv 39,9)