ndt
08-03-2006, 04:40 PM
Tình yêu Chúa (Mt 7,7-12 (http://www.dongcong.net/LoiChua-SuyNiem/BaiDocHangNgay/MuaChay/mc1-05.htm))
Thiên Chúa yêu thương con người một cách vô điều kiện. Ngài thương chúng ta không phải vì chúng ta tốt lành, biết vâng lời, có của cải, có một vóc dáng hay khuôn mặt đẹp. Ngài yêu thương chúng ta ngay cả khi bản thân chúng ta không muốn đáp trả tình yêu Ngài. Chỉ có một điều rất đơn giản để lý giải điều này, đó là vì Ngài muốn yêu thương con người.
Tuy nhiên, có những lúc chúng ta cảm thấy dường như Chúa không ban cho những gì chúng ta cầu xin. Khi đó chúng ta tự hỏi: có chăng một Thiên Chúa quan phòng và chăm sóc cho con người? Tình yêu vô điều kiện của Chúa vẫn dành cho chúng ta trong những lúc như vậy.
Chúng ta không nhận ra Ngài trong những lúc gian khổ, chúng ta cảm thấy không được Ngài đáp ứng, cũng giống như chúng ta không thấy ánh mặt trời vẫn chiếu sáng, tuy nó ẩn đằng sau những đám mây mù, dầy đặc của những ngày mưa bão. Vì thế, trong những lúc cảm thấy chưa được, hay không được Chúa nhậm lời, chúng ta hãy nhớ lại những lời xác quyết của Đức Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay: “Hãy xin thì sẽ được… Cha ở trên trời sẽ ban những sự tốt lành biết bao cho kể cầu khẩn Ngài”.
Một điều để kiểm chứng tình yêu chúng ta đối với Chúa, đó là yêu thương anh chị em chung quanh. Một người càng yêu Chúa thực sự càng thấy khó mà không thể không yêu thương anh chị em. Ước mong chúng ta được tình yêu Chúa lôi cuốn để nhờ đó chúng ta có thể yêu thương một cách vô điều kiện những người sống chung quanh.
Thiên Chúa yêu thương con người một cách vô điều kiện. Ngài thương chúng ta không phải vì chúng ta tốt lành, biết vâng lời, có của cải, có một vóc dáng hay khuôn mặt đẹp. Ngài yêu thương chúng ta ngay cả khi bản thân chúng ta không muốn đáp trả tình yêu Ngài. Chỉ có một điều rất đơn giản để lý giải điều này, đó là vì Ngài muốn yêu thương con người.
Tuy nhiên, có những lúc chúng ta cảm thấy dường như Chúa không ban cho những gì chúng ta cầu xin. Khi đó chúng ta tự hỏi: có chăng một Thiên Chúa quan phòng và chăm sóc cho con người? Tình yêu vô điều kiện của Chúa vẫn dành cho chúng ta trong những lúc như vậy.
Chúng ta không nhận ra Ngài trong những lúc gian khổ, chúng ta cảm thấy không được Ngài đáp ứng, cũng giống như chúng ta không thấy ánh mặt trời vẫn chiếu sáng, tuy nó ẩn đằng sau những đám mây mù, dầy đặc của những ngày mưa bão. Vì thế, trong những lúc cảm thấy chưa được, hay không được Chúa nhậm lời, chúng ta hãy nhớ lại những lời xác quyết của Đức Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay: “Hãy xin thì sẽ được… Cha ở trên trời sẽ ban những sự tốt lành biết bao cho kể cầu khẩn Ngài”.
Một điều để kiểm chứng tình yêu chúng ta đối với Chúa, đó là yêu thương anh chị em chung quanh. Một người càng yêu Chúa thực sự càng thấy khó mà không thể không yêu thương anh chị em. Ước mong chúng ta được tình yêu Chúa lôi cuốn để nhờ đó chúng ta có thể yêu thương một cách vô điều kiện những người sống chung quanh.