PDA

View Full Version : Hòa giải


ndt
09-03-2006, 06:30 PM
Hòa giải (Mt 5,24 (http://www.dongcong.net/LoiChua-SuyNiem/BaiDocHangNgay/MuaChay/mc1-06.htm))

Trên những tấm thiệp gởi tặng vào những dịp đặc biệt thường có in sẵn lời chúc hay ước nguyện nào đó. Chẳng hạn, có thể thấy một câu như sau: ‘Lạy Chúa, xin ban điều tốt lành cho con. Đại dương thì bao la mà chiếc thuyền của con thì nhỏ bé’. Ngụ ý của câu này là xin biết cậy dựa vào tình yêu quan phòng của Chúa.

Đức tin khích lệ chúng ta tâm niệm rằng mọi sự đều được hoà giải trong và qua Chúa. Tạo vật đang biến đổi để đạt đến sự toàn thiện theo cách thức của Chúa và trong thời gian của Ngài. Tuy nhiên, những xung đột, chia rẽ trong đời sống, trên thế giới làm cho chúng ta cảm thấy niềm tin này như bị lung lay. Nhiều khi chúng ta cũng hành động mà không cần hay không muốn sự trợ giúp của Chúa. Chúng ta để cho chiếc thuyền cuộc đời của mình trôi theo sự hướng dẫn của cá nhân hay của con người, mà quên dựa vào sự chỉ huy của Chúa. Chúng ta tìm cách hoà giải theo cách thức, tính toán của con người, chứ không phải của Chúa.

Tin rằng mọi sự được hoà giải trong Chúa nghĩa là tin Chúa hiện diện ngay cả trong những hành vi nhỏ nhất của lòng nhân ái. Chính tình yêu Chúa dẫn dắt chúng ta mỗi ngày, khích lệ chúng ta tin tưởng nơi cách thức Chúa thực hiện để hòa giải tạo vật. Niềm tin vào tình yêu Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua những trở ngại, sóng to gió lớn để đến bến bờ bình an. Nó giúp chúng ta có thể đi làm hoà với anh chị em mình đang có xung khắc. Như vậy, khi biết dựa vào tình yêu của Chúa chúng ta có thể hoàn thiện chính mình và hòa giải với mọi người.