PDA

View Full Version : Yêu thương thù địch


ndt
10-03-2006, 06:51 PM
Yêu thương thù địch (Mt 5,44 (http://www.dongcong.net/LoiChua-SuyNiem/BaiDocHangNgay/MuaChay/mc1-07.htm))

Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho kẻ ghét bạn. Hãy vượt lên trên những gì lề luật đòi buộc, đừng dừng lại với việc tuân giữ những gì tối thiểu. Có lẽ đây là những điều Đức Giêsu đòi hỏi nhiều nhất nơi các môn đệ của Ngài.

Người Do thái yêu thương đồng loại nhưng tình thương này bị chi phối bởi nguyên tắc mắt đền mắt, răng đền răng khi đối xử với kẻ thù. Chính vì thế, Đức Giêsu đòi hỏi các môn đệ phải tiến xa hơn qua việc yêu thương hết mọi người.

Nếu xem kẻ thù là một phần bị loại trừ của chính con người chúng ta, là những gì chúng ta không muốn đón nhận, chúng ta sẽ không có kẻ thù khi khi chúng ta không muốn hay không chấp nhận sự khai trừ này. Kẻ thù thường hay xuất hiện khi chúng ta suy nghĩ về nó. Nếu không nghĩ về nó nữa thì dần dần kẻ thù sẽ giảm hoặc không còn hiện diện đối với chúng ta nữa.

Yêu thương kẻ thù là một đòi hỏi hay một thách thức của niềm tin. Nếu người Kitô hữu không thực hiện được việc yêu thương này thì họ không khác gì người không có niềm tin. Niềm tin đòi hỏi chúng ta vượt lên trên những lề luật tối thiểu về công bằng bác ái. Nếu chỉ yêu thương người làm ơn cho chúng ta, đó có thể là một niềm tin có căn bản. Nhưng đó chưa phải là cách thể hiện niềm tin mà Đức Giêsu đòi buộc nơi các môn đệ của Ngài. Một niềm tin đích thực và trưởng thành luôn đòi buộc người tín hữu phải tiến xa hơn nữa trong việc yêu thương, ngay cả với người làm hại họ.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết cầu nguyện cho những người chúng con không ưa thích hay cảm thấy khó cảm thông.