PDA

View Full Version : Mẹ Tapao...


Madalena
17-05-2007, 11:36 PM
Madelena đã từng đi viếng Đức Mẹ ở Tapao 2 lần... và lần nào cũng đem được 1 vài niềm vui đến cho mọi người hết! Nhưng vào những ngày gần đây tự nhiên cảm thấy kô được vui lắm và cũng kô biết nói thế nào nữa... Xin anh chi em trong cộng đồng dân Chúa giúp đỡ giùm... Chẳng là mỗi lần đi viếng Đức Mẹ madelena đều chụp được những tấm hình... mà theo mọi người gọi là bánh Thánh hết! Và dĩ nhiên là cảm thấy rất hạnh phúc rồi... và đã đem chuyện đó chia sẻ với rất nhiều người nhưng... bây giờ madelena lại chụp được những tấm hình đó ở những nơi khác kô phải ỏ Tapao... và chuyện mặt trời nhảy múa thì madelena cũng nhìn thấy mặt trời nhảy múa ở những nơi khác nhau nữa... Vậy thì xin hỏi mọi người có phải chúng ta nên nhìn nhận lại những việc được coi là chuyện lạ ở Tapao ko? Đúng là 1 người theo Đạo thì đương nhiên chúng ta đã tin vào Đức Mẹ và tin vào Chúa rồi... và dĩ nhiên là cũng muốn cho mọi người cùng tin và quay về với Chúa như chúng ta... Nhưng nếu ta biết rõ rằng chuyện xảy ra ở Đức Mẹ Tapao chỉ là những hiện tượng bình thường vẫn diễn ra xung quanh ta mà ta chưa để ý đến chúng thì chúng ta có nên đem những chuyện đó để xem như là 1 phép lạ để kể với mọi người hay ko??

phamthaison
31-10-2007, 01:34 AM
Tà Pao là noi mà có nhiều phép lạ của Đức Mẹ, có thể nó bình thường với người này, nhưng lại là một sự chấn động với người khác. tôi là người thường xuyên dẫn đoàn đi viếng Tà Pao, và tôi cảm nhận được rằng, không nên hành hương viếng Mẹ vì mong được thấy dấu lạ điềm thiêng (vì nếu yêu mến Mẹ, thì ta sẽ luôn thấy những phép lạ của người trong cuộc sống đời thường). Mà ta đến với Tà Pao để xin ơn hoán cải, đến vói Tà Pao để tỏ lòng mến Chúa qua Mẹ Maria. Nếu như thế tôi tin chắc khi đến thì được tin yêu, khi về thi trong hân hoan hy vọng.