Đamien
23-05-2007, 03:24 PM
CHÚA NHẬT HIỆN XUỐNG. Ga 20,19-23
1.
“Người thổi hơi và phán bảo các ông: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22)
Tin Mừng thánh Gioan đã kể lại: Chúa Giêsu lấy hơi thở, thổi về phía các môn đệ, để tượng trưng cho việc ban Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là Thần khí của Thiên Chúa: một Thần khí ban sinh lực vừa êm dịu, vừa mạnh mẽ (kn 8,9)
Chúa Thánh Thần thường xuất hiện dưới hình thức là cơn gió, lưỡi lửa, ánh sáng, chim bồ câu…Ngài được Chúa Cha sai đến, Ngài hiện diện và hành động để thánh hóa. Ngày lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần đã biến đổi các tông đồ và môn đệ Chúa Kitô bằng sự đến của Ngài trong một cơn gió mạnh. Dân chúng cũng được tác động bởi ơn Chúa Thánh Thần, ai nấy đều nghe các tông đồ nói tiếng quê hương mình, và nhờ đó họ hiệp nhất với nhau.
Thánh Phaolô khuyên: “Anh em chớ làm phiền Thánh Thần của Thiên Chúa” (Ep 4,30): Nghĩa là phải sống thế nào để xứng đáng là Con Thiên Chúa được Thánh Thần tình yêu tác động. Tất cả phải yêu thương hiệp nhất trong cùng một Thánh Thần Thiên Chúa.
2.
“Người thổi hơi và phán bảo các ông: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22)
Suy niệm: Nếu phải có Thần khí trợ giúp, các môn đệ mới hiểu được chân lý, thì để rao giảng cho người khác hiểu chân lý, các tông đồ phải cần đến Thần khí hơn nữa. Như Thiên Chúa thổi hơi sự sống cho con người đầu tiên thế nào (St 2,7), thì Chúa Giêsu hôm nay cũng thổi hơi Thánh Thần, hơi thở thần linh cho các môn đệ. Giờ đây họ được tái tạo để thi hành sứ mệnh. Việc trao ban Thần khí ở đây không nhằm chủ đích tái sinh các môn đệ trong nước Trời và sự sống siêu nhiên, nhưng nhằm đến sứ mệnh được trao cho họ. Sứ mệnh thôi thúc kẻ khác đến cùng chính sự sống ấy. Sứ mệnh của các tông đồ cũng là sứ mệnh của Giáo Hội, nên Chúa Thánh Thần vẫn liên lỉ hoạt động trong Giáo Hội, trong mọi người tín hữu chúng ta.
Thực hành:
*Ý thức hoạt động của Chúa Thánh Thần để luôn sống dưới tác động của Người
*Chúng ta luôn kêu cầu Người: “Ngài là Đấng phù trợ và giải thoát, Ôi lạy Chúa, xin Ngài đừng chậm trễ” (Tv 29,10)
1.
“Người thổi hơi và phán bảo các ông: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22)
Tin Mừng thánh Gioan đã kể lại: Chúa Giêsu lấy hơi thở, thổi về phía các môn đệ, để tượng trưng cho việc ban Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là Thần khí của Thiên Chúa: một Thần khí ban sinh lực vừa êm dịu, vừa mạnh mẽ (kn 8,9)
Chúa Thánh Thần thường xuất hiện dưới hình thức là cơn gió, lưỡi lửa, ánh sáng, chim bồ câu…Ngài được Chúa Cha sai đến, Ngài hiện diện và hành động để thánh hóa. Ngày lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần đã biến đổi các tông đồ và môn đệ Chúa Kitô bằng sự đến của Ngài trong một cơn gió mạnh. Dân chúng cũng được tác động bởi ơn Chúa Thánh Thần, ai nấy đều nghe các tông đồ nói tiếng quê hương mình, và nhờ đó họ hiệp nhất với nhau.
Thánh Phaolô khuyên: “Anh em chớ làm phiền Thánh Thần của Thiên Chúa” (Ep 4,30): Nghĩa là phải sống thế nào để xứng đáng là Con Thiên Chúa được Thánh Thần tình yêu tác động. Tất cả phải yêu thương hiệp nhất trong cùng một Thánh Thần Thiên Chúa.
2.
“Người thổi hơi và phán bảo các ông: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22)
Suy niệm: Nếu phải có Thần khí trợ giúp, các môn đệ mới hiểu được chân lý, thì để rao giảng cho người khác hiểu chân lý, các tông đồ phải cần đến Thần khí hơn nữa. Như Thiên Chúa thổi hơi sự sống cho con người đầu tiên thế nào (St 2,7), thì Chúa Giêsu hôm nay cũng thổi hơi Thánh Thần, hơi thở thần linh cho các môn đệ. Giờ đây họ được tái tạo để thi hành sứ mệnh. Việc trao ban Thần khí ở đây không nhằm chủ đích tái sinh các môn đệ trong nước Trời và sự sống siêu nhiên, nhưng nhằm đến sứ mệnh được trao cho họ. Sứ mệnh thôi thúc kẻ khác đến cùng chính sự sống ấy. Sứ mệnh của các tông đồ cũng là sứ mệnh của Giáo Hội, nên Chúa Thánh Thần vẫn liên lỉ hoạt động trong Giáo Hội, trong mọi người tín hữu chúng ta.
Thực hành:
*Ý thức hoạt động của Chúa Thánh Thần để luôn sống dưới tác động của Người
*Chúng ta luôn kêu cầu Người: “Ngài là Đấng phù trợ và giải thoát, Ôi lạy Chúa, xin Ngài đừng chậm trễ” (Tv 29,10)