josluukien
02-06-2007, 03:25 PM
CHỨNG TỪ ĐỨC MẸ MỄDU:
CHÚA BIẾN ĐỔI MỘT NGƯỜI ĐƯA THƯ THÀNH MỘT LINH MỤC
Suốt 13 năm qua, Mark Rosebaun mặc bộ đồng phục màu xanh quen thuộc của người đưa thư và bất chấp khí hậu thời tiết thay đổi bất thường ở tiểu bang Illinois, đi từ nhà này đến nhà khác dưới trời mưa gió, tuyết rơi, lạnh buốt xương hay trời nóng nực ẩm ướt để đưa thư cho cư dân trong thành phố LaGrange.
Tốt nghiệp trường trung học Downers Grove vào giữa thập niên 1980, Mark Rosebaun bắt đầu theo học ở trường đại học DuPage, thành phố Glen Ellyn, thế nhưng không bao lâu, ông phải tham gia lực lượng lao động, làm một công việc tại Bưu điện ở LaGrange.
Nhiều năm tiếp xúc với những cư dân trong vùng giao thư, ông thường được mời vào nhà họ để xem một em bé mới chào đời hay tâm sự về một người thân mới qua đời.
"Nhiều năm sau, tôi khám phá ra rằng sự hiện diện trong những giây phút thân mật của đời sống con người, mà là một người đưa thư đã giúp chuẩn bị cho tôi bước vào đời sống mục vụ trong tương lại là một linh mục", thầy Rosenbaun 40 tuổi nói như thế với báo Catholic Explore trong cuộc phỏng vấn.
"Tôi từ đưa thư từ đến đưa Lời Chúa cho mọi người", thầy Rosenbaun nói tiếp. Thầy vừa học xong đại học tại chủng viện St. Mary of the Lake/Mundelein và dự trù sẽ được thụ phong linh mục vào ngày 2 tháng 6 năm 2007 tại nhà thờ chính tòa thánh Raymond ở Joliet.
Sinh ra ở Cleveland, bang Ohio, thầy di chuyển cùng với gia đình đến Downers Grove vào lúc 6 tuổi. Khi còn học lớp 6, cậu Rosenbaun nói với thầy giáo rằng cậu muốn trở thành một linh mục trong tương lai. Ý định ấy mờ dần trong tâm trí và không hiện lên rõ rệt cho tới gần 2 thập niên sau khi thầy xem một đoạn phim về những cuộc hiện ra của Đức Mẹ Mễdu ở Nam Tư.
Chẳng giữ đạo vào thời gian ấy, thầy Rosenbaun nhìn những khách hành hương Mễdu lần hạt sốt sắng và thầy đã nghĩ về thời thiếu niên của thầỵ Thầy nhớ có sự gắn bó với Chúa mà thầy cảm nhận được khi cầu nguyện lúc con trẻ. Ước muốn được có lại lòng sốt mến trong mối quan hệ với Chúa, người đưa thư ấy bắt đầu lần chuỗi Mân côi và tham dự thánh lễ mỗi ngàỵ
Đi sâu vào hành trình đức tin vào những năm 1990, thầy Rosenbaun thường xuyên cầu nguyện và đi xưng tội.Trong lúc cầu nguyện, tôi tìm được cảm giác bình an lớn lao bao trùm lấy tôi, và nghi thức phụng vụ trở nên sống động đối với tội. Thầy mô tả những tác động của linh mục, giáo dân và Thiên Chúa trong thánh lễ là một "đối thoại tình yêu".
Một đêm nọ khi những ngón tay của thầy đang mân mê chuỗi hạt Mân côi, thầy nói thầy cảm thấy sự hiện diện sống động của Thiên Chúa. Trong những giây phút ấy, thầy bắt đầu chiêm niệm về ý định phục vụ dân Chúa là một linh mục.
Thầy nói trong một lần mặc khải: "Tôi không quyết định trở thành một linh mục. Thiên Chúa quyết định rằng tôi phải trở thành một linh mục".
Ý định rời bỏ công việc vững chắc trong nghành bưu điện để bước vào đời sống linh mục là một trở ngại lúc ban đâù. Thầy nói "Tôi giao kèo với Chúa". Vào lúc đó, thầy quyết định để cho ý tưởng đó thành hình trong trí thầy khoảng một năm. Nếu ý tưởng đó còn tồn tại trong một năm, thì tôi sẽ tiến hành điều ấy với hết trái tim.
Qua thời gian biện phân này, thầy Rosenbaun tiếp tục đi sâu trong mối quan hệ với Thiên Chúa qua cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích. Thầy nói rằng thầy bắt đầu thấy những dấu chỉ cho thấy đời sống linh mục là ơn gọi trong cuộc sống của thầỵ Thầy nói dấu chỉ lớn lao nhất đến với thầy khi một người bạn đồng nghiệp mà thầy không quen thân lắm tự tử. Ngài tập trung can đảm để nói chuyện với gia đình nạn nhân trong giờ viếng xác.
Những người đau buồn được đánh động bởi lòng trắc ẩn của thầy và xin thầy Rosenbaun nói điếu văn trong buổi tang lễ. Thầy chấp thuận yêu cầu ấy, nhưng thầy nói rất là hồi hộp lo sợ phải nói lời khen ngợi người quá cố. Khi thầy nói trước toàn thể cộng đồng thì sự hồi hộp biến mất.
Thầy Rosenbaun liền sau đó nói chuyện với cha sở ở giáo xứ Divine Savior ở Downers Grove là linh mục Robert Pietras về quyết định trở thành linh mục.
Linh mục Pietras nói: "Tôi rất hài lòng, nhưng cũng không ngạc nhiên lắm". Vì ngài đã để ý thấy lòng say mê của thầy qua đức tin trong các thánh lễ. Vui mừng vì ý định ấy, cha giúp thầy liên lạc với linh mục John Regan là giám đốc văn phòng ơn gọi ở Joliet. Thầy Rosebaun bắt đầu vào học đại học ở chủng viện Conception ở Missouri.
Cha Pietras nói: "Phần đông những đàn ông tìm ơn gọi vào tuổi trưởng thành trong cuộc sống thay vì sau khi tốt nghiệp trung học thường có một ít vốn liếng trình độ đại học. Điều này cho phép họ bắt đầu học thần học ngaỵ Thế nhưng với thầy Rosenbaun thì xanh như trái táo". "Phải hoàn tất những chương trình huấn luyện cần thiết từ con số không là một thành tích đáng kể. Thầy sẽ là một linh mục tốt lành và thánh thiện".
Trong khi đó, sự giúp đỡ từ gia đình của thầy cho ơn gọi trong nhiều năm qua thật lớn laọ "Đó là một phúc lành cho tôi", thầy Rosenbaun nói. Bà Betty mẹ của thầy nói: "Trước khi bắt đầu theo học để trở thành linh mục, thầy là người rất thầm lặng. Tôi rất hãnh diện về cách thầy trổ hoa. Giờ đây, thầy biết làm sao để vươn rộng ra".
Với ngày thụ phong linh mục sắp đến của con bà, bà không thể che dấu nỗi mừng vui của bà. Bà con họ hàng từ khắp các tiểu bang xa sẽ đến hiện diện giây phút lịch sử trong đời sống con bà. Bà nói thay cho chồng và gia tộc rằng: "Chúng tôi rất vui mừng".
Cha Thomas Sularz cố vấn cho thầy nói: "Thầy rất nhạy cảm trước những nhu cầu của người đời". Cha mô tả thầy là người rất thân thiện và thực tế, và thầy sẽ là một linh mục tuyệt vời".
Cha Sularz lúc còn là cha sở của giáo xứ Thánh Philiphê tông đồ khi thầy Rosenbaun giúp xứ ở đó nói rằng: "Thầy đã giúp xứ thật hoàn hảo". Thầy luôn sẵn sàng có mặt giúp đỡ giáo dân. Thầy là giảng viên giáo lý cho các lớp học, và mang Thánh Thể đến cho các tín hữu tại gia và làm các công việc mục vụ khác.
Là một lực sĩ điền kinh, thầy Rosenbaun liên hệ đời sống linh mục với thể thao khi nói rằng: bạn phải tiếp tục tiến tới ngay cả trong những lúc khó khăn. Tôi không bao giờ muốn bỏ đời sống linh mục. Là một linh mục Công Giáo, mục đích của thầy là làm cho người ta yêu thương và nhận ra giá trị của mình và người khác như Chúa yêu và quý giá họ.
(theo thanhlinh.net)
CHÚA BIẾN ĐỔI MỘT NGƯỜI ĐƯA THƯ THÀNH MỘT LINH MỤC
Suốt 13 năm qua, Mark Rosebaun mặc bộ đồng phục màu xanh quen thuộc của người đưa thư và bất chấp khí hậu thời tiết thay đổi bất thường ở tiểu bang Illinois, đi từ nhà này đến nhà khác dưới trời mưa gió, tuyết rơi, lạnh buốt xương hay trời nóng nực ẩm ướt để đưa thư cho cư dân trong thành phố LaGrange.
Tốt nghiệp trường trung học Downers Grove vào giữa thập niên 1980, Mark Rosebaun bắt đầu theo học ở trường đại học DuPage, thành phố Glen Ellyn, thế nhưng không bao lâu, ông phải tham gia lực lượng lao động, làm một công việc tại Bưu điện ở LaGrange.
Nhiều năm tiếp xúc với những cư dân trong vùng giao thư, ông thường được mời vào nhà họ để xem một em bé mới chào đời hay tâm sự về một người thân mới qua đời.
"Nhiều năm sau, tôi khám phá ra rằng sự hiện diện trong những giây phút thân mật của đời sống con người, mà là một người đưa thư đã giúp chuẩn bị cho tôi bước vào đời sống mục vụ trong tương lại là một linh mục", thầy Rosenbaun 40 tuổi nói như thế với báo Catholic Explore trong cuộc phỏng vấn.
"Tôi từ đưa thư từ đến đưa Lời Chúa cho mọi người", thầy Rosenbaun nói tiếp. Thầy vừa học xong đại học tại chủng viện St. Mary of the Lake/Mundelein và dự trù sẽ được thụ phong linh mục vào ngày 2 tháng 6 năm 2007 tại nhà thờ chính tòa thánh Raymond ở Joliet.
Sinh ra ở Cleveland, bang Ohio, thầy di chuyển cùng với gia đình đến Downers Grove vào lúc 6 tuổi. Khi còn học lớp 6, cậu Rosenbaun nói với thầy giáo rằng cậu muốn trở thành một linh mục trong tương lai. Ý định ấy mờ dần trong tâm trí và không hiện lên rõ rệt cho tới gần 2 thập niên sau khi thầy xem một đoạn phim về những cuộc hiện ra của Đức Mẹ Mễdu ở Nam Tư.
Chẳng giữ đạo vào thời gian ấy, thầy Rosenbaun nhìn những khách hành hương Mễdu lần hạt sốt sắng và thầy đã nghĩ về thời thiếu niên của thầỵ Thầy nhớ có sự gắn bó với Chúa mà thầy cảm nhận được khi cầu nguyện lúc con trẻ. Ước muốn được có lại lòng sốt mến trong mối quan hệ với Chúa, người đưa thư ấy bắt đầu lần chuỗi Mân côi và tham dự thánh lễ mỗi ngàỵ
Đi sâu vào hành trình đức tin vào những năm 1990, thầy Rosenbaun thường xuyên cầu nguyện và đi xưng tội.Trong lúc cầu nguyện, tôi tìm được cảm giác bình an lớn lao bao trùm lấy tôi, và nghi thức phụng vụ trở nên sống động đối với tội. Thầy mô tả những tác động của linh mục, giáo dân và Thiên Chúa trong thánh lễ là một "đối thoại tình yêu".
Một đêm nọ khi những ngón tay của thầy đang mân mê chuỗi hạt Mân côi, thầy nói thầy cảm thấy sự hiện diện sống động của Thiên Chúa. Trong những giây phút ấy, thầy bắt đầu chiêm niệm về ý định phục vụ dân Chúa là một linh mục.
Thầy nói trong một lần mặc khải: "Tôi không quyết định trở thành một linh mục. Thiên Chúa quyết định rằng tôi phải trở thành một linh mục".
Ý định rời bỏ công việc vững chắc trong nghành bưu điện để bước vào đời sống linh mục là một trở ngại lúc ban đâù. Thầy nói "Tôi giao kèo với Chúa". Vào lúc đó, thầy quyết định để cho ý tưởng đó thành hình trong trí thầy khoảng một năm. Nếu ý tưởng đó còn tồn tại trong một năm, thì tôi sẽ tiến hành điều ấy với hết trái tim.
Qua thời gian biện phân này, thầy Rosenbaun tiếp tục đi sâu trong mối quan hệ với Thiên Chúa qua cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích. Thầy nói rằng thầy bắt đầu thấy những dấu chỉ cho thấy đời sống linh mục là ơn gọi trong cuộc sống của thầỵ Thầy nói dấu chỉ lớn lao nhất đến với thầy khi một người bạn đồng nghiệp mà thầy không quen thân lắm tự tử. Ngài tập trung can đảm để nói chuyện với gia đình nạn nhân trong giờ viếng xác.
Những người đau buồn được đánh động bởi lòng trắc ẩn của thầy và xin thầy Rosenbaun nói điếu văn trong buổi tang lễ. Thầy chấp thuận yêu cầu ấy, nhưng thầy nói rất là hồi hộp lo sợ phải nói lời khen ngợi người quá cố. Khi thầy nói trước toàn thể cộng đồng thì sự hồi hộp biến mất.
Thầy Rosenbaun liền sau đó nói chuyện với cha sở ở giáo xứ Divine Savior ở Downers Grove là linh mục Robert Pietras về quyết định trở thành linh mục.
Linh mục Pietras nói: "Tôi rất hài lòng, nhưng cũng không ngạc nhiên lắm". Vì ngài đã để ý thấy lòng say mê của thầy qua đức tin trong các thánh lễ. Vui mừng vì ý định ấy, cha giúp thầy liên lạc với linh mục John Regan là giám đốc văn phòng ơn gọi ở Joliet. Thầy Rosebaun bắt đầu vào học đại học ở chủng viện Conception ở Missouri.
Cha Pietras nói: "Phần đông những đàn ông tìm ơn gọi vào tuổi trưởng thành trong cuộc sống thay vì sau khi tốt nghiệp trung học thường có một ít vốn liếng trình độ đại học. Điều này cho phép họ bắt đầu học thần học ngaỵ Thế nhưng với thầy Rosenbaun thì xanh như trái táo". "Phải hoàn tất những chương trình huấn luyện cần thiết từ con số không là một thành tích đáng kể. Thầy sẽ là một linh mục tốt lành và thánh thiện".
Trong khi đó, sự giúp đỡ từ gia đình của thầy cho ơn gọi trong nhiều năm qua thật lớn laọ "Đó là một phúc lành cho tôi", thầy Rosenbaun nói. Bà Betty mẹ của thầy nói: "Trước khi bắt đầu theo học để trở thành linh mục, thầy là người rất thầm lặng. Tôi rất hãnh diện về cách thầy trổ hoa. Giờ đây, thầy biết làm sao để vươn rộng ra".
Với ngày thụ phong linh mục sắp đến của con bà, bà không thể che dấu nỗi mừng vui của bà. Bà con họ hàng từ khắp các tiểu bang xa sẽ đến hiện diện giây phút lịch sử trong đời sống con bà. Bà nói thay cho chồng và gia tộc rằng: "Chúng tôi rất vui mừng".
Cha Thomas Sularz cố vấn cho thầy nói: "Thầy rất nhạy cảm trước những nhu cầu của người đời". Cha mô tả thầy là người rất thân thiện và thực tế, và thầy sẽ là một linh mục tuyệt vời".
Cha Sularz lúc còn là cha sở của giáo xứ Thánh Philiphê tông đồ khi thầy Rosenbaun giúp xứ ở đó nói rằng: "Thầy đã giúp xứ thật hoàn hảo". Thầy luôn sẵn sàng có mặt giúp đỡ giáo dân. Thầy là giảng viên giáo lý cho các lớp học, và mang Thánh Thể đến cho các tín hữu tại gia và làm các công việc mục vụ khác.
Là một lực sĩ điền kinh, thầy Rosenbaun liên hệ đời sống linh mục với thể thao khi nói rằng: bạn phải tiếp tục tiến tới ngay cả trong những lúc khó khăn. Tôi không bao giờ muốn bỏ đời sống linh mục. Là một linh mục Công Giáo, mục đích của thầy là làm cho người ta yêu thương và nhận ra giá trị của mình và người khác như Chúa yêu và quý giá họ.
(theo thanhlinh.net)