PDA

View Full Version : Đến học yêu thương


ndt
04-01-2006, 06:25 PM
http://www.gpnt.net/images/hoa10.gif1.
“Đến mà xem”. Đó là câu trả lời của Philipphê khi Nathanael thắc mắc về Đức Giêsu.

Trong đời sống thường ngày chúng ta cũng hay nghe nói: Bạn hãy đến mà xem rồi bạn có thể sẽ bị thuyết phục!

Bài Tin Mừng theo thánh Gioan ghi lại cuộc đối thoại ngắn gọn giữa Nathanael và Đức Giêsu. Nathanel gọi Đức Giêsu là “Con Thiên Chúa”.

Quả thực, Tin Mừng theo thánh Gioan giúp chúng ta đào sâu cách nhận ra mối liên hệ mầu nhiệm giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha.

“Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người” (Ga 20, 31).

Ước gì mỗi ngày chúng ta đều đến và gặp gỡ Đức Giêsu.

http://www.gpnt.net/images/hoacuoin.gif2.
Chuyện kể rằng thánh Gioan Tông đồ khi về già ngài vẫn chỉ dạy một điều duy nhất, rất đơn giản, cho những người đến nghe ngài giảng: các con thân mến, các con hãy yêu thương nhau.

Sự thật căn bản của toàn bộ sứ điệp Kitô giáo là: chúng ta được mời gọi đáp trả tình yêu Chúa dành cho con người bằng cách hãy yêu thương nhau.

Chúng ta rất hân hạnh được nghe những lời của thánh Gioan trong bài đọc 1 hôm nay. Đó là sứ điệp hãy yêu thương nhau. Đó cũng là đề tài chính yếu của Thư 1 Gioan.

Trong sứ điệp của Đức Giêsu, không có gì quan trọng hơn lời mời gọi sống yêu thương. Tình yêu mà Đức Giêsu nói đến không phải chỉ là tình cảm nhưng phải là những việc làm cụ thể như được ghi lại nơi chương 25 của Tin Mừng thánh Matthêu. Tiêu chuẩn để vào Nước trời là giúp đỡ những những người đói khát, ngững người đau yếu, những người khách lạ… Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy biết quan tâm chăm sóc và yêu thương anh chị em mình.

“Nếu ai có của cải đời này mà thấy anh em mình túng thiếu, lại đóng cửa lòng mình đối với họ, thì làm sao tình yêu của Thiên Chúa ở trong người ấy được? Các con thân mến, chúng ta đừng yêu bằng lời nói và miệng lưỡi, nhưng bằng việc làm và chân thật”.

Điều thánh Gioan nói với chúng ta hôm nay rất rõ ràng.
Ước gì trong Mùa Giáng Sinh này chúng ta suy niệm những lời này và đem ta thực hành.