ndt
13-03-2006, 05:49 PM
Quyền bính phục vụ (Mc 23,1-12 (http://www.dongcong.net/LoiChua-SuyNiem/BaiDocHangNgay/MuaChay/mc2-03.htm))
Quan niệm và cung cách thực hành quyền bính của Đức Giêsu và của người Biệt phái hay của một số người tự cao, hoàn toàn khác biệt nhau.
Đối với Đức Giêsu, quyền lực và quyền bính là để khiêm tốn phục vụ Thiên Chúa và đồng loại, chứ không phải để thống trị người khác hay người dưới quyền. Như thế, một người lãnh đạo đích thực không chỉ là người không đặt gánh nặng trên vai người khác, nhưng còn là người biết làm giảm đi những khó khăn, cực nhọc mà người khác đang phải trải qua.
Thế nhưng nhiều người lại không chấp nhận hay không cảm thấy thích cung cách thi hành quyền bính của Đức Giêsu. Họ thích khoe khoang chức tước, danh vọng, hay chỉ quan tâm đến bề ngoài, đến cách làm cho họ được nổi danh.
Thực ra, chức tước, cách xưng hô ‘cha, thày’, cách ăn mặc, hay lễ nghi bên ngoài tự nó không có gì đáng phê phán, nhưng chính thái độ kiêu căng, quan liêu, khoe khoang ở đằng sau chức tước, hay trang phục, hoặc thái độ chỉ biết lo tìm kiếm chức tước, địa vị cho cá nhân mình mới là điều đáng trách. Khi người ta chỉ lo lắng đến thái độ khoe khoang hay cách ăn mặc bề ngoài, người ta không còn thời giờ để quan tâm phục vụ anh chị em của mình.
Quyền bính để phục vụ hay được thi hành cách khiêm tốn theo kiểu Đức Giêsu phải là cung cách của tất cả những ai muốn làm môn đệ Đức Kitô. Phục vụ và khiêm tốn cũng là tinh thần của Mùa Chay mà mỗi người chúng ta cần luyện tập và thi hành.
Quan niệm và cung cách thực hành quyền bính của Đức Giêsu và của người Biệt phái hay của một số người tự cao, hoàn toàn khác biệt nhau.
Đối với Đức Giêsu, quyền lực và quyền bính là để khiêm tốn phục vụ Thiên Chúa và đồng loại, chứ không phải để thống trị người khác hay người dưới quyền. Như thế, một người lãnh đạo đích thực không chỉ là người không đặt gánh nặng trên vai người khác, nhưng còn là người biết làm giảm đi những khó khăn, cực nhọc mà người khác đang phải trải qua.
Thế nhưng nhiều người lại không chấp nhận hay không cảm thấy thích cung cách thi hành quyền bính của Đức Giêsu. Họ thích khoe khoang chức tước, danh vọng, hay chỉ quan tâm đến bề ngoài, đến cách làm cho họ được nổi danh.
Thực ra, chức tước, cách xưng hô ‘cha, thày’, cách ăn mặc, hay lễ nghi bên ngoài tự nó không có gì đáng phê phán, nhưng chính thái độ kiêu căng, quan liêu, khoe khoang ở đằng sau chức tước, hay trang phục, hoặc thái độ chỉ biết lo tìm kiếm chức tước, địa vị cho cá nhân mình mới là điều đáng trách. Khi người ta chỉ lo lắng đến thái độ khoe khoang hay cách ăn mặc bề ngoài, người ta không còn thời giờ để quan tâm phục vụ anh chị em của mình.
Quyền bính để phục vụ hay được thi hành cách khiêm tốn theo kiểu Đức Giêsu phải là cung cách của tất cả những ai muốn làm môn đệ Đức Kitô. Phục vụ và khiêm tốn cũng là tinh thần của Mùa Chay mà mỗi người chúng ta cần luyện tập và thi hành.