Đamien
06-06-2007, 07:06 PM
Chúa Nhật lễ Chúa Ba Ngôi. Ga 16,12-15
1.
“Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy, mà loan truyền cho các con” (Ga 16,15)
Chúa Giêsu trong cuộc sống tại thế đã mạc khải về Chúa Cha và chính mình. Đức Kitô đã nói với các môn đệ: “Tất cả những gì của Cha đều là của Thầy” (Ga 16,15), và Ngài thưa với Chúa Cha: “Mọi sự của con là của Cha, và mọi sự của Cha là của con” (Ga 17,10); Chúa Giêsu đã mạc khải: “Ta và Cha Ta là một… Ta là con Thiên Chúa… Cha ở trong Ta và Ta ở trong Cha” (Ga 10,30.36.38)
Đối với Ngôi thứ Ba, Chúa Giêsu cũng đã mạc khải Thánh Thần chân lý sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy” (Ga 16,15). Nhưng Thánh Thần ấy cũng là của Chúa Cha (Mt 16,20); “Thánh Thần chân lý bởi Chúa Cha mà ra” (Ga 13,26); Ngài được Chúa Cha sai đến với các môn đệ (Ga 14,16; 15,26). Nhưng chính Đức Giêsu cũng sai thần Chân lý đến (Ga 16,7)
Chúng ta hãy ý thức để sống trong Mầu Nhiệm Ba Ngôi. Mỗi lần làm dấu Thánh giá hoặc đọc kinh sáng danh, chúng ta luôn nhớ sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi trong cuộc sống chúng ta. Hãy giữ gìn thân xác và tâm hồn chúng ta để xứng đáng là đền thờ của Ba Ngôi Thiên Chúa.
2.
“Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy” (Ga 16,15)
Suy niệm: Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm mà Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta về Chúa Cha và chính mình khi nói: “Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy” (Ga 16,15); và Ngài đã thưa với Cha: “Mọi sự của Con là của Cha, và mọi sự của Cha là của Con” (Ga 17,10). Chúa Giê su đã mạc khải thêm: “Ta và Cha Ta là một” (Ga 10,30). Đối với Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu nói đến nguồn gốc của Ngài bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra: “Thánh Thần chân lý bởi Chúa Cha mà ra” (Ga 13,26). Ngài được Chúa Cha sai đến với các môn đệ (Ga 14,16) và chính Chúa Giêsu cũng sai Ngài đến (Ga 16,7). Nhờ Bí tích Rửa tội người Kitô hữu trở nên phần chi thể trong Đức Kitô, trở thành nghĩa tử để gọi Thiên Chúa là Cha dưới tác động của Chúa Thánh Thần.
Thực hành:
1.Ý thức sống mầu nhiệm Ba Ngôi khi làm dấu Thánh giá, khi đọc kinh sáng danh, khi nhận phép lành của Chúa.
2.Ta phải có tâm tình ca ngợi: “Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con cảm tạ Chúa. Lạy Chúa con, con hoan hô chúc tụng Ngài” (Tv 117,20)
1.
“Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy, mà loan truyền cho các con” (Ga 16,15)
Chúa Giêsu trong cuộc sống tại thế đã mạc khải về Chúa Cha và chính mình. Đức Kitô đã nói với các môn đệ: “Tất cả những gì của Cha đều là của Thầy” (Ga 16,15), và Ngài thưa với Chúa Cha: “Mọi sự của con là của Cha, và mọi sự của Cha là của con” (Ga 17,10); Chúa Giêsu đã mạc khải: “Ta và Cha Ta là một… Ta là con Thiên Chúa… Cha ở trong Ta và Ta ở trong Cha” (Ga 10,30.36.38)
Đối với Ngôi thứ Ba, Chúa Giêsu cũng đã mạc khải Thánh Thần chân lý sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy” (Ga 16,15). Nhưng Thánh Thần ấy cũng là của Chúa Cha (Mt 16,20); “Thánh Thần chân lý bởi Chúa Cha mà ra” (Ga 13,26); Ngài được Chúa Cha sai đến với các môn đệ (Ga 14,16; 15,26). Nhưng chính Đức Giêsu cũng sai thần Chân lý đến (Ga 16,7)
Chúng ta hãy ý thức để sống trong Mầu Nhiệm Ba Ngôi. Mỗi lần làm dấu Thánh giá hoặc đọc kinh sáng danh, chúng ta luôn nhớ sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi trong cuộc sống chúng ta. Hãy giữ gìn thân xác và tâm hồn chúng ta để xứng đáng là đền thờ của Ba Ngôi Thiên Chúa.
2.
“Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy” (Ga 16,15)
Suy niệm: Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm mà Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta về Chúa Cha và chính mình khi nói: “Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy” (Ga 16,15); và Ngài đã thưa với Cha: “Mọi sự của Con là của Cha, và mọi sự của Cha là của Con” (Ga 17,10). Chúa Giê su đã mạc khải thêm: “Ta và Cha Ta là một” (Ga 10,30). Đối với Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu nói đến nguồn gốc của Ngài bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra: “Thánh Thần chân lý bởi Chúa Cha mà ra” (Ga 13,26). Ngài được Chúa Cha sai đến với các môn đệ (Ga 14,16) và chính Chúa Giêsu cũng sai Ngài đến (Ga 16,7). Nhờ Bí tích Rửa tội người Kitô hữu trở nên phần chi thể trong Đức Kitô, trở thành nghĩa tử để gọi Thiên Chúa là Cha dưới tác động của Chúa Thánh Thần.
Thực hành:
1.Ý thức sống mầu nhiệm Ba Ngôi khi làm dấu Thánh giá, khi đọc kinh sáng danh, khi nhận phép lành của Chúa.
2.Ta phải có tâm tình ca ngợi: “Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con cảm tạ Chúa. Lạy Chúa con, con hoan hô chúc tụng Ngài” (Tv 117,20)