ndt
14-03-2006, 04:18 PM
Phục vụ theo gương Đức Giêsu (Mt 20,17-28 (http://www.dongcong.net/LoiChua-SuyNiem/BaiDocHangNgay/MuaChay/mc2-04.htm))
Bà Giêbêđê đưa hai người con đến gặp Đức Giêsu để xin hai chỗ quan trọng trong nước Ngài sẽ thiết lập. Đức Giêsu dùng lời lẽ ôn tồn, nhẹ nhàng để nói cho bà biết rằng điều quan trọng nhất trong nước của Ngài là PHỤC VỤ.
Chúng ta có thể thông cảm cho bà Giêbêđê là bà không hiểu gì về giáo huấn của Đức Giêsu khi bà xin điều này cho hai đứa con. Bởi vì bà không sống gần Đức Giêsu như các tông đồ, không ăn uống chung hay đồng hành với Ngài. Bà không chia sẻ những điều mà Đức Giêsu tâm đắc nhất để giáo huấn các môn sinh của Ngài.
Thế nhưng, chúng ta khó có thể châm chước cho phản ứng của 10 tông đồ khi nghe bà Giêbêđê xin chỗ ngồi quan trọng cho con của bà. Họ đã không bực mình với bà Giêbêđê, nhưng với hai người con của bà. Phản ứng của họ cho thấy cả 12 tông đồ cũng chưa hiểu được giáo huấn của Đức Giêsu về sự khiêm tốn phục vụ.
Đức Giêsu dạy sự khiêm tốn phục vụ một cách vô điều kiện, không có giới hạn. Khi phục vụ cho kẻ khác, có khi chúng ta nghĩ rằng mình phục vụ trong một thời gian hay một số công việc như thế là đủ rồi. Tôi cần nghỉ ngơi; đến phiên người khác phục vụ. Nếu ai cũng nghĩ như vậy, có thể có lúc không còn ai phục vụ cho những công việc chung.
Chúng ta nên tự hỏi mình thuộc loại người nào: các tông đồ hay bà Giêbêđê. Chúng ta đọc kinh cầu nguyện, đi lễ, nghe đọc Tin mừng thường xuyên hay hằng ngày. Liệu chúng ta đã nắm bắt và thực hành giáo huấn của Đức Giêsu về khiêm tốn phục vụ chưa? Phục vụ Giáo hội, cộng đoàn, hàng xóm hay gia đình.
Ước gì chúng ta biết bắt chước Đức Giêsu, Đấng đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ.
Bà Giêbêđê đưa hai người con đến gặp Đức Giêsu để xin hai chỗ quan trọng trong nước Ngài sẽ thiết lập. Đức Giêsu dùng lời lẽ ôn tồn, nhẹ nhàng để nói cho bà biết rằng điều quan trọng nhất trong nước của Ngài là PHỤC VỤ.
Chúng ta có thể thông cảm cho bà Giêbêđê là bà không hiểu gì về giáo huấn của Đức Giêsu khi bà xin điều này cho hai đứa con. Bởi vì bà không sống gần Đức Giêsu như các tông đồ, không ăn uống chung hay đồng hành với Ngài. Bà không chia sẻ những điều mà Đức Giêsu tâm đắc nhất để giáo huấn các môn sinh của Ngài.
Thế nhưng, chúng ta khó có thể châm chước cho phản ứng của 10 tông đồ khi nghe bà Giêbêđê xin chỗ ngồi quan trọng cho con của bà. Họ đã không bực mình với bà Giêbêđê, nhưng với hai người con của bà. Phản ứng của họ cho thấy cả 12 tông đồ cũng chưa hiểu được giáo huấn của Đức Giêsu về sự khiêm tốn phục vụ.
Đức Giêsu dạy sự khiêm tốn phục vụ một cách vô điều kiện, không có giới hạn. Khi phục vụ cho kẻ khác, có khi chúng ta nghĩ rằng mình phục vụ trong một thời gian hay một số công việc như thế là đủ rồi. Tôi cần nghỉ ngơi; đến phiên người khác phục vụ. Nếu ai cũng nghĩ như vậy, có thể có lúc không còn ai phục vụ cho những công việc chung.
Chúng ta nên tự hỏi mình thuộc loại người nào: các tông đồ hay bà Giêbêđê. Chúng ta đọc kinh cầu nguyện, đi lễ, nghe đọc Tin mừng thường xuyên hay hằng ngày. Liệu chúng ta đã nắm bắt và thực hành giáo huấn của Đức Giêsu về khiêm tốn phục vụ chưa? Phục vụ Giáo hội, cộng đoàn, hàng xóm hay gia đình.
Ước gì chúng ta biết bắt chước Đức Giêsu, Đấng đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ.