PDA

View Full Version : Chúa nhật XI quanh năm


Đamien
13-06-2007, 09:42 PM
Chúa nhật XI quanh năm (Lc 7,36-8,3)

1.

“Đức tin đã cứu con, con hãy về bình an” (Lc 7,50)

Trình thuật Tin Mừng ghi lại việc Chúa Giêsu đến ăn tiệc nơi nhà một người biệt phái, có một người đàn bà tội lỗi lấy nước mắt rửa chân Chúa Giêsu, lấy tóc lau và xức thuốc thơm trên chân Chúa. Mọi người kinh ngạc, người biệt phái nghĩ thầm: “Nếu ông này là tiên tri thì phải biết người đàn bà đang động đến mình là ai”.

Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn để giảng giải cho ông: “Kẻ yêu nhiều thì được tha nhiều”. Những người biệt phái thường hay khinh chê những người tội lỗi, và người biệt phái mời Chúa đã đặt tin tưởng ở sự đạo đức của ông, hơn là tin ở lòng thương xót Chúa.

Chúa quay sang người đàn bà tội lỗi “Tội con đã được tha rồi”. Những người ở đó ngạc nhiên. Nhưng Chúa Giêsu đã nhấn mạnh thêm bằng một nguyên tắc mới Chúa đưa ra “Đức tin con đã cứu con, con hãy về bình an”. Người biệt phái đã xét đoán theo hình thức bên ngoài, Chúa Giêsu nhìn thấy sự thật bên trong và tha thứ.

Khi bị cám dỗ xét đoán tha nhân giống như người biệt phái, chúng ta hãy suy nghĩ về bản thân mình, nhận ra mình cũng là một người tội lỗi nhưng đã được Chúa tha thứ. Lúc đó ta sẽ có cái nhìn thiện cảm, nhân ái hơn đối với tha nhân.

2.

“Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều” (Lc 7,47)

Suy niệm: Toàn thể chương 7 của Luca được kết cấu để trả lời thắc mắc của Gioan Tẩy giả: “Ngài có phải là Đấng phải đến chăng?” (Lc 7,20).

Chúa Giêsu đã trả lời bằng các phép lạ:
-Chữa lành đầy tớ viên đội trưởng và con trai bà góa Naim đã sống lại, dân chúng tung hô: “Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta” (Lc 7,16), Ngài là vị tiên tri thiên hạ mong chờ.

-Người biệt phái tự hỏi: nếu ông này là tiên tri thì phải biết người đàn bà đang động đến mình là ai. “Chúa Giêsu trả lời bằng cử chỉ: tha tội”.

Đúng, Chúa Giêsu là tiên tri theo nghĩa phi thường, vì Ngài thực thi quyền phép của Thiên Chúa là tha tội. Người đàn bà tội lỗi đã nhận ra tình thương tha thứ của Chúa quá bao la, đồng thời bà ý thức tội lỗi mình quá nặng nề xấu xa. Bà đã yêu nhiều và đã được thứ tha.

Thực hành:

*Không bao giờ khinh dể tội nhân, bởi vì chúng ta cũng là người tội lỗi.
*Xin Chúa nhân từ thứ tha. Xin ngoảnh mặt đi đừng nhìn tội lỗi. và tẩy xóa mọi điều gian ác của con” (Tv 50,11)

admin
17-05-2010, 11:11 PM
http://banthanhnhacnt.net/ThanhNhac/asx.php?type=1&id=348