bichphuong
14-06-2007, 11:27 AM
Khác nhau...
Một hôm chúa nhật, sau lễ, Cha sở đi dạo ngoài đồng. Thấy một nông dân đang cuốc mảnh vườn của mình, Cha đến gần, hỏi:
-Kìa Hai, sao con không bắt chước Chúa?
-Thưa Cha bắt chước gì ạ?
-Con không nhớ sao? Chúa tạo dưng nên trời đất trong sáu ngày. Ngày thứ bảy Người nghĩ ngơi. Bác nông dân lễ phép thưa lại:
-Thưa Cha con biết điều đó. Nhưng có điều khác nhau, là Chúa đã làm xong công việc của Ngài còn con thì chưa...
TH.TH
Một hôm chúa nhật, sau lễ, Cha sở đi dạo ngoài đồng. Thấy một nông dân đang cuốc mảnh vườn của mình, Cha đến gần, hỏi:
-Kìa Hai, sao con không bắt chước Chúa?
-Thưa Cha bắt chước gì ạ?
-Con không nhớ sao? Chúa tạo dưng nên trời đất trong sáu ngày. Ngày thứ bảy Người nghĩ ngơi. Bác nông dân lễ phép thưa lại:
-Thưa Cha con biết điều đó. Nhưng có điều khác nhau, là Chúa đã làm xong công việc của Ngài còn con thì chưa...
TH.TH