PDA

View Full Version : Lễ sinh nhật Gioan Tẩy giả


Đamien
20-06-2007, 10:53 AM
LỄ SINH NHẬT GIOAN TẨY GIẢ (Lc 1,57-66.80)

1.

“Nó sẽ gọi tên là Gioan” (Lc 1,60)

“Có một người được Thiên Chúa sai đến, người đó tên là Gioan, ông đến để làm chứng cho ánh sáng” (Ga 1,6). Đó là lời mở đầu của phúc âm thư tư mà Thiên Chúa đã dùng để ám chỉ vị sứ giả của Đấng Cứu Thế. Địa vị của Ngài rất quan trọng trong hàng các tiên tri của dân Chúa.

Ngay từ lúc sinh ra, Thiên Chúa đã bao bọc Ngài bằng những dấu lạ, và người đương thời đã băn khoăn tự hỏi: Rồi đây con trẻ này sẽ làm nên những gì!

Đến tuổi khôn lớn, Ngài từ giã gia đình vào trong rừng vắng sống đời cầu nguyện và khổ hạnh. Tin Mừng đã ghi lại: “Thức ăn của Ngài là châu chấu và mật ong rừng, áo Ngài mặc là tấm da thú”. Tấm thân Ngài phải chịu cơ cực, nhưng tinh thần mạnh mẽ trong nguồn ơn thánh dư tràn…Rồi Ngài rao giảng và làm phép rửa thống hối, chuẩn bị đón tiếp Đấng Cứu Thế. Ngài minh xác: “Tôi không phải là Đấng Cứu Thế, sẽ có một người đến sau tôi, cao trọng hơn tôi, tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”.

Mừng lễ sinh nhật Gioan Tẩy giả, ta phải luôn ý thức tẩy rửa tâm hồn để xứng đáng đón Chúa vào lòng.


2.

“Trẻ này được tràn đầy Thánh Thần ngay từ lòng Mẹ”. (Lc 1,15)

Suy niệm: “Gioan” có nghĩa là Chúa chạnh lòng thương, Chúa đoái nhìn, Chúa cứu độ dân Người. “Có một người được Thiên Chúa sai đến, người đó tên là Gioan, ông đến để làm chứng cho ánh sáng” (Ga 1,6), Gioan đã được thánh hiến cho Thiên Chúa và tràn đầy Thánh Linh (Lc 1,7.15); Ngay từ trong lòng mẹ là bà Isave, Gioan đã được tẩy sạch tội nguyên tổ khi Mẹ Maria mang Chúa Giêsu đến. Gioan đã nhảy mừng đón tiếp Đấng Cứu Thế và Mẹ Người, Gioan là Êlia mới (Lc 1,16) là sứ giả đi trước Chúa (Lc 1,76), ông khai mào cho Tin Mừng, rao giảng việc sám hối để chuẩn bị đón tiếp Đấng Cứu Thế, Đấng mà ông đã tiên bố là “không xứng đáng cởi dây giày cho Người”. Gioan tông đồ đã được diễm phúc chỉ cho thấy Đấng Cứu Thế khi Ngài xuất hiện: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian” (Ga 1,29).

Thực hành:

*sống tinh thần ăn năn sám hối, để xứng đáng đón nhận Chúa vào lòng.
*Ý thức sống với Chúa Thánh Thần để xứng đáng là người Kitô hữu: “Chúa đã nhận lãnh con từ khi con còn trong lòng mẹ - Con ca ngợi Chúa vì con được tạo thành cách lạ lùng” (Tv 138,13b.14)