PDA

View Full Version : Cửa nhà người phú hộ


ndt
15-03-2006, 06:48 PM
Cửa nhà người phú hộ (Lc 16,19-31 (http://www.dongcong.net/LoiChua-SuyNiem/BaiDocHangNgay/MuaChay/mc2-05.htm))

Dụ ngôn người phú hộ giàu có và người nghèo Lagiarô là vấn đề của mọi thời, nhưng nhất là thời đại toàn cầu hoá và kinh tế thị trường hôm nay. Đó là phân cách giữa giàu và nghèo, bệnh quên người nghèo hay tâm thức loại trừ người nghèo. Trong thế giới toàn cầu hoá hay trong xã hội kinh tế thị trường người nghèo thường bị lãng quên hay bị coi như một gánh nặng, như một vật thừa thải, vô ích.

Trong dụ ngôn này, người phú hộ đóng cửa nhà để bảo vệ tài sản và cuộc sống thoải mái của mình, không bị ai làm phiền. Ông cũng đóng cửa tâm hồn qua thái độ thờ ơ, không muốn biết là có người ăn xin Lagiarô đang ở trước cửa nhà mình.

Có khi chúng ta cũng đóng cửa tâm hồn như người phú hộ này. Chẳng hạn chúng ta làm ngơ khi có người anh chị em muốn được chúng ta tha thứ vì một xúc phạm nào đó của họ, hay người hàng xóm đang chờ nghe tiếng gõ cửa để nghe một lời làm hoà chấm dứt tình trạng yên lặng căng thẳng giữa chúng ta với họ. Hoặc một người thân, người bạn đang chờ một cú điện thoại thăm hỏi, an ủi của chúng ta, hay có ai đó neo đơn đang chờ chúng ta đưa đón họ hoặc giúp họ làm một công việc họ đang cần. Nhiều khi chúng ta cũng đóng cửa ngay cả với những người thân trong gia đình, cộng đoàn hay với bạn bè thân thiết. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng họ không đáng được chúng ta quan tâm giúp đỡ, hay không đáng được chúng ta mở rộng tâm hồn để đón tiếp họ.

Dụ ngôn người phú hộ và Lagiarô nhắc chúng ta rất rõ rằng: chúng ta cần phải mở cửa tâm hồn đón nhận hay giúp đỡ tất cả mọi người nếu chúng ta muốn cửa Nước Trời cũng rộng mở đón chúng ta vào thiên quốc.