PDA

View Full Version : Chúa nhật XIV quanh năm


Đamien
05-07-2007, 04:39 AM
Chúa nhật XIV quanh năm. (Lc 10,1-12.17-20)

1.

“Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi” (Lc 10,9)

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay đề cập đến vấn đề bành trướng của Nước Thiên Chúa. Nước đó đã sẵn sàng như mùa lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt. Ngoài 12 tông đồ, Chúa Giêsu còn chọn thêm 72 người nữa, để sai họ đi từng 2 người dọn tâm hồn dân chúng đang trông chờ ơn cứu độ, với lời chúc bình an và loan báo: “Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi” (Lc 10,9).

Trong môi trường sống, người Kitô hữu đều là “thợ gặt”. Đành rằng có những thợ gặt chuyên môn, chính thức, nhưng giáo dân vẫn có phần việc của mình. Công đồng Vaticanô II đã nhấn mạnh đến vai trò truyền giáo của giáo dân. (GH số 36)

Nước Thiên Chúa đã đến gần vì Chúa Kitô, Đấng thiết lập vương quốc Thiên Chúa đang đến với mọi người. Đối với chúng ta thì lời loan báo này đã được thực hiện. Ngài đã đến và Vương Quyền của Ngài đang thống trị hoàn cầu. Vậy chúng ta hãy sống tích cực vai trò chiến sĩ Chúa Kitô, mở rộng nước Chúa ở trần gian.


2.

“Sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy” (Lc 10,6)

Suy niệm: Ngoài 12 tông đồ được sai đến cùng dân Israel, Chúa Giêsu còn sai thêm 72 môn đệ nữa. Phương pháp truyền giáo thật khiêm tốn và đơn giản. Giảng viên tin Mừng đi vào từng nhà. Việc truyền giáo phải bắt nguồn ngay trong môi trường gia đình rồi từ đó lan tỏa ra cho mọi người xung quanh.

“Bình an cho nhà này” là lời chào thăm và là quà tặng. Bình an mà sứ giả ơn cứu độ đem đến không chỉ gồm sự thoải mái gói ghém trong lời chào hỏi thường nhật (tiếng Hi bá gọi là Shalom, hiện nay vẫn còn dùng ở Israel, nhưng là ơn cứu độ vào thời gian sau hết, các sứ giả thực hiện tốt sứ mệnh Chúa Giêsu như đã chép: “Thiên Chúa đã sai lời Ngài đến với con cái Israel loan báo Tin Mừng bình an nhờ Đức Giêsu Kitô” (Ga 10,36). Chúa Giêsu là “hoàng tử bình an” (Is 9,5); là Đấng ban bình an (Ga 14,27). Nếu không ai đón nhận, bình an sẽ trở về với những sứ giả.

Thực hành:

*Việc gặp gỡ của người Kitô hữu phải đem lại bình an cho mọi người.
*Yêu Chúa yêu người sẽ có được bình an: “Hãy cầu chúc cho Giêrusalem. Ước gì những người yêu Chúa sẽ được sống trong yên hàn” (Tv 122,6)

admin
06-06-2010, 04:40 PM
http://banthanhnhacnt.net/ThanhNhac/asx.php?type=1&id=351