Đamien
05-07-2007, 03:51 AM
Bán và mua
Hôm nay anh đi làm về trễ. Mệt mỏi và bực dọc, anh thấy đứa con trai 5 tuổi đang chờ anh ngoài cổng.
- Ba ơi, con có thể hỏi ba một câu được không ?
Anh cố gắng dịu dàng với nó:
- Được, con hỏi gì nào ?
- Ba ơi, mỗi giờ Ba kiếm được bao nhiêu tiền vậy ?
Anh giận dữ:
- Đâu phải là chuyện của con ! Ai dạy con hỏi kỳ vậy ?
- Con chỉ muốn biết thôi mà - đứa trẻ van nài - Ba ơi, Ba kiếm được bao nhiêu tiền một giờ ?
- Được, nếu con nhất định muốn biết, ba nói cho con biết là ba kiếm được 20.000 đồng/1 giờ.
Đứa trẻ nghe xong, hơi cúi đầu xuống, rồi nó ngẩng đầu lên nói :
- Ba ơi, Ba cho con mượn 10.000 đồng được không ?
Người cha giận dữ :
- Nếu con chỉ hỏi xin tiền mua các thứ đồ chơi ngớ ngẩn thì cút ngay vào phòng và đi ngủ. Con tự nghĩ xem con ích kỷ đến cỡ nào ! Ba làm việc cực khổ cả ngày, vậy mà con…..
Thằng bé lẳng lặng về phòng đóng cửa lại. Người cha ngồi xuống và càng giận dữ hơn khi nghĩ tới những gì thằng con hỏi. Sao nó có thể hỏi một cậu như vậy để xin tiền chứ.
Một giờ sau, người cha bình tĩnh lại và bắt đầu cảm thấy mình xử sự hơi quá đáng đối với con. Có thể nó thật sự cần gì đó. Dù sao thì cũng ít khi nó hỏi xin tiền. Anh đến phòng thằng bé và gõ cửa :
- Con ngủ chưa con ?
- Thưa ba, con còn thức mà.
- Hồi nãy ba hơi lớn tiếng. Ba mới đi làm về mệt, và …đây, ba cho con số tiền con hỏi xin lúc nãy.
Thằng bé ngồi thẳng người lên rạng rỡ và vui mừng
- Con cám ơn ba.
Rồi nó lôi từ dưới gối ra thêm mấy tờ giấy bạc cuộn tròn. Người cha cảm thấy giận, khi thằng bé đã có tiền rồi lại còn hỏi xin thêm. Trong lúc đó thằng bé vẫn cẩn thận đếm tiền. Người cha hậm hực nói :
- Sao con lại còn xin tiền, khi con đã có rồi !
Thằng bé hớn hở trả lời :
- Tại vì con chưa có đủ mà. Nhưng bây giờ thì đủ rồi. Ba ơi, con đã có 20.000 đồng. Con có thể mua 1 giờ của ba được không ?
Sưu tầm từ Internet
Hôm nay anh đi làm về trễ. Mệt mỏi và bực dọc, anh thấy đứa con trai 5 tuổi đang chờ anh ngoài cổng.
- Ba ơi, con có thể hỏi ba một câu được không ?
Anh cố gắng dịu dàng với nó:
- Được, con hỏi gì nào ?
- Ba ơi, mỗi giờ Ba kiếm được bao nhiêu tiền vậy ?
Anh giận dữ:
- Đâu phải là chuyện của con ! Ai dạy con hỏi kỳ vậy ?
- Con chỉ muốn biết thôi mà - đứa trẻ van nài - Ba ơi, Ba kiếm được bao nhiêu tiền một giờ ?
- Được, nếu con nhất định muốn biết, ba nói cho con biết là ba kiếm được 20.000 đồng/1 giờ.
Đứa trẻ nghe xong, hơi cúi đầu xuống, rồi nó ngẩng đầu lên nói :
- Ba ơi, Ba cho con mượn 10.000 đồng được không ?
Người cha giận dữ :
- Nếu con chỉ hỏi xin tiền mua các thứ đồ chơi ngớ ngẩn thì cút ngay vào phòng và đi ngủ. Con tự nghĩ xem con ích kỷ đến cỡ nào ! Ba làm việc cực khổ cả ngày, vậy mà con…..
Thằng bé lẳng lặng về phòng đóng cửa lại. Người cha ngồi xuống và càng giận dữ hơn khi nghĩ tới những gì thằng con hỏi. Sao nó có thể hỏi một cậu như vậy để xin tiền chứ.
Một giờ sau, người cha bình tĩnh lại và bắt đầu cảm thấy mình xử sự hơi quá đáng đối với con. Có thể nó thật sự cần gì đó. Dù sao thì cũng ít khi nó hỏi xin tiền. Anh đến phòng thằng bé và gõ cửa :
- Con ngủ chưa con ?
- Thưa ba, con còn thức mà.
- Hồi nãy ba hơi lớn tiếng. Ba mới đi làm về mệt, và …đây, ba cho con số tiền con hỏi xin lúc nãy.
Thằng bé ngồi thẳng người lên rạng rỡ và vui mừng
- Con cám ơn ba.
Rồi nó lôi từ dưới gối ra thêm mấy tờ giấy bạc cuộn tròn. Người cha cảm thấy giận, khi thằng bé đã có tiền rồi lại còn hỏi xin thêm. Trong lúc đó thằng bé vẫn cẩn thận đếm tiền. Người cha hậm hực nói :
- Sao con lại còn xin tiền, khi con đã có rồi !
Thằng bé hớn hở trả lời :
- Tại vì con chưa có đủ mà. Nhưng bây giờ thì đủ rồi. Ba ơi, con đã có 20.000 đồng. Con có thể mua 1 giờ của ba được không ?
Sưu tầm từ Internet