ndt
05-01-2006, 05:30 PM
http://www.creighton.edu/CollaborativeMinistry/Advent/baptism-c.jpg
Khi nói đến bí tích Rửa tội chúng ta thường nghĩ đến việc đổ nước trên đầu một em bé. Đúng ra có nhiều yếu tố hay ý nghĩa quan trọng hơn chúng ta có thể liên tưởng đến khi cử hành bí tích này. Chẳng hạn, em bé được trở thành con cái Chúa, được Chúa Thánh Thần ghi dấu đặc biệt đến muôn đời, được trở thành Kitô hữu và bắt đầu một sứ mạng cho dù em bé chưa ý thức sứ mạng này.
Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta chỉ chú ý đến yếu tố xem ra kém quan trọng là nước, chúng ta cũng học được nhiều bài học từ việc đổ nước trên đầu khi em bé được rửa tội.
Thông thường, nước chỉ chảy xuống mà không chảy ngược lên. Nước chảy xuống mang sức sống tươi mát cho tất cả những người hay vật đón nhận giòng nước. Hình ảng giòng nước chảy xuống nói lên sự khiêm tốn sâu thẳm và sự đơn sơ, nhỏ bé.
Tông huấn Giáo Hội Á châu xác định sứ mạng của Giáo hội tại Á châu là phục vụ sự sống. Giòng nước đổ xuống đầu em bé khi rửa tội dạy chúng ta bài học khiêm tốn , phục vụ để mang sự sống đến cho mọi người.
Khi nói đến bí tích Rửa tội chúng ta thường nghĩ đến việc đổ nước trên đầu một em bé. Đúng ra có nhiều yếu tố hay ý nghĩa quan trọng hơn chúng ta có thể liên tưởng đến khi cử hành bí tích này. Chẳng hạn, em bé được trở thành con cái Chúa, được Chúa Thánh Thần ghi dấu đặc biệt đến muôn đời, được trở thành Kitô hữu và bắt đầu một sứ mạng cho dù em bé chưa ý thức sứ mạng này.
Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta chỉ chú ý đến yếu tố xem ra kém quan trọng là nước, chúng ta cũng học được nhiều bài học từ việc đổ nước trên đầu khi em bé được rửa tội.
Thông thường, nước chỉ chảy xuống mà không chảy ngược lên. Nước chảy xuống mang sức sống tươi mát cho tất cả những người hay vật đón nhận giòng nước. Hình ảng giòng nước chảy xuống nói lên sự khiêm tốn sâu thẳm và sự đơn sơ, nhỏ bé.
Tông huấn Giáo Hội Á châu xác định sứ mạng của Giáo hội tại Á châu là phục vụ sự sống. Giòng nước đổ xuống đầu em bé khi rửa tội dạy chúng ta bài học khiêm tốn , phục vụ để mang sự sống đến cho mọi người.