PDA

View Full Version : Chúa nhật XVII quanh năm


Đamien
27-07-2007, 12:23 AM
Chúa nhật XVII quanh năm. Lc 11,1-13

1.

“Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho” (lc 11,9)

Qua kinh “Lạy Cha”: Chúa dạy chúng ta những điều phải nguyện xin: “Danh Cha cả sáng”. “Nước Cha trị đến, lương thực hằng ngày, được tha nợ, khỏi sa chước cám dỗ. Dụ ngôn người bạn quấy rầy cho chúng ta biết điều kiện để được điều mình xin là phải kiên nhẫn. Điều này riêng có thánh Luca kể lại và đặt sau kinh Lạy Cha. Chúa Giêsu muốn dạy ta đừng bao giờ ngã lòng vì thấy xin mà không được. Hãy lặp lại điều mình xin, với lòng thành khẩn. Chúa không như người bạn kia vì bị sợ quấy rầy mà cho, nhưng Ngài muốn cho ta có những cơ hội mà đặt tin tưởng, cậy trông ở Ngài nhiều hơn.
Nhưng chúng ta cũng lưu ý điều này là phải luôn khẩn cầu để ý Chúa được thực hiện nơi chúng ta… và luôn với ý muốn “đẹp ý Chúa”. Phải cầu nguyện trong khiêm tốn, nhưng tin tưởng vững chắc, kiên nhẫn và vững tâm cậy trông (Mt 21,22; Mc 11,24; Lc 11,5-13) Phải tập cầu nguyện một cách ý thức qua kinh lạy Cha.

2.

“Xin Cha tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con”.(Lc 11,4)

Suy niệm: “Xin Cha tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Lời khấn xin này là lời duy nhất trong kinh Lạy Cha, liên hệ đến đức ái huynh đệ của con người. Chúa Giêsu đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng đó. Kẻ nào cầu nguyện phải nhớ đến bổn phận tha thứ. Chúa Giêsu nói không thể xin Thiên Chúa tha lỗi nếu chính ngươi không sẵn sàng thứ tha: “Và khi đứng cầu nguyện nếu anh có điều gì bất bình với người nào, anh hãy thứ tha để Cha anh ở trên trời cũng tha thứ cho anh” (Mc 11,25). Trong TM Matthêu 5,23, Chúa Giêsu cũng đòi hỏi các môn đệ đình chỉ việc dâng lễ để trở về tha thứ và làm hòa với anh em. Chúa Giêsu muốn nói rằng lời cầu xin tha tội sẽ không thành thật và sẽ không được Thiên Chúa chấp nhận, nếu người cầu không giải hòa với anh em mình. Đó là một thái độ nội tâm: phải tha thứ luôn luôn.

Thực hành:
*Luôn luôn tha thứ. Sống kinh Lạy Cha một cách ý thức.
*Chúng ta thành tâm cầu nguyện: “xin phù trợ chúng con, vì vinh quang Danh Chúa…Xin giải thoát và tha nợ chúng con vì Danh Ngài” (Tv 76,9)

admin
06-06-2010, 04:42 PM
http://banthanhnhacnt.net/ThanhNhac/asx.php?type=1&id=354