PDA

View Full Version : Trở về với Cha


ndt
17-03-2006, 05:46 PM
Trở về với Cha (Lc 15,19-20 (http://www.dongcong.net/LoiChua-SuyNiem/BaiDocHangNgay/MuaChay/mc2-07.htm))

Người cha trong dụ ngôn có hai đứa con: con thứ hoang đàng nhưng biết thống hối và con trưởng chu toàn bổn phận nhưng tính toán so đo. Người cha tượng trưng cho Thiên Chúa, Đấng không mắc nợ gì con người nhưng lại luôn ban dư tràn những gì con người chân thành cầu xin.

Người cha có vẻ như không bình thường khi đón nhận vô điều kiện đứa con thứ trở về. Thực ra, người cha vẫn có một điều kiện, đó là sự thống hối trở về của đứa con lầm lạc. Để trở về với Chúa mỗi người có một cách khác nhau. Có những người chỉ cần một gợi ý, một thất bại, một trăn trở nhỏ đủ để họ sám hối trở về. Nhưng cũng có những người phải đợi đến lúc rơi xuống tận cùng vực thẳm. Cũng có những người hoàn toàn không tỏ một dấu hiệu gì trở về dù cho có gặp thất bại đến đâu đi nữa.

Tuy nhiên, chúng ta biết rằng bất cứ lúc nào chúng ta thống hối trở về, sớm hay muộn trong cuộc đời này, Thiên Chúa luôn đón chờ mỗi người chúng ta.

Người con trưởng tỏ vẻ hằn học, bực tức vì nghĩ rằng anh ta đã đóng góp nhiều cho gia đình, cho người cha hơn là đứa em. Vì thế, anh ta phải được hưởng nhiều quyền lợi hơn. Thế nhưng, đối với Chúa, Ngài ban ơn cho tất cả những ai cầu xin Ngài, người có nhiều cũng như kẻ có ít công trạng. Những đóng góp hay công trạng của con người rất là nhỏ bé, chẳng đáng bao nhiêu, nhưng hằng ngày con người đón nhận biết bao ơn lành Chúa. Ngài ban cho chúng ta cách dư dật dù chúng ta không xứng đáng bao nhiêu để mà lãnh nhận.

Ước gì những biến cố, nhắc nhở trong cuộc sống, dù nhỏ bé, luôn là những cơ hội để chúng ta trở về với tình yêu của người Cha luôn yêu thương và đón nhận chúng ta.