PDA

View Full Version : Chúa nhật XVIII quanh năm


Đamien
03-08-2007, 01:44 AM
Chúa nhật XVIII quanh năm (Lc 12,13-21)

1.

“Chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu” (Lc 12,15b)

Đoạn phúc âm Chúa nhật hôm nay ghi lại câu chuyện Chúa Giêsu kể về nhà phú hộ nọ, tìm trăm phương nghìn kế để tích trữ cho thật nhiều. Nhưng rồi đến lúc tưởng có thể ngồi hưởng thụ thì lại là chính lúc nhắm mắt xuôi tay, từ giã cuộc đời, bỏ lại của cải đã tích trữ… Tất cả đều là hư vô, phù phiếm!

Tư tưởng của thánh Phaolô, gởi cho tín hữu thành colosê nói lên khía cạnh tích cực: vì ở đời này mọi sự đều là phù phiếm, hư vô cho nên phải nghĩ tưởng đến và tìm kiếm những sự trên trời, phải cởi bỏ con người cũ tham lam để mặc lấy con người mới đúng theo ý Chúa từ thuở ban đầu.

Cuộc đời chóng qua, sự sung túc không bảo đảm đời sống và tiền của không mang lại hạnh phúc. Nhất là nếu tiền của đó lại là tiền của phi nghĩa. Bởi thế người kitô hữu phải ý thức để không tham lam, không chỉ biết lợi lộc ở đời này, nhưng phải tìm kiếm Nước Chúa và sự công chính của Người trước mọi sự (Mt 6,19-21)

2.

“Đêm nay, người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai” (Lc 12,20)

Suy niệm:Lý do Chúa Giêsu đưa ra để cảnh giác tính tham lam là: dù rất giàu có, cuộc sống con người không tùy thuộc vào của cải. của cải thế gian không thể bảo đảm cho con người chống lại sự chết. Bởi lẽ Thiên Chúa chủ tể sự sống có thể gọi “con người giàu có” bất cứ lúc nào Người muốn vì Người toàn năng. Của cải không thể kéo dài sự sống con người dù trong chốc lát. Hơn nữa, con người phải biết xử dụng của cải. Dùng của cải một cách ích kỷ thì nhất định phải mất mát. Để được giàu có đích thực, phải biết ký thác tiền bạc của mình vào ngân hàng của Thiên Chúa, bằng cách phân phát bố thí dưới mọi nhình thức. Có điên rồ mới bám víu vào tiền bạc để mưu hạnh phúc cho mình trong cuộc sống này. Hãy tích lũy cuộc sống bên kia bằng cách chia sẻ cho kẻ không có gì.

Thực hành:

*Tập bố thí giúp đỡ anh em cách cụ thể. Thiên Chúa làm chủ chứ không phải tiền bạc.
*Phải tìm kiếm Chúa: “Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của Người. Hãy tìm kiếm Thiên Nhan Chúa luôn luôn” (Tv 104,4)