Đamien
17-08-2007, 09:10 AM
Chúa nhật XX quanh năm (Lc 12,49-53)
1.
“Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên”(Lc 12,49)
Trình thuật Tin Mừng hôm nay là những lời Chúa Giêsu rao giảng về sứ mệnh đặc biệt của Ngài, và chuẩn bị cho phần sau là đòi hỏi mọi người đi theo Chúa phải có thái độ dứt khoát. “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên“ (Lc 12,49)
Lửa nói lên sự nhiệt tình của Tin Mừng cứu rỗi. Tin Mừng đó đến như ngọn lửa. Cho nên Tin Mừng đó không phải là tôn giáo của sự nhàn rỗi. Lửa đó cháy lên mãi do tình yêu Thiên Chúa và nhân loại. Hình ảnh lửa còn nói lên sự cấp bách của thời đại cứu rỗi. Có những con người được rửa trong Thánh Thần và trong lửa. (Lc 3,16). Với từ ngữ lửa chúng ta liên tưởng đến lửa thế mạt, lửa của hy lễ. Cả hai đều gợi ý lên một sự kiện: khát vọng thanh tẩy hoàn toàn để đem con người về cùng Thiên Chúa, và trở nên lễ vật tiến dâng Thiên Chúa.
Người Kitô hữu đã được rửa “trong Thánh Thần và trong lửa”, phải được thanh tẩy hoàn toàn và phải say mê đem lửa tình yêu đốt cháy thế gian và đem Tin Mừng rao giảng khắp nơi.
2.
“Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên”(Lc 12,49)
Suy niệm: “Thầy đã đến đem lửa xuống Thế gian”. Trong kinh Thánh lửa được dùng làm biểu tượng của sự oán phạt thiêng liêng nhất là lúc tận thế (Lc 3,9;16,29). Nhưng Chúa Giêsu khiển tránh nặng nề Giacôbê và Gioan khi họ xin “làm mưa lửa từ trời xuống” trên các người Samaritanô lãnh đạm với khách (Lc 9,54-56). Ở đây Chúa Giêsu không nói đến lửa hận thù và phá hoại. Đây là lửa thanh luyện tâm hồn do lời nói và gương lành của Chúa Giêsu đem lại, và được kiện toàn nhờ công việc của Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu nói đến một thứ lửa tượng trưng cho tâm hồn (Lc 24,32) các lữ hành làng Emmau và nó rất tuyệt hảo vì Chúa Giêsu muốn nó phải cháy lên. Chúa Kitô đem lửa tình yêu đến nung nấu tâm hồn, nung nấu thế giới, để dẹp tan mọi nghi kị hận thù và chiến tranh. Tâm hồn cháy lửa đức ái đối với Chúa và người anh em.
Thực hành:
*Yêu chúa trọn tình và yêu anh em mình bằng ngọn lửa đức ái nồng nàn.
*Tin tưởng nơi Chúa: “Chúa là Đấng cứu độ, con sợ chi ai- Chúa là Đấng phù trợ đời con, con sợ gì ai?”(Tv 29,1).
1.
“Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên”(Lc 12,49)
Trình thuật Tin Mừng hôm nay là những lời Chúa Giêsu rao giảng về sứ mệnh đặc biệt của Ngài, và chuẩn bị cho phần sau là đòi hỏi mọi người đi theo Chúa phải có thái độ dứt khoát. “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên“ (Lc 12,49)
Lửa nói lên sự nhiệt tình của Tin Mừng cứu rỗi. Tin Mừng đó đến như ngọn lửa. Cho nên Tin Mừng đó không phải là tôn giáo của sự nhàn rỗi. Lửa đó cháy lên mãi do tình yêu Thiên Chúa và nhân loại. Hình ảnh lửa còn nói lên sự cấp bách của thời đại cứu rỗi. Có những con người được rửa trong Thánh Thần và trong lửa. (Lc 3,16). Với từ ngữ lửa chúng ta liên tưởng đến lửa thế mạt, lửa của hy lễ. Cả hai đều gợi ý lên một sự kiện: khát vọng thanh tẩy hoàn toàn để đem con người về cùng Thiên Chúa, và trở nên lễ vật tiến dâng Thiên Chúa.
Người Kitô hữu đã được rửa “trong Thánh Thần và trong lửa”, phải được thanh tẩy hoàn toàn và phải say mê đem lửa tình yêu đốt cháy thế gian và đem Tin Mừng rao giảng khắp nơi.
2.
“Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên”(Lc 12,49)
Suy niệm: “Thầy đã đến đem lửa xuống Thế gian”. Trong kinh Thánh lửa được dùng làm biểu tượng của sự oán phạt thiêng liêng nhất là lúc tận thế (Lc 3,9;16,29). Nhưng Chúa Giêsu khiển tránh nặng nề Giacôbê và Gioan khi họ xin “làm mưa lửa từ trời xuống” trên các người Samaritanô lãnh đạm với khách (Lc 9,54-56). Ở đây Chúa Giêsu không nói đến lửa hận thù và phá hoại. Đây là lửa thanh luyện tâm hồn do lời nói và gương lành của Chúa Giêsu đem lại, và được kiện toàn nhờ công việc của Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu nói đến một thứ lửa tượng trưng cho tâm hồn (Lc 24,32) các lữ hành làng Emmau và nó rất tuyệt hảo vì Chúa Giêsu muốn nó phải cháy lên. Chúa Kitô đem lửa tình yêu đến nung nấu tâm hồn, nung nấu thế giới, để dẹp tan mọi nghi kị hận thù và chiến tranh. Tâm hồn cháy lửa đức ái đối với Chúa và người anh em.
Thực hành:
*Yêu chúa trọn tình và yêu anh em mình bằng ngọn lửa đức ái nồng nàn.
*Tin tưởng nơi Chúa: “Chúa là Đấng cứu độ, con sợ chi ai- Chúa là Đấng phù trợ đời con, con sợ gì ai?”(Tv 29,1).