PDA

View Full Version : Thánh Cả Giuse


admin
22-03-2006, 11:12 AM
THÁNH CẢ GIUSE

Lm. Hồng Phúc, C.Ss.R.

Ngay từ buổi sơ khai, Giáo Hội đặt trọng tâm vào việc thờ kính Chúa Giêsu, Ðức Mẹ, và Các Thánh Tử Ðạo.

Phải mất bốn thế kỷ, trải qua bao tranh chấp với lạc giáo, bao suy tư học hỏi nội bộ, Giáo Hội mới phát biểu bằng ngôn từ xác nghĩa về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, về Ðức Mẹ là Theotokos ("Mẹ Ðức Chúa Trời"). Lại cũng cần củng cố đức tin giáo hữu bằng gương tích các anh hùng tử đạo. Vì thế việc thờ kính Chúa Kitô, Ðức Mẹ và Các Thánh Tử Ðạo được đặc biệt chú ý. Ðịa vị Thánh Giuse chưa được tuyên cáo rõ rệt, tuy rằng có một một số giáo phụ như Gioan Kim Khẩu, Hiêrônimô, Augustinô đã đề cao trong bài thuyết giảng và văn phẩm của các ngài.

Vào thế kỷ XII, Thánh Bênađô là vị thánh tiến sĩ đã cổ võ việc tôn sùng Thánh Giuse. Việc sùng kính ấy thánh nhân đã có lúc lên 12 tuổi, trong một thị kiến Giáng Sinh. Ngày áp lễ tại Chatillon trong lâu đài của cha mẹ, Bênađô như cảm thấy mình đang ở Bêlem với Maria và Giuse khi Con Thiên Chúa Giáng Sinh. Một ánh sáng soi rọi trí khôn và một nguồn vui khôn tả xâm chiếm tâm hồn. Người đang ngây ngất chiêm ngắm thì tiếng chuông nhà thờ reo vang, bà mẹ dẫn con đến nhà thờ Thánh Vorles (Vita Prima, L 1, 2, 4). Bênađô lại rất thông thạo Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước, mỗi lần suy tư và cầm bút, người nói: "Thánh Kinh như mở rộng và diễn tả trước tầm trí khôn" (L 3, 3-7) và không bao giờ người xử dụng ngụy thư [những sách phúc âm thời xưa không được Giáo Hội chính thức nhìn nhận] và huyền thoại. Thánh Tôma tiến sĩ (1274) và Thánh Bônaventura (1274) cũng đóng góp vào việc sùng kính qua các ấn phẩm lưu lại.

Thánh nữ Têrêxa Avila (1582), vị cải tổ Dòng Camêlô, là một tông đồ nhiệt thành của Thánh Giuse. Thánh nữ nói: "Tôi không biết làm sao có thể nghĩ đến Hoàng hậu các thiên thần [Mẹ Maria] khi còn sống bên cạnh Chúa Giêsu Hài đồng mà không cảm ơn Thánh Giuse vì đã phục vụ Hai Ðấng hết mình" (Tự Thuật, chương 6). Ngài dâng kính Thánh Cả hầu hết các tu viện sáng lập và nói: "Tôi chưa bao giờ xin ơn gì với Thánh Giuse mà không được nhậm lời."

Việc sùng kính Thánh Giuse khởi đầu ở Ðông phương từ thế kỷ IV, lan rộng qua Tây phương và lên đến tột đỉnh năm 1870, khi Ðức Thánh Cha Piô IX, theo đề nghị của các nghị phụ Công đồng Vatican I đã long trọng tôn phong Thánh Giuse làm Ðấng Bảo trợ Giáo Hội hoàn vũ. Ðồng thời ngày 19/3 mỗi năm, lễ Thánh Cả Giuse phải được mừng kính trọng thể (Sắc lệnh Quae madmodum Dei, 8/12/1870).

Năm 1889, Ðức Thánh Cha Lêô XIII lại truyền dạy lấy tháng Ba hàng năm làm tháng dâng kính Thánh Giuse. Và năm 1955, Ðức Thánh Cha Piô XII thiết lập một lễ thứ 2 dâng kính Thánh Giuse thợ, được đặt vào ngày 1/5, Ngày Quốc tế Lao động.

Ðức Thánh Cha Gioan XXIII khai mở Công đồng Vatican II ngày 11/10/1962, đã đặt Công đồng dưới sự bảo trợ của Thánh Giuse và ghi danh Thánh Cả bên cạnh Thánh Danh Ðức Mẹ trong kinh nguyện Thánh Thể.


(Trích trong sách Thánh Cả Giuse)

admin
22-03-2006, 11:13 AM
Thánh Giuse, Quan Thầy Giáo Hội Việt Nam
Lm. Hồng Phúc, C.Ss.R.


Giáo hội Việt Nam rất tôn kính Thánh Cả Giuse. Rất nhiều người thuộc nam giới mang tên Thánh Giuse. Các nhà thờ đều lập toà kính Ngài đối ngang với toà Ðức Mẹ.

Thánh Giuse được chọn làm quan thầy của Giáo hội Việt Nam dựa trên một biến cố lịch sử.

Cha Ðắc Lộ Alexandre de Rhodes (1593-1660) trong cuốn Lịch Sử Vương Quốc Ðàng Ngoài ("Histoire du Royaume de Tonquin") có ghi nguyên văn như sau: "Ngày 12/3/1627, ngày Lễ Thánh Grêgôriô Cả, chúng tôi [Cha Pierre Marquez người Bồ và Cha Ðắc Lộ] khởi hành từ Macao, và căng buồm theo chiều gió đưa chúng tôi đi qua kính chào mộ xưa kia chôn cất Thánh Phanxicô Xaviê ở đảo Tam Châu, rồi từ đó vào biển Hải Nam nổi tiếng về những trận bão thường xuyên hành hạ dữ dội các tàu biển, thế nhưng đối với chúng tôi thì lặng và lành nhờ các thiên thần hộ mệnh xứ Ðàng Ngoài che chở trong 3 ngày chúng tôi đi theo bờ biển rộng lớn. Nhưng sau 6 hay 7 ngày thuận buồm xuôi gió và khi gần tới bến thì trời nổi mây đe doạ trên đầu chúng tôi. Ðêm tới, tàu chúng tôi bị một trận bão rất lớn, làm tàu lay chuyển rất hiểm nghèo và đồng thời trên không có sấm sét vạch thành những hình thù quái dị do ma quỉ gây nên làm cho thủy thủ sợ hãi. Mãi tới sáng, ngày lễ Thánh Giuse hiển vinh, trời trở nên quang đãng, hình quái dị tan và sóng hạ, chúng tôi khám phá ra một cửa biển người Ðàng Ngoài gọi là Cửa Bạng. Chúng tôi muốn gọi là Cửa Thánh Giuse, vì chúng tôi may mắn được vào bến đúng ngày lễ kính Người và chúng tôi hy vọng Thiên Chúa để Ngài làm vị quan thầy bảo trợ và làm cha nuôi giáo đoàn Ðàng Ngoài mới khai sinh này. Viên hoa tiêu liền xuống một chiếc xuồng để thăm dò bến, khi thấy là tốt và có thể cập bến được thì chúng tôi dễ dàng đi xuống và cảm tạ Thiên Chúa đã dẫn chúng tôi may mắn tới nơi...

Trong những ngày này, chúng tôi không ra khỏi Cửa Thánh Giuse... Chúng tôi đi đàm đạo với rất nhiều người ở Xóm Thánh Giuse... Thiên Chúa đã chiếu giọi những ánh sáng đầu tiên của ơn Người để kích động các tâm hồn. Cuộc chinh phục quan trọng đầu tiên để gầy dựng đức tin đó là một thầy đồ dạy chữ Hán cho thanh thiếu niên trong xóm và dạy cả những giáo thuyết sai lầm tà giáo. Nhưng... thầy đã trở lại... chúng tôi đã rửa tội và trao cho ông những bản kinh đạo Kitô viết trên giấy để ông dạy trẻ em... vào những ngày Chúa Nhật... Chúng tôi ân cần dạy dỗ và chinh phục những thôn xã lân cận và chúng tôi đã rửa tội được 32 người là những hoa quả đầu mùa ở Ðàng Ngoài..." (Lịch Sử Vương Quốc Ðàng Ngoài của Cha Ðắc Lộ - bản dịch của Hồng Nhuệ).

Năm 1678, Ðức Thánh Cha Inôxentê XI tôn phong Thánh Giuse làm Thánh Bảo trợ nước Việt Nam và các nước lân cận. Do đó, giáo dân Việt Nam rất sùng kính Thánh Cả Giuse. Ngôi Thánh đường Sàigòn là "Nhà thờ Ðức Bà" thì ngôi Thánh đường Hà Nội là "Nhà thờ lớn kính Thánh Giuse".


(Trích trong sách Thánh Cả Giuse)

admin
22-03-2006, 11:15 AM
Thánh Giuse Ðấng Bảo Trợ
Lm. Hồng Phúc, C.Ss.R.

Thánh Giuse là đấng bảo trợ Giáo hội quê hương Việt Nam và nhiều nơi khác. Nhiều trung tâm hành hương lớn kính Thánh Cả Giuse đánh dấu sự tôn sùng của hoàn vũ như Kalisz (Balan), Mexicô, Milan và Viterbo (Ý), Louvain và Kapellen (Bỉ), Valladolid (Tây Ban Nha), Buenos Aires (Á Căn Ðình), Cotignac và Mont-Rouge (Pháp), nhất là Montréal (Canada).

Thánh Giuse tham gia vào sứ mạng trung gian của Mẹ Maria bên cạnh Chúa Giêsu. Thánh Augustinô cho rằng hai đấng đồng hoạt động dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Người nói: "Chúa Thánh Linh đã hoạt động và hoạt động cho cả hai." Người đàn ông "Công chính" và Người phụ nữ "Công chính" và Chúa Thánh Linh dựa trên sự công chính của hai người đã ban cho hai Ðấng một người con..." (Bài giảng 51/20).

Thánh Giuse Là Ðấng Bảo Trợ Các Gia Ðình.

Ngài làm chồng, làm cha, làm gia trưởng, trên vai đè nặng bao trách nhiệm nặng nề, nên ngài rất thông cảm với những người đồng cảnh ngộ. Ngài lãnh trách nhiệm làm chủ gia đình. Vì sao nhiều nơi gia đình xuống dốc, trôi dạt, đổ vỡ... Phải chăng vì người gia trưởng trốn trách nhiệm. Một tờ báo Luân Ðôn đã mở một cuộc phỏng vấn độc giả đàn ông và xin họ trả lời câu hỏi: Trong gia đình bạn, ai làm chủ?

Kết quả câu trả lời như sau: 60% cho rằng vợ tôi làm chủ, 30% nghĩ là mẹ vợ tôi làm chủ, và chỉ có 10% nhận là tôi làm chủ.

Gầy dựng một gia đình hạnh phúc là cả một nghệ thuật, nên cần phải có một Bí tích để bảo đảm sự liên kết giữa hai người, hai mà phải nên một và bảo đảm ơn phù trợ bởi trời. Gia đình Nagiarét là một gia đình hạnh phúc, vì ở giữa chồng là Giuse và vợ là Maria, có Chúa Hài Nhi hiện diện. Nơi nào có Chúa hiện diện là ở đó có hạnh phúc. Hãy chạy đến cùng Thánh Giuse gia trưởng, xin Ngài bảo vệ gia đình chúng ta, bằng gương sáng và ơn phù trợ mạnh thế của Ngài.

Ðấng Bảo Trợ Các Linh Mục.

Thánh Giuse ngày xưa đã làm những việc ngày nay linh mục đảm nhiệm. Thánh Giuse chăm sóc, gìn giữ Chúa Hài Nhi, linh mục coi sóc, gìn giữ Thánh Thể. Giuse nuôi dưỡng dạy dỗ Chúa Hài Ðồng, linh mục dạy dỗ nuôi dưỡng đoàn chiên Chúa. Và theo gương Thánh Cả, linh mục sống thân mật với Chúa, thực hành đức tin, đức trong sạch, khiêm nhường và đức nhiệt thành lo cho các linh hồn.

Vì thế, Thánh Cả Giuse là gương mẫu, là đấng bảo trợ của hàng linh mục, những con người dấn thân cho Nước Trời.

Ðức Thánh Cha Phaolô VI, ngày 19/3/1969, nói trong bài thuyết giảng về Thánh Giuse như sau:

"Thánh Giuse quả là một người khó nghèo, ngay chính, cần mẫn, có khi rụt rè, nhưng ngài có một đời sống nội tâm sâu thẳm, từ đó ngài tiếp nhận được những mệnh lệnh và những khuyến cáo đặc biệt, cũng như ngài tìm được lý do và sức mạnh cho những quyết định lớn lao, như việc phó thác cả quyền tự do, cả chức phận con người, cả hạnh phúc lứa đôi, để mặc thánh ý Chúa định đoạt. Ngài đã nhận sống cuộc đời gia đình với tất cả trách nhiệm và gánh nặng của bậc ấy, nhưng lại khước từ tình yêu phu phụ theo lối tự nhiên, để đổi lấy một tình yêu trinh khiết khôn tả. Như vậy, Ngài đã hy sinh dâng hiến cả đời sống cho những đòi hỏi siêu việt cuộc giáng trần kỳ diệu của Ðấng Cứu Thế, mà Ngài được hân hạnh đặt cho tên là Giêsu (Mt 1:21). Vậy Thánh Giuse quả thật là con người ‘dấn thân’." (ÐTC Paul VI, 19/03/1969 tại Ðền thờ Thánh Phêrô).

Thánh Giuse quả là gương mẫu cho những linh mục dấn thân.

Ðấng Bảo Trợ Những Người Sống Ðời Tận Hiến.

Tu sĩ là những người sống đời tận hiến thực thi ba lời khuyên dụ Phúc Âm (khó khăn, trong sạïch, và vâng lời) trong cuộc sống chung trong một tu hội, cố gắng đạt tới sự trọn lành. Các dòng tu thường được phân chia thành hai thành phần theo tôn chỉ và mục đích của Dòng. Có những dòng tu chiêm niệm đặt trọng tâm vào việc cầu nguyện. Có những dòng tu hướng về hoạt động tông đồ, tuy rằng sự cầu nguyện vẫn là "linh hồn của mọi hoạt động tông đồ" (Don Chautard).

Thánh Giuse là gương mẫu cho người tận hiến. Ngài là tu sĩ không tu phục, là mẫu gương cho kẻ sống chiêm niệm cũng như cho những người hoạt động tông đồ. Thánh nữ Têrêxa Avila, một nhà chiêm niệm sâu xa và một nhà năng động hiếm có, là một người rất có lòng sùng kính Thánh Cả Giuse. Lòng sùng kính ấy, cũng như trường hợp của Thánh Bênađô, Thánh nữ đã được trong một thị kiến. Ngài tự thuật: "Ngày lễ Mông Triệu, tôi được xuất thần như ra khỏi tôi... Tôi được mặc một chiếc áo thật trắng và chói sáng. Thoạt đầu tôi không biết ai đã mặc cho tôi. Nhưng rồi, tôi thấy Ðức Mẹ ở bên hữu và Cha tôi, Thánh Giuse, ở bên tả đã mặc cho tôi. Và tôi được nghe: Từ đây tôi được rửa sạch mọi tội lỗi của tôi. Sau việc mặc áo tôi cảm thấy đầy sung sướng, hạnh phúc. Và tôi thấy Ðức Mẹ cầm tay tôi và nói: ‘Mẹ rất vui thích khi thấy con tôn sùng Thánh Cả Giuse vinh hiển.’ Tôi có thể tin rằng ý định lập dòng của tôi sẽ thành tựu. Chúa Kitô và Hai Ðấng sẽ được tôn vinh..." (Thánh Têrêxa Chiêm Niệm, Marcel Lépée-Desclée de Browner, 1951, trang 180).

Thánh nữ Tiến sĩ nhận Thánh Cả Giuse làm quan thầy dẫn đàng tu đức cho các người sống chiêm niệm và giao phó mọi tu viện cho Ngài gìn giữ...
Cuối cùng, chúng ta hãy cầu xin Thánh Cả Giuse ban cho mọi gia đình được ơn hoà thuận theo bản kinh sau đây:

Lạy Thánh Giuse, Cha đã sống đời gia đình như chúng con. Với Mẹ Maria, Cha tận tình thương yêu như đôi vợ chồng thương yêu nhau. Tình thương trao đổi hướng về Con Thiên Chúa trở nên Con của Cha. Và, như chúng con, Cha đã làm cho tình thương ấy ngày càng thăng tiến, giữa bao nỗi vui mừng và lo lắng.

Hôm nay, xin Cha phù hộ gia đình chúng con. Xin cho chúng con biết hiểu nhau, theo gương của Con Cha chỉ biết nhìn lòng người hơn là ngoài mặt. Xin đừng để tính kiêu căng hay sự ích kỷ làm thương tổn đến tình yêu của chúng con. Xin cho chúng con ngày càng trung thành với lời cam kết và theo đà thời gian, chúng con càng kết hiệp với Con Chúa là Ðấng hằng sống động trong các gia đình hiệp nhất thuận hoà. Amen.

(Trích trong sách Thánh Cả Giuse)

Nguồn: http://www.cuuthe.com/bao/s152tgiuse.html

admin
24-05-2006, 08:36 PM
Bồng Em


Nguyễn Duy-An

Viết theo bài chia sẻ của Frère Fortunat Phong
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2006 tại Giáo Xứ CTTĐVN, Arlington, Virginia



Trời đã bắt đầu vào xuân, nhưng theo dự báo thời tiết, có thể một cơn bão tuyết cuối mùa kèm theo mưa đá sẽ đổ xuống tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn vào lúc nửa đêm. Hạnh thẫn thờ như kẻ mất hồn, lững thững lê bước ra bãi đậu xe... Trời lạnh lắm, nhưng khí hậu bên ngoài chẳng thấm vào đâu so với tâm hồn buốt giá của nàng từ khi nhận thấy hạnh phúc gia đình đang rơi dần vào vực thẳm!

Đã mấy tuần nay, sau thánh lễ, tối nào Hạnh cũng quỳ gối than thở trước tượng thánh Giuse cho tới lúc cha phó tắt đèn, chuẩn bị khóa cửa nhà thờ nàng mới thấm nhẹ đôi mắt đang ngấn lệ uể oải ra về. Từ ngày Hùng, chồng Hạnh được đưa lên làm giám đốc ở sở, chàng bận bịu nhiều hơn với công việc nên cứ phải “đi sớm về khuya”, và tính tình của Hùng cũng thay đổi theo chức vụ mới! Thôi hết rồi những ngày vợ chồng cùng nhau tham dự thánh lễ mỗi ngày, cùng nhau chuẩn bị bữa cơm tối hoặc đưa nhau đi ăn phở và tâm tình to nhỏ tới khuya.

Từ ngày Duy, đứa con trai duy nhất của hai người lên đại học, hai vợ chồng Hùng – Hạnh đã có một thời gian sống hạnh phúc như thuở ban đầu từ hơn 20 năm về trước, lúc nào cũng “như chim liền cánh, như cây liền cành” dìu nhau tiến bước vào đời. Tình yêu của Hùng đã giúp Hạnh vơi bớt nỗi niềm thương nhớ đứa con trai đang trọ học tại Boston, Massachusetts.

Nhưng rồi tình yêu đó cứ lạnh dần như thời tiết thay đổi từ ngày Duy rời nhà vào cuối mùa hè năm ngoái khi trời còn nóng, rồi mùa thu “quyến rũ” đến dịu dàng êm ả trước khi chuyển mình qua mùa đông giá lạnh với những cơn bão tuyết để lại những tảng băng nhơ nhuốc và bẩn thỉu hai bên đường. Mùa xuân trở lại cho cây cối trở mình thức giấc chỗi dậy sau một giấc ngủ dài suốt mấy tháng mùa đông, và những cây hoa Anh Đào dọc bờ sông Potomac đã bắt đầu hé nụ đơm bông.

Cơn bão tuyết đêm nay có thể sẽ làm tan nát những nụ hoa đang e ấp chuyển mình chờ nắng xuân như trái tim của Hạnh đang bầm dập và rướm máu vì những lời đồn đãi về Hùng và người tình mới của chàng trên sở. “Hùng ơi! Giờ này anh đang làm gì ở đâu? Em thật đang cần một vòng tay ôm, một lời tình tự để sưởi ấm nỗi lòng giá lạnh đang gặm nhấm tim em qua từng bước chân khập khiễng trên bãi đậu xe nhà thờ Việt Nam!”

Mặc dầu đang lái xe Hạnh cũng đã nén tiếng nấc, lau vội những giọt lệ đang trào trên khóe mắt để trả lời điện thoại cầm tay khi nhìn thấy số điện thoại của Duy hiện trên mành hình:

- Duy hả con?

- Dạ... Mẹ đang làm gì vậy? Con nhớ mẹ quá hà.

- Cám ơn con trai cưng của mẹ. Mẹ đang lái xe. Mẹ mới đi lễ về.

- Hôm nay sao về trễ vậy mẹ? Con xin lỗi mẹ. Mẹ cho con nói chuyện với bố để mẹ lái xe.

- Bố không có ở đây Duy à.

- Sao vậy? Ngày nào bố mẹ cũng đi lễ chung mà!

- Kỳ này bố bận! Bố đi làm về trễ nên mẹ đi lễ một mình.

- Con xin lỗi mẹ. “Weekend” tới con sẽ về nghỉ “Spring Break”. Com thèm cá kho tộ và thịt kho tàu của mẹ quá... cả Phở nữa! Bố sướng ghê nơi, ngày nào cũng có thức ăn mẹ nấu, còn con cứ phải ăn đồ Mỹ riết ớn quá.

- Vậy con nhớ thức ăn chứ đâu phải nhớ mẹ.

- Con nhớ mẹ nhiều mà. Mẹ kỳ ghê. Cuối tuần mẹ làm cá kho tộ để con về ăn nhé. Con biết bố cũng thích món đó lắm.

- Kỳ này bố thích ăn đồ Mỹ hơn, nhưng mẹ sẽ nấu cho con.

- Sao bố kỳ vậy? Để ít bữa về con sẽ hỏi tội bố.

- Con không được hỗn với bố Duy à. Thôi con ngủ sớm cho khỏe, để mẹ lái xe. Nhớ gởi email giờ giấc chuyến bay để bố mẹ ra phi trường đón con.

- Dạ. Con thương bố mẹ nhiều lắm. “Good night,” mẹ.

Hạnh buông tay làm rớt điện thoại xuống sàn xe và bật khóc nức nở... Khó khăn lắm nàng mới lái xe về tới nhà. Hùng vẫn chưa về! Đã mấy tuần nay Hùng không ăn cơm tối ở nhà, mặc dầu nàng vẫn chuẩn bị những món ăn chàng thích, và nhiều hôm Hạnh gắng gượng đợi chờ nhưng rồi phải ép mình đi ngủ để lấy sức hôm sau “đi cày”. Không biết tự bao giờ, hai vợ chồng không còn ăn cơm chung, không đi chung xe, không có thì giờ tâm sự! Thỉnh thoảng Hùng viết vài chữ gắn trên cửa tủ lạnh đại khái “Hôm nay anh về trễ, hay hôm nay anh có tiệc trên sở, hoặc ngày mai anh đi họp ở tiểu bang...” Thêm vào đó, Hùng cũng tự lái xe ra phi trường vì “bây giờ máy bay hay bị trễ, đưa đón thêm phiền phức và mất thì giờ của em!”

Đã hơn một lần Hạnh nghe bạn bè to nhỏ về việc Hùng vẫn thường hẹn hò, đưa đón và cùng đi ăn ở ngoài với một cô gái người Mỹ tóc vàng rất đẹp, nhưng nàng không dám đối diện với sự thật. Hạnh chỉ biết cầu xin cùng thánh cả Giuse là bổn mạng của Hùng, vì từ ngày quen biết, yêu nhau, rồi lập gia đình, bao giờ đi lễ xong Hùng cũng tới thắp nến trước tượng thánh cả để cầu xin cho chàng được luôn luôn sống xứng đáng là người chồng, người cha gương mẫu trong gia đình. Và quả thật, Hùng đã “noi gương” thánh bổn mạng của chàng cho tới bây giờ! “Hùng ơi! Em cầu xin cho cơn bão tối nay không tới để mùa hoa Anh Đào năm nay vẫn đẹp và hy vọng tình yêu chúng mình cũng...”

Hạnh trằn trọc thao thức tới quá nửa đêm chờ đợi trong tuyệt vọng rồi ngủ thiếp đi trong nước mắt và giật mình tỉnh giấc theo tiếng chuông đồng hồ báo thức để nhận biết đêm qua Hùng không về nhà! Nàng đã cố ý chờ đợi để nói với Hùng về việc Duy sắp sửa về nhà nghỉ lễ, và hy vọng tinh thần trách nhiệm và tình yêu “cha con” sẽ giúp Hùng trở về với gia đình.

admin
24-05-2006, 08:37 PM
Cơn bão tuyết, do một luồng gió chướng thổi bạt xuống phía nam nên sáng nay, mặc dầu trời vẫn còn âm u và lạnh hơn bình thường nhưng bù lại, không một nụ hoa nào bị tàn phá vì gió bão. Hạnh bồn chồn lo lắng không hiểu tại sao đêm qua Hùng không về cũng không gọi điện thoại về nhà. Chẳng lẽ Hùng bây giờ tệ bạc đến thế sao! Hạnh lặng lẽ bước đến bàn thờ đọc kinh dâng ngày và khóc lóc than thở cùng thánh Giuse, xin ngài tìm cách lôi kéo chồng nàng trở về với vai trò làm chồng, làm cha trong gia đình.

Sau mấy tiếng vật vờ không làm được việc gì ở sở, Hạnh đã xin phép về sớm và lái xe tới văn phòng tìm Hùng. Bà thư ký riêng của Hùng rất kinh ngạc khi thấy Hạnh xuất hiện. Bà đã từng gặp Hạnh một vài lần, và bà cũng biết rõ quan hệ tình cảm của Hùng và một cô nhân viên xinh đẹp tên Lisa trong sở. Giờ này Hùng và Lisa đang “họp” với vị luật sư gia đình tại trong văn phòng của chàng. Hùng đã dặn trước là chàng phải giải quyết việc riêng, và từ chối gặp gỡ bất cứ ai vào giờ này. Do đó, mặc dù Hạnh đã hết sức năn nỉ đến nhỏ lệ, bà ta cũng không dám trái lệnh của xếp! Hạnh tê tái từ giã ra về, lái xe chạy thẳng đến nhà thờ than khóc cùng thánh Giuse, vừa van xin vừa “bắt đền” và phó mặc hoàn cảnh gia đình cho thánh cả muốn giải quyết làm sao tuỳ ngài. Hạnh bình tĩnh hơn và lặng lẽ về nhà nghỉ ngơi rồi chuẩn bị bữa tối với những món ăn Hùng ưa thích nhất trong suốt 20 năm chung sống.

Thật là một ngạc nhiên lớn đối với Hạnh khi thấy Hùng xuất hiện “đúng giờ”. Hạnh mỉm cười mời chồng dùng cơm để kịp giờ đi lễ. Hùng lặng lẽ ngồi vào bàn, tay cầm một bao thơ lớn, miệng ấp úng nói không nên lời... Thái độ của Hùng gợi lại cho Hạnh kỷ niệm ngày chàng ngỏ lời cầu hôn với nàng. Hùng cũng đã “ấp a, ấp úng” nói không nên lời, nhưng ánh mắt của chàng đã nói lên tất cả. Chiều nay hoàn cảnh cũng tương tự, ngoại trừ cặp mắt của Hùng không dám nhìn Hạnh! Sau mấy phút ngập ngừng, Hạnh đành lên tiếng:

- Có việc gì anh cứ nói, Hạnh sẵn sàng lắng nghe.

- Anh... Anh...

- Sao anh không nói? Có gì trong cái bao thơ giầy cộm đó.

- Hạnh... Anh không biết nói sao. Em xem rồi liên lạc với văn phòng luật sư. Anh muốn ly dị!

Nói rồi Hùng trao bao thơ cho Hạnh. Nàng mở bao thơ lôi ra một xấp hồ sơ nhưng không đọc thấy gì vì nước mắt đã phủ kín đôi mắt của nàng. Hạnh nghẹn ngào trong tiếng nấc:

- Anh đã quyết định rồi, em biết làm sao hơn, nhưng còn con...

- Hạnh... Anh sẽ tiếp tục trả tiền học cho tới khi Duy ra trường. Căn nhà mình đã trả gần hết nợ, anh sẽ để lại cho em. Nếu em cần thêm điều kiện gì cứ nói, anh sẽ cố gắng chu toàn. Anh chỉ muốn ra đi...


Vừa ngước mắt lên bàn thờ, Hạnh vừa nhỏ nhẹ:

- Anh Hùng. Chiều nay em đã ghé qua văn phòng của anh nhưng không gặp được anh. Em chỉ lo lắng vì đêm qua anh không về nhà... nhưng em không ngờ!

- Anh xin lỗi. Đáng lẽ anh phải về nhà nhưng vì sợ gặp bão tuyết giữa đường nên anh đã ở lại với Lisa. Anh nghĩ chúng mình nên chia tay để em không còn phải bận tâm lo lắng nhiều về anh như trong thời gian vừa qua.

- Cám ơn anh đã nói thật với em, Hùng ạ. Em có nghe bạn bè to nhỏ nhưng lúc nào em cũng tin anh. Nếu anh đã quyết định rồi, em sẽ không cần gì hết, kể cả căn nhà, nếu như anh đồng ý cùng em thực hiện một vài việc trong tuần tới...

- Tuỳ em.

- Trước hết, cuối tuần này Duy sẽ về nhà nghỉ “Spring Break”, em xin anh đừng để cho con chúng mình biết được chuyện này. Em xin anh cùng em sống lại những ngày hạnh phúc cho dẫu là “đóng kịch” để Duy không phải bận tâm phiền não. Chỉ hơn một tuần lễ mà thôi, anh làm được không?

- Anh làm được, anh làm được. Anh cũng đang phân vân không biết phải làm sao để báo tin cho con về việc này.

- Nếu anh giữ đúng lời hứa này, em sẽ chịu phần giải thích với con sau này.

- Được. Anh đồng ý.

- Việc thứ hai em muốn anh làm là trong suốt tuần lễ nghỉ của con, mỗi ngày lên sở anh cố gắng dành ra ít phút đọc lại những lá thư tình chúng mình trao đổi suốt thời kỳ yêu nhau. Em vẫn còn cất giữ tất cả, em sẽ trao lại cho anh để đọc trong tuần tới.

- Có cần thiết không? Chuyện đã hơn 20 năm rồi...

- Em chỉ xin anh đọc lại trước khi chia tay, coi như “tìm về kỷ niệm” một lần nữa trước khi đốt bỏ.

- Thôi được, anh hứa.

- Và điều kiện cuối cùng là trong tuần tới, mỗi sáng anh phải bế em từ nhà ra xe như anh đã từng bế em từ cửa nhà thờ ra “xe hoa” ngay sau lễ cưới.

- Hạnh. Em không đùa chứ?

- Không! Em nói thật lòng. Mặc dầu đã 20 năm rồi nhưng em vẫn còn nhớ rõ như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua... Sau lễ cưới, giữa tiếng reo hò của bạn bè, anh đã bế em đi thẳng ra xe mặc dầu ông bà ngoại và cha mẹ em rất khó chịu. Em sợ hãi nhìn vầng trán ông ngoại nhăn nhó bực mình nhưng em rất vui mừng hạnh phúc được anh ẵm bế vào lòng. Em xin anh...

- Thôi được. Anh sẽ bế em ra xe đi làm mỗi sáng... Vất vả một tuần trước khi chia tay cũng chẳng sao.

- Vậy mình ngoéo tay nhé.

admin
24-05-2006, 08:37 PM
Hùng chấp nhận ba điều kiện “tối hậu” của Hạnh với tâm trạng nôn nao, thắc mắc ngập tràn, nhất là cái yêu cầu “ẵm bế” quái gở của nàng. Ngày xưa thân hình “cô bé” dong dỏng cao, có ngực có eo cân đối và xinh xắn như chai “Coca Cola” có phần to phần nhỏ rất dễ nhìn; còn bây giờ, trông Hạnh như một loong “Coke” cỡ bự, suôn đuồn đuột từ trên xuống dưới đẫy đà như nhau! Không biết bây giờ nàng cân nặng thêm bao nhiêu ký sau 20 năm làm vợ? Thôi đành nhắm mắt dơ tay để kết thúc cho nhanh rồi ra đi xây tổ uyên ương với người tình mới trẻ đẹp hơn nhiều.

Hùng đã đi tới quyết định ly dị vì cô bồ Lisa gần đây đã tỏ thái độ quyết liệt với chàng: Hoặc là ly dị với Hạnh, hoặc là vĩnh viễn chia tay vì Lisa đã quá mệt mỏi với một chuyện tình không đoạn kết với người đàn ông “quyền cao chức trọng” nhưng vẫn còn vướng bận gia đình, vợ con. Chiều nay, sau khi họp bàn với luật sư, và với sự đồng ý của Lisa, Hùng đã quyết định để lại căn nhà và tiếp tục trả tiền trợ cấp nuôi con ăn học để yêu Lisa! Hạnh phúc gia đình của chàng không đủ mạnh để đánh gục sức quyến rũ từ cặp mắt xanh, mái tóc vàng, và thân hình “nóng bỏng” của cô bồ người Mỹ. Thôi đành chịu khó “vác thánh giá” thêm một tuần để được toại nguyện với người yêu mới trong phần đời còn lại. Hùng bỗng mỉm cười vu vơ, ung dung ngồi ăn bữa tối trước mặt người vợ cũng có vẻ mãn nguyện vì chàng đã ngoéo tay chấp nhận những điều kiện của nàng.

* * * * *

Tuần lễ quyết định...

Sáng Thứ Hai: Hùng giang tay hững hờ bế hạnh ra xe nhưng cố tình không ôm sát vào lòng, chỉ gồng tay nâng Hạnh như đang bê một cối đá lớn quá khổ nên hai tay mỏi nhừ rất khó chịu. Lên sở, chàng đọc lại hai lá thơ tình, một của chàng, một của nàng như đọc chuyện cổ tích và tự hỏi không hiểu tại sao mình đã viết những dòng này rồi thắc mắc không hiểu tại sao đã có thời chàng miệt mài đọc cho tới thuộc lòng những câu văn ngớ ngẩn của Hạnh!

Sáng Thứ Ba: Phần vì mỏi tay, phần vì cũng áy náy lương tâm, Hùng đã ôm Hạnh sát vào lòng nhưng cũng không có một tý ty cảm giác lúc bế Hạnh ra xe. Những lá thư tình cũng có vẻ hấp dẫn hơn hôm trước nên Hùng đã đọc nhiều hơn dự tính. Hùng gọi điện thoại về cho con, hẹn chiều nay cả nhà đi ăn phở ngoài chợ Việt Nam. Lúc nói chuyện điện thoại với bố, Duy đã định sẽ hỏi về việc “bố chê hôi vì hôm Chúa Nhật mẹ làm món cá kho tộ” nhưng chợt nhớ lời mẹ dặn nên Duy đành im lặng. Duy cũng muốn hỏi bố về những câu đối đáp “thiếu tự nhiên” giữa bố mẹ trong bữa cơm chiều hôm trước, nhưng rồi Duy đã không hỏi vì nó nghe văng vẳng đâu đây câu nói của mẹ: Trên sở nhiều việc nên bố mệt, con đừng làm phiền bố nhé!

Sáng Thứ Tư: Trời mưa. Hạnh thỏ thẻ khi Hùng giang tay bế nàng: “Trơn lắm, anh cẩn thận kẻo té.” Rồi Hùng cũng lên tiếng: “Em quàng tay qua cổ anh cho chắc”. Vòng tay ôm sát hơn mọi ngày. Hai trái tim hòa chung nhịp đập dồn dập hơn bình thường. Hai cặp mắt của hai vợ chồng nhìn về hai hướng khác nhau, nhưng cả hai cùng mỉm cười vu vơ... Phía trên cửa sổ lầu hai, một cặp mắt trộm nhìn qua màn cửa dõi theo từng bước chân của bố mẹ đang “bồng bế” ra xe đi làm. Duy mỉm cười hạnh phúc để quên đi nỗi băn khoăn lo lắng không biết “bô mẹ có chuyện gì!” Nó huýt sáo nho nhỏ một bản nhạc vui... Lên văn phòng, Hùng đã bỏ hơn tiếng đồng hồ đọc hết tất cả nhửng lá thư còn lại để thấy lòng bâng khuâng, bồn chồn vô duyên cớ!

Sáng Thứ Năm: Hùng tự hỏi không biết Hạnh kiêng khem thế nào mà hôm nay có vẻ “nhẹ nhàng”, và thân hình nàng nhìn kỹ cũng “hấp dẫn” lắm, nhất là hai bờ môi đỏ mọng thương thì thôi! Chàng siết chặt vòng tay ôm Hạnh sát vào lòng một lần trước khi “thả” nàng vô xe. Hạnh e thẹn khi nhìn vào kiếng xe để thấy hai má đã ửng hồng và toàn thân rạo rực vì tưởng nhớ lại cảm giác lâng lâng khi Hùng siết chặt vòng tay. Lên tới sở Hùng đứng ngồi không yên, bỏ mấy tiếng đồng hồ đọc lại tất cả những lá thư tình của hai người một lần nữa. Hùng lấy một tờ giấy trắng viết vội mấy dòng nhét vào bao thơ đựng hồ sơ ly dị rồi bốc điện thoại gọi về hẹn Duy chiều nay về sớm để hai bố con đi chơi bowling...

Sáng Thứ Sáu: Hạnh rón rén bước ra cửa thật sớm, đứng run rẩy đợi chờ vì hôm nay là ngày cuối Hùng bế nàng ra xe để rồi hai người sẽ vĩnh viễn xa nhau. Hùng bình thản bước tới, nhẹ nhàng ôm Hạnh vào lòng trước khi bế nàng ra xe. Vòng tay ôm “điệu nghệ” hơn trước vì sáng nay Hùng bế Hạnh với cả con tim và trí óc chứ không phải chỉ vòng tay hờ hững. Sau khi Hạnh ngồi vào xe, Hùng nhẹ nhàng trao cho Hạnh bao thơ dầy cộm giấy tờ ly dị... Hạnh run rẩy cầm bao thơ “định mệnh” rồi thỏ thẻ khi nước mắt đã lưng tròng:

- Anh Hùng. Anh đã thực hiện tất cả những yêu cầu của em. Ngày mai, sau khi Duy về trường em sẽ ký tên vào hồ sơ để anh được tự do...

- Hạnh... Em mở ra xem đi.

- Không cần đâu anh ạ.

- Anh xin em hãy mở ra xem.

Sau vài giây do dự, Hạnh bậm môi nén tiếng nấc từ từ mở tập hồ sơ... Tất cả đã bị xé vụn ngoại trừ một trang giấy trắng với dòng chữ viết tay của Hùng: “Cám ơn em đã bế anh vào lại cuộc đời!”

Hạnh bật khóc nức nở, với tay kéo Hùng ôm sát vào lòng, rồi nghẹn ngào nức nở: “Hùng. Em yêu anh.” Hùng nhẹ nhàng thấm nhẹ những giọt nước mắt “hạnh phúc” của vợ rồi lên tiếng sau một nụ hôn nồng ấm tình yêu vợ chồng:

- Hạnh. Anh cũng yêu em nhiều lắm! Hôm nay vợ chồng mình “call sick” em nhé.

- Dạ... Cho em được một lần bế anh vào nhà.

- Anh nặng lắm. Để anh “bồng em” dễ thương hơn.

- Em bế được mà.

Hạnh cố gắng bế Hùng như chàng đã từng bế nàng suốt tuần nay nhưng quả thật Hạnh không đủ sức bế chồng với đôi tay bé bỏng gầy yếu của nàng. Hùng vội vàng tuột xuống, vòng tay bế Hạnh trở vô nhà. Hùng chưa kịp với tay lấy chìa khóa, cánh cửa đã mở toang, và Duy, với nét mặt rạng rỡ hạnh phúc, ồn ào lên tiếng:

- Để con bế bố mẹ lên lầu... Nếu Chúa cho em bé, con cũng “bồng em” luôn!

Hai vợ chồng Hùng – Hạnh thẹn thùng âu yếm nhìn con, nhìn nhau và cả ba cùng nắm tay nhẹ nhàng bước đến bàn thờ. Hình như nét mặt tượng thánh Giuse trên bàn thờ cũng vui hơn bình thường. Hạnh run run quỳ gối thầm thì cám ơn thánh cả Giuse và so sánh gia đình của nàng bây giờ với hình ảnh Gia Đình Thánh Gia trên bàn thờ... Cơn bão tuyết tuần trước đã không đến và hoa Anh Đào đang bắt đầu nở rộ chung quanh bờ hồ Tidal Basin và dọc bờ sông Potomac để chào đón mùa Xuân mới đang trở về trên bầu trời vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn.


Nguyễn Duy-An

Viết theo bài chia sẻ của Frère Fortunat Phong
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2006 tại Giáo Xứ CTTĐVN, Arlington, Virginia



Xem một phiên bản khác của câu chuyện này (http://www.hayyeuthuongnhau.org/homily/YearC_0607/4thOrdinary_HayBeEmRaKhoiDoiAnh.html)

admin
06-06-2006, 12:26 PM
Ý nghĩa bức ảnh Thánh Gia (http://www.nhunghatmammoi.conggiao.net/about_thanhgia.html)
Thánh Giuse và một phép lạ (http://www.nhunghatmammoi.conggiao.net/dieukydieu7.html)
Người đàn ông một cuộc đời thầm lặng (1) (http://www.ghphuyen.com/trangchu/news_details.asp?newsID=NEW_060418060503) - (2) (http://www.ghphuyen.com/trangchu/news_details.asp?newsID=NEW_063124175603)

admin
18-06-2006, 10:59 PM
Thánh Giuse
A.T.
--------------------------------------------------------------------------------
Đức Maria là một thụ tạo hoàn hảo nhất được Chúa chọn làm mẹ Đấng Cứu Thế.

Người thứ hai cũng được một đặc ân lớn lao, đó là Thánh Giuse. Người được Chúa chọn để chăm sóc hai nhân vật quí trọng nhất trên đời đối với ông: Maria và Giêsu.

Phúc âm viết rất ít về Thánh Giuse, nhưng cũng đủ để chúng ta nhận thấy sự đặc biệt của vị Thánh này và hiểu được vai trò của Ngài trong mầu nhiệm Ngôi Hai xuống thế làm người.

Phúc Âm gọi Thánh Giuse là người CÔNG CHÍNH, là người sống đích thực theo Phúc Âm : Yêu thương luôn luôn, mà đã yêu thương thì thừa tha thứ.
Giuse luôn lắng nghe Tiếng Chúa, và khi nghe thì sẵn sàng vâng ý Chúa. Giáo Hội thường ca ngợi tiếng VÂNG của Mẹ Maria nhưng cũng không quên tiếng VÂNG thầm lặng của Thánh Giuse trong lúc lặng lẽ rời Maria đang mang thai để ra đi, được thiên thần báo cho biết sứ mạng của Maria và của chính Giuse. Giuse đã VÂNG.

Vì vậy Giáo Hội Công Giáo đã tôn vinh Thánh Giuse ở nhiều khía cạnh như sau:

Ngày 19 tháng 3 : Giáo Hội hoàn vũ cử hành Thánh Lễ trọng thể mừng Thánh Giuse.

Đức giáo hoàng Pie IX tuyên bố Giuse bổn mạng Giáo Hội hoàn vũ trong Décret de la Congrégation Pontificale pour les Sacrements ngày 08/12/1870 và xác nhận qua Lettre Apostolique ngày 07/07/1871. Đức giáo hoàng Léon Xlll tái xác nhận quan thầy này trong Encyclique ngày 15/08/1889.

Vai trò này được giải thích qua những việc cụ thể của Ngài: Thánh Giuse là hôn phu của Mẹ Maria và là gia trưởng của Thánh gia thất.

Ngày 1 tháng 5: Giáo Hội tôn vinh Thánh cả Giuse qua con người lao động tay chân. Phúc Âm đã cho chúng ta biết Thánh Giuse sinh thời là thợ mộc.
Trong bài nói chuyện ngày 01/05/1955 (ngày lễ quốc tế lao động), Giáo hoàng Pie Xll đã tuyên bố Thánh Giuse là một tấm gương cho các thợ thuyền và thiết lập lễ Thánh Giuse, người lao động.

Ngoài ra, các bạn có biết Thánh Cả Giuse còn là bổn mạng của Giáo Hội Việt Nam ta?

Décret de la Congrégation Pontificale pour les Sacrements ghi ngày 11/01/1952 đã đề ra Thánh Giuse bổn mạng Giáo Hội Việt Nam. Vì thế đa số các " đấng mày râu " Việt Nam ta thường chọn Giuse làm tên Thánh đỡ đầu.

Nguồn: Thiếu nhi Thánh Thể VN tại Pháp (http://tntt.free.fr/HanhCacThanh/hct_joseph.htm)

admin
27-06-2006, 10:05 PM
THÁNH GIUSE TRONG IM LẶNG THẦN BÍ



“Ông Giuse, chồng bà Maria, là người công chính, và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.”

Mừng Lễ Kính Thánh Giuse trong Mùa Chay thật là ý nghĩa, vì các tín hữu chúng ta có cơ hội bằng vàng để chiêm ngưỡng một con người đặc biệt Thiên Chúa đã đưa vào trong kế đồ cứu rỗi loài người.

Trước hết, Giáo hội tôn phong Giuse là Thánh Cả. “Cả” là “vĩ đại”. Thế nhưng, điều gì đã làm cho “Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo thuở xưa, làng Nazarét, thánh gia Người vui sống” trở nên “cả”? Thưa, vì Người khiêm nhường. Ngày nay, chung quanh chúng ta có hàng hà sa số tín hữu – giáo sĩ cũng như giáo dân – thích nâng mình lên, tự tô son đánh phấn (sexed up), hay tự phong (self-styled).

Thánh Giuse là một giáo dân (layman). Giáo dân là ai? Thưa, họ là “Christianus alter Christus” (Kitô hữu là một Đức Kitô khác). Theo ĐGH Gioan-Phaolô II, danh hiệu này có nghĩa “nhấn mạnh đến nhân phẩm cao quý của người đã lãnh nhận Phép Rửa Tội, và được kêu gọi tiến tới hoàn thiện nhờ Đức Kitô.”(Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng, chg 1). Thánh Giuse không hề đánh mất tước vị cao trọng của mình là “một Kitô khác”. Còn chúng ta thì sao? Trong thực tế, có nhiều giáo dân đã bị biến chất, đánh mất căn tính đích thực của mình, để cho tâm hồn mình ra tựa cây vả không sinh hoa kết trái (x. Lc 13:6-9), hay tựa đèn hết dầu (x. Mt 25:1-13). Khi dự lễ kính Thánh Giuse, chúng ta hãy cầu xin ngài ban ơn giúp sức, hầu mình luôn luôn giữ được bản chất tinh tuyền là “Christianus alter Christus”.
“Này ông Giuse là con cháu Đavít…” (Mt 1:20, và Lc 1:27; 2:4): Câu này cho chúng ta biết Giuse thuộc miêu duệ vua Đavít, nhưng lại là người rất nghèo, sinh sống và nuôi nấng gia đình mình bằng nghề “kéo cưa lừa xẻ” (x. Mt 13:55; Mc 6:3). Trong thời Cựu Ước, kẻ nghèo được gọi là “anawin” (tiếng Hi-pri), là kẻ được Gia-vê sủng mộ, yêu thương, che chở. Về sau này, Chúa Giêsu đã tuyên bố trong bài giảng trên núi (Mt 5:3): “Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” Khi một người nghèo về vật chất mà được Nước Trời là của mình, đương sự đã trở nên “tỷ phú”, vượt gấp tỷ lần ông Bill Gates!
</I>“Bà Maria, mẹ Ngài, đã đính hôn với ông Giuse”</I> (Mt 1:18a): Ông Giuse là anh thanh niên [lúc ấy khoảng 20 tuổi, còn Trinh Nữ Maria thì mới được đôi tám] thánh đức, mẫu mực, đàng hoàng, đã nghiêm chỉnh tuân giữ nghi lễ đính hôn với người yêu, chứ không xem thường luân lý gia phong như nhiều chàng trong thời “hại điện” này.
“Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần” (Mt 1:18b): Theo phong tục về hôn nhân của dân Israel thì đính hôn đã là vợ chồng trước mặt pháp luật, nhưng việc rước dâu thường cách xa lễ đính hôn, có khi cả năm trời. Thường thì hai người không chung sống trước khi rước dâu, nhưng giả như có con với nhau trong giai đoạn này, thì đứa con vẫn là con hợp pháp. (Chú thích của Nhóm Các Giờ Kinh PV). Thánh Giuse và Mẹ Maria, vì hiểu rõ vai trò và sứ mạng của mình, đã giữ sự thanh khiết ngay cả sau khi đã rước dâu, tức thành vợ chồng có hôn thú đạo lẫn đời.
“Ông Giuse, chồng bà, là người công chính” (Mt 1:19a): Thánh sử Mathêô ca tụng Thánh Giuse là “người công chính” (a righteous man), có nghĩa Người hoàn toàn mở lòng cho tất cả những gì Thiên Chúa muốn làm cho mình. Người đã trở nên thánh thiện vì tự mở lòng cho Thiên Chúa. Chúng ta hãy học tấm gương lớn lao này của Thánh Giuse. Một nhà tu đức tôi quên mất tên, đã nói: “Nếu chúng ta để mặc Ngài, Thiên Chúa có thể gạch những đường thẳng bằng những hình cong”. Nếu tín hữu đóng lòng mình lại, (thay vì mở nó ra) không muốn để Thiên Chúa gạch đường đời cho mình, họ sẽ phải tự gạch lấy đường đi, và thường những con đường ấy sẽ đưa đến diệt vong (x. Mt 7:13).

Đức HY O’Connor, TGM New York, HK, đã kể lại câu chuyện ngài đã gặp gỡ và trở thành bạn tốt của Mẹ Têrêsa Calcutta Chân Phước như thế nào: “Trong dịp tấn phong Giám mục của tôi tại đại thánh đường Thánh Phêrô, suốt bài thánh ca tạ lễ, tôi chú ý đến một phụ nữ trang phục rất lạ lẫm, ẩn hiện ra sau một cột trụ. Khi đến gần bà ấy, tôi bị hấp dẫn bởi sự có mặt của bà, nhưng trước khi tôi có thể nói được lời nào, bà đã lên tiếng: ‘Hãy để cho Thiên Chúa toàn quyền sử dụng cha mà không cần bàn luận gì với cha’”. Câu đơn giản ấy Mẹ Têrêsa nói với Đức Hồng Y đã tạo nên một mối liên hệ tín nhiệm giữa hai vị, và kéo dài cho đến khi Mẹ qua đời ngày 5-9-1997 tại Calcutta.
“Ông Giuse … không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.” (Mt 1:19b): Ông Giuse, [trước khi được sứ thần Thiên Chúa “hiện đến báo mộng” (c. 20a) cho mình biết sự thật về nguồn gốc bào thai trong lòng Đức Maria (x. c. 20b)] đã “định tâm bỏ bà cách kín đáo”,</B> cách tế nhị, tôn trọng nhân phẩm của bà, chứ “không muốn tố giác bà” , tức đăng báo, phát thanh ồn ào, rùm beng, om xòm. Theo luật cũ, nếu Giuse tố giác Maria có thai do ngoại tình, người đàn bà “lăng loàn” sẽ bị tử hình bằng ném đá. Giuse không đang tâm tố giác fiancée yêu kiều của mình, trong lúc chàng mới chỉ là có sự hồ nghi trong đầu óc mình. Chúng ta thường hay tố giác người khác, nhiều khi không có chứng cớ rõ ràng, rồi chụp mũ, chụp nón cối cho người ta, một cách ngon lành, chẳng hề sợ Chúa phạt xuống “nơi khóc lóc và nghiến răng”!

admin
27-06-2006, 10:06 PM
Chúng ta còn có thể hiểu, sở dĩ Giuse muốn chọn cách âm thầm bỏ đi, vì ông là “người công chính”, có nghĩa ông không muốn nhận cái gì không phải là của mình – bào thai Maria đang mang trong cung lòng bà. Chúng ta thì khác, chúng ta thường hay “nhận vơ”., nhận cái của người ta, y như cộng sản miền Bắc Việt Nam đã “nhận vơ” miền Nam tự do của chúng ta vào ngày 30 tháng Tư Đen năm 1975, khiến ngày nay Quê Hương và đồng bào phải trăm chiều khốn đốn! “Này ông Giuse, là con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về…” (Mt 1:20): Thiên thần đã hiện ra cho Giuse cả thảy 4 lần, đều vào lúc ban đêm tịch mịch. Mỗi lần được nghe lời sứ giả của Thiên Chúa trong thị kiến, Giuse sẵn lòng ngay lập tức đứng lên và làm bất cứ điều gì Thiên Chúa nói (his willingness to immediately get up and do what God told him). Giuse tuyệt đối tin vào lời sứ thần, nên ông đã không ngần ngại “đón bà Maria vợ ông về”. Còn chúng ta thì khác, chúng ta ngại đón anh em mình về, vì quyền lợi phe nhóm, vì tự ái ích kỷ, vì lòng mình khép kín, vô tình, vô tâm, vô ái, vô úy (sợ hãi), và vô cảm…

• “Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giuse từ thành Nazarét, miền Galilê, lên thành Bethlehem, (…) khai tên cùng với người đã đính hôn với ông.” (Lc 2:3-4): Là người công chính, ông Giuse đã tuân hành lệnh khai báo dân số đúng mức, dù ông và bà Maria -- “lúc ấy đang có thai” (c. 5) và “đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa” (c. 6) -- phải vất vả vì đường trường vạn dặm từ Nazarét tới Bethlehem (lúc ấy đế quốc Rôma đô hộ chưa biết xây freeway như bây giờ). Còn chúng ta, ít có chịu khai báo, mà nếu có khai, thì thường… khai gian! “Họ liền hối hả ra đi; đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.” (Lc 2:16-17): Ông Giuse đã lo liệu tươm tất, chu đáo, cho việc giáng sinh của Con Thiên Chúa được tốt đẹp, dù Ngài là Thiên Chúa vô cùng giầu sang, Đấng dựng nên vũ trụ càn khôn, phải “đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.” (c. 7). Cảnh hang đá truyền thống của chúng ta thường trình bày Đức Mẹ và Thánh Giuse bái quỳ tôn kính “Đấng Cứu Độ, Người đã sinh ra cho anh em.” (c. 11). Chúng ta có làm như Thánh Giuse không? Có thờ lạy “Lời đã mặc xác phàm và lưu trú giữa chúng ta” (Gio 1:14) chăng?
“Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa…” (Lc 2:22): Giuse một lần nữa nghiêm túc thi hành hết thảy những điều gì lề luật dạy, liên quan đến con trẻ Giêsu. Ông cùng với hiền thê mình tiến dâng Chúa Giêsu cho Thiên Chúa Cha. Các ông Giuse gia trưởng của chúng ta hôm nay có nhớ tiến dâng con mình cho Chúa không?


<CENTER>* * *</CENTER>Về vấn nạn Thánh Giuse đã qua đời lúc nào, tôi đọc được lời giải thích hữu lý này: “Sau sự kiện dâng Con vào đền thờ, Phúc Âm không nhắc đến Thánh Giuse nữa. Người ta suy đoán rằng Người đã qua đời trước khi Chúa Giêsu đi giảng dạy. Có lẽ năm Chúa Giêsu được khoảng 30 tuổi. Vì, nếu còn sống, Người đã có mặt tại tiệc cưới Cana với Mẹ Maria và Chúa Giêsu. Nhất là dưới chân thánh giá, nếu không qua đời, Người không thể nào vắng mặt. Chúng ta tin rằng sứ mạng trông nom, săn sóc Chúa Giêsu thời thơ ấu do Đức Chúa Cha trao phó cho Thánh Giuse đã hoàn tất cho nên Người được phép ra đi, cũng như Thánh Gioan Tiền Hô được phép ra đi, khi sứ mạng dọn đường cho Chúa Cứu Thế đã xong.” (Nguyễn Văn Nhàn, Ns Hiệp Nhất số 135, tháng 3-04)


<CENTER>* * *</CENTER>

Các sách Phúc Âm đã không ghi lại một lời tuyên bố nào của Thánh Giuse, vì “Bác Thợ Mộc thành Nazarét khiêm hạ, sống trong âm thầm. Người đã biết giữ gìn miệng lưỡi mình, chỉ nói điều gì cần, và chỉ cần nói điều gì hữu ích cho người nghe. Mẹ Têrêsa đã viết: “Ai không làm tổn thương người khác bằng lời nói, bằng cách nói, thì đã là thánh.” Để làm thánh, như Thánh Giuse và Mẹ Têrêsa, chúng ta phải “hãm thanh” lại.

Đức cố Giáo Hoàng Phaolô VI đã viết trong Thông Điệp Truyền Giáo: “Con người thời đại hôm nay không muốn nghe các bậc thầy, mà chỉ muốn nghe các chứng tá; và nếu họ có nghe các bậc thầy, thì các bậc thầy ấy phải là các chứng tá.”

Tại sao Thánh Giuse đã sống trong im lặng? Tôi nghĩ, Thánh Giuse còn nói gì nữa, và cần nói gì nữa, một khi Lời (Hy Lạp: Logos) đã sinh ra đời, tức đã nói ra rồi. Lời đang hiện diện ngay đây và bây giờ. Lời ấy đã nói tất cả, đã mặc khải mọi điều. Trong bối cảnh thiên đường này, Thánh Giuse chỉ còn biết im lặng, im lặng thần bí, để thờ lạy Lời, chiêm ngắm Lời, học hỏi Lời, và yêu mến Lời. Lời là Chúa Giêsu.


<CENTER>* * *</CENTER>

Thánh Bernadinô ở Siena (1380-1444) đã nhận định: “Thánh Giuse được Cha trên trời tuyển chọn để làm người bảo vệ đáng tin cậy, che chở những kho báu của Ngài, đó là Chúa Con và Đức Mẹ, vị hôn thê của Người. Người đã thi hành nhiệm vụ này với sự trung tín cho đến khi Thiên Chúa gọi Người, và nói, ‘Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng niềm vui của Thiên Chúa ngươi!’”

Thánh Cả Giuse là Bổn Mạng của Giáo hội hoàn vũ, của Giáo hội Việt Nam, của rất nhiều các nam nhân, của các vị gia trưởng, và chót hết là của tác giả sổ tay trên đường đời. Vậy, chúng ta hãy cầu xin cùng Thánh Giuse cho chúng ta được trở nên một Kitô hữu đích thực, thánh thiện, tốt lành như Người.

* LM. Joseph Nguyễn Thanh

Nguồn: Tiếng nói giáo dân (http://www.tiengnoigiaodan.net/tuducth/td_giuse.html)

admin
03-07-2006, 03:06 PM
Chiếc cầu thang kỳ lạ (http://www.maranatha-vietnam.net/doc/M40/chiec_cau_thang_ky_la_40.htm)




Phạm Hoàng Nghị
viết theo Arthur Gordon



Một ngày đầu tháng chạp năm 1878. Mặt trời mùa đông chiếu lấp lánh trên mái ngói đỏ tươi của ngôi nhà nguyện Đức Mẹ Ánh Sáng và trên cửa sổ trường học của các nữ tu Loretto. Bên trong tu viện, Mẹ Bề Trên đang bận sắp xếp đồ đạc để đi xa thì nghe tiếng gõ cửa. Mẹ nói "Cứ vào đi" nhưng có vẻ hơi bực bội vì phải ngưng công việc lại.

Sơ Frances Louise xin lỗi và bước vào:

- Thưa Mẹ, lại một người thợ mộc khác mới đến. Con bảo ông ấy là Mẹ sắp đi bây giờ, không có thì giờ nói chuyện với ông, nhưng ông ấy nói...

- Tôi biết ông ấy nói gì rồi, - Mẹ Magdalene trả lời - Chắc ổng nói ổng là thợ khéo nhất vùng New Mexico, ổng biết cái khó khăn của ngôi nhà nguyện mới cất của chúng ta, ổng chắc chắn là có thể làm được cái cầu thang lên gác đàn, mặc dầu cái ông kiến trúc sư giỏi giang ở mãi tận Paris đã vẽ họa đồ xây cất nhà nguyện mà lại đãng trí quên không để chỗ làm cầu thang, và có tới năm ông thợ cả đã đến thử mà làm không được. Sơ nói đúng đấy, tôi không có thời giờ nghe lại câu chuyện đó nữa đâu.

- Nhưng coi ổng thật tử tế, ổng đang ở ngoài kia cạnh con lừa... Sơ Frances Louise nói tiếp.

- Tôi biết chắc ổng là người tử tế rồi, và cả con lừa cũng dễ thương nữa. Nhưng bệnh đang hoành hành ở Santo Domingo, có thể là bệnh tả. Sơ Mary Helen và tôi phải đi bây giờ vì chỉ hai chúng tôi đã bị bệnh đó rồi nên được miễn nhiễm. Trong lúc chúng tôi đi xa, sơ ở nhà phải coi sóc trường học. Chỉ vậy thôi. Sơ nói với ổng trở lại trong khoảng hai hay ba tuần nữa.
Nói xong Mẹ cất tiếng gọi:

- Manuela!

Một cô bé da đỏ khoảng 12 tuổi, tóc đen láy, rón rén bước vào không gây một tiếng động. Cô bé bị câm nhưng có thể nghe và hiểu. Các dì phước đã cố dậy nhưng cô không nói được. Mẹ bề trên nói thật dịu dàng:

- Manuela, con mang đồ đạc của mẹ ra xe đi. Xe ở ngoài kia kìa.

Rồi bà quay sang sơ Frances Louise:

- Sơ ra nói với ông thợ mộc là tôi sẽ gặp ổng hai hoặc ba tuần nữa.

- Hai hay ba tuần. Vậy là chắc mẹ sẽ về vào dịp Giáng sinh?

- Còn tùy theo ý Chúa. Nhưng tôi cứ hy vọng như vậy.

Từ chỗ cỗ xe đang đậu, Mẹ bề trên nhìn thấy ông thợ mộc đứng kia. Đó là một người khỏe mạnh cao lớn hơn những người Mễ quanh vùng, ông để râu, đôi mắt đen trên khuôn mặt dạn dầy sương gió. Cạnh ông đứng thật nhẫn nại một con lừa nhỏ da màu xám tro lưng đeo đồ nghề thợ mộc và những khúc gỗ. Cô bé Manuela đang đứng vuốt ve cái mũi con lừa và nhìn người thợ mộc mỉm cười e lệ.

- Sơ nên giải thích cho ông thợ biết là con bé nghe được nhưng không nói được.

Sau những lời từ biệt vội vã, chiếc xe ngựa đi theo hướng tây nam trên con đường đầy bụi về phía những rặng núi. Bên trái là dòng sông Rio Grande như một giải lụa xanh. Chiếc xe chạy chậm chậm. Trong xe, Mẹ bề trên và sơ Mary Helen hát thánh ca và kể chuyện Giáng Sinh, người tài xế dạn dày sương nắng chăm chú nghe, thỉnh thoảng gật gù cái đầu ra vẻ thích thú.

Hai ngày sau họ tới San Domingo mới thấy không có bệnh dịch tả nhưng là bệnh sởi, nhưng cũng đã gây chết chóc cho bao nhiêu em bé da đỏ. Họ làm việc luôn tay để phụ giúp với cha Sebastian lúc đó đã mệt nhoài. Họ đến thăm các em bé bị sốt đang cố chống chọi với căn bệnh chết người trong các ngôi nhà tối tăm vách làm bằng đất nện.


Xem tiếp (http://www.maranatha-vietnam.net/doc/M40/chiec_cau_thang_ky_la_40.htm)

admin
08-03-2007, 08:59 PM
Thánh Giuse (http://www.gpnt.net/thuvien/giuse/tranggiuse.htm)
Kinh cầu Thánh Giuse (http://thanhlinh.net/caunguyen/CacThanh/KinhCauThanhGiuse.htm)
Kinh Thánh Giuse (http://thanhlinh.net/caunguyen/CacThanh/ThanhGiuse.htm)
Kinh Thánh Giuse Quan Thầy (http://thanhlinh.net/caunguyen/CacThanh/KinhThanhGiuseQuanThay.htm)
Kinh Thánh Giuse thợ thuyền (http://thanhlinh.net/caunguyen/CacThanh/KinhThanhGiuseThoThuyen.htm)
Tuần cửu nhật Kính Thánh Giuse (http://thanhlinh.net/caunguyen/CacThanh/TuanCuuNhat_ThanhGiuse.htm)
Kinh khấn Thánh Giuse (http://thienan.net/../sachkinh.asp?tieude=sachkinh&tachiso=25&trang=3)
Ơn khôn ngoan nơi Thánh Giuse (http://vietcatholic.net/News/Html/32880.htm)
Thánh Giuse - Hoa Hướng Dương (http://liendoanconggiao.com/Homily/Homily%20101-200/Homily139.htm)
Thánh cả Giuse và đại lục Phi Châu (http://vietcatholic.net/News/Html/32876.htm)
Vị Thánh quyền năng nhất (http://daobinh.com/tgiuse/vithanhqnn.htm)
Giuse, Vị Thánh Thầm Lặng (http://daobinh.com/tgiuse/giusevttl.htm)
Thánh Cả Giuse (http://daobinh.com/tgiuse/thanhcagiuse.htm)
Ðến với Thánh Giuse (http://daobinh.com/tgiuse/denvoithanhgiuse.htm)
Phục vụ một cách khôn ngoan (http://daobinh.com/tgiuse/phucvu.htm)
Sự thinh lặng nơi Thánh Giuse (http://daobinh.com/tgiuse/giusethinhlang.htm)
Hãy đến cùng Giuse (http://daobinh.com/tgiuse/haydencunggiuse.htm)
Thánh Nữ Têrêxa Avila và Thánh Cả Giuse (http://daobinh.com/tgiuse/tcgiuse.htm)
Món quà bất ngờ của Thánh Giuse (http://daobinh.com/tgiuse/monquathanhgiuse.htm)
Sự im lặng của Thánh Giuse trong một thế giới đầy dẫy tiếng ồn (http://www.vietcatholic.net/news/html/31210.htm) http://www.gpnt.net/images/new2.gif
Vai trò của Người Cha với tư cách là Người Bảo Vệ Gia Đình (http://www.vietcatholic.net/news/html/31430.htm)
Thánh Giuse - người cha của Đức Giêsu (http://www.maranatha-vietnam.net/doc/M40/thanh_giuse_nguoi_cha_40.htm)
Giuse: Chuyện xóm nhỏ khó nghèo ...
Thánh Giuse và Đức Giêsu, cha sao con vậy (http://www.vietcatholic.net/news/html/24706.htm)LM Nguyễn Trung Tây
Cùng với Thánh Giuse Sống Mùa Chay trong Năm Thánh Thể (http://www.vietcatholic.net/news/html/24273.htm)+ GM Phêrô Trần Đình Tứ
Nhân chứng được ơn thánh Giuse (http://www.vietcatholic.net/news/html/19716.htm)Maria Vũ Loan
Thánh Giuse, Đấng Bảo Vệ Hội Thánh (http://www.vietcatholic.net/news/html/16745.htm)+ Gm JB Bùi Tuần
Lễ Thánh Giuse, Bạn Đức Trinh Nữ Maria (19-3) (http://www.vietcatholic.net/news/html/16644.htm)Lm Trần Thanh Sơn
Thánh Giuse đón nhận ý Chúa (http://www.vietcatholic.net/news/html/16371.htm)+ GM GB Bùi Tuần
Theo gương Giuse: Phục vụ một cách khôn ngoan (http://www.vietcatholic.net/news/html/6525.htm)+ GM Bùi Tuần
Thánh Giuse thinh lặng (http://www.vietcatholic.net/news/html/6492.htm)+ GM Bùi Tuần
Đức Ma-ri-a đã ''đính hôn'' hay ''Thành hôn'' với Thánh Giuse? (http://vietcatholic.net/News/html/29376.htm)
Thánh Giuse: hình ảnh phản chiếu Thiên Chúa là Cha (http://www.maranatha-vietnam.net/doc/M74/MARANATHA_74.htm#mung_kinh_thanh_giuse)
Bài giảng của Đức Gioan Phaolô II cho giới thợ thuyền năm 2000
Thánh Giuse qua Huấn đức của ĐGH (http://www.thoidiemmaria.net/GIAOHOI/Giang%20Huan%20Phung%20Vu/thanhgiuse.htm)
Nỗi niềm Giuse (http://www.linhthao.com/suyniem/05_a/03_noi_niem_Giuse.htm)
Kinh khấn Thánh Giuse Bảo trợ những vụ khó khăn. (http://hivong.org/khanthanhgiuse.php) Trích dịch: Revue de St. Joseph
Kinh Kính Mừng Giuse (http://hivong.org/kinhmunggiuse.php)
Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Giu-Se (http://hivong.org/giusetuan9ngay.php)
Tuần Cửu Nhật Dâng Cha Thánh Giuse (http://hivong.org/giusetuan9ngayb.php) (10/3-18/3/04), Kim Hà
Thánh Giuse Trong Phúc Âm (http://hivong.org/giusetrongphucam.php) Châu Thủy
Thánh Giuse Trong Thánh Nhạc (http://hivong.org/giusetrongthanhnhac.php)
Thánh Giuse, người đi trong đêm tối. (http://hivong.org/nguoiditrongdemtoi.php) Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt
Tháng kính Thánh Giuse (http://hivong.org/thangkinhgiuse.php) Đức GM Nicholas Huỳnh Văn Nghi
Thánh Cả Giuse. (http://hivong.org/thanhcagiuse.php) Lm. Hồng Phúc
Hãy đến cùng Giuse. (http://hivong.org/haydencunggiuse.php) Lm. Hồng Phúc
Đến với Thánh Giuse (http://hivong.org/denvoithanhgiuse.php) Đức Cha GB. Bùi Tuần
Sự thinh lặng nơi Thánh Giuse. (http://hivong.org/giusethinhlang.php) Đức Cha GB. Bùi Tuần
Phục Vụ Một Cách Khôn Ngoan (http://hivong.org/phucvukhonngoan.php) Đức Cha GB. Bùi Tuần

admin
08-03-2007, 09:00 PM
Thánh Giuse Đón Nhận (http://hivong.org/giusedonnhan.php) Đức Cha GB. Bùi Tuần
Việc tôn sùng Thánh Cả Giuse trong lịch sử Giáo hội. (http://hivong.org/tonsungthanhca.php) Msgr. Peter Nguyễn Văn Tài
Thánh Giuse tuyệt diệu. (http://hivong.org/giusetuyetdieu.php) Di cảo của Cha Jean-Jacques Olier
Thánh Giuse quan thầy Giáo hội Việt Nam. (http://hivong.org/giusequanthayvn.php) Louis Nguyễn Phúc Kim
Thánh Giuse hay làm phép lạ (http://hivong.org/giuselamphepla.php) Louis Nguyễn Phúc Kim
Đôi hàng về việc TÔN KÍNH THÁNH CẢ GIUSE (http://hivong.org/tonkinhthanhca.php) Louis Nguyễn Phúc Kim
Món Quà Bất Ngờ Của Thánh Cả Giuse (http://hivong.org/monquabatngo.php) Soeur Jean Berchmans Minh Nguyệt
Thánh Cả Giuse... (http://hivong.org/thanhcagiuse2.php) Soeur Jean Berchmans Minh Nguyệt
Vị Thánh Quyền Năng Nhất (http://hivong.org/vithanhquyennangnhat.php) Phaolô Ngô Suốt
Thánh Giu-Se (http://hivong.org/giuse-19-3.php) Frère Trần An Phong
Mẩu Ðối Thoại Với Thánh Giuse (http://hivong.org/maudoithoai.php) Lm Nguyễn ngọc Long
Thánh Giuse: Bố Nuôi Đấng Cứu Thế (http://hivong.org/bonuoidangcuuthe.php) Nguyễn Quang Tuyến
Thánh Giuse: Người cha của Ðức Giêsu (http://hivong.org/chacuagiesu.php) Trần Duy Nhiên
Thánh Giuse là Hi Vọng Của Bệnh Nhân (http://hivong.org/hivongcuabenhnhan.php)
Thánh Giuse (http://hivong.org/giusecatholicfaith.php) Từ Catholic Faith, March/April 1999
The Miraculous Staircase (http://www.lorettochapel.com/html/history.html)
Thánh Giuse, Người im lặng trầm lắng (http://hivong.org/?pg=16718), Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
Thánh Giuse, người sống theo lời Chúa (http://hivong.org/?pg=16719), Lm Phêrô Trần Thanh Sơn
Thánh Giuse - Vị Thánh Im Lặng (http://hivong.org/?pg=16733), Fr Francis Ly
Thánh Giuse, Đấng Bảo Vệ Hội Thánh (http://hivong.org/?pg=16745), + Gm JB Bùi Tuần
Thánh Cả Giuse là người cứ mãi bước đi trong đức tin (http://hivong.org/?pg=22753), Anthony Lê
Thánh Giuse và Đức Giêsu, cha sao con vậy (http://hivong.org/?pg=24706), Lm Nguyễn Trung Tây
Ngày 19 tháng 3: Kính Thánh Cả Giuse (http://hivong.org/?pg=24741), Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác
Ngày 1 tháng 5: Kính Thánh Giuse, người lao động (http://hivong.org/?pg=26180), Phó Tế Huỳnh Mai Trác
Cùng người bạn trẻ thân thương: Thánh Giuse (http://hivong.org/?pg=27135), Frère Fortunat Phong, FSC
Giờ Thánh ngày Lễ Thánh Giuse (http://hivong.org/?pg=6295), Lm Trần Minh Tiến
Thánh Giuse - Ngày 19/3 (http://hivong.org/?pg=6427), Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
Thánh Giuse thinh lặng (http://hivong.org/?pg=6492), + GM Bùi Tuần
Theo gương Giuse: Phục vụ một cách khôn ngoan (http://hivong.org/?pg=6525), + GM Bùi Tuần
Đức Gioan Phaolo II: Những bài học của thánh Giuse, Quan thầy các lao công (http://hivong.org/?pg=6653), Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
Thánh Giuse Thợ - Ngày 01/05 (http://hivong.org/?pg=7727), Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
Giuse trong xóm nhỏ điêu tàn (http://hivong.org/?pg=7947), Chân Lý Á Châu
Sự im lặng của Thánh Giuse trong một thế giới đầy dẫy tiếng ồn (http://hivong.org/?pg=31210), Anthony Lê
Ngày 1 tháng 5: Kính Thánh Giuse, người lao động (http://javascript<b></b>:Read(34425,%200);)

admin
08-03-2007, 09:00 PM
Thánh Giuse và Dòng Đaminh (http://www.gpnt.net/thuvien/thanhoc/thanhoctoma/thanh-giuse.htm)
Thánh Giuse - Người Công Chính (http://www.gpnt.net/diendan/showthread.php?t=418)
Bài huấn dụ của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI khi đọc kinh Truyền Tin ngày Chúa Nhật 19/3/2006 (http://vietcatholic.net/News/html/33508.htm)
Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Biển Đức về Thánh Giuse (http://vietcatholic.net/News/html/33507.htm)
Học sự khiêm nhường của Thánh Giuse (http://www.simonhoadalat.com/GIAOHOI/Nam2006/Thang3/10ThanhGiuse.htm)
Thánh Cả Giuse (http://www.gpnt.net/diendan/showthread.php?t=383)
Lễ Thánh Giuse (http://www.thoidiemmaria.net/GIAOHOI/Giang%20Huan%20Phung%20Vu/thanhgiuse.htm)
Chúng ta biết gì về thánh Giuse? (http://www.gpnt.net/diendan/showthread.php?t=378)
Lời Kinh Nguyện Cầu Đến Thánh Cả Giuse (http://vietcatholic.net/News/Html/33347.htm)
Thánh Giuse và kinh nghiệm sống lời Chúa (http://vietcatholic.net/News/Html/33360.htm)
Thánh Giuse: Người Canh Giữ Sự Sống, Một Mẩu Gương Cho Giới Mày Râu (http://vietcatholic.net/News/Html/33339.htm)
Sự cao cả của Thánh Giuse (http://vietcatholic.net/News/Html/33326.htm)
Niềm Hạnh Phúc của Thánh Giuse (http://vietcatholic.net/News/Html/33340.htm)
Sống Mùa Chay với Thánh Giuse (http://www.gpphucuong.net/smcvoigiuse.htm)
Thánh Giuse: người công chính... (http://www.dongcong.net/misc/Tam%20tinh%20ban%20doc/giuse_nguoicongchinh.htm)
Thánh Giuse, mẫu gương đón nhận (http://www.gpnt.net/diendan/showthread.php?t=375)
Thánh Giuse trong trái tim Giáo Hội Việt Nam (http://vietcatholic.net/News/Html/33309.htm)
Thánh Giuse, Người công chính (http://www.simonhoadalat.com/Suyniem/caunguyen/NgCongChinh.htm)
Thánh Giuse, Hoa huệ công chính (http://www.simonhoadalat.com/Suyniem/caunguyen/LeGiuSe_BB.htm)
Thánh Giuse Bạn Trăm năm Đức Maria (http://www.simonhoadalat.com/Suyniem/Saints/Thang%203/Ngay19.htm)
Mẩu đối thoại với Thánh Giuse (http://www.chungnhanduckito.net/tacgia/Lm%20Nguyen%20Ngoc%20Long/doithoaivoithanhgiuse.htm)
Thánh Giuse của bé (http://www.gpnt.net/diendan/showthread.php?p=831#post831)
Thánh Giuse, người khiêm hữu (http://www.gpnt.net/diendan/showthread.php?t=344)
Kính Mừng Thánh Giuse (http://www.gpnt.net/diendan/showthread.php?t=317)
Sự Cao Cả Của Thánh Giuse (http://www.nguoitinhuu.com/tamlinh/HongGiao/sccctgiuse.html)

admin
18-03-2007, 08:32 AM
<TABLE id=tblmain cellSpacing=0 cellPadding=10 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=CONTENTS id=NewContents>Lễ Thánh Giu-se

Thánh Giu-se, người thợ mộc làng Nazareth thuộc dòng tộc Da-vid. Ngài là tôi tớ trung thành của Chúa, nên Chúa đã chọn Ngài làm phu quân của Đức Trinh Nữ Maria, và là dưỡng phụ của Chúa Giê-su, Đấng Thiên-Chúa-Làm-Người. Chính Ngài săn sóc Đấng Cứu thế từ tuổi ấu thơ cho đến lúc thành niên.

Tân ước xưng tụng Ngài là Đấng công chính. Dù bối rối việc Đức Mẹ mang thai, và đã có ý định bỏ bà mà ra đi cách kín đáo, nhưng khi được báo tin trong giấc mộng, Ngài đã mau mắn nhận Đức Mẹ về nhà. Từ đó, Ngài đã chu toàn nhiệm vụ làm chồng đối với Đức Mẹ và làm cha nuôi của Chúa Giê-su một cách tuyệt hảo.

Sau Đức Mẹ, chẳng có thần thánh nào được đầy ân sủng bằng Thánh Giuse. Ngài giầu nhân đức: tâm hồn thanh khiết, cuộc sống trong trắng, khiêm tốn, vâng lời, quảng đại, nhẫn nại, can đảm, khoan dung. Ngài khai mở cho chúng ta một mẫu mực thiện hảo của đời sống Ki-tô hữu đích thực. Thánh Giu-se, đấng đại diện siêu phàm của Thiên Chúa, làm đầu Thánh gia, là khởi đầu cho gia đình vĩ đại của Thiên Chúa, tức Hội Thánh Chúa Ki-Tô nơi trần gian. Vào ngày 8-12-1870, vị Đại diện Chúa Ki-Tô, Đức Thánh Cha Pi-ô IX đã long trọng tuyên xưng Thánh Giu-se là Bổn mạng của Giáo Hội hoàn vũ. Từ đó, hằng năm, lễ Thánh Giu-se, bạn Đức Trinh Nữ Maria, được mừng trọng thể vào ngày 19-3. Đức Thánh Cha Gio-an XXIII đã đưa tên Thánh Giu-se vào Kinh nguyện Thánh thể I trong sách Lễ Ro-ma.

Từ tòa cao trên thiên đàng, Thánh Giu-se vẫn trông nom bảo vệ Hội Thánh còn đang chiến đấu nơi trần gian, và chẳng ai kêu cầu đến Ngài trong những gian nan khốn khó của cuộc sống mà vô hiệu. Ngoài ra, Ngài còn là Đấng bầu cử rất thần thế cho được ơn chết lành. Chính thánh Giu-se đã được Chúa Giê-su và Đức Mẹ tận tình săn sóc mục vụ khi nhắm mắt lìa đời.

Chẳng những Thánh Giu-se là Bổn mạng Hội Thánh, mà sự bảo trợ của Ngài còn lan tỏa đến nhiều quốc gia, trong đó có Việt-nam. Nhiều giáo phận, giáo xứ, dòng tu, trường học, bệnh viện, đoàn thể, phong trào, gia đình và cá nhân đã nhận Ngài làm bổn mạng hoặc đơn giản là chạy đến kêu cầu Ngài để hưởng nhờ những ơn lành do lượng từ bi Chúa, nhất là ơn chết lành trong giờ sau hết.

Lạy Chúa toàn năng, Chúa đã trao phó Hội thánh Chúa cho Thánh Giu-se giữ gìn coi sóc, xin nhờ lời bầu cử của Ngài, Chúa thương cứu chữa con, một phần tử yếu hèn đầy tội lỗi, khi nay và trong giờ sau hết. Amen </TD></TR><TR><TD class=AUTHOR style="WIDTH: 100%" align=left>LM Trần Xuân Lãm </TD></TR></TBODY></TABLE>

admin
18-03-2007, 08:35 AM
<TABLE id=tblmain cellSpacing=0 cellPadding=10 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=CONTENTS id=NewContents>THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA

Mt 1, 16.18.21.24a

THÁNH GIUSE GIÚP TA TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP (Thánh Têrêsa Avila)

Đọc lại câu nói của thánh Têrêsa Avila về thánh cả Giuse sau đây chúng ta không khỏi khâm phục và ngạc nhiên:” Tôi thấy không lần nào xin sự gì cùng thánh Giuse mà không được như ý. Dường như Thiên Chúa ban ơn cho các Thánh giúp ta việc này việc nọ nhưng kinh nghiệm cho tôi biết Thánh Giuse giúp chúng ta trong mọi trường hợp. Tôi lấy danh Chúa mà xin những ai không tin lời tôi hãy thử mà xem”. Hội Thánh qua bao thế kỷ đã dành cho thánh Giuse một chỗ đứng cao vời trong Phụng Vụ thánh. Theo truyền thống Kitô giáo, lòng đạo đức bình dân của các Kitô hữu trên thế giới lúc nào thánh Giuse cũng được mọi người tôn kính như một Đấng đầy uy quyền. Giáo Hội đã trao tặng cho thánh Giuse rất nhiều tước hiệu cao quí, danh xưng nào cũng đẹp, tên nào cũng tuyệt vời chẳng hạn như : Thánh Giuse, Cha nuôi của Chúa Giêsu, thánh Giuse thợ, Bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria vv…Hội thánh hàng năm vẫn dành cả tháng 3 để tôn vinh thánh Giuse mà cao điểm là lễ ngày 19/3, Giáo Hội truyền mừng lễ này cách rất trọng thể.

1. THÁNH GIUSE, ANAWIM, NGƯỜI NGHÈO CỦA THIÊN CHÚA:

Thiên Chúa đã chọn thánh Giuse giữa muôn người nghèo vì trước mặt Người, thánh Giuse chỉ là người khiêm nhu, nhỏ bé, một người nghèo của Thiên Chúa Giavê, một Anawim như Đức Trinh Nữ Maria. Thánh Giuse cũng chờ đợi Đấng Cứu Thế như muôn dân hằng trông đợi, Đấng mà Thiên Chúa đã hứa với tổ tiên Đavít của mình. Thánh Giuse luôn đặt sinh mạng của mình trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa, phó thác và tin tưởng hoàn toàn nơi Ngài. Vì đặt tin tưởng, cậy trông nơi Thiên Chúa duy nhất là Đấng có uy quyền và làm được tất cả mọi sự. Do đó, khi được sứ thần Gabrien cho biết ý định cứu rỗi của Thiên Chúa ngang qua cái thai mà Maria, bạn của Người vừa mới đính hôn đang cưu mang trong cung lòng trinh khiết, thánh Giuse đã bỏ mọi ý định riêng tư của mình để sống kế hoạch chung, kế hoạch yêu thương và mầu nhiệm của Thiên Chúa. Như Mẹ Maria, thánh Giuse có thể nói với sứ thần:” Xin hãy thành sự cho tôi như lời sứ thần loan báo”. Thánh Giuse đã thực hiện hoàn hảo như lời sứ thần truyền:” Đem Maria về nhà để nuôi dưỡng và giúp đỡ “. Thánh Giuse chỉ là một người thường dân như mọi người dân khác trong xã hội Do thái lúc đó dù rằng Ngài thuộc hoàng tộc vua Đavít. Do đó, thánh Giuse chẳng được đặc ân, đặc lợi như hàng tư tế, Lêvi, biệt phái, Pharisiêu vv…

2. VAI TRÒ CỦA THÁNH GIUSE:

Trước mặt Mẹ Maria và Chúa Giêsu quả thực thánh Giuse hầu như đứng trong bóng tối. Nhưng đó là vai trò của Ngài, Ngài âm thầm, kiên nhẫn, khiêm nhượng nuôi dưỡng Chúa Giêsu và Mẹ Maria bằng cái nghề thợ mộc khiêm tốn của mình. Tuy nhiên không phải vì thế mà vai trò của Ngài bị lu mờ, bị che khuất dẫu Tin Mừng hầu như không ghi lại một câu nói của Ngài. Có lẽ đó là bí mật và mầu nhiệm của Tin Mừng. Nhưng, đã có ai gần gũi Chúa Giêsu và Mẹ Maria bằng thánh cả Giuse ? Có ai nuôi dưỡng Chúa Giêsu và Mẹ Maria bằng thánh cả Giuse ? Hội Thánh luôn tôn vinh thánh Giuse và chiêm ngưỡng con người khiêm nhu nhưng lại rất thánh thiện và cao vời của Ngài. Thánh Giuse luôn nắm vai trò quan trọng nhất trong kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa ngang qua gia đình Nagiarét, một gia đình đã cưu mang và nuôi dưỡng Con Thiên Chúa:”Đức Giêsu làm người”.Chúng ta không sợ nói quá lời, nếu không có thánh Giuse chắc lịch sử cứu độ đã xoay khác.

3. THÁNH GIUSE TRUYỀN LỆNH HƠN LÀ VAN XIN :

Vì giữ vai trò quan trọng trong lịch sử cứu độ, thánh Giuse được Thiên Chúa yêu thương, sủng mộ, Ngài rất đắc sủng trước mặt Thiên Chúa. Chính vì thế, Thiên Chúa đã ban cho Ngài muôn vàn đặc ân cao quí mà có lẽ chỉ có Đức Mẹ và thánh Giuse mới có được, mới nhận được. Chúng ta chỉ cần điểm qua vài biến cố trong cuộc đời của thánh Giuse, chúng ta sẽ hiểu thế nào là ơn Thiên Chúa ban cho Ngài để Ngài bảo vệ và củng cố lòng tin cho gia đình Nagiarét, chẳng hạn:” Thánh Giuse đem Chúa Giêsu và Mẹ Ngài trốn qua Ai Cập để tránh Hêrôđê tìm giết Con Trẻ, đưa Chúa Giêsu và Mẹ Ngài trở về Nagiarét. Cả hai biến cố ấy luôn cần ơn can đảm, khôn ngoan và hiểu biết, thánh Giuse đã được Thiên Chúa ban cho những ơn ấy để Ngài hướng dẫn và săn sóc gia đình Thánh Gia tốt đẹp trước mọi biến cố của cuộc đời. Việc lạc mất Chúa Giêsu lúc Chúa lên 12 tuổi. Chắc chắn thánh Giuse đã được Chúa ban đức tin mãnh liệt để Ngài củng cố niềm cậy trông cho Mẹ Maria, Bạn trăm năm của Người.

Thánh Giuse quả thực được sủng ái nơi Thiên Chúa vì thế Ngài có quyền lớn lao trên Nước Trời. Thiên Chúa đã ban cho thánh Giuse toàn quyền can thiệp vào lịch sử nhân loại. Do đó, chạy đến với thánh Giuse chắc chắn con người sẽ chẳng bị thất vọng.

Chúng ta hãy cùng nhau đọc kinh khấn thánh Giuse :” Lạy thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu. Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời đến nỗi người ta có thể nói rằng:” Trên Trời thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin”.

Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi ở thế gian này. Cha đã từng là Cha nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con Chí Thánh, nay xin Cha bào chữa cho chúng con bên tòa Chúa. Chúng con trao phó nơi Cha vụ khó khăn này (…) Xin Cha giải gỡ giúp chúng con, để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha.

Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng. Vâng, chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy. Cha không bỏ qua điều gì giúp cho những người sầu khổ kêu cầu Cha. Chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con. Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con và chúc lành cho chúng con. Amen.

</TD></TR><TR><TD class=AUTHOR style="WIDTH: 100%" align=left>Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT </TD></TR></TBODY></TABLE>

admin
18-03-2007, 08:54 AM
Cảm Tạ Thánh Cả Giuse


Trước tiên, tôi xin kể về truyền thống đọc kinh chung trong gia đình của ông ngoại tôi. Một năm 365 ngày, tối nào gia đình cũng đọc kinh chung. Nhưng dù làm gì thì làm, lễ trọng hay lễ thường, hễ rơi vào ngày thứ tư thì hôm đó gia đình sẽ đọc kinh cầu kính thánh Giuse. Riêng tháng ba, ông bà ngoại dành ra nguyên tháng để kính vị thánh này. Vào mỗi tối của tháng ba, cả nhà sẽ đọc kinh cầu Thánh cả Giuse, rồi sau đó, một người trong nhà sẽ đọc lớn cho mọi người cùng nghe một chuyện lạ mà Thánh Giuse đã làm. Đọc truyện xong, thì cả nhà cùng đọc “Bảy sự buồn và bảy sự vui của ông Thánh Giuse.” Cuối tháng, ông ngoại tổ chức đọc kinh tạ Thánh Giuse rất long trọng. Có mời những người hàng xóm Công Giáo thân thuộc đến dự cho thêm phần xôm tụ. Cũng xin lưu ý rằng, vào khoảng thời gian 75-85, sự tụ họp trên 10 người dễ gây chú ý tới chính quyền Cộng Sản Việt Nam. Cho nên việc tổ chức đọc kinh chung trong xóm là bất khả thi hành. Nhưng năm nào cũng vậy, tới cuối tháng tạ ơn Thánh Giuse, là ông ngoài mời trên dưới 15 người cùng đến gia đình tôi để đọc kinh và cầu nguyện. Các dì cậu của tôi lúc đó hồi hộp lắm, nhưng lệnh của ông không ai dám cãi lại. Hơn nữa, họ lại lo bị rầy là yếu đức tin. Riêng tôi lúc ấy còn bé lắm, thấy càng đông người thì càng vui, nên năm nào tới tháng ba là lại mong cho tới ngày tạ ơn.


Vào những tháng kính Đức Mẹ, hay kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, hay tháng Mân Côi, gia đình tôi cũng dành trọn tháng để kính đặc biệt, nhưng vào mỗi thứ tư của các tháng này, thì chúng tôi sẽ đọc kinh cầu Thánh Giuse như thường lệ. Điều này khiến tôi nghĩ rằng ông ngoại có lòng thiên vị với Thánh Giuse chăng? Câu hỏi này ám ảnh mãi trong lòng tôi cho đến một ngày khi tôi đủ can đảm để hỏi ông. Cũng nhờ đó tôi được nghe một câu chuyện kỳ thú về cuộc đời của ông:

Ngày ấy, khi ông chỉ là một cậu bé vừa tròn 14 tuổi, một mình từ Huế ra Hà Nội kiếm việc làm. Nơi xứ lạ quê người, việc làm chưa tìm ra mà tiền túi đã hết nhẵn, đã hai ngày qua chưa có gì vào bụng, người mệt lả vì đói. Đi lang thang trong thành phố, vô tình đến trước một tu viện hay một trường học chi đó ông tôi không rõ lắm. Trước cổng có đặt một tượng thạch cao trắng. Người trong tượng là một người trung niên đang ẵm một bé trai trên cánh tay trái, và cánh tay bên phải cầm một cành hoa Huệ. Lúc đó ông tôi không có đạo gì hết, nên không biết tượng này là ai. Ông tôi thầm nghĩ: “Ngài chắc phải có công đức lắm nên mới được tạc tượng như vầy và để một chỗ trang trọng trong sân trường. Con bây chừ đói lắm mà tiền đã hết, việc làm cũng chưa tìm ra, xin Ngài thương giúp con.”

Cầu nguyện xong, ông tôi quay bước ra đi, toàn thân chao đảo cơ hồ chỉ một ngọn gió thổi qua cũng có thể cuốn đi tấm thân gầy yếu. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó níu chân ông tôi lại, kéo ông tôi phải ngồi bệt xuống chân tượng. Mắt ông tôi nhìn dáo dác mong có ngừơi qua đường cứu giúp. Nhưng buổi sớm tinh sương như thế, đường phố vắng tênh không một bóng người qua lại. Tia nắng đầu tiên bắt đầu ló dạng sau những rặng cây, rồi dọi xuống trên những ngọn cỏ còn đọng sương, lấp lánh ngũ sắc. Cách chỗ ông ngồi không xa lắm là một bụi hoa mắc cỡ mạng nhện dăng đầy và còn đẫm sương đêm, nhưng những cánh hoa tim tím bỗng trở nên rực rỡ khi được ánh mặt trời dọi vào. Cái vẻ đẹp rực rỡ ấy làm ông tôi chú ý, và bất giác ông tôi phát hiện ra một vật sáng sáng nằm lẫn vào các tàn cây cội lá gần đó. Thò tay nhặt lấy, nhìn vào tay mình mà ông tôi muốn ngất đi, trong tay ông là một đồng bạc còn mới toanh. Lúc này cơn đói hành hạ ông dữ dội, ông vội rảo bước tìm một quán ăn gần đấy. Nhưng thật không may, suốt quãng đường ông đi, không có một tiệm ăn nào đã mở cửa.” Xa xa, một nguời phụ nữ đang gánh một gánh chè đi tới. Đói quá, nên ông đành ngồi xuống ăn chè. Ăn một bụng no nê, rồi đưa đồng bạc ra. Chị bán chè trợn mắt nhìn ông: “Cậu giỡn chơi với tôi đấy hở, tôi làm gì có đủ tiền mà thối.” Chị nói, đồng bạc ấy có thể mua nguyên một cây vải tốt, ngay cả nếu chị có may mắn bán hết gánh chè cũng chưa chắc có đủ tiền để thối lại cho ông. Sau khi nghe ông tôi kể chuyện về những khó khăn của ông, chị bán chè thông cảm và tin tưởng, nên để ông đi và hẹn gặp lại ông vào buổi chiều nơi chỗ cũ. Cả ngày hôm đó ông lang thang vừa kiếm việc làm, vừa nghĩ cách làm sao sử dụng đồng tiền cho vừa hợp lý vừa có tiền lẻ để chiều về còn trả cho chị bán chè tốt bụng.

Với đồng bạc nhiệm mầu ấy, ông tôi tạo dựng được một đời sống khá hơn trên đất Hà Nội. Lúc này, ông tôi đã có việc làm - giúp việc trong một gia đình làm dược sĩ. Gia đình này là người Công giáo và đối xử với ông rất tử tế. Tuyệt nhiên ông vẫn không hề kể cho họ nghe về đồng bạc và bức tượng thạch cao. Tự tìm hiểu, dần dần ông biết được bức tượng người đàn ông trung niên kia chính là Thánh Giuse. Nhưng ông vẫn còn thắc mắc không biết vị thánh này là của tôn giáo nào. Ngày ngày, ông tìm đọc hết tất cả các sách về tôn giáo, từ Phật giáo, Tin Lành, Cơ đốc giáo, Anh giáo, Cao Đài… Nhưng không có tôn giáo nào nói về Thánh Giuse, hay kính nhớ vị thánh này. Cuối cùng thì ông mở cánh cửa Công giáo, và định mệnh đã mỉm cười với ông. Ông được rửa tội vào ngày Đại lễ Phục Sinh năm ông vừa tròn 17 tuổi. Và bố đỡ đầu của ông chẳng ai khác hơn chínhh là người dược sĩ nọ. Tên thánh của ông là Gioan Baotixita, lấy theo tên của bố đỡ đầu. Cũng từ ngày đó, ông yêu kính Thánh Giuse một cách đặc biệt, và lòng tôn kính này đã trở thành một truyền thống trong gia đình chúng tôi.

Thủy Trúc

admin
18-03-2007, 08:56 AM
Tất Cả Là Hồng Ân



Vào những tháng cuối năm 1984, nước hồ Xuân Hương được rút cạn để người ta sửa cầu. Các thanh niên thiếu nữ trong đoàn Thanh Niên Xung Phong phải thay phiên nhau vét hồ cho sạch. Thuở ấy, khi tin đồn hồ Xuân Hương sẽ bị xả nước được loan ra, nhiều người bàn tán, đoán già đoán non rằng hồ Xuân Hương rất sâu. Sự suy đoán này cũng rất có lý, vì mỗi năm có ít nhất một án mạng xảy ra tại chiếc hồ này. Thế nhưng, sau khi nước hồ đã được xả ra hết, thiên hạ mới hỡi ôi, lòng hồ cạn nhách. Chiếc cầu bắc ngang hồ đã bị phong tỏa. Để vào trong chợ hay qua phía bên kia, người đi bộ và các phương tiện giao thông phải đi vòng đường khác, con đường tắt duy nhất là băng ngang qua lòng hồ.
Tôi còn nhớ hôm đó là chiều Chúa Nhật, nhóm thanh niên trong khu xóm của chúng tôi trở về sau một ngày lao động vét hồ vất vả. Họ dừng lại trước cổng nhà của người láng giềng cách nhà chúng tôi vài căn. Thấy đám đông bu quanh cổng nọ ngày một đông, bà ngoại và tôi cũng hiếu kỳ đến xem. Hóa ra, trong lúc vét hồ, các anh chị đã lượm được nửa phần đầu của một máy bay phản lực. Theo lời của họ, thì đã có một nhóm khác cũng nhặt được nửa phần đầu của một chiếc máy bay khác. Như vậy, trong quá khứ, đã có hai chiếc máy bay rớt xuống lòng hồ. Hóa ra, hàng cây tùng được trồng dọc theo bờ hồ phía bên nhà hàng Thanh Thủy đã bị cháy xém đi cũng là vì lý do này.

Sự kiện của chiều hôm ấy gợi cho ông bà ngoại của tôi một kỷ niệm khó quên, và sau giờ kinh tối, tôi được nghe câu chuyện xoay quanh một trong hai chiếc phản lực bị rớt kia.
Vì sự việc xảy ra khá lâu, và câu chuyện được kể lúc ấy tôi còn quá nhỏ nên không có ý niệm chính xác về thời gian. Lúc ấy tôi chỉ chú ý tới nội dung của câu chuyện. Khi quyết định chia sẻ với độc giả về câu chuyện này thì ông bà ngoại của tôi đã qua đời. Mẹ của tôi cũng không nhớ chính xác thời điểm, bà chỉ nhớ rằng đó là một ngày đầu tháng ba vào những năm đầu thập niên bảy mươi.

Sáng hôm ấy bà ngoại tôi xách giỏ đi chợ như mọi khi. Thường thì bà rời nhà vào lúc 9 giờ, và mất khoảng 30 phút thì đến chợ. Hôm ấy, vừa mới đi xuống hết con dốc Lê Đại Hành, chuẩn bị băng qua đường để đến đầu cầu thì gặp một người quen đi chợ về. Trong quá khứ, hai người đã có sự hiểu lầm gây ra xích mích, vì thế về sau, hai người thường tránh mặt nhau, mà nếu có phải gặp mặt thì chỉ chào hỏi qua loa nhưng không khi nào dừng lại nói chuyện hay hỏi thăm tin tức của nhau. Thế mà sáng hôm ấy, gặp nhau dưới con dốc, sau khi gật đầu chào nhau, người đi về phía chợ, kẻ thì đi ngược lên con dốc, bất ngờ bà bạn gọi bà tôi quay lại hàn huyên chuyện trời chuyện đất. Trong lòng bà tôi nửa vui mừng vì hy vọng chiến tranh lạnh của hai người từ nay chấm dứt, nửa thì lo trưa quá về sẽ bị ông la, nhưng nể bạn, bà tôi đứng lại nói chuyện khá lâu. Đang khi hai người còn mải mê trong câu chuyện, thì một tiếng gầm dữ dội vang lên từ ruộng rau cải bên Ấp Ánh Sáng sang đến phía bên hồ; nhìn về phía ấy, hai người chỉ kịp nhận ra một chiếc máy bay phản lực đang chao đảo lao vào lòng hồ, một vài khách bộ hành lúc ấy đang đi trên cầu cũng bị họa lây. Có một người câu cá trên bờ hồ và một người bán kem dạo gần đấy cũng bị rớt xuống hồ bởi sức gió khi chiếc phản lực bay ngang. Nhìn sự kiện vừa xảy ra ngay trước mắt, bà tôi quá sức bàng hoàng, nếu bà tôi không dừng lại nói chuyện với bạn, thì có lẽ bà đã là một trong những nạn nhân kia rồi.
Kể về mẹ tôi khi ấy đang là một điện thoại viên cho Bưu Điện Đà Lạt, sau khi nghe tiếng nổ từ chợ vọng vào, rồi được thông báo có máy bay bị rớt xuống hồ, mẹ tôi tức tốc trở về nhà để xem tình trạng gia đình thế nào vì bà biết là giờ ấy bà ngoại tôi đang đi chợ. Về đến nhà, bà thấy ông tôi vẫn bình tâm ngồi trông quán hàng xén của bà ngoại. Mẹ sốt ruột nói: “ Ba có nghe tin tức gì của mạ không? Để con chạy ra chợ xem mạ có sao không.” Ông tôi trả lời: “Mạ mi không sao mô. Có Thánh Giuse lo rồi, mình có lo cũng vô ích. Mi hãy bình tĩnh một chút.” Tuy nghe ông tôi nói như vậy nhưng mẹ tôi vẫn không thể nào yên tâm được, mẹ chạy ra hiện trường thăm dò tin tức của bà tôi, không thấy bà, mẹ mới yên tâm một phần nào. Chỉ đến khi bà tôi trở về, mẹ tôi mới thực sự hoàn toàn bình tâm lại.

Về nhà, bà thuật lại chuyện gặp người quen kia cho ông và mẹ tôi hay. Bà kể lại rằng, sáng sớm thức dậy đi dự lễ sáng như mọi khi mà trong lòng xốn xang bồn chồn một cách bất an. Nghĩ tới gia đình và chồng con thì không có gì đáng lo lắng. Bản thân cũng không có điều gì phải bận tâm, thế mà cảm giác của sáng hôm đó thật sự là bất an vô cùng. Bà lo lắng đây là dấu hiệu của một điềm chẳng lành. Sau buổi lễ, bà đến trước tượng Thánh Giuse cầu nguyện khá lâu, bà bày tỏ cảm giác trong lòng và xin Người che chở nếu có chuyện gì xảy đến cho gia đình và người thân. Cầu nguyện xong, bà cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nên về nhà lo bữa ăn sáng cho ông và các dì cậu của tôi.
Bà tôi tin chắc rằng sự làm lành của người quen này không phải là một sự tình cờ, nhưng là một phép lạ. Từ phép lạ này mà đưa bà tới phép lạ khác đó là sự thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc. Có người đã nói rằng: “Thiên Chúa là Đấng duy nhất có thể viết thẳng trên những đường cong”, và câu nói này quả thực ứng nghiệm với những gì đã xảy ra cho bà ngoại của tôi ngày hôm đó. Ngài đã khôn ngoan biến hai kẻ thù hằn thành bè bạn tâm giao.

Trong suốt những năm sống với ông bà ngoại, tôi học được một điều, là tất cả những sự việc xảy ra không phải là một sự ngẫu nhiên hay tình cờ, nhưng đã có một bàn tay của Đấng Quan Phòng sắp đặt. Tôi nghiệm được rõ ràng hơn câu nói của Elizabeth Kubler-Ross: “Không có lỗi phạm, cũng không có ngẫu nhiên. Tất cả là những hồng ân để chúng ta có thể học hỏi và trưởng thành từ đó.” (Nguyên văn bằng Anh Ngữ như sau: “There are no mistakes, no coincidences. All events are blessings given to us to learn from.”)

Vào một sáng thứ tư đầu tháng hai năm 1991, ông ngoại tôi bình an qua đời đang khi mọi người đọc kinh cầu Thánh Giuse bên cạnh giường của ông. Mười một năm sau, vào ngày 1 tháng 5 năm 2002, bà ngoại tôi cũng ra đi trong an bình. Hôm đó cũng là buổi sáng thứ tư, lại nhằm vào ngày kính Thánh Giuse Thợ và là ngày đầu tháng kính Đức Mẹ. Vì là tháng hoa, cho nên vô tình bà tôi đã được nhận rất nhiều hoa từ bà con thân thuộc. Ngẫm lại cuộc đời của bà ngoại tôi, bà kính Thánh Giuse, yêu Đức Mẹ, và rất thích hoa, và Thiên Chúa đã ưu ái chọn cho bà một ngày trở về rất là phù hợp với tâm hồn đơn sơ của bà. Mỗi năm, đến ngày giổ của bà, tôi lại tự nhắc nhở mình rằng trên đời này không có sự tình cờ, không có sự trùng hợp, không có sự ngẫu nhiên. Tất cả là những Hồng Ân.
Thuỷ Trúc

admin
20-03-2007, 09:55 PM
Sáu Suy Niệm về Thánh Giuse dành cho Những Người Làm Cha

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=10 align=left border=0><TBODY><TR><TD class=BORDER align=middle>http://vietcatholicnews.com/pics/StJosephHeaven.jpg</TD></TR><TR><TD class=BORDER align=middle>Thánh Cả Giuse</TD></TR></TBODY></TABLE>A. Sáu Suy Niệm về Thánh Giuse

Như chúng ta đều biết, tất cả những vị linh mục mà chúng ta vẫn thường hay gọi là "Cha," và tất cả những người làm cha, làm bố trong các gia đình, tất cả đều được gọi mời để nên thánh. Việc được Thiên Chúa mời gọi để trở nên thánh không chỉ dành riêng cho các vị linh mục lẫn các nam/nữ tu sĩ, mà còn cho tất cả mọi thành viên trong Giáo Hội - tất cả đều được gọi mời để nên thánh, và rằng mỗi người đều có một ơn gọi riêng - thế nhưng, ơn gọi chung và phổ quát hơn hết vẫn là ơn gọi để nên thánh.

Có bao giờ chúng ta tự hỏi với chính mình rằng: "Liệu có phải tôi đang đáp trả lại lời gọi mời để trở nên thánh không? Liệu tôi có biết kiếm tìm và cố giống như Chúa Kitô mỗi ngày không? Phải chăng là tôi đang theo đuổi gương của Thánh Giuse không? vân vân..."

Để tìm ra những lời giải đáp cho những câu hỏi chất vấn lương tâm kể trên, chúng ta hãy cùng nhau suy niệm và tìm hiểu thêm về cuộc sống và gương của Thánh Giuse, vị Thánh bổn mạng và cũng là mẫu gương cho tất cả những người làm chồng, và những người làm linh mục.







Chữ JOSEPH = Just + Obedient + Silence + Example + Patron + Helper = Công Chính + Vâng Phục + Thinh Lặng + Gương Mẫu + Bảo Trợ + Người Giúp Đỡ

* J = St. Joseph the Just Man = Thánh Giuse Người Công Chính

Trong Thánh Kinh và trong Tông Huấn "Người Giám Hộ Đấng Cứu Thế" (The Guardian of the Redeemer) của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Thánh Giuse được gọi là "Người Công Chính."

Vậy điều đó có nghĩa là gì?

Thưa, có nghĩa là Thánh Giuse chính là một người đàng ông thánh thiện, một người đàn ông ngay thẳng đạo đức, thật thà, và chính trực. Thánh Giuse là vị Thánh cao cả nhất và thánh thiện nhất chỉ sau Đức Trinh Nữ Maria mà thôi. Thành thực mà nói, một số vị Tiến Sĩ của Hội Thánh đã từng lên tiếng nói rằng: chưa có một ơn huệ nào được ban cho bất kỳ một vị Thánh nào trong số những vị Thánh của Giáo Hội mà không được ban trao cho Thánh Giuse cả. Hay nói cách, Thánh Giuse chính là vị Thánh có được đầy đủ tất cả mọi ơn huệ của bất kỳ một vị Thánh nào trong Giáo Hội có được.

Thánh Thomas Aquinas đã từng nói rằng: Thiên Chúa ban xuống cho chúng ta các ơn huệ tùy và tương xứng theo địa vị và mỗi giai đoạn trong cuộc sống của chúng ta. Chính vì thế, nếu Quý Vị chính là một người làm chồng, hay một người làm Linh Mục, thì Quý Vị được Thiên Chúa trao ban cho ơn huệ để trở nên một người chồng và một người Linh Mục thánh thiện. Nếu một nam tu sĩ được phong chức Linh Mục, thì vị ấy sẽ được trao ban cho ân huệ để trở thành một vị Linh Mục thánh thiện, và cũng tương tự như vậy với người làm chồng, làm cha trong một gia đình. Do đó, hãy nghĩ xem là Thánh Giuse đã nhận được biết bao nhiêu ơn huệ để trở thành một người cha nuôi của Người Con Một của Thiên Chúa, và một người làm chồng khiết tịnh của Đức Trinh Nữ Maria, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Do đó, chẳng có gì là hoa mỹ hay tâng bốc khi phải nói rằng Thánh Giuse chính là vị Thánh cao cả nhất của tất cả các vị Thánh bởi vì Ngài là người gần gũi nhất với Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria.

Ý thức được sự công chính hóa của Thánh Giuse, chúng ta hãy cùng nghiệm suy và chất vất tâm thức cùng lòng-trí của chúng ra rằng:

Liệu tôi có phải là người công chính thật sự không - hay tôi chỉ giả vờ để bịp lừa thiên hạ và đồng loại của mình? Liệu tôi có hoàn toàn ngay thẳng, và liêm chính trong tất cả những gì tôi nói và làm mỗi ngày không? Liệu tôi có biết sử dụng đúng mọi ơn huệ của Thiên Chúa ban xuống cho tôi mỗi ngày không? Liệu tôi có phải là một người chồng gương mẫu cho các con của tôi, hay là một vị Linh Mục gương mẫu cho đoàn dân của Thiên Chúa không?... ..

* O = St. Joseph the Obedient One = Thánh Giuse Người Vâng Phục

Thánh Giuse thật sự là người biết vâng phục vào ý chỉ của Thiên Chúa đã tiền định sẳn trong cuộc sống của vị Thánh. Sứ thần hiện ra với Giuse và nói: "Đừng sợ khi phải đón Maria làm vợ mình." Và một khi biết được ý chỉ của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình, Thánh Giuse đã vâng phục. Khi thiên thần báo cho Giuse biết là vua Hêrôđê (Herod) đang lên kế hoạch để hủy diệt đứa trẻ, thì Giuse lật đật thức dậy và bắt đầu dẫn gia đình bé nhỏ của mình trốn thoát khỏi Ai Cập.

Thánh Giuse là một người biết vâng phục. Bất cứ khi nào Thiên Chúa cảnh báo cho Giuse trong giấc ngủ, Giuse lúc nào cũng vâng phục ngay tức khắc mọi ý chỉ của Thiên Chúa, mà không hề chất vấn lại bao giờ. Thậm chí ngay cả khi Maria đã mang thai được hơn 8 tháng, thế nhưng Giuse vẫn tin rằng việc Maria và Giuse phải rời Nazareth để xuống Bethlehem, cũng là do ý chỉ của Thiên Chúa. Điều này phù hợp với lời tiên báo của tiên tri Micah rằng: Đấng Cứu Thế sẽ được sinh hạ tại Bêlêm. Giuse đã biết từ bỏ lấy chính bản thân của mình để tuân theo ý chỉ của Thiên Chúa

Vậy chúng ta hãy tự hỏi chính chúng ta những câu hỏi sau:

Liệu tôi có biết vâng phục ý chỉ của Thiên Chúa không? Liêu tôi có vâng phục 10 Điều Răn của Thiên Chúa không? Liệu tôi có biết vâng phục những giảng dạy của Chúa Kitô và của Giáo Hội về đời sống hôn nhân và gia đình không?... ..

Chúng ta hãy mau mắn đến với Thánh Giuse để trở nên những người con biết vâng phục của Giáo Hội!

admin
20-03-2007, 09:56 PM
* S = St. Joseph the Silent One = Thánh Giuse Người Thinh Lặng

Không có một ngôn từ nào được ghi chép lại về Thánh Giuse trong Kinh Thánh. Trong Sách Cựu Ước, có một vài từ được đề cập đến vị giáo trưởng vĩ đại vốn có thể được áp dụng vào Thánh Giuse, thế nhưng không có những từ ngữ nào do chính Thánh Giuse nói ra, vốn được tìm thấy trong Tân Ước. Dẫu thế, nhưng Thánh Giuse vẫn có mặt tại đó, nhưng với một sự hiện diện trong thinh lặng. Thậm chí ngay cả cái chết của vị Thánh cũng được giữ trong thinh lặng.

Thánh Giuse là một người thinh lặng, một người đàn ông có sức mạnh, một người đàn ông có đời sống nội tâm sâu sắc. Sự thinh lặng trong cuộc sống có thể giúp chúng ta phát triển đời sống cầu nguyện. Thánh Giuse là người có đời sống cầu nguyện sâu sắc trong sự thinh lặng, và vì thinh lặng, nên Thánh Giuse mới có thể lắng nghe được tiếng nói của Thiên Chúa trong chính cõi lòng thẳm sâu của mình. Những thứ ngoại cảnh không hề chi phối được Thánh Giuse, vì rằng Thánh Giuse chính là người có đời sống nội tâm sâu sắc.

Vì sao vậy?

Thưa, vì Thánh Giuse sống trông sự hiện diện của một Thiên Chúa Nhập Thể.

Chúng ta hãy hình dung ra Thánh Giuse như là một người thợ miệt mài trong thinh lặng. Ngài không hề than phiền, hay ai oán, và cũng chẳng bao giờ trở nên giận dữ với Thiên Chúa và lớn tiếng nói rằng, "Lạy Chúa, tại sao Ngài làm như thế này, tại sao Ngài bắt buộc chúng con phải trốn thoát sang Ai Cập?" Thánh Giuse chính là người biết chấp nhận những mệnh lệnh như thế của Thiên Chúa trong sự thinh lặng.

Chúng ta hãy nên tự hỏi chính bản thân của chúng ta rằng:

Liệu tôi có dành đủ thời gian thinh lặng trong cuộc sống bận rộn, ngược xuôi và bôn ba của tôi không? Đâu chính là những khoảnh khắc sa mạc mà tôi dành cho Thiên Chúa mỗi ngày? Liệu tôi có dành đủ thời giờ để ngày đêm nguyện cầu trong sự thinh lặng với Chúa Giêsu không? Liệu tôi có biết lắng nghe Chúa Giêsu khi Ngài nói với tôi qua các bài đọc Chủ Nhật không? Liệu tôi có bỏ ra đủ thời gian để một mình thinh lặng, ngắm nhìn, và lắng nghe Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể uy nghi, nhiệm mầu không? Liệu tôi có hoang phí lời nói của tôi với những lời hứa trống rỗng, vẽ vời, thêu hoa dệt mộng, để nói xấu, để lừa bịp và để gây hại cho người khác không? Liệu tôi có biết theo Thánh Giuse bằng việc trở thành một người đàn ông biết thinh lặng và sống có đức hạnh không?... .

* E = St. Joseph the Example = Thánh Giuse Mẫu Gương

Hãy tưởng tượng Thánh Giuse là một kiểu người đàn ông như thế nào. Thiên Chúa, Đấng là Cha ngự trên trời, đã chọn Giuse trong số biết bao nhiêu người nam của nhân loại để trở thành người nuôi dạy cho chính Người Con Một dấu yêu nhất của Ngài là Chúa Giêsu Kitô.

Khi bạn chọn một người bảo mẩu cho đứa trẻ của mình, không lẽ ai bạn cũng chọn sao? Không, bạn sẽ lựa chọn thật kỹ càng, dẫu bạn chỉ cần người đó chăm sóc cho đứa con của bạn trong một ít giờ mà thôi. Hãy tưởng tượng đến việc phải phó thác đứa con của mình cho một người lạ nào đó chăm sóc. Cũng tương tự như thế, các tổ chức xin/cho con nuôi thường xét và điều tra rất cẩn thận những ai mà họ tin tưởng rằng có khả năng để chăm sóc cho những đứa con của những người khác. Thì Thiên Chúa cũng vậy, Ngài đã chọn lựa rất cẩn thận và rất kỹ càng. Và Ngài đã chọn Giuse để trở thành một mẫu gương cho Người Con Một của Người.

Thánh Giuse là một mẫu gương cho Chúa Giêsu qua cả lời nói và cả những hành động. Thánh Giuse đã từng được gọi là Người Cha Vĩ Đại Nhất của Thế Giới. Giuse thật sự là một người cha gương mẫu cho Chúa Giêsu theo đúng mọi cách, xét về mặt thể lý. Vì rằng Thánh Giuse chính là người đã dạy cho Chúa Giêsu cách đọc, cách nói, và cách làm ra những cánh cửa và những cái cày (plows). Chúng ta hãy nhớ lại câu nói rằng: "Gương sáng thì to tiếng và rõ ràng hơn là lời nói" hay "Hành động thì có sức thuyết phục hơn là lời nói."

Chẳng phải đó là cách mà các con trẻ nghĩ suy về cha-mẹ của chúng sao? Đâu là mẫu gương mà Thánh Giuse nêu ra cho đứa trẻ Giêsu của mình? Thánh Giuse chính là một mẫu gương hoàn hảo, một người cha vĩ đại nhất thế giới, một người thầy dạy của Chúa Giêsu, một thứ khuôn đúc cho mọi người nam, một mẫu gương đầy nam tính cho Chúa Giêsu.

Giuse dạy dỗ bé Giêsu ở nhà, và cũng tự dạy lấy chính bản thân của mình luôn. Mặc dầu Chúa Giêsu chính là Người Con Một của Thiên Chúa, và Người làm theo ý hướng của Chúa Cha, thế nhưng Chúa Giêsu phải lớn lên trong sự hiểu biết, và phải trưởng thành lên, và đứa trẻ Giêsu phải nhìn và bám tựa vào Thánh Giuse, người cha nuôi của mình, thậm chí cả việc bắt chước luôn những kiểu cách riêng (mannerisms) của Thánh Giuse.

Để suy niệm về điều này, chúng ta hãy cùng nhau tự hỏi:

Thế đâu là mẫu gương mà chúng ta đưa ra cho con cái của chúng ta, cho cộng đồng tín hữu của chúng ta? Đâu là những mẫu gương mà bạn đưa ra cho vợ và con cái của mình? Chúng ta có dạy cho con cái của chúng ta về Đức Tin Công Giáo không? Chúng ta có từng bao giờ tự học hỏi và tìm hiểu thêm về Đức Tin của mình bằng việc đọc qua Sách Thánh ít nhất là 10 đến 20 phút mỗi ngày không? Chúng ta có biết cách biến cho thời gian du lịch của chúng ta được trở nên hữu ích hơn bằng việc lắng nghe các băng dạy về Đức Tin Công Giáo, hòng để đào sâu hơn về Đức Tin Công Giáo của chúng ta không? Chúng ta có sống đúng với ơn gọi của chúng ta như là những người lãnh đạo về mặt tâm linh cho cộng đồng xứ đạo của chúng ta không?... ..

admin
20-03-2007, 09:56 PM
* P = St. Joseph the Patron = Thánh Giuse Bảo Trợ

Thánh Giuse chính là người bảo trợ và cầu nguyện thay cho chúng ta. Thánh Giuse chính là vị Thánh Bổn Mạng của những người làm chồng, những người mang thừa tác vụ Linh Mục, và những người thợ. Chúng ta luôn nguyện cầu rằng nếu mai này phải chết đi, phải giã từ cõi thế trần này, thì chúng ta cũng muốn có được cái chết như là Thánh Giuse đã từng trải qua, nghĩa là chết trong những cánh tay của Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria, và qua sự cầu bầu của Giáo Hội. Hãy nguyện cầu đến Thánh Giuse để chúng ta có được ơn huệ qua một cái chết hồng phúc.

Thánh Giuse cũng là vị Thánh bổn mạng của cả Giáo Hội hoàn vũ, vì tất cả những gì mà Thánh Giuse đã từng làm cho Chúa Giêsu thì nay Thánh Giuse cũng làm tương tự những điều này cho cả Giáo Hội.

Vì sao vậy?

Thưa, là bởi vì Giáo Hội Công Giáo chính là Thân Thể Nhiệm Mầu của Chúa Kitô (Mystical Body of Christ). Đức Trinh Nữ Maria chính là vị Hiền Mẫu của Giáo Hội, và Thánh Giuse chính là người cha nuôi và người Giám Hộ (guardian) của Giáo Hội.

Câu hỏi đặt ra cho chúng ta lúc này là:

Liệu chúng ta có luôn biết quy hướng về Thánh Giuse mỗi ngày để nhờ Thánh Giuse chuyển cầu và trợ lực cho chúng ta trong việc thi hành trọn vẹn mọi nghĩa vụ của chúng ta như là những người làm chồng, và làm Linh Mục trong Giáo Hội của Thiên Chúa không? Những lúc chúng ta mệt nhoài, vất vã, và khó nhọc, vì nghĩa vụ với gia đình, vì trách nhiệm luân lý với cộng đồng, liệu chúng ta có biết phải cư xử như Thánh Giuse không?... .

* H = St. Joseph the Helper of the Blessed Mother = Thánh Giuse Người Giúp Đỡ Đức Trinh Nữ Maria

Thánh Giuse chính là vị Hôn Phu của Đức Trinh Nữ Maria. Trong công cuộc cứu chuộc của Thiên Chúa, Thánh Giuse chính là một người Chồng biết yêu thương Vợ mình vì Thánh Giuse tử tế, nhạy cảm, sẳn sàng hy sinh và biết biểu lộ sự trìu mến với vị Hiền Thê của mình, là Đức Trinh Nữ Maria. Ngoài ra, Thánh Giuse cũng chịu trách nhiệm về mặt tâm linh cho cả gia đình của mình. Sứ điệp của Thiên Chúa qua thiên thần đã được tiết lộ cho chính Giuse mặc dầu Đức Trinh Nữ Maria thánh thiện hơn nhiều vì được ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội của Thiên Chúa. Thánh Giuse đã được Thiên Chúa chọn lựa bởi vì Thánh Giuse chính là người chủ của gia đình đó, cũng giống như bất kỳ ai trong chúng ta, là người lãnh đạo về mặt tâm linh cho cả gia đình.

Thánh Giuse và Đức Maria cùng làm việc nhịp nhàng với nhau, và bao giờ cũng vậy, nếu Vợ-Chồng cùng nhau hợp tác trong tình yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, thì sẽ đạt được rất nhiều điều phi thường cho gia đình và cả cho con cái nữa.

Thế có bao giờ:

Tôi biết kết hiệp và hòa điệu cùng với vợ tôi trong tất cả mọi nổ lực, lời nói lẫn hành động để biết qui hướng gia đình của riêng tôi về với Thiên Chúa không? Liệu tôi có hay thường giúp đỡ vợ tôi không, hay tôi phũ phàng và bỏ mặc Cô ấy một mình, trong mọi trách nhiệm, nuôi nấng và giáo dục con cái? Liệu tôi có biết san sẽ và dìu dắt vợ tôi trên con đường để trở nên Thánh không?... ..

Thì đó chính là ơn gọi của chúng ta, những người nam, những người làm chồng và làm Linh Mục, vì rằng ơn gọi thật sự của chúng ta, chính là việc biết cộng tác với ơn huệ của Thiên Chúa, để hướng chính bản thân của chúng ta, của vợ và con cái, cũng như của cả cộng đoàn xứ đạo của chúng ta đến Nước Thiêng Đàng. Thì đó mới chính là cùng đích tối hậu về ơn gọi của chúng ta trong cuộc sống.

Nguyện cho mọi người làm Chồng, cùng với tất cả những vị lãnh đạo tinh thần và tâm linh của chúng ta, là các vị Linh Mục, luôn biết ý thức, luôn biết nghiệm suy sâu sắc, và luôn biết dùng Thánh Giuse như là một mẫu gương tuyệt hảo và trọn vẹn nhất cho mình, trong những nghĩa vụ cao cả được Thiên Chúa trao phó, để dìu dắt và cứu vớt nhân loại yếu đuối và lỡ lầm!

B. Lời Nguyện Cầu Đến Thánh Cả Giuse

Ôi, lạy Thánh Giuse Sáng Láng, đã được Thiên Chúa chọn để trở nên người Cha Nuôi của Chúa Giêsu, vị Hôn Phu khiết tịnh của Đức Trinh Nữ Maria, vị đứng đầu của Gia Đình Thánh Gia, vị Thánh bổn mạng và vị Thánh bảo vệ Giáo Hội, vốn do Chúa Giêsu thành lập nên, bằng lòng xác tín tin tưởng tuyệt đối, trong giờ phút này, con nài xin vị Thánh hãy mạnh mẽ hổ trợ cho tất cả những chiến sĩ của Giáo Hội nơi trần gian.

Xin vị Thánh hãy đặc biệt chở che bằng chính tình yêu phụ tử dành cho Đức Thánh Cha, cho tất cả các Đức Giám Mục và các Linh Mục, những người hiệp nhất với nhau trong Tòa Thánh Phêrô. Xin Thánh Giuse hãy là người bảo vệ cho tất cả những ai đang phải hái gặt các linh hồn, mặc cho những thách thử và khổ đau của dòng đời; và là động cơ để cho tất cả mọi dân tộc trên trái đất biết tự quy phục vào một ơn nghĩa duy nhất mà Giáo Hội chính là nguồn cứu rỗi cho tất cả mọi người.

Cũng xin lạy Thánh Giuse thân thương, hãy chấp nhận sự hiến dâng của chính bản thân con mà giờ đây con quyết dâng cho Ngài. Con nguyện sẽ luôn xem vị Thánh như là người cha của con, người đỡ đầu và hướng dẫn con trên con đường cứu rỗi. Hãy cho con có được sự thuần khiết nhất của trái tim và một đời sống nội tâm sâu sắc, nhiệt thành. Con xin nguyện khấn điều này, qua mẫu gương của vị Thánh, cùng với Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, và Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ, để biết hướng tất cả mọi hành động của con hòng làm sáng danh cho Thiên Chúa hơn.

Và sau cùng, xin hãy cầu nguyện cho con để con trở thành một người biết chung phần vào việc kiến tạo hòa bình và niềm vui, vốn cũng là điều con mong muốn như trong giờ lâm tử thánh thiên của Ngài.


Amen.

admin
21-03-2007, 06:38 AM
Hãy đến cùng Thánh Giuse

<TABLE class=contentpaneopen><TBODY><TR><TD vAlign=top colSpan=2>Vai Trò Đặc Biệt Của Thánh Giuse

Các nhà khoa học, các triết gia, các vị lãnh tụ…và những người có công với nhân loại, đều được ghi tên vào cuốn sổ vàng với bao nhiêu thành tích vĩ đại, và nhất là, đều có một tiểu sử với quá trình hoạt động đáng kính nể. Thánh Giuse người Nagiaret, “cha nuôi” của Chúa Giêsu, một nhân vật, đáng lý ra phải nổi tiếng lắm, thì ngược lại, bề ngoài có một vẻ dưới mức bình thường- cả về quá trình lẫn thành tích. Cho là như vậy, vì cái nhìn của chúng ta, những Kitô hữu, bị lệch lạc một phần do từ “cha nuôi”- một vai phụ trong đời sống gia đình. Cha đẻ, hay Cha ruột vẫn luôn đóng một vai trò quan trọng và tính cực hơn trong việc hình thành nhân cách một người con. Điều nầy không ai có thể phủ nhận. Nhưng nếu nhìn việc hình thành nhân cách Đức Giêsu và vai trò của Thánh Giuse theo cách nhìn ấy, thì thật là một cái nhìn nhầm lẫn đáng tiếc, do một não trạng phàm tục hẹp hòi, thiếu sót những chiều kích thiêng thánh. Đọc lại gia phả Đức Giêsu (Mt 1,1-17), để biết Giuse là con của Yacob, hậu duệ của dòng dõi Abraham, Davit…trong hàng ngũ Đại Tộc Dân Thiên Chúa “tuyển chọn”. Chính Giuse lại được “tuyển chọn” trong hàng ngũ “dân được tuyển chọn” ấy để làm, Thánh sử Matthêu xác nhận: “chồng của Maria, bởi bà, thì Đức Giêsu, gọi là Kitô, được sinh ra” (Mt 1, 16).

Đối với người Do Thái, khi đã đính hôn, đôi nam nữ được coi như vợ chồng trước pháp luật. Nhưng việc “làm Cha” trẻ Giêsu lại là một việc hoàn toàn khác, nếu không nói là một mầu nhiệm của Thiên Chúa, vì “việc-vợ-chồng” là việc mà Giuse, người công chính chưa hề nghĩ đến. Do cái suy nghĩ rất phàm tục, rất xác thịt của con người rằng: hễ là vợ chồng thì ắt phải có việc-vợ-chồng, hoặc đôi khi còn nghĩ như thời nay: ‘việc-vợ-chồng trước khi là vợ chồng’, nên xảy ra là “Giuse định tâm bỏ Maria cách kín đáo”, khi chưa hiểu tại sao mình có thể “làm Cha” theo cách không tự nhiên ấy (Mt 1,19). Trước đó, cả Maria cũng hoảng hốt: “việc ấy xảy đến thế nào được, vì tôi không hề ‘biết’ đến người nam?” (Lc 1,34). Câu nói của cô Maria và trăn trở của Giuse làm thành một chứng minh cho sự Tinh Tuyền không chỉ của hai người, mà đặc biệt, còn là sự Tinh Tuyền của Con Thiên Chúa Làm Người. Cô Maria được Thiên Chúa dùng Lời Ngài giải thích, và cô đã chấp nhận. Giuse cũng được Lời Thiên Chúa giải thích, và Ngài đã chấp nhận. Cả hai sự chấp nhận đều đồng thuận với ý định của Thiên Chúa làm nên một Mầu nhiệm Nhập thể cao cả, mà trong đó, vai trò của Thánh Giuse là trung gian mối tương quan cá nhân của Đức Giêsu và Thiên Chúa Cha của Ngài trên trời. Như thế, Thánh Giuse, một con người được tuyển chọn để “làm Cha” của Chúa-Giêsu-Con-Người, để Chúa Giêsu-Thiên-Chúa-Thật trong Chúa-Giêsu-con-người ấy thực hiện ý định cứu chuộc mà Thiên Chúa Cha đã hứa. Điều đó được minh chứng khi Thánh Giuse được ủy quyền “Đặt Tên” cho con trẻ là Giêsu –nghĩa là Giavê Cứu Thoát (Mt 1, 21). Việc đặt tên luôn là việc tối quan trọng của “người Cha”. Thế thì việc hình thành nhân cách cứu thế của Chúa Giêsu, lại không có việc dự phần vào Thánh Ý của thánh Giuse đó sao? Từ việc ấy, cho thấy được vai trò quan trọng không thể thiếu của Thánh Giuse trong công cuộc cứu chuộc.

Hơn thế nữa, cả một thời thơ ấu của Chúa Giêsu, Thánh Giuse đã âm thầm tuân thủ những chỉ thị của Cha trên trời, để chu toàn nghĩa vụ làm cha dưới đất đối với người con Con Người-Thiên Chúa: đưa vợ đi Bêlem để sinh con, đưa vợ con trốn sang Ai cập, đưa vợ con về lập cư tại Nagiaret, làm thợ mộc nuôi sống vợ con qua ngày…để cuối cùng nhận được lời mĩa mai, xúc phạm của thiên hạ :” Ông nầy không phải là con Ông Giuse, bác thợ mộc đó sao?” (Lc 4, 22b).

Suy nghĩ đến đây, tôi không muốn gọi Thánh Giuse là “Cha Nuôi” của Chúa Giêsu theo nghĩa phàm trần nữa, mà tôi muốn hiểu là Thánh Giuse đã được Thiên Chúa tuyển chọn làm “Cha đẻ” của Chúa Giêsu. Vai trò Cha đẻ ấy do chính Thiên Chúa Cha ban cho, vì Thánh Giuse đã đóng vai trò Người Cha thay cho Thiên Chúa Cha và Người Cha của một người Cha trần thế.


</TD></TR><TR><TD class=modifydate align=left colSpan=2> </TD></TR></TBODY></TABLE>

admin
21-03-2007, 06:39 AM
Hãy đến cùng Thánh Giuse thần thế trên trời

Thiên Chúa là Đấng Công Bình. Nếu Thánh Giuse đã làm thỏa mãn các yêu cầu của Thiên Chúa, thì thiết nghĩ, Thiên Chúa không ngần ngại gì mà không làm thỏa mãn những yêu cầu của Thánh Giuse, nhất là những yêu cầu cho Vinh danh Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Con của Ngài. Tôi không biện chứng cho câu nói, câu kinh “ Lạy Cha Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu. Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời, đến nỗi người ta có thể nói rằng: ”Trên trời, Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin”….nhưng điều xác tín nầy, đã thành hiện thực đối với nhiều người Công giáo Việt nam.

Tôi còn nhớ, năm 1990, nhà thờ Giáo Xứ Hiệp Đức tôi mái tôn, vách ván, cột cây rừng đã đổ nát, được phép xây dựng lại, trong khi giáo dân thật nghèo, đến nỗi không có cái ăn cái mặc… Cha sở thời bấy giờ, Linh mục Phanxicô Lê Quang Diễn, mới đi cải tạo về, không biết xoay xở cách nào để làm nhà thờ. Cha con chúng tôi làm một chuyến kính khấn Thánh Giuse tại Đền Thánh Giuse, gần Ngã Tư Bảy Hiền, Quận Tân Bình, Sài gòn. Sau ngày ấy, đêm nào giáo dân cũng đọc kinh “Khấn Ông Thánh Giuse” tại nhà thờ, tại các gia đình… Và Thánh Giuse đã ban cho chúng tôi thực hiện công trình nhà thờ- không phải Ngài ban cho có nhiều tiền, nhưng mọi người mọi nhà đều góp công xây dựng để hoàn thành được Ngôi Thánh Đường thật kiên cố với giá thành rất khiêm tốn: 240 triệu đồng Việt Nam…

Giáo dân các Giáo phận, đặc biệt là Nha Trang, Qui Nhơn, Đà Nẵng vẫn thường tự tổ chức những đoàn hành hương kính khấn Thánh Giuse tại Đền Thánh Giuse Sai gòn, và họ đã ra về với niềm tin tưởng Thánh Giuse cầu bầu hiệu quả. Người nầy mách miệng với người kia về những ơn lạ nhờ Thánh Giuse cầu bầu, con số người tôn kính, tin tưởng, yêu mến và đến cùng Thánh Giuse mỗi ngày một đông hơn.

Những người Công Giáo Việt Nam đang định cư ở Mỹ, ở Canada… vẫn giữ vững lòng sùng kính Thánh Giuse như khi còn ở Việt Nam, không chỉ người già, mà cả người trẻ nữa, khi nghĩ đến gia đình, là phải nhớ đến Thánh Giuse. Cô Cecile, đang định cư ở Houston, Texas, Mỹ, vẫn thường gọi về nhà “ Mẹ ơi, nhớ viếng đền thánh Giuse giùm con, và đọc kinh khấn thánh Giuse hằng ngày nhé Mẹ. Con không biết cách nào hơn. Chỉ xin Thánh Giuse lo liệu cho Gia đình mình”

Các gia đình công giáo, đặc biệt là các gia trưởng, đang sốt sắng hoặc đọc kinh tại các gia đình trong Tháng Thánh Giuse, hoặc kinh “Khấn Thánh Giuse” khi có việc ngặt nghèo riêng của gia đình, hoặc đọc kinh Thánh Giuse nầy:

“ Chúng con thân lạy Thánh Giuse, chúng con lâm cơn gian nan chạy đến cùng Người, và hết lòng nài xin Người phù hộ chúng con, như chúng con đã kêu xin Bạn rất thánh Người bàu chữa. Chúng con thiết khẩn nguyện cầu, vì đức thương yêu đã kết buộc Người cùng Đức Nữ Đồng Trinh, là Mẹ Đức Chúa Trời, chẳng hề mắc tội tổ tông. Lại vì tình Cha yêu con, đã bảo dưỡng Đức Chúa Giêsu Hài Đồng, xin thương xem phù hộ chúng con, là phần cơ nghiệp Đức Chúa Giêsu Ki Tô đã lấy máu mình mà sắm, cùng xin lấy công ơn phép tắc mà phù trợ chúng con mọi bề túng ngặt.

Lạy Đấng gìn giữ Thánh Mẫu, Thánh Tử rất cẩn thận, hãy phù hộ con cái Đức Chúa Giêsu Kitô đã chọn. Lạy Cha rất yêu mên, hãy khử trừ mọi tật mê lầm hư hốt ra khỏi lòng chúng con. Lạy Đấng bảo hộ chúng con rất mạnh mẽ bởi trời, xin xuống tiếp giúp chúng con giao chiến cùng quỉ thần u ám dưới đất. Lại như xưa đã cứu Đức Chúa Giêsu Hài Đồng cho khỏi cơn rất nguy hiểm mà được sống thế nào, thì rày cũng xin cứu chữa Hội Thánh Chúa cho khỏi chước kẻ thù, cùng mọi sự khốn khó như vậy, và hằng phù hộ chúng con, thảy đặng theo đòi gương phước đức Người, cùng cậy nhờ công ơn Người giúp đỡ, sanh thuận tử an; hầu được hưởng phước trên nước Thiên đàng đời đời chẳng cùng. A men (Sách mục lục GP Qui Nhơn, trang 112)

Ai cũng có một gia đình, và gia đình nào cũng có những khó khăn riêng về đời sống Đức Tin, đời sống kinh tế… nhất là không có gia đình nào thoát khỏi cảnh bệnh tật, đau yếu, sinh tử… Hãy đến cùng Thánh Giuse - người Cha âm thầm mà vĩ đại, người Cha đã đi qua và hiểu thấu mọi tình cảnh cuộc đời, và là Người Cha Đầy Uy Tín Trước Mặt Thiên Chúa. Ngài sẽ xin Thiên Chúa đáp ứng những yêu cầu chính đáng của chúng ta-“phần cơ nghiệp mà Đức Giêsu Kitô, con của Ngài, đã lấy máu mình mà sắm”
Lạy Chúa, xin cho nhiều người tìm đến cùng Thánh Giuse, để qua sự trợ giúp của Ngài, trần gian có thêm những công trình cho vinh danh Thiên Chúa.

Lạy Thánh Giuse, xin cầu cho chúng con. Xin cầu cho các Gia đình chúng con. A men.

pmcaohuyhoang

admin
05-03-2008, 05:24 PM
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=10 width="100%" border=0><TBODY><TR bgColor=#ffffcc><TD class=ARTICLE>NGẮM BẨY SỰ THƯƠNG VÀ SỰ MỪNG KÍNH THÁNH CẢ GIUSE (http://www.gpnt.net/diendan/)</TD></TR><TR><TD class=CONTENT>(Lm JB. Trần Đức Huyên)
- Thứ nhất: Khi Thánh Giuse đã đính hôn với Đức Mẹ, mà Người thấy Đức Mẹ mang thai, thì lòng người đau đớn bối rối biết chừng nào, nhưng chẳng dám hồ nghi sự trái cho Đức Mẹ; tuy nhiên khi được thiên thần báo tin cho biết: việc ấy là do quyền năng Chúa Thánh Thần, và Thánh Cả được chọn làm Cha nuôi Đấng Cứu Thế, thì Người rất đỗi vui mừng. Ta hãy xin cho được ơn trông cậy phó thác, và đừng cố tình nghĩ xấu cho ai bao giờ. Amen.

- Một kinh Lạy Cha.

- Một kinh Kính Mừng Giuse :

“Kính mừng Giuse, đầy ơn Chúa, Đấng Cứu Thế được Ngài âu yếm dưỡng nuôi, và tận tình chăm nom săn sóc. Ngài thật diễm phúc hơn hết mọi người nam, và Giêsu Con Chí Thánh của bạn thanh khiết Ngài thật diễm phúc.

Thánh Giuse, Cha nuôi Con Thiên Chúa, xin cầu cho chúng con trong những lo âu hồn xác hiện nay, và xin thương phù giúp chúng con trong giờ lâm tử. Amen.

- Một kinh Sáng Danh.

- Thứ hai: Khi Thánh Giuse cùng Đức Mẹ về quê cha đất tổ là Belem để làm sổ kiểm tra, mà Đức Mẹ đã đến ngày sinh, nhưng không tìm được chỗ trọ, phải ra trú chân tại hang đá trống trải, thì Thánh Giuse buồn sầu khôn xiết; nhưng khi Chúa Con chào đời, Thánh Giuse đã được nghe ca đoàn các thiên thần hát mừng, thấy mục đồng và các đạo sĩ từ xa đến kính viếng, thì Người vui mừng vô hạn. Ta hãy xin cho được lòng tin mạnh mẽ, sống tốt lành, để sau này được hợp tiếng cùng các thiên thần ngợi khen Chúa muôn đời. Amen.

(Lạy Cha, Kính Mừng Giuse và Sáng Danh.)


- Thứ ba: Khi đến ngày Chúa Giêsu chịu phép cắt bì, Thánh Giuse được chứng kiến những giọt máu đầu tiên Chúa Hài Nhi đổ ra, thì Người đau đớn lắm, nhưng khi Ngài được vinh dự đặt tên và được kêu tên cực trọng Giêsu Đấng Cứu Độ trần gian trước hết, thì Người cảm thấy hạnh phúc và vui mừng biết chừng nào. Xin cho ta biết hy sinh hãm mình, và trong giờ lâm tử, được sốt sắng kêu tên cực trọng ấy lần cuối cùng. Amen. (Lạy Cha, Kính Mừng Giuse và Sáng Danh.)

- Thứ bốn: Khi làm lễ thanh tẩy trong đền thờ, Thánh Giuse được nghe ngôn sứ Si-mê-on tiên báo những đau khổ mà Chúa Giêsu và Đức Mẹ phải chịu sau này, thì Thánh Giuse đau đớn như bị gươm sắc đâm vào lòng; nhưng rồi lại được nghe báo trước về ơn cứu độ của Dân Chúa và ánh sáng Tin Mừng chiếu soi cho muôn dân, thì Người vui mừng khôn tả. Xin cho ta được kể vào số những người được ơn cứu độ và được hưởng ánh vinh quang của Chúa muôn đời. Amen.

(Lạy Cha, Kính Mừng Giuse và Sáng Danh.)

- Thứ năm: Khi thiên thần truyền cho Thánh Giuse phải trốn sang Ai-cập giữa đêm khuya, thì Người buồn sầu lo lắng cho Chúa Hài Nhi và Đức Mẹ; nhưng vì thấy Chúa Giêsu thoát khỏi tay bạo vương Hê-rô-đê, thì Người vui mừng hết sức. Xin cho ta biết xa lánh mưu chước ba thù là ma quỷ, xác thịt và thế gian, và được luôn sống với Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Amen.
(Lạy Cha, Kính Mừng Giuse và Sáng Danh.)

- Thứ sáu: Khi ông Thánh Giuse được lệnh đưa Chúa Giêsu và Đức Mẹ về xứ Giu-đê-a, nhưng lại sợ vua Hê-rô-đê A-kê-lao, nối quyền cha là kẻ đã tìm giết Chúa Giêsu, thì Thánh Giuse lo lắng băn khoăn trong lòng, nhưng khi thiên thần lại chỉ dạy về Na-da-rét, thì Người an tâm và vui vẻ thi hành lệnh truyền. Xin cho ta được thoát khỏi mọi lo âu hồn xác, và được bình an sống thân mật với Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse suốt đời. Amen.

(Lạy Cha, Kính Mừng Giuse và Sáng Danh.)

- Thứ bảy: Khi Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, đi dự lễ đền thờ Giê-ru-sa-lem, khi về Thánh Giuse và Đức Mẹ lạc mất người, thì Thánh Giuse đau lòng sầu não dường nào, nhưng sau ba ngày, Người đã tìm thấy Chúa Giêsu ở giữa các thầy thông luật trong đền thờ, thì Người vui mừng khôn xiết. Xin cho ta được phúc sống trong ơn nghĩa thánh đến hơi thở cuối cùng, và được chết lành trong tay Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Amen.


(Lạy Cha, Kính Mừng Giuse và Sáng Danh.)
THÁNH CẢ GIUSE TRONG THÁNH KINH

1. Mt 1,16-17 : Gia phả Đức Giêsu Kitô “Ông Giacóp sinh ông Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô.”
2. Mt 1,18-25 : Sứ thần Gabrien truyền tin cho thánh Giuse. Ngài là người công chính.
3. Mt 2,13-18 : Thánh Giuse đưa Đức Mẹ và Chúa Giêsu trốn sang Aicập.
4. Mt 2,19-23 : Thánh Giuse đưa Đức Mẹ và Chúa Giêsu từ Ai cập về đất Israel. 5. Mt 13,55 : Thánh Giuse là thợ mộc .
7. Lc 2,1-14 : Thánh Giuse về Belem khai sổ và phục vụ Chúa Giêsu gíáng sinh.
8. Lc 2,15-20 : Người chăn chiên đến Belem gặp mẹ Maria, thánh Giuse và Hài Nhi.
9. Lc 2,22-32 : Thánh Giuse và mẹ Maria tiến dâng Chúa Giêsu vào Đền thờ.

10. Lc 2,33-38 : Nghe ông Simêon tiên báo, cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên.

11. Lc 2,39-40 : Thánh Giuse và mẹ Maria trở về Nagiarét.
12. Lc 2,41-50 : Thánh Giuse và mẹ Maria tìm Chúa Giêsu trong Đền thờ.
13. Lc 2,51-52 : Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadarét.
14. Lc 3,23-38 : Gia phả Chúa Giêsu : “Thiên hạ vẫn coi Người là con ông Giuse”.

15. Lc 4,22 : Ông này không phải là con ông Giuse đó sao ?
16. Ga 6,42 : Bài giảng về Bánh Trường Sinh : Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao ?






</TD></TR></TBODY></TABLE>

admin
05-03-2008, 05:25 PM
VIỆC TÔN SÙNG THÁNH CẢ GIUSE TRONG LỊCH SỬ HỘI THÁNH

* Hội Thánh chính thức tôn kính thánh cả Giuse vào thế kỷ XIV.

* Năm 1621 qui định các bài đọc trong thánh lễ : 2 Sm 7,4-5a.12.14a-16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,18-25.

* Cuối thế kỷ XVII, nguyên trong dòng Cát Minh người ta đã đếm được 150 nhà thờ mang thánh hiệu Giuse. (Phạm Đình Khiêm, Thánh Giuse Tuyệt Diệu, trang 44-48)
* Ngày 8-12-1870, Đức giáo hoàng Piô IX đề nghị các nghị phụ Công Đồng Vatican I long trọng tôn phong Thánh Giuse là Bổn mạng của Hội Thánh; đồng thời quyết định ngày 19-3 lễ kính Thánh Giuse phải được mừng kính cách trọng thể.

* Trong các văn kiện của Hội nghị giáo phận Bordeaux (Pháp) năm 1868, có ghi lại như sau: “Được hấp dẫn bởi gương sáng của Vị Chủ chăn tối cao, các tín hữu đã thi đua nhau trong việc sùng kính Thánh Tổ Phụ bằng những tâm tình bên trong và bằng cả những dấu hiệu bên ngoài nữa, như xây cất các đền thờ, lập các Dòng Tu, các Hội đoàn... kính nhớ Thánh Cả và đặt các giáo xứ, các gia đình dưới sự che chở của Ngài. Trong 32 năm Triều Giáo Hoàng của Đức Piô thứ IX đã có tới 65 Dòng Tu được thành lập mang tên Thánh cả Giuse hoặc theo Linh đạo của Ngài.”
* Năm 1889, Đức giáo hoàng Lêô XIII truyền lấy tháng Ba hằng năm làm tháng tôn kính Thánh Giuse.
* Năm 1955, Đức giáo hoàng Piô XII lập Lễ Thánh Giuse Thợ vào ngày lễ Lao Động 1-5.

* Đức giáo hoàng Gioan XXIII đã đặt Công Đồng Vatican II, khai mạc ngày 11-10-1962, dưới sự bảo trợ của Thánh cả Giuse và ghi tên Thánh cả bên cạnh tên Đức Mẹ trong Kinh Nguyện Thánh Thể một.

Để như dấu hiệu cụ thể của lòng sùng kính, ngày 19.3.1961, Đức Gioan truyền tu bổ lại nhà nguyện và bàn thờ Thánh cả Giuse, bên phía tay mặt trong Đền thờ Thánh Phêrô, nơi cử hành Công đồng. Nơi thánh này phải trở nên như nơi gợi lên lòng đạo đức của mỗi tín hữu và của các đoàn hành hương.

Hai năm sau, cũng ngày 19.3.1963, ngài đã làm phép ảnh Thánh cả Giuse được trưng bày trong nhà nguyện này, nhân dịp mừng 38 năm tấn phong Giám mục.

Ngày 29.7.1961, ngài khuyên các Giám đốc chủng viện nhắn nhủ các chủng sinh hãy có lòng sùng kính cách riêng đối với Thánh Giuse. Và ngày 17.3.1963, trước lễ Thánh Cả, ngài khuyên các linh mục và anh chị em giáo dân của mọi thời đại hãy theo gương ngài trong việc sùng kính Thánh cả Giuse.
* Huấn đức của Đức Gioan Phaolô II :

Anh chị em rất thân mến,

Ngày 19 tháng 3, chúng ta cử hành Lễ Thánh Giuse. Vào trung tâm của Mùa Chay, Phụng Vụ trình bày cho chúng ta vị thánh vĩ đại nầy như là mẫu gương để noi theo, và như là Đấng bảo vệ để chúng ta cầu khẩn.
Trước hết, thánh Giuse là mẫu gương sống Đức Tin cho chúng ta. Như Tổ Phụ Abraham, thánh Giuse đã luôn sống trong thái độ hoàn toàn phó thác cho sự quan phòng của Thiên Chúa; vì thế Ngài là mẫu gương khích lệ, nhất là khi chúng ta được mời gọi tin tưởng vào Chúa, dựa trên “lời ngài” đã phán, mà không nhìn thấy được rõ ràng Ý Định của Chúa. Hơn nữa chúng ta được mời gọi noi gương ngài, trong việc khiêm tốn thực thi sự vâng phục, một nhân đức chiếu sáng nơi ngài trong nếp sống thinh lặng và trong việc làm ẩn khuất. Trường học Nazareth là quý giá biết bao cho con người thời nay, bị bao vây bởi một nền văn hóa rất thường đề cao vẻ bề ngoài và sự thành công, đề cao sự độc lập và một quan niệm sai lầm về tự do cá nhân! Ngược lại, thật là cần thiết biết bao, việc phục hồi lại giá trị của sự đơn sơ và vâng phục, sự tôn trọng và yêu mến đi tìm thánh ý của Thiên Chúa!

Thánh Giuse đã sống phục vụ cho vị hôn thê của mình và cho Con Thiên Chúa; và như thế, đối với các tín hữu, thánh Giuse trở thành chứng tá hùng hồn cho biết phải cai trị hay phục vụ như thế nào. Đặc biệt, tất cả những ai, trong gia đình, trong trường học và trong giáo hội, có trách vụ sống làm cha, làm người hướng dẫn, đều có thể nhìn về Thánh Giuse, để được huấn luyện sống tốt lành. Nhất là tôi nghĩ đến những người cha, mừng lễ của họ vào đúng ngày lễ dành cho thánh Giuse. Tôi cũng nghĩ đến tất cả những ai mà Thiên Chúa đã tuyển chọn trong Hội thánh để thực hiện “tình cha thiêng liêng”...

Nguyện xin Thánh Giuse, vị thánh mà người tín hữu tin tưởng khẩn cầu, luôn hướng dẫn những bước tiến của đại gia đình Thiên Chúa. Xin thánh nhân hãy đặc biệt trợ giúp cho những ai đang chu toàn vai trò làm cha tự nhiên hoặc cha thiêng liêng.

Xin Thánh Giuse hãy cùng đồng hành với những lời khẩn cầu của chúng ta và xin Mẹ Maria khẩn cầu cùng Chúa cho chúng ta, Mẹ là vị hôn thê đồng trinh của Thánh Giuse và là Mẹ của Đấng cứu chuộc.”

admin
05-03-2008, 05:25 PM
THÁNH GIUSE LÀ QUAN THẦY CỦA HỘI THÁNH TẠI VIỆT NAM

1. Cha Đắc Lộ viết : Ngày 12-3, ngày lễ thánh Grêgôriô Cả, chúng tôi khởi hành từ Macao, và căng buồm theo chiều gió đưa chúng tôi đi qua kính chào mộ xưa kia chôn cất Thánh Phanxicô Xaviê ở đảo Tam Châu, rồi từ đó vào biển hải Nam. . . Đêm tới tàu chúng tôi bị một trận bão rất lớn, làm tàu lay chuyển rất hiểm nghèo và đồng thời trên không có sấm sét vạch thành những hình thù quái dị do ma quỷ gây nên làm cho thuỷ thủ sợ hãi. Mãi tới sáng, ngày lễ Thánh Giuse hiển vinh, trời trở nên quang đãng, hình quái dị tan và sóng hạ, chúng tôi khám phá ra một cửa biển, người Đàng Ngoài gọi là Cửa Bạng. Chúng tôi muốn gọi là Cửa Thánh Giuse, vì chúng tôi may mắn được vào bến đúng ngày lễ kính Người, và chúng tôi hy vọng Thiên Chúa để Ngài làm vị quan thầy bảo hộ và làm cha nuôi giáo đoàn Đàng Ngoài mới khai sinh này. . .

Trong những ngày này chúng tôi không ra khỏi Cửa Thánh Giuse ... Chúng tôi đi đàm đạo với rất nhiều người ở Xóm Thánh Giuse Chúng tôi ân cần dạy dỗ và chinh phục những thôn xã lân cận, và chúng tôi đã rửa tội được 32 người, là những hoa quả đầu mùa ờ Đàng Ngoài (Lịch Sử Vương Quốc Đàng Ngoài của Cha Đắc Lộ, bản dịch của Hồng Nhuệ, trích trong tập Thánh Cả Giuse của linh mục Hồng Phúc, trang 90-92).
2. Đức cha Lambert de La Motte, giám mục tiên khởi Đàng Trong, trong chuyến thăm giáo đoàn Đàng Ngoài, ngài họp Công Đồng Đàng Ngoài tại Phố Hiến, Hưng Yên ngày 14-2-1670, đã long trọng xin Thánh Giuse làm Quan thầy của Giáo Hội Đàng Ngoài. Đức Thánh Cha Clêmentê X châu phê bằng Tông hiến Trách vụ Tông đồ ngày 23-12-1673.

3. Đức Giáo hoàng Innôcentê XI đã ban hành Tông hiến Thánh vụ Tông đồ đề ngày 17-8-1678, tôn nhận Thánh cả Giuse là quan thầy các giáo phận truyền giáo Trung Hoa (với cả Đàng Trong, Đàng Ngoài, Lào, đại Hàn, Hung Nô).
4. Hội đồng Giám Mục Việt Nam : Thư ngày 11-10-1997 của HĐGMVN gửi Công đồng Dân Chúa nhân dịp Hội nghị thường niên diễn ra tại Hà Nội ngày 6 - 11-10-1997, đã nhất trí xác nhận tôn vinh Thánh cả Giuse là Quan thầy Giáo Hội Việt Nam.
5. Nhà thờ Chánh toà Sài Gòn gọi là Nhà thờ Đức Bà, còn Nhà thờ Chính toà Hà Nội gọi là Nhà thờ Thánh Giuse.

Hội Thánh và giáo dân Việt Nam từ trước tới nay vẫn tôn kính cách riêng Thánh cả Giuse.

Hằng năm các giáo xứ, các họ đạo, các gia đình vẫn dành cả tháng Ba để kính riêng Thánh cả. Rất nhiều người, nhiều giáo xứ, nhiều họ đạo đã nhận Thánh cả Giuse làm Quan Thầy.


Lm Giuse Hoàng Kim Đại Sưu tập

admin
22-06-2008, 10:00 AM
202 Ơn lạ Thánh Cả Giuse ban
(25-4-08)
1. Ơn lạ Thánh Cả ban ( Tháng Thánh Giuse -Cố Lương) (http://www.xuanha.net/202-Onlathanhgiuse/Onla1-truyensachcoLuong.htm)
2. Ơn lạ Thánh Cả ban (Th Giuse trong Phúc âm - Lm Châu Thủy) (http://www.xuanha.net/202-Onlathanhgiuse/Onla2-thanhgiusetrongphucam-chauthuy.html)
3. 100 tích lạ (Lm. Châu Vị Thủy ghi) (http://www.xuanha.net/202-Onlathanhgiuse/Onla3-100tichla-chauvithuy.html)
4. Ơn Lạ Thánh Cả (Văn Hải sưu tầm)
1-3 (http://www.xuanha.net/202-Onlathanhgiuse/Onla4-1toi3.htm) 4-6 (http://www.xuanha.net/202-Onlathanhgiuse/Onla4-4toi6.htm) 7-9 (http://www.xuanha.net/202-Onlathanhgiuse/Onla4-7toi9.htm) 10-12 (http://www.xuanha.net/202-Onlathanhgiuse/Onla4-10toi12.htm) 13-15 (http://www.xuanha.net/202-Onlathanhgiuse/Onla4-13toi15.htm) 16-18 (http://www.xuanha.net/202-Onlathanhgiuse/Onla4-16toi18.htm) 19-21 (http://www.xuanha.net/202-Onlathanhgiuse/Onla4-19toi21.htm) 22-24 (http://www.xuanha.net/202-Onlathanhgiuse/Onla4-22toi24.htm) 25-27 (http://www.xuanha.net/202-Onlathanhgiuse/Onla4-25toi27.htm) 28-30 (http://www.xuanha.net/202-Onlathanhgiuse/Onla4-28toi30.htm) 31 (http://www.xuanha.net/202-Onlathanhgiuse/Onla4-31.htm)
5. Ơn lạ Thánh Cả (MB lượm lặt - 1-12) (http://www.xuanha.net/202-Onlathanhgiuse/Onla5-mbluomlat%20(1-12).html)
6. Ơn lạ Thánh Cả (MB lượm lặt - (13-24) (http://www.xuanha.net/202-Onlathanhgiuse/Onla6-mbluomlat%20(13-24).htm)
7. Ơn lạ Thánh Cả (MB lượm lặt- (25-30) (http://www.xuanha.net/202-Onlathanhgiuse/Onla7-mbluomlat%20(25-30.htm)
- 7 ơn thánh Cả thường ban (theo Truyện Đức Mẹ) (http://www.xuanha.net/202-Onlathanhgiuse/Onla-7dacanthanhcaban.htm)

admin
08-03-2009, 04:54 PM
Giuse theo những góc nhìn ưa thích.

Thật là khó để phân tích tâm lý con người của Thánh Giuse, vì Thánh Kinh để lại quá ít tài liệu về Ngài, song không vì thế mà không thử một vài cái nhìn của đa số phụ nữ mong muốn nơi người đàn ông lý tưởng. Những đặc điểm được chú trọng nhất: Hài Hước, lạc quan, thành thật, sống lý tưởng, có trách nhiệm, ân cần, hiểu biết, khoan dung.

Hầu hết những đức tính này đều được trân trọng qua nhiều thời đại khác nhau mà không thay đổi, bởi vì đó là những đức tính quan trọng của người đàn ông, nhất là khi nắm giữ vai trò trụ cột của gia đình.

Chính vì những điều này, tôi muốn thử khám phá con người của Giuse, nếu không đủ tài liệu thì bổ sung từ người con là Chúa Giêsu về những đặc tính trên.

Hài Hước:

Cuộc sống không bao giờ là một thảm đỏ hạnh phúc trải sẵn. Lúc nào và hoàn cảnh nào cũng xen kẽ đau khổ và hạnh phúc. Nghệ thuật sống vui vẻ luôn là biết tạo nên tiếng cười cho cuộc sống. Không phải giống như một diễn viên hài mà là thực sự biết nhìn mọi sự dưới tâm hồn vui tươi. Câu chuyện của Thánh Giuse khi tranh luận với sứ thần về sự kiện Maria có thai mà ông đang âm thầm lìa bỏ Maria: "Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ." (Mt 1, 20). Sự kiện tranh luận nằm trong giấc mơ của Giuse, thường giấc mơ đến khi cả nhiều ngày đang suy nghĩ về một vấn đề nào đó. Giuse suy nghĩ nhiều ngày về thai nhi mà Maria cưu mang, vấn đề hệ trọng đến chuyện hôn nhân của ngài, ở hay đi, vì ngài biết rõ thai nhi không phải là của mình, và còn bao lời hứa của Maria khi đính hôn. Maria thì Giuse biết rõ trung trinh, không đùa giỡn trên tình yêu. Chỉ có băn khoăn “thai nhi bởi đâu?”, Trong tâm trạng của một con người hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa, Chúa biết tất cả thì Chúa làm theo cách của Người. Dĩ nhiên, Thánh Giuse cũng chẳng nói câu nào hài hước trong vấn đề này nhưng tính hài hước của câu chuyện âm thầm thì có, “Chúa làm thì Chúa có chương trình của Người”.

Trước những vấn đề khó khăn của đời ta, có lẽ chúng ta cũng chưa dám nghĩ đùa với Chúa một chút cho vui: “Đấy Chúa muốn, Chúa liệu cho con”, một chút thôi có thể đã làm ta yên lòng, nhưng vì không quen nên ta vẫn âm thầm chịu đựng, dày vò, cắn rứt.

Còn nhớ câu chuyện của Chúa Giêsu chữa con gái người đàn bà xứ canaan: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giê-su đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy” (Mt 15, 26 – 28). Một chút hài hước mà thoát khỏi tình thế hiểm nghèo.

Hài hước làm cho bầu khí vui vẻ, cho nụ cười hơn mười thang thuốc bổ, xóa tan căng thẳng, bớt đi những mệt mỏi.

Lạc quan:

Nhìn về phía trước đầy hy vọng ngay cả trong những lúc khó khăn nhất. Ta có thể gặp thấy nhiều hoàn cảnh của Thánh Giuse trong tinh thần lạc quan. Về quê khai sổ bộ cùng với bà bầu sắp sanh, khi sanh hạ không tìm được quán trọ, sinh rồi lại bị truy bắt, tránh sang Ai Cập, trở về Nazareth, lạc mất con trong lần đi lên Đền Thờ. Cuộc đời đầy bất trắc, gia đình nhiều lưu lạc; thế nhưng, gia đình Nazareth vẫn hạnh phúc tươi vui, “con trẻ lớn lên đầy khôn ngoan và đầy ơn nghĩa với Thiên Chúa và người ta” (Lc 2, 52).

Không dễ gì mà các gia đình có được những hạnh phúc tươi vui cho con trẻ lớn lên như thế. Vì những âu lo trên khuôn mặt người cha, những mệt mỏi trên vai người mẹ làm sao con trẻ không nhận ra và chịu ảnh hưởng tác động ấy trên tâm tính con trẻ, bị thụ động, lười nhác, buồn phiền, gắt gỏng, bất hòa với người khác.

Lạc quan là một thái độ rất cần thiết để lướt qua những con sóng thử thách mà không để lại nhữg vết thương tâm lý cho mình và cho người khác.

Ta có thể thấy trong Chúa Giêsu tính cách lạc quan tin tưởng này khi ở giữa những người nghèo, đau khổ: “"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng." (Mt 11, 28 – 30)

Thành Thật:

Sở dĩ Thánh Giuse được gọi là người công chính vì yếu tố quan trong này là thành thật. Thành thật với chính mình để thành thật trước người khác. Thành thật biểu lộ một lương tâm trong sáng, một con người không gian dối, chịu nhiều thiệt thòi. Người ta vẫn nói đùa: “Thật thà thường thua thiệt, lươn lẹo lại lên lương”. Cái giá của thành thật là như vậy, chính vì thế, bao nhiêu năm làm thợ, cuộc đời vẫn chịu nghèo khó, nhưng cũng bù lại, ai cũng biết và trân trọng gọi Thánh Giuse “Bác thợ mộc” (Mt 13, 55).

Trong cuộc đời của Chúa Giêsu được tóm tắt trong lời nguyện hiến dâng này để sống trong sự thật: “Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”. (Ga 17, 19)

Thành thật làm nên con người được tin tưởng, người thường được lắng nghe thổ lộ tâm tư của người khác. Có bao gia đình chẳng bao giờ người cha người mẹ lắng nghe được tâm tư của nhau và của con cái. Chính vì thiếu thành thật với nhau mà cuộc sống “bằng mặt hơn bằng lòng”.

admin
08-03-2009, 04:54 PM
Sống lý tưởng:

Thông thường, con người hay lẫn lộn giữa mục đích và mục tiêu để xây dựng lý tưởng. Người sống có lý tưởng là người sống có mục đích rõ ràng. Khi người cha có lý tưởng rõ ràng trong đời sống mới có thể hướng dẫn con cái mình đi đúng hướng, thực hiện ý nghĩa đích thực đời sống của mình được. Người đàn ông sống lý tưởng là người đàn ông vững chãi trong cuộc sống, trở nên điểm tựa vững vàng cho mọi người trong gia đình.

Mục đích sống của Thánh Giuse: ”Xin cho ý Chúa Cha thể hiện” Sở dĩ, Đức Maria, Chúa Giêsu vững vàng trên con đường Thập Giá của mình được là bởi vì một phần ảnh hưởng giữa tất cả các thành viên của gia đình: Với Maria: “Xin vâng”, với Thánh Giuse: “thực hiện như lời sứ thần nói”, với Chúa Giêsu “Xin vâng theo Ý Cha, đừng theo ý con”.

Ý Cha được thể hiện rõ nét nhất trong khung cảnh của các gia trưởng trong gia đình, điều này cần được thực hiện trong bầu khí cầu nguyện. Cầu nguyện trong đời sống cá nhân, cầu nguyện trong đời sống cộng đoàn, cầu nguyện trong đời sống gia đình. Chính trong đời sống cầu nguyện mà lý tưởng được củng cố vững vàng qua mỗi ngày sống và giúp cho các mục tiêu thường ngày trở nên hữu hiệu xây dựng cho mục đích.

Có trách nhiệm:

Trách nhiệm đi chung với bổn phận. Sống có trách nhiệm là mang trong mình bổn phận bảo vệ chân lý, sự thiện, vẻ đẹp hoàn hảo đến cùng.

Theo luật người Do Thái, người cha trong gia đình phải có trách nhiệm huấn nghệ cho con cái của mình có một nghề nghiệp sống lương thiện. Dân làng Nazareth khi tranh luận về nguồn gốc Chúa Giêsu đã cho thấy rõ nét điều này: “:Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế?” (Mt 13, 55 – 56).

Sống có trách nhiệm với mình và với người khác là một mẫu người thu hút quan tâm của nhiều người khác. Làm nên một hiện diện ở giữa đời có ý nghĩa, một nơi nhiều người cậy dựa trên trách nhiệm của chính người đó mà lên tiếng cho “những người thấp cổ bé họng”. Những người đàn ông có trách nhiệm là những người chân chính cần cho một xã hội có nhiều người chịu bất công, đàn áp, bóc lột, bị tước đoạt.

Lên tiếng cho sự thật luôn gặp phải những đối kháng mà chính người lên tiếng mang lấy trách nhiệm của người khác vào chính mình. Ta cảm nghiệm một cách sâu xa về tính trách nhiệm này qua lời tự hiến của Chúa Giêsu: “Con tự hiến thánh Con”

Ân cần, chu đáo:

Trong chuyện hai ông bà không tìm được chỗ trọ, tránh sang Ai Cập, lần ngược trở lại Giêrusalem để tìm con. Câu chuyện này cho chúng ta thấy thái độ ân cần của người cha, từ việc lớn việc nhỏ luôn chăm lo cho hạnh phúc của gia đình mình cần thiết biết bao. Ân cần chu đáo lo cho hạnh phúc của gia đình từ bữa cơm thường ngày, đến chăm sóc cho con trẻ lớn lên, đến những biến cố xung quanh gây tác hại cho gia đình mình. Thánh Kinh không nói nhưng trong thực tế, đời sống gia đình trải qua cũng cho thấy, việc ân cần quan tâm chăm sóc các thành viên, gia đình của mình cần có bao lần lắng nghe, chia sẻ, chăm nom, hướng dẫn, …

Ta có thể nhìn vào đời sống hoạt động của Chúa Giêsu để thấy rõ “Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.” (Mc 3, 20 – 21)

Hiểu Biết:

Người hiểu biết là người rộng kiến thức, nói chuyện uyên bác về nhiều vấn đề, giải quyết được nhiều tình huống xấu bất ngờ. Thánh Giuse quy mọi hiểu biết về Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa giải đáp cho mọi ngăn trở của đời sống, chính Thiên Chúa hướng dẫn, chính Thiên Chúa là câu trả lời cho mọi vấn nạn của con người: “Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền” (Lc 4, 32).

Thánh Augustino cầu nguyện: “Xin cho con biết Chúa và cho con biết con”. Biết Chúa để biết con, đó là một sự khôn ngoan tuyệt hảo nhất. Ngoài những kiến thức đời sống, người cha trong gia đình cần biết một điều quan trọng: “Biết Chúa”.

Khoan dung:

Cái biết của con người cũng là cái biết quan trọng, biết mình để sống khoan dung với người khác, biết mình để sống khiêm nhường trước người khác. Chính vì lý do này mà ta thấy Thánh Giuse chẳng có một lời nói nào trong Thánh Kinh chăng? Thánh Giuse không nói bằng lời mà nói trong hành động và nói trong người con của mình. Chính đời sống của người cha đã ảnh hưởng sâu xa trên tính tình người con: “Hiền hậu, khiêm nhượng, khoan dung”.

Suy nghĩ những điều này, ta thấy vai trò người cha có tầm mức ảnh hưởng trên con cái một cách đặc biệt. Mẫu của người con chính là phản ảnh tính cách của người cha. Theo gương Thánh Giuse, ta hãy cho những người thân trong gia đình mình, vợ, con và cho những người khác những điều tốt nhất. Những đặc tính trên chẳng bao giờ mất giá trị trong đời sống, đặc biệt đối với tất cả những người đàn ông muốn trở nên hấp dẫn thật sự.

Mừng Kính Thánh Bổn mạng 2009

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

admin
19-05-2009, 09:47 PM
Chuyện Thánh Giuse.mp3 (http://www.video4viet.com/music.html?act=play&id=53748eced7790b8b0a41c2017c882380)

http://www.video4viet.com/music.html?act=play&id=53748eced7790b8b0a41c2017c882380

Tạ Ơn Thánh Cả Giuse.mp3 (http://www.video4viet.com/music.html?act=play&id=fdf17abefa9f9820025cbbdbc1726e53)

http://www.video4viet.com/music.html?act=play&id=fdf17abefa9f9820025cbbdbc1726e53


http://www.tinmung.net/TRANGTHANHGIUSE/ThanhGiuseLISTING.htm

admin
19-05-2009, 09:51 PM
Lạy Thánh Giuse. (http://gpnt.net/diendan/)
Lạy Thánh Giuse quyền cao chức trọng

http://cadoan.net/files/0603/Lay_Thanh_Giuse_(_Unknown_).mp3

Lạy Thánh Giuse (http://gpnt.net/diendan/) - Minh Đệ
Lạy Thánh Giuse vinh hiển trên nơi diệu quang

http://cadoan.net/files/0903/Lay_Thanh_Giuse_(_Minh_De_).mp3

Về Bến Thiên Đàng (http://gpnt.net/diendan/) - Minh Đệ
Nguyện xin Thánh Cả Giuse quyền cao sang

http://cadoan.net/files/0503/Ve_Ben_Thien_Dang_(_Minh_De).mp3

admin
19-05-2009, 09:58 PM
Chúc Tụng Thánh Giuse (http://www.ngonnennho.net/showthread.php?t=2770) - Duy An

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Albums/HayDenCungGiuse2/03.ChucTungThanhGiuse_hl_CDDMHCG.mp3

<CENTER>THÁNH GIUSE HUỆ THẮM VƯỜN THIÊNG </CENTER>http://www.dunglac.org/upload/article/1237544436.jpg (javascript:showpopup('file=article/1237544436.jpg')) Nhạc và lời: Phạm Trung và Mạc Đình Cung

PDF (Xin mở file kèm...) (http://www.dunglac.org/upload/article/f__1237544436.pdf) (http://www.dunglac.org/upload/article/f__1237544436.pdf)
http://www.dunglac.org/slideshow1/ThanhGiuse_2.mp3