Đamien
27-08-2007, 12:52 PM
Chúa nhật XXI quanh năm. (Lc 13,22-30)
1.
“Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp”(Lc 13,24)
Trên đường tiến về Giêrusalem một người đã hỏi Chúa: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?”. Chúa Giêsu không muốn trả lời trực tiếp vào câu hỏi của ông ta, nhưng Ngài đưa vấn đề sang khía cạnh hành động cụ thể: “Làm sao để vào được Nước Trời..?”
Chúa Giêsu dạy: “Phải cố gắng vào qua cửa hẹp”. Chúa khuyên chúng ta phải cẩn thận, phải chọn cửa hẹp và phải đến đúng lúc, đừng có trì hoãn; Tin Mừng sẽ được loan truyền đi khắp nơi và mọi người sẽ tuôn đến để vào Nước Trời. Nhưng có một số sẽ bị khai trừ ra khỏi bàn tiệc vì họ không chấp nhận đi qua cửa hẹp, không ép mình vào khuôn khổ giới luật.
Người Kitô hữu đi vào Nước Trời theo con đường Thánh giá, con đường thử thách mà Đấng Cứu Thế đã trãi qua. Vì khó khăn nên phải cố gắng, phải ép mình qua cửa hẹp, nhưng đó là khung trời rộng của lòng CHA bao dung. Qua đêm đen trời bình minh; qua tử nạn là phục sinh. Hãy khích lệ nhau bước theo chân Chúa Giêsu.
2.
“Người ta sẽ từ Đông chí Tây, từ Bắc chí Nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa”. (Lc 13,29)
Suy niệm: Vào thời cuối cùng, Thiên Chúa sẽ dọn cho mọi dân tộc một bữa tiệc thịnh soạn khác thường (Is 25,6), mà mọi kẻ đói khát sẽ được tham dự. Chính Chúa Giêsu nói đến bữa tiệc cánh chung đó trong bài Phúc Âm này (Mt 8,11). Những ai có áo cưới, những đầy tớ trung tín (Lc 12,37). Chính Chúa Giêsu sẽ là người hầu hạ trong bữa tiệc, và họ sẽ tràn đầy hạnh phúc. (Kh 3,20). Mọi người sẽ được mời và họ nối tiếp các các tổ phụ mà vào dự tiệc cưới. Họ ở khắp mọi nơi, không kể dòng tộc máu mủ. Ơn cứu độ mang tính phổ quát, dành cho tất cả mọi người (Kh 7,4-8). Có những người bị loại ra khỏi Nước Trời, không phải vì họ là người Do thái, hay là con cháu thuộc dòng tộc được tuyển chọn, nhưng là vì cách sống của họ không phù hợp, họ sống bất lương, bất chính. (Lc 13,27)
Thực hành:
1.Hãy cố gắng vào Nước Trời qua cửa hẹp. Chấp nhận thánh giá.
2.Chúa sẽ xét xử mọi người trong ngày sau hết: “Chúa công minh thống trị địa cầu. Ngài chính trực xét xử chư dân” (Tv 9,9)
1.
“Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp”(Lc 13,24)
Trên đường tiến về Giêrusalem một người đã hỏi Chúa: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?”. Chúa Giêsu không muốn trả lời trực tiếp vào câu hỏi của ông ta, nhưng Ngài đưa vấn đề sang khía cạnh hành động cụ thể: “Làm sao để vào được Nước Trời..?”
Chúa Giêsu dạy: “Phải cố gắng vào qua cửa hẹp”. Chúa khuyên chúng ta phải cẩn thận, phải chọn cửa hẹp và phải đến đúng lúc, đừng có trì hoãn; Tin Mừng sẽ được loan truyền đi khắp nơi và mọi người sẽ tuôn đến để vào Nước Trời. Nhưng có một số sẽ bị khai trừ ra khỏi bàn tiệc vì họ không chấp nhận đi qua cửa hẹp, không ép mình vào khuôn khổ giới luật.
Người Kitô hữu đi vào Nước Trời theo con đường Thánh giá, con đường thử thách mà Đấng Cứu Thế đã trãi qua. Vì khó khăn nên phải cố gắng, phải ép mình qua cửa hẹp, nhưng đó là khung trời rộng của lòng CHA bao dung. Qua đêm đen trời bình minh; qua tử nạn là phục sinh. Hãy khích lệ nhau bước theo chân Chúa Giêsu.
2.
“Người ta sẽ từ Đông chí Tây, từ Bắc chí Nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa”. (Lc 13,29)
Suy niệm: Vào thời cuối cùng, Thiên Chúa sẽ dọn cho mọi dân tộc một bữa tiệc thịnh soạn khác thường (Is 25,6), mà mọi kẻ đói khát sẽ được tham dự. Chính Chúa Giêsu nói đến bữa tiệc cánh chung đó trong bài Phúc Âm này (Mt 8,11). Những ai có áo cưới, những đầy tớ trung tín (Lc 12,37). Chính Chúa Giêsu sẽ là người hầu hạ trong bữa tiệc, và họ sẽ tràn đầy hạnh phúc. (Kh 3,20). Mọi người sẽ được mời và họ nối tiếp các các tổ phụ mà vào dự tiệc cưới. Họ ở khắp mọi nơi, không kể dòng tộc máu mủ. Ơn cứu độ mang tính phổ quát, dành cho tất cả mọi người (Kh 7,4-8). Có những người bị loại ra khỏi Nước Trời, không phải vì họ là người Do thái, hay là con cháu thuộc dòng tộc được tuyển chọn, nhưng là vì cách sống của họ không phù hợp, họ sống bất lương, bất chính. (Lc 13,27)
Thực hành:
1.Hãy cố gắng vào Nước Trời qua cửa hẹp. Chấp nhận thánh giá.
2.Chúa sẽ xét xử mọi người trong ngày sau hết: “Chúa công minh thống trị địa cầu. Ngài chính trực xét xử chư dân” (Tv 9,9)