PDA

View Full Version : Tự do và chọn lựa


ndt
22-03-2006, 05:49 PM
Tự do và Chọn lựa (Lc 11,23 (http://www.dongcong.net/LoiChua-SuyNiem/BaiDocHangNgay/MuaChay/mc3-05.htm))

Đức Giêsu đòi hỏi những môn đệ của Ngài phải có một chọn lựa dứt khoát, một cam kết dấn thân trọn vẹn, không có kiểu chân trong chân ngoài hay sống đạo cách nửa vời, vì không thuận với Đức Giêsu là nghịch với Ngài.

Đời sống đạo không phải theo kiểu chọn một vài điều mình thích để tuân giữ, còn những gì không cảm thấy thích, hay những gì đòi hỏi cố gắng nỗ lực bản thân, thì bỏ bê không thực hành, chạy trốn, không muốn hưởng ứng hay chỉ đứng quan sát bên lề.

Con người ngày nay sợ những cam kết lâu dài, cho rằng như thế là mất tự do. Tự do không phải chỉ là khả năng chọn lựa giữa những điều khác nhau. Tự do đích thực chính là khả năng dấn thân hay cam kết với một điều chân, thiện, mỹ tuyệt đối. Thiên Chúa là Đấng Tuyệt đối mà con người phải chọn lựa và cam kết theo Ngài để được hạnh phúc đích thực. Chọn lựa này phải được lập đi lập lại thường xuyên trong cuộc sống. Chính khi cam kết dấn thân lâu dài mà con người có thể hoàn tất mỹ mãn một điều gì đó và được hạnh phúc trong hiện tại cũng như trong cuộc sống mai hậu.

Ước gì trong Mùa Chay mỗi người chúng ta biết sử dụng đúng tự do để chọn lựa theo Chúa và cam kết dấn thân theo Ngài.

admin
22-03-2006, 06:06 PM
CHÚA GIÊ-SU VÀ QUỶ BEN-ZÊ-BUT

Hãy xem biệt phái tồi tàn,
Độc mồm độc miệng mưu toan hại ngầm.
Một hôm Chúa động từ tâm,
Chữa tên quỷ ám vừa câm vừa mù.
Chúng rằng : “Nhờ quỷ Dê-bu,
Chở che phía trước hộ phù bên sau.
Một thầy một tớ gặp nhau,
Giúp nhau vẽ phấn tô màu lạ chi !
Chúa rằng : “Mâu thuẫn quá đi !
4290. Người trong một cuộc lẽ gì cạnh tranh ?
Nước nào nội loạn tung hoành,
Lại không bốc lửa cháy thành tro than ?
Nhà nào huynh đệ tương tàn,
Lại không sụp đổ tiêu tan cửa nhà ?
Nếu dùng phép quỷ trừ tà,
Làm sao nước quỷ nhà ma vững bền ?
Nếu Ta nhờ quỷ làm nên,
Đời sau trừ quỷ dùng quyền của ai ?
Các người sẽ bị hậu lai,
4300. Lập tòa kết án chuyện sai các người.
Nếu do quyền bính bởi trời,
Trừ ma diệt quỷ cho đời bình an,
Âu là xuân nở đông tàn,
Âu là Nước Chúa đã tràn đến nơi.

Trích: Sứ Điệp Tình Thương, Cố Lm. Nguyễn Xuân Văn