PDA

View Full Version : Chúa nhật XXIV quanh năm.


Đamien
12-09-2007, 07:51 PM
Chúa nhật XXIV quanh năm. (Lc 15,1-32)

1.

“Các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải” (Lc 15,10)

“Tình thương Chúa trãi bao thế hệ, dành cho ai biết kính sợ Người” (Lc 1,50), mọi người đều cảm nghiệm lòng thương xót Chúa trên cuộc sống mình… Thế nhưng, như người con hoang đàng, chúng ta phung phí phần gia tài ân sủng mà Cha đã ban, sống thiếu thốn đói khát, mất phẩm giá con người, và nhất là “phẩm cách làm con Thiên Chúa”. Trong khi đó thì Thiên Chúa Cha luôn trung thành và chan chứa yêu thương, đợi chờ đứa con trở về, tha cho tất cả… và khôi phục phẩm cách làm con cho nó (Lc 15,20). Không như phản ứng của người con cả, chẳng hiểu biết tình thương sâu xa của Cha.. Các thánh trên trời và các thiên thần đã hiểu được tình yêu bao dung tuyệt vời của Cha, “vui mừng vì một người tội lỗi hối cải” (Lc 15,10). Chúa Giêsu Đấng thể hiện lòng thương xót của Chúa Cha, đã ra đi tìm con chiên lạc, âu yếm vác nó trên vai đem về và gọi bà con đến chia vui. (Lc 15,3-6).

Tình yêu Chúa theo dõi chúng ta qua bao bước đường, cho dù ta phản bội, Ngài vẫn dang rộng vòng tay chờ đợi. Hãy nhìn lên Thánh giá, hãy đến với Bí Tích Thánh Thể, tình yêu Chúa luôn chờ đợi ta và quảng đại thứ tha.

2.

“Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải” (Lc 15,7)

Suy niệm:Thiên Chúa và triều thần thánh vui mừng khi một tội nhân được vào Nước Trời. Thiên Chúa mời gọi tất cả mọi người chung vui với Ngài vì tội nhân bỏ đàng tội lỗi. Tội nhân trước đây lạc mất nay được tìm thấy; trước đây đã chết nay sống lại. Người Mục tử lạc mất một con chiên, khi tìm thấy đã mời bạn bè thân hữu đến chung vui với ông, vì ông đã tìm được con chiên lạc. Người đàn bà bị mất một đồng bạc, tiền công của một ngày làm việc, sau khi quét nhà tìm thấy, Bà cũng mời láng giềng đến chia vui. Chính người cha cũng mời gọi tôi trai tớ gái của ông đến chung ly rượu vui mừng, đặc biệt là mời mời gọi khẩn thiết nhất đối với người con cả. Niềm vui tột đỉnh của Thiên Chúa là không ai trong chúng ta bị loại trừ, nhưng tất cả đều được vui hưởng sự sung sướng hân hoan. Một niềm vui sâu sa phát sinh từ sự thay đổi toàn diện trong tâm hồn.

Thực hành:

*Ăn năn sám hối, trở về với Chúa qua Bí tích Cáo giải.
*Ta phải biết thú nhận tội lỗi trực tiếp với Chúa: “Con thú thực cùng Chúa điều gian ác của con; Và Chúa đã thứ tha tội lỗi cho con” (Tv 31,5)